Thứ Năm, 29 tháng 1, 2026

XUÂN BÍNH NGỌ

 


XUÂN về mở hát nhạc hòa ca
XUÂN gánh niềm tin gửi mọi nhà
XUÂN nghĩa bao ngày thương nhớ mẹ
XUÂN tình vạn tháng trả ân cha
XUÂN thao thức nỗi niềm sông núi
XUÂN ngổn ngang sự của thế hà
XUÂN mãi say sưa nàn gió biển
XUÂN hào quang rực rỡ hằng nga
HẠNH trao lộc thúng cả muôn nhà
HẠNH tỏa vươn dài ánh nguyệt nga
HẠNH đến vùng xa ngoài vỹ thủy
HẠNH sang mãi đảo chốn thiên hà
HẠNH vào cửa ái miền cao rộng
HẠNH trở chân hình thế cuộc xa
HẠNH kết giao duyên đậm khởi giữ
HẠNH say phúc chữ thật thêm đà
PHÚC nhiều đức độ của người cha
PHÚC đượm điều vui thỏa mãn nhà
PHÚC trải nêu gương đằm thắm bạn
PHÚC bừng thứ mạnh nỗi niềm ta
PHÚC chan chứa ngọt ưu bình thản
PHÚC nổi trôi theo cuộc mãi mà
PHÚC lộng lẫy cho ngời đỏ trái
PHÚC chào tổ quốc chỗ miền xa.
Văn Nhã,
20/1/26

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2026

MONG CHỜ XUÂN TỚI


 












_____//§∆§\\____
Hải phòng giữa khoảng canh thâu
Lạnh lùng ngọn gió gieo sầu vấn vương
Từng cơn rít thổi đêm trường
Reo hoài mạnh mẽ tràn phương thét gào
Trờn vờn gợi vẻ triền cao
Phất phơ vạn nỗi chua ngào gửi em
Vâng điều hứng khởi cơn thèm
Mùa xuân ngắm cảnh dịu êm tháng ngày
Kiếp đời nợ trả tìm vay
Ngọt bùi chát mặn đắng cay sự trời
Cát Bà Cát Hải ta ơi!
Cáp treo dọc biển tuân thời chức ngâu
Đẹp chi hơn mối tình đầu
Trao nhau tất cả áo nâu bạc vàng
Thề bồi vẹn chữ tào khang
Đôi mình trọn kiếp phước tràn giọt yêu...
HP
22/01/2026
Văn Nhã 🙂‍↔️🙂‍↔️🙂‍↔️

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2026

TẮM BIỂN

 

Đồ Sơn tắm biển ngao du
Bơi vòng vượt giữa sóng lùa chênh chao
Dù cho nước mặn xô trào
Muôn trùng nỗi gió rông thao thức bồi
Bên ghềnh bãi đá nhỏ nhoi
Con chím hót rộn vang lời thiết tha
Đây hòn dấu nghĩa mặn mà
Đâu Đà Lạt gọi mình ta hẹn hò
Thời gian khắc nghiệt so đo
Mới thôi đã bạc trằng đầu thanh niên
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn ưu phiền
Thoi đưa ngày tháng mơ tiên cõi trần
Sóng nhô nhấp khoảng buâng khuâng
Trườn qua được rõ tinh thần giỏi giang
Xem hình nhớ buổi vô vàn
Càng thêm tiếc tuổi xuán trang tuyệt vời
21.1.26
Văn Nhã

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

KHÚC HẸN HÒ














Buổi sớm bên Vàm Cỏ Tây
Dòng sông sắc đỏ dâng đầy
Con thuyền chuẩn bị rời bến
Rộn rã bao lần nắng say
Long Khốt niềm mong mỏi tháng ngày
Công đồn buổi ấy bảy hai* vây
Quân thù bám chặt thành không thể
Phải đến bảy tư* thế trận bày
Cánh cổng mở toang phía tây nam
Biên cương Căm Bốt- Vĩnh Hưng nhàn
Người vui chở gạo mừng khao thắng
Giải phóng quây quần phấn khởi vang
Kỷ niệm nàng ơi nhớ kỹ càng
Mai này có dịp sẽ cùng sang
Tà Lu xứ sở ngàn yêu quí
Đẹp nhất lòng ai giấc mộng vàng
Phấp phới cờ sao giữa buổi chào
Hẹn hò trung thủy khó là bao
Sông Vàm mãi hát câu chờ đợi
Ở tận sông Hồng anh phải vào.
20/1/26
Văn Nhã
* Năm 1972 ta tấn công bao vây nhưng giặc ngoan cố ta không giải phóng được phải năm 1974 ta mới giải phóng Long Khốt.

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2026

NỮ GIẢI PHÓNG

 

Này em nữ giải phóng quân ơi
Đã khoác trên vai khẩu súng tuyệt vời
Quyểt đoạt tự do giành độc lập
Xua loài giặc mỹ, ngụy trùng khơi
Băng mình vượt dẫy núi Trường Sơn
Quyết liệt chèo qua sông Bến Hải
Dẫu giặc hung tàn bom đạn vãi
Tà Cơn, Dốc Miếu vạn nguy nan
Có dáng hình em dũng cảm trung kiên
Chiến dịch trường kỳ quyết liệt trong miền
Đường Chín Khe Sanh chiến công vang dội
Mũ tai bèo trong veo ánh mắt nàng tiên
Chiếc khăn rằn, tóc bện đuôi sam
Mãi khắc ghi hình ảnh trong tôi đẹp vô vàn
Người chiến sỹ giao liên dũng cảm
Đưa đường dẫn lối vượt nguy nan.
Văn Nhã
15/1/26

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

CHUYẾN THĂM HUẾ

 

Huế ơi từ thưở vào thăm
Bây giờ ngẫm lại đã tròn bốn mươi
Ngày nao thơ trẻ bên người
Cung đình dự đãi xinh tươi khúc đàn
Sân rồng tướng sỹ càm gươm
Oai phong lẫm liệt tô hường núi sông
Hoàng triều đại nội son hồng
Ngọ môn tường đá rêu phong lạnh lùng
Muôn trùng thái miếu Gia Long
Câu thơ nhớ lại nghe lòng quặn đau
"Van niên là vạn niên nào
Thành xây xương máu hào đào máu dân"
Vào trong "cửu đỉnh" buâng khuâng
Mỗi đời một chiếc tượng trưng vững bền
Sang lăng Tự Đức y nguyên
Hoàng cung thu nhỏ du thuyền ngự lâm
Lại còn Khải Định khiêm lăng
Leo cao bậc đá dát bằng ngọc trai
Muôn màu lóng lánh gương soi
Hai hàng phỗng tượng sách đòi gươm khua
Chợ Đông Ba giỏi bán mua
Chùa Thiên Mụ chiến xa đùa sãi sư
Làng quê Vĩ Dạ bây giờ
Cam vàng lá thắm cõi mơ tình người
Chữ điền nét mặt chơi vơi
Đoàn thăm Huế đẹp ghi lời mến thương.
Văn Nhã
15/1/26

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

NGÀY ĐÔNG LẠNH GIÁ

 ANH

(Lộc lư ngũ bộ)
GIÓ THỔI RÌ RÀO LẠNH QUÃNG SƯƠNG
Rèn chân rảo bước một cung đường
Đơn côi tủi phận lòng trai tráng
Lẻ bóng thân hình dạ giữa phương
Cả xứ im lìm nơi điện dãy
Toàn khu vắng lặng trải khôn lường
Mương tràn rỉ rón như lời gọi
Mãi điệu theo về giọt nước tương...
Lang thang rảo bước nặng rìa tường...
GIÓ THỔI RÌ RÀO LẠNH QUÃNG SƯƠNG
Mỗi quẹt kêu vang ầm khoảnh xóm
Lê rền tiếng gõ trải đầu mương
Đàn gâu sủa dội rầm tai điếc
Lũ trống ùa nhau gọi rảnh hường
Thực thể bình minh vừa đón gã
Bên thềm rực rỡ ánh triều dương.
Tổ phố khu mình đã đẹp phương
Cùng treo sắc đỏ diễn tô hường
Chào mừng đại hội phiên khai mạc
GIÓ THỔI RÌ RÀO LẠNH QUÃNG SƯƠNG
Mãi ở Cao Bằng sang cạnh xóm
Tràn băng xứ Lạng đến bao phường
Quàng khăn sợi vải toàn thân ấm
Thấy cả thân người đãi thị vương.

Bàn chân mặc dép trải lê đường
Vướng bụi tung hoành ngẽn rải hương
Chậu cảnh nhà ai bồi nhánh vĩ
Màu cây gác kẻ nọ thân trường
Xem chừng rôn rã khuya càng lướt
GIÓ THỔI RÌ RÀO LẠNH QUÃNG SƯƠNG
Lẽ có sum vầy khi buổi họp
Dù khi giá lạnh suốt canh trường...

Mặc bắc đêm tàn nỗi ẩm ương
Tràn băng giá lại kiểu đo lường
Êm đềm bão tuyết rơi đầu bản
Tất tả mưa dầm rã mạn nương
Mặc áo che thân còn nghĩ tưởng
Quàng khăn khoác cổ vẫn men tường
Đâu ngần ngại nữa đời cao rộng
GIÓ THỔI RÌ RÀO LẠNH QUÃNG SƯƠNG.
Văn Nhã 20/1/2026

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2026

THÁC BẢN GIỐC

 

Hôm nào Bản Giốc nghĩ vui sao
Ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ chào
Đẹp dãy sương sa mù mịt gửi
Xanh ngàn nắng tỏa mịn màng trao
Miền cao núi dựng lầu thư thái
Mạn bản nhà xây cổng ước ao
Mấy đợt theo đoàn trông hiểu quãng
Niềm yêu viễn cảnh động tiên vào.
Văn Nhã
6/1/26

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2026

BƯỚC CHÂN CHIẾN SỸ

 \

Vượt dãy Trường Sơn nhớ buổi nào
Kiên cường dũng cảm biết nhường bao
Bom rền đá vỡ tung ngàn mảnh
Đạn nổ cành rơi phá quãng rào
"Bảy mốt"* cung đường Khoe trạm đãi
Sông miền "K' pốc"* kể thuyền khao
Rừng sâm Núi Ngọc cho ngừng sốt
Thị xã buôn mê khởi ánh hào.
*Trạm giao liên 71 và dòng sông Skpốc
Văn Nhã
5/1/26

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2026

THĂM ĐỘNG PHONG NHA

 


Đông Phong Nha, cảnh đẹp thiên nhiên
Nam nữ, tình yêu thắm dịu hiền
Hòa quyện trái tim, niềm nhiệt huyết
Tâm hồn, vẻ đẹp, sánh thần tiên
Sông Son lờ lững nước trong miền
Cảnh đẹp diệu huyền giữa núi non
Làng xóm bao người vui vẻ rộn
Còn thuyền bủa lưới lại chài buông
Kẻ Bàng, địa chất đẹp như tranh
Thạch nhũ rèm che rủ trướng mành
Công chúa song hành bên lãng tử
Thêu đời bức vẽ tựa tờ tranh.
12/6/2003
Văn Nhã

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2026

NHỚ MÃI

 

Làm sao có thể quên lời hẹn
Muốn ước mình tròn vẹn mãi sau
Để cùng chia sẻ ngọt ngào
Đời vui san sớt cho nhau cả đời...
Ngày chiến đấu phải rời cha mẹ
Vượt Trường Sơn gian khổ hy sinh
Tổ tiên phù hộ trung trinh
Chở che bom đạn để mình về thôi...
Dù nẻo vắng xa xôi cứ nhớ
Lòng bộn bề nỗi nhớ hàng đêm
Đêm rừng gió thoảng êm đềm
Lá buông xuống cạnh bên thềm thoảng rơi...
Nhớ ghi lấy những lời đã nói
Đâu hẹn thề dám dối tình nhân
Trai miền bắc sao dám bằng
Gái nam bộ giỏi thương dân ai ời...!
Mang nghĩa đức trọn đời không đổi
Anh nhờ người dẫn mối làm mai
Thưa cha mẹ họ hàng ngay
Để cùng em đẹp tháng ngày với nhau...
Văn Nhã
9/1/20

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

❤XUÂN TINH NGHĨA❤ thơ: Nguyễn Nhã

 


Anh chờ em để xây chữ tình thương
Nhặt tơ nắng trải êm đường gió rãi
khi ấy bên nàng trao gửi lại
Để nghĩa lời yêu thỏa mái say nồng
Anh dịu dàng cạnh em ngó miền sông
Khao khát chạy trên cánh đồng thơm cỏ
Nơi thưở bé chúng mình luôn cùng nó
Ngồi lưng trâu lời vừa ngỏ thẹn thùng
Anh ngỡ ngang khúc hát tập ngân chung
Tha thiết với thề nguyền cùng ước nguyện
Gọi cho em rõ râm ran chuyện nói
Nghe xốn xang tiếng hỏi biết khi nào
Anh định thề lượm cả vạn ngôi sao
Tặng cho em thêm cao trào nhịp vỗ
Trao nụ hôn ươm nồng hoa càng rộ
Lắm bàn tay dông tố quyết không rời
Anh dìu dắt đưa nàng tận trăm nơi
Hòa ái ân với tha thiết bao lời
Môi kề môi nào thua thiệt chung đôi !!!
Cứ nũng nịu gió hờn ghen vụng thế...
Trao tất cả tình đôi mình luôn thể
Nghĩa phu thê trọn vẹn của xuân hồng
Dẫu mai này đầu bạc với răng long
Lời son sắt vẫn in lòng mãi mãi.
Văn Nhã
5/1/26

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2026

VÀO THĂM ĐẢO YẾN

 

Vào thăm Đảo Yến Vũng Chùa
Mênh mông trời biển gió đưa rỡn cành
Phi lao gảy điệu âm thanh
Nghe điều sóng gọi êm lành tiếng ru
Bên ghềnh cảnh sắc mùa thu
Chênh vênh tảng đá cho dù đường xa
Hoàng hôn nắng đã xế tà
Tô vàng cảnh vật thiết tha nghĩa tình
Đèo ngang bà huyện hiển vinh
Câu thơ vẫn đọng muôn hình núi sông
Tiều phu đốn củi tiên bồng
Chợ quê vẫn đó đợi trông tháng ngày
Trường sơn dựng bức tranh nay
Quảng Đông Núi Thọ Rồng bay phượng ngồi
Nơi an nghỉ rất thảnh thơi
Vong hồn vĩ đại thánh trời lung linh
Trùng dương bảo vệ nghĩa tình
Trường sơn gánh trọn trung trình nước nhà
Vũng Chùa đảo Yến hằng nga
Rồng trên núi Thọ thiên hà sáng soi.
29-8-23
Văn Nhã