Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

VƯỜN QUẢ NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH


Hai năm năm mấy chiến trường
Đạn bom rãi thảm, súng gươm bạo tàn
Một lòng vì nước hiên ngang
Sài Gòn đọi lửa, tây nam chặn thù
Trở về nhớ tiếng mẹ ru
Lại cày, lại cấy, thêm hồ cá to
Trồng vườn vải, nhãn đẹp mùa
Chức nông dân giỏi thi đua làm giàu
Giúp người nấng đỡ cho nhau
Xóa đi lạc hậu, bỏ câu nghèo nàn
Tuổi cao gương sáng vinh quang
Tâm hồng cựu chiến binh càng sáng hơn.
                                       VĂN NHÃ

MÙA VÀNG QUÊ HƯƠNG


Ai về thăm đất Văn An
Giữa mùa lùa chìn rực vàng miền quê
Từ bên đồi đến chân đê
Một màu óng ả đam mê rạng ngời
Bao năm gắn bó cùng người
Nâng niu chia sẻ nói cười hiến dâng
Nắng mưa bão lụt chuyên cần
Căm căm gió rét thân rầm mồ hôi
Một năm cày cấy vụ đôi
Nuôi mình nuôi bạn nuôi đời hiển vinh
Đánh cho đế quốc tan tành
Dựng xây đất nước hòa bình khang trang
Cảm ơn giải lúa quê vàng
Cảm ơn cô bác thôn làng quê hương
Dù ai đi khắp ngàn phương
Hãy ghi trong dạ sắc hương mùa vàng!
                                     VĂN NHÃ

NGẮM CẢNH THANH MAI


Thanh Mai róc rách suối trong veo
Buổi sớm lời ca vọng dưới đèo
Ánh nắng xuyên lùm cây tỏa dịu
Cầu vồng dội cảnh nước buông reo
Trông vời Đá Bạc thương làng xóm
Ngắm nẻo Đồng Châu nhớ núi đèo
Hoa Thám quê mình ôi tuyệt diệu
Một vùng sơn cước cảnh cheo leo.
                          VĂN NHÃ

NGÀY GIỖ THẦY CHU


Binh minh leo đỉnh Phượng Hoàng
Đền thầy rực rỡ cờ vàng tung bay
Hai nhăm tháng một giỗ thầy
Bốn phương tụ hội sum vầy nghĩa ân
Bắc Ninh quan họ điệu vần
Hải Phòng sóng vỗ xa gần lời ca
Hồng Gai thắm thiết đậm Đà
Bắc Giang gần gũi có ta có mình
Thành Đông xứ Hải hữu tình
Câu thơ tựa khóm trúc xinh đẹp lòng
Hà thành mấy bận cất công
Giao lưu tô chữ thắm hồng bạn ta
Muôn lòng kết một đóa hoa
Thằm tươi tình nghĩa đậm đà lương duyên
Giỗ thầy giáo của trăm miền
Muôn hương ngào ngạt giữa triền Phương Sơn.
                                        VĂN NHÃ

THỊ XÃ QUÊ TÔI


Thị xã Chí Linh thật tuyệt vời
Nhà cao mái đỏ nhuộm màu tươi
Quảng trường Sao Đỏ bên hồ Mật
Tập nập đông vui đủ hệ người
Phả Lại, Văn An đường phố vui
Hoàng Tân, Thái Học ngọt câu mời
Cộng Hòa, Bến Tắm muôn công xưởng
Đồng Lạc, Tân Dân lúa tốt tươi
Văn Đức giọng ca vang vọng lời
Côn Sơn hội tụ bạn cùng tôi
Thanh Mai đỉnh núi chòm mây trắng
Kiếp Bạc quân reo giặc rụng rời
Bốn cửa ra vào chào quý khách
Tâm hồn phấn khởi sáng nhân văn
Chí Linh thị xã còn non trẻ
Lộng lẫy nguy nga thật xứng tầm.
                             VĂN NHÃ

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

CẦU DỪA

Kết quả hình ảnh cho cầu bắc qua lach bằng cây dừa
Thân dừa bắc dọc để qua sông
Lắt léo đung đưa nhẹ bước gồng
Chiếc bóng hằn in theo nhịp sóng
Chao vờn thỗn thức giữa tầng không
Cùng anh trở lại kênh hai tám
Nỗi nhớ Năm Tằm cứ ngổn ngang
Nhịp nối đôi bờ giờ đâu thấy
Cho bên ấy vậy cứ vội vàng
Ngày xưa Ngã Sáu đồn thù bủa
Kênh Bích kênh Tè nhớ xốn xang
Mỹ Lợi Mỹ Trung đò cách nhịp
Nghe lời vọng cổ mấy ngỡ ngàng
Vang rền tiếng súng cầm canh dội
Mái đẩy thuyền em chợ Cái Bè
Kỷ vật thiêng liêng lời gửi gắm
Tương lai hứa hẹn nhịp cầu mê
Vời sang Mỹ Lợi để còn nghe
Nẻo ấy bây giờ thiếu dáng thề
Bán dẫn Na ti...còn thổn thức
Người mua vẫn ký họ tên đề
Dòng kênh nước chảy triều lên xuống
Lắt lẻo cầu dừa bóng nước soi
Vọng cổ sáu câu còn gợi nhớ
Trong thời chiến thắng của muôn người

HD/26/5/18
VN

THĂM BẠN


Lại về An Lạc nẻo quê ta
Xứ núi lô xô nghĩa đâm đà
Bạn cũ từ thời đi chiến trận
Bây giờ cuộc sống đã thăng hoa
Chăm cày, khéo cuốc, lúa đồng xa
Phát triển cây con, nuôi lợn gà
Tiết kiệm chi tiêu, dè xẻn tốt
Hăng say cải tiến bản trường ca
An Bài cửa sóng sông dài rộng
Núi trọc xanh vườn vải nhãn vươn
Mỗi vụ thu về năm bảy tấn
Đời như vậy nhích vượt gian truân
Tôi vào nắm chặt bàn tay bạn
Thắng cả thời gian với túng bần
Tuyệt sáng vầng dương người chiến sỹ
Bao ngày mặn lội khắp miền nam.

                            HD/26/5/18
                                VN