Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

LÁ THƯ XUÂN


Ai viết bức thư tình dưới nắng
Xôn xao mơ ước chốn quê nhà
TườngThôn phố núi thân yêu quá
Rộn rã tưng bừng tiếng hát ca

Ôi tết quê hương tình nghĩa nặng
Dù nghèo vật chất lắm yêu thương
Tết về ai cùng thành ca sỹ
Câu hát bay lên khắp phố phường

Năm tháng xa quê nhớ bạn bè
Một thời cùng cắt cỏ chăn trâu
Áo nâu chân đất quần vừa vá
Mà vẫn đậm đà yêu quí nhau .

Nhập ngũ hành quân ra trận chiến
Xa nhà ngọt đắng đủ trăm điều
Lúc buồn thơ thẩn cùng sông núi
Lại viết bài thơ dưới nắng chiều. 
                                      VN

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

GIỮA CHỢ HOA XUÂN

Ngơ ngẩn giữa ngày xuân êm ả
Khóm trúc xinh buông lá mượt mà
Chậu mẫu đơn tươi hồng chúm chím
Muôn cành đào thắm nở trăm hoa

Ai nâng niu giữa ngàn cây quất
Trĩu quả hồng lay động gió đưa
Một đóa cúc thơm bao nghĩa nặng
Tình anh mang đến vạn niềm mơ

Anh hát em nghe lời của gió
Để theo em đi dọc mùa xuân
Cây sung lộc gắn thêm chùm quả
Để tạo thế cây đẹp nhất trần

Bóng lẻ chiều đơn buồn dạo gót
Viết nhiều thơ nhưng vẫn cô liêu
Ngắm cành mận trắng bao điều ngẫm
Thế thái nhân tình thật đáng yêu

Đành nhẽ phải trở thành lãng tử
Mua thêm hoa đẹp để thành thơ
Đừng ngơ ngẩn giữa xuân êm ả
Để mãi tiếng cười trong mộng mơ.

                                VN

Tia nắng đầu xuân

Vẳng nghe trong gió lời ao ước
Ánh nắng xuân này dẹp tựa mơ
Thoảng thấy hương bay mang vị ngọt
Tình ta chan chứa đẹp như thơ

Tết về em có đến cùng anh
Năm tháng đợi mong ảo mộng thành
Tia nắng đầu xuân đi mọi ngả
Sương giăng tan biến giọt long lanh

Anh khắc tên em đủ mọi màu
Hoa đào rực rỡ cánh chen nhau
Hoa mai mỏng trắng như vòng bạc
Để nắng đan vào đẹp nhánh cau

Em có đem xuân về với tết
Hay quên đi ở chốn đô thành
Để cho tia nắng buồn hiu hắt
Gom nhặt gửi vào tấm tình anh.
                         VN

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

VỤ CHIÊM

Sáng sớm sương mù đã kín đồng
Người đi làm chật cả mon sông
Đầu xuân se lạnh người vui vẻ
Tiểu tiết gió lùa nỗi rét đông
Ruộng ải nước vào màu trắng ước
Máy lồng guồng nhẹ đẹp niềm mong
Vụ chiêm đang đến cùng năm mới
Mặc giải sương mụ phủ kín sông.
                                        VN


Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

NIỀM VUI


Sương mù phủ kín cánh đồng quê
Gió sớm mênh mang đón tết về
Đám ruộng trắng màu vừa đổ ải
Dòng mương xanh thẫm nước tràn trề
Bao nhiêu mong đợi người làm lúa
Có mấy mong chờ được thoa thê
Giáp ngọ mùa xuân đem hạnh phúc
Cho người trồng lúa đẹp miền quê.
                                          VN

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

ĐÔI BỞ SÔNG THƠ

Lượn nước Kinh Thày sóng nhấp nhô
Con thuyền chở nặng những vần thơ
Bãi ngô xanh thắm màu xuân mới
Lồng cá ai nuôi quẫy trắng bờ
Nam sách công nhân vào xí nghiệp
Chí Linh ngày hội mọi đường mơ
Mừng xuân năm mới người nô nức
Thuyền lại giương buồm chở khách thơ.
                                         VN                                     

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Ý xuân


Xuân về bạn đên uống chè vui
Hoa nở gió đưa bát ngát đời
Xanh biếc đỉnh trời đàn én lượn
Thung mơ tán lá nắng tươi ngời
Câu thơ thi sĩ chừng như đã
Ý đẹp khách du ngỏ diễn khơi
Chim hót bướm vờn hoa mọi nẻo
Ý xuân chừng muốn mãi xanh tươi
                  18/1/2014 VN