Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2026

CHÀNG GIẢI PHÓNG TRÊN ĐỒNG RAU MUỐNG

 


Chiều nay ra hái muống đồng

Gió đưa ngọn nước xanh bông dập dờn

Trên người khấu súng sau lưng   

Mà nghe tiếng mẹ gọi: "Con không mau về"


Chiếc bồng vá gọi ba lô  

Cao su đôi dép mòn bồ dính chi

Thiếu rau ngắt đọt muống thì 

Mắn nêm luộc chấm cũng thi cơm là


Kênh Tè lội ém ngụy ra

Nhìn đom đóm tưởng lập lờ tòm đây  

Sáng ra xác ngụy nổi đầy 

Chiến công trên thưởng gánh rây muống dòn


Dân thương bộ đội như con  

Bà Tư gửi bát canh bồng dĩa thêm   

Ráng nghe hái rổ rau miền  

Mỹ đi cưới về vợ liền cho vui"


Chiến tranh đâu có dâp vùi  

Máu rơi trên lá muống xanh thời cánh quân  

Nhưng chàng vẫn miệng ân cần  

Vì sau lưng đó nhà dân gọi mờ



Bây giờ đất nước thảnh thơi thơi

Đồng rau muống vẫn ngời niềm tin 

Khen chàng giải phóng xưa tìm  

Giờ tóc bạc trắng, vẫn in bóng hình


Ra đồng ngắt một cọng rau  

Nhớ mùi khói súng, nhớ câu hẹn hò  

Rau nuôi ta giữ tự do

Tình dân trọn chữ cơ đồ Việt Nm.


VN

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2026

LÊN BÀ ĐEN THĂM CẢNH

 


Cáp treo giữa dốc mây ngàn

Thông rừng gọi gió, chuông vang vọng chùa

Đây vòng uốn khúc quanh đua

Suối trong đá nhỏ như đùa người ơi

Lên cao non nước xa vời

Đồng bằng Nam Bộ xanh tươi ngọt lành

Nắng hong tóc mẹ tóc anh

Khói hương bay tỏa vách thành linh thiêng

Bà Đen bóng cả bình yên

Đền thiêng che chở mọi miền gần xa

Ngồi bên vách núi ngắm hoa

Gió lùa qua áo, lòng ta nhẹ nhàng

Xuống rồi vẫn nhớ miên man

Một lần leo núi, một lần gặp tiên

Trở về đất mẹ ru hiền

Trong tim còn đọng lời nguyền Bà ban.

Văn Nhã

 6/2009