Thứ Hai, 29 tháng 12, 2025

BẢN ĐỒ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

 

Bản đồ biển đảo Việt Nam
Mải mê đứng ngắm trăm ngàn nghĩ suy
Cha ông mở cõi biên thùy
Cháu con phải giữ bền ghi suốt đời
Giặc thù dòm ngó muốn xơi
Vẽ rồng chín đoạn, dựng lời khống vu
Giả nhân, giả nghĩa đủ trò
Cắm bia, lấp Biển, dựng nha sảnh thời
Năm châu công ước rõ rồi
To mồn bành trướng định xơi nuốt chừng
Ngờ đâu thế giới không dung
Việt Nam dũng cảm không nhường nhún ai
Dìm tầu phá hỏng con bài
Anh hùng biển đảo của người Việt Nam.
Văn Nhã
22/12/25

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2025

LỄ TẠ ĐỀN THỜ CHÍ LINH

 

Trong đền liệt sỹ Chí Linh
Bao người dũng cảm nghĩa tình bao la
Ngời ngời nhân đức trung hòa
Tâm hồn thể xác bông hoa của đời
Vì dân đâu tiếc vàng rơi
Giờ suy nghĩ thấy đất trời gió mưa
Non sông trải cuộc chiến vừa
Gian nan khổ ải sớm trưa xông vào
Hiên ngang dũng mãnh biết bao
Mà công cán lãng quên nào ai hay
Vùng bom vết đạn thân gày
Xác xơ giữa những lời bay bụi cào
Trăm năm một chữ hình trao
Khấu đầu tạ thánh câu chào công minh.
Văn Nhã
3/3/23

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

TRƯỚC NGÔI ĐỀN

 

Ngôi đền tưởng nhớ Bác Hồ
Trên Đèo De xã Phú Đinh thảnh thơi
Công trình tọa lạc ngang trời
Hình con rùa áp rạng soi núi ngàn
Nghĩa tình sâu nặng bao năm
Thương ngày tuổi hạc hành quân luyện rèn
Từng qua suối vực trong đêm
Lòng sao tỏa ánh nắng miền chiến khu
Tư linh núi hổ núi voi
Chia hai bậc bước của người vĩ nhân
Ngày sinh tuổi một một năm
Ngày đi bảy chín, sáng ngần suối reo
"Nhớ chân người bước lên đèo
Người đi rừng núi trông theo bóng người"*
Nay đoàn xứ Hải thăm nơi
Nhang thơm tỏa ngát khung trời kính dâng.
Văn Nhã
22-12/25
* thơ Tố Hữu

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025

ĐÌNH TÂN TRÀO

 

Đình Tân Trào Nơi quốc dân đại hội
Quyết định phất cờ giải phóng Việt Nam
Chính phủ lâm thời dân chủ cộng hòa
Phát hiệu triệu toàn dân giành độc lập
Hà Nội, Huế, Sài Gòn cùng đồng khởi
Giành chính quyền đế quốc Nhật về tay
Dân tự do niềm hạnh phúc tràn đầy
Thực dân Pháp nhục nhã thay bỏ chạy
Việt minh về cờ đỏ vẫy làng quê
Phá kho thóc cùng phá tề diệt ác
Chỉ tuần lễ cả nước vùng đuổi giặc
Thời cơ vàng khắp từ bắc vô nam
Cho ngày hai tháng chín rực sao vàng
Tiếng Bác đọc mãi ngân vang dõng dạc
Toàn thế giới nền tự do dân chủ
Yêu hòa bình của chính phủ Viêt Nam.
Văn Nhã
20/12/25

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025

LÁN TỈN KEO

 

Lán Tỉn Keo "An Toàn Khu" lịch sử
Nằm trong Khu Định Hóa năm xưa
Trên đồi cao thuộc xóm Nà Lọm, Phú Đình
Rất mộc mạc, đơn sơ, Việt Minh chân quý

Phủ chủ tịch của lòng dân trao gửi
Trong những năm kháng chiến thần kỳ
Nhớ Tỉn Keo như rực rỡ muôn khi
Ngày cả nước hướng về vui kỷ niệm

.
Sinh nhật Bác Hồ một trăm ba bốn
Thật tuyệt vời đoàn cựu chiến binh lên
Thăm vùng an toàn cuộc kháng xâm lăng
Cùng địa điểm Tỉn Keo hằng tiến mãi.
Văn Nhã
16/12/25

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2025

ĐÀ LẠT CHIỀU NAY

 

Hôm Đà Lạt đến đã sang chiều
Ngắm sắc tiên bồng thỏa dạ siêu
Đứng cạnh Hồ Xuân Hương hóng gió
Ngồi dinh vua Bảo Đại ngai triều
Vườn hoa dạo gót cùng em hái
Thác nước tình yêu chụp ảnh phiêu
Niệm phật trong chùa hương khói quyện
Di đà bảo tháp vọng bao điều.
Văn Nhã
18/8/21

BUỔI QUA TRÙNG KHÁNH




Buổi ấy Cao Bằng đến ải biên
Vùng non núi vực suối sông liền
Đèo miền Mã Phục chênh vênh dốc
Bản giốc ven rừng thác gọi tên
Thiếu nữ người Mông xòe váy lụa
Trai thanh tộc mẹo sáo đời truyền
Bơi thuyền dạo cảnh lòng man mác
Thả bước nhìn quanh xóm bản yên.
Văn Nhã
17-12-20

VƯỢT PA ĐIN TRONG MÀN ĐÊM

Buổi đến Sơn La bị lỡ đường
Xe bừng nóng giận bởi vù cương
Càng leo đoạn dốc thùng khô hỏng
Cố vượt đèo cao két dị thường
Đổ nước nhiều sao liền chảy cạn
Trao nền ít vậy lỡ cùn phương
Pha đin dốc dựng niềm nguy hiểm
Khoảng tối mông lung thật khó lường.
Văn Nhã
17/12/21

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025

THĂM Ô QUÝ HỒ

(Thủ vĩ vận)
Quý Hồ cảnh sắc đẹp niềm say
Một buổi cùng thăm núi suối bày
Thác bạc reo vui nàng nhảy tắm
Cổng trời ánh lượn dải mây bay
Cô đơn lá tỏa cây ngời sáng
Cầu kính người đi dáng vươn dày
Mải ngắm non xanh càng vững dạ
Quý Hồ cảnh sắc đẹp niềm say.
*Ô Quý Hồ ở Lào Cai và Lai Châu một trong tứ đại Đèo của Việt Nam, nổi tiếng là một "cảnh tiên nơi cõi tục" nơi đây nhà kính, thác tình yêu, thác bạc, Cây cô đơn, cổng trời cùng mấy trăm bài thơ ,của các danh nhân kiệt tác thơ ca được khắc trên vách đá, gắn liền với nhiều truyền thuyết và lịch sử hào hùng của dân tộc 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu 8-5-2025
Văn Nhã

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

TRÊN ĐƯỜNG TÂY NINH



Ta mình dạo ngắm Tây Ninh
Vòng Sa Mát chỗ ân tình thưở xưa
Rừng cao su gió ngẩn ngơ
Cầu Cần Đăng suối đôi bờ yêu thương
Đỏ cờ phấp phới ven đường
Nghe lời ai hát vấn vương lẽ đời
Bài ca vút thả chơi vơi
Trong Tòa Thánh vọng tận trời ngân nga
Núi Bà Đen ngất ngưởng tòa
Cáp treo lên xuống nhẩn nha tự tình
Đâu ngày với bạn tâm linh
Cùng nhau thỏa mãn bên ghềnh nắng trưa
Trảng Bàng rợp bóng hàng dừa
Bao lần chiến trận từ xưa nhớ hoài
Mấy thằng bạn đã vì ai
Hiên ngang dũng cảm dâng đời trẻ măng...
Anh hùng vỹ đại vĩnh hằng
Trong lòng tổ quốc ghi công sử vàng.
Văn Nhã
13/12/25

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025

MỐI TÌNH THƯỞ ẤY














Hưng Nguyên buổi đến dòng sông nhuộm
Bãi cải ngoài đê trổ nụ vàng
Sáu chục năm rồi bao kỷ niệm
Còn đường bến nước chuyến đò ngang

O thôn nữ có còn nhung nhớ
Chú bộ đội già vẫn hát vang
Mỗi sáng reo hò câu thể dục
Ban chiều rộn rã khởi hành trang

Dòng lam nước cuộn xuôi về biển
Sóng lũ bồng bênh mải vỗ bờ
Chiến sỹ vì dân phòng chống lụt
Tính thần vượt khó gửi bài thơ

Lời ca xứ nghệ mãi bây giờ
Cứ đọng trong anh ngàn nỗi nhớ
Sợi trắng trên đầu dẫu bạc phơ
Lòng son mãi vẹn duyên dù lỡ.
Văn Nhã
12/12/25

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025

NHẬN NẮNG CỦA EM

 

Cái Lạnh quê mình...nhận nắng của em
Như còn sợi nhớ bỏng khoe thèm êm ái
Tròn nghĩa nặng thao thức lòng ru mãi
Tình thân nàng như trở lại Tây Nguyên
Ôi cảm ơn sợi nắng dịu hiền mơ mộng
Nơi lúa ruộng tỏa hương nồng ngào ngạt
Trao gửi tình bát ngát tỏa ngàn hoa
Để cùng ai nhiệt huyết mối giao hòa
Ấm áp thỏa hồn thiết tha tưởng nhớ
Ngày nao cầm tay bỡ ngỡ thẹn thùng
Say nồng nàn rộn rã lắm niềm chung
Cho đôi lứa trao nỗi mừng vô hạn
Xứ sở cà phê đẹp mà viên mãn
Rực rỡ nắng ngàn vạn cánh hoa thơm
Mải miết lứa đôi rỡn đùa khát vọng
Giữa ban mai thắm đượm sóng ân tình.
Văn Nhã
11/12/25

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

TRÊN THÁC TÌNH YÊU

 

Giữa đỉnh Ô Quý Hồ tứ đại
Đèo mây suối chảy ngân nga mãi
Say tình nữ sỹ mải trung trinh
Óng mượt khoe màu xanh quả trái
Hạ đến vui cùng nhau trở lại
Nơi rừng bát ngát đời mơ trải
Mênh mông hiểm trở đến vô chừng
Nẻo ấy ngàn năm còn sợ hãi
Gió lạnh hoang sơ sờn da mại
Thêm hồng má điểm nàng tiên đãi
Cây cô đơn vượt khoảng chơi vơi
Mái tóc vờn mây tầng rỡn chải.
Văn Nhã
5-12-2025

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

THĂM TRẠI GIAM PHÚ QUỐC

 

Trại giam phú quốc đã giam cầm
Chiến sỹ anh hùng cuộc đấu tranh
Dành lại hòa bình cùng độc lập
Mưu cầu hạnh phúc của dân mình
Vào thăm xúc động cảnh sinh tình
Những dãy nhà tôn thấp nhỏ kinh
Lính khảo tra tù nhân nghiệt ngã
Thời xưa Mỹ- Pháp vẫn lưu hình.
Văn Nhã
15-6-22

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

MUỐN THĂM ĐẢO

 

Dạo đó cùng nhau về thăm mạn biển
Cát Bà nhiều vũng đảo của trùng khơi
Bãi tắm cùng anh kỷ niệm để đời
Vịnh Lan Hạ hàng dừa xây bóng mát,
Trong ưu tư với bạn bè tĩnh lặng
Bãi bờ xanh rừng mải ngỡ ánh sao
Sóng nổi trôi cho biển động cồn cào
Biết chốn cũ cùng khát khao mộng ước
Những đêm dài trông em nào có được
Bên hiên nhà mãi nuôi tưởng nhiều thêm
Tiếng thỏ thẻ dịu nhẹ khúc tơ ềm
Anh thao thức giữa ngàn đêm ru say ngủ
Cùng lặn ngắm San hô miền tuyệt tác
Pháo đài thần công lịch sử hủy hoàng
Bão xô ghềnh tan mộng nhỏ dịu êm
Trận đông gió níu hoài tim nát vụn
Hỏi Cát Bà hôm cáp treo bận rộn
Cầu Lũng huyện nào bộn bãi tan hoang
Đảo quá đẹp chiều dạo quãng nắng vàng
Thắm đậm mãi nơi vinh quang thăm biển…
27.09.2025;
Văn Nhã

TÌNH YÊU BẠN HỮU BAO NGÀY

 (Ô thước kiều)


1/ Ngày nao gặp gỡ ở bên đàng
Có hỏi thăm điều nặng chữ khang
Giữa khoảng phòng loan gồm sách học
Toàn căn gác nhỏ để riêng bàn
Trường xưa rợp bóng dừa yêu quí
Lớp cũ thêm cành mận gửi sang
Chỉ dạy thêm bài văn lại toán
Mê say vẫn chỉ thiếp và chàng .

2/Và chàng kiến tạo giỏi hành quân
Ngã Sáu dòng kênh đẹp cõi trần
Mỹ Lợi bơi thuyền đi thả lưới
An thành chụp ảnh lượn vào sân
Thương nàng chép cả muôn bài hát
Gửi muội niềm tin mãi vở cần
Dũng cảm tâm tư tha thiết ngỏ
Trao lòng gợi chút nghĩa tình thân.

3/Tình thân với muội ảnh ân nồng
Vui trường giữa lúc buổi về đông
Bàng xanh đứng chở miền che nắng
Bưởi đỏ ngồi xem kiểu mạn trồng
Dẫu có đang hò câu vọng cổ
Âu thời vẫn hát điệu hoài trông
Ngày vui hẹn ước khi tròn vẻ
Sẽ gắng nhiều công tạo sức bồng.

4/Sức bồng ngọn trổ vững mần nhanh
Mọi chỗ cành tươi thắm sải nhành
Ý hữu ươm vườn thêm quả ngọt
Hình đan mướn ruộng mãn bông lành
Chăn mền thỏa được thời nhung ấm
Gối đệm êm đềm giữ cảnh xanh
Hạnh phúc trào dâng về tưởng vãng
Làm cho mãi đẹp chốn cao dành.

5/Cao dành chợ nổi giữ càng linh
Thấm đậm vì nhau ngọt nghĩa tình
Những buổi chèo đò trưa rỡn sóng
Thương hồi gạn cá bữa ngời xinh
Nào khoe lá ngọc triền sông nhỏ
Vẫn tặng cau tươi tỏ chữ hình
Kết mãi duyên hồng vui buổi hẹn
Hai mình quyện luyến chở lầu dinh

6,Tình si cuộc sống điểm mê vòng
Thổn thức lâu đài lãng mạn mong
Gửi gắm nàng ơi trăm đãng dạ
Lời trao chú hỡi triệu theo lòng
Rằng khi giữ thủy chung son sắt
Sẽ ước gìn tâm ảnh đẹp rong
Tỏa sáng quê hương này mãi rộng
Hào quang chói quãng chảy bon dòng.

7,Bon dòng tiếng điệu của thời xanh
Chiến trận xông pha dũng cảm mành
Phải Quyết tâm làm lên nghiệp vững
Lo tầm chí hiểu trọng tờ tranh
Làm say mến cảnh mà mê quãng
Gợi cảm trao lời giữ giới cành
Mến trọng miền kênh nhiều quả
Đeo cồng giữa lạch phải cần manh.

8, Cần manh các việc hỏi đâu kềnh
Mãi thể hơn lần múa điệu bênh
Giỏi gái thường khoe này dựng xã
Tài trai lại biểu vững xây ghềnh
Hay dù khổ khó vô vàn nỗi
Cứ dẫu truân chiên trải cạnh kênh
Nổi rác chừng xen tràn giữa lạch
Tràm cây vậy vỏ cứ mương bềnh.

9, Mương bềnh lẫn lộn cả hình ai
Biết hiểu làm chi điểm nụ đài
Mũi sống thân thương hồng vẻ mặt
Môi vành rôn rã thắm màu khoai
Tay vòng níu gọn khu đồng cải
Mắt đọng vào thu cả bãi cài
Đã thiết tha lần ca bản nhạc
Hương mùi thỏa mãn đậm nào phai.

10, Nào phai nét đẹp của theo đầy
Trỗi kịp đêm ngày để kéo vây
Mỗi điệu bên sông tràn phấn khởi
Hò câu trạm núi mãi vui vầy
Ươm trồng mận gió mùa mưa bão
Cấy hạt mần hồng hưởng bóng mây
Hạnh phúc không chờ cho trẻ dưỡng
Âu là phải gắng dựng cùng xây
23.5.25
Tg : Văn Nhã