Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

KHỐI MẠNH DỰNG XÂY

 Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người Ä‘ang đứng, văn bản cho biết 'Thuha Bac Trung Nam'

Thiếu nữ đẹp xinh tươi ánh mắt
Giữa cánh đồng khoăn nhặt câu hò
Lời yêu gửi ngọn bông to
Mênh mang tiếng hát tơ vò nhớ nhung
Khắp mọi chốn thổi bùng mơ ước
Để làm sao có được bội thu
Bao người gắng gỏi qua dù
Khó khăn hạn hán toàn.khu ngỡ ngàng
Cả bốn phía mưa.sang đều đặn
Riêng vùng mình ngâu lẵn nơi đâu
Thôi thì cạn nước hồ sầu
Phơi thân cá nhảy canh thâu nhọc nhằn
Cuộc sống mới khó khăn vững bước
Tiên lên cùng theo được vinh quang
Toàn dân kết khối trên đàng
Trung, nam, bắc nắm tay vang điệu hò.

                            15-8-20\\

                              Văn Nha

QUÍ LẮM BẠN ƠI

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày, trẻ em, cây và ngoài trời

Sống trên đời yêu quí lắm người ơi
Để có mãi nụ cười thêm rạng rỡ
Cho lòng ai thắm đượm vạn câu lời
Mến cảnh đẹp say rừng xanh xứ sở

Mải tiếng hát vang theo lời bỡ ngỡ
Cho ngàn phương vẫn dào dạt mê say
Mỗi ánh mắt đăm đăm nhìn vạn thưở
Chữ thủy chung sẽ trọn nghĩa muôn ngày

Trong vàng đá luôn sắt son vững dạ
Gửi tâm hồn chiếu rọi đến người thương
Tỏa sáng mãi niềm mong về tất cả
Của đôi ta khát vọng đẹp màu hường.

                        14-8-20

                       Văn Nhã

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

THIẾU NỮ

 Hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh cận cảnh

Mái tóc em buông tựa áng mây
Đôi môi gợi mở đợi sum vầy
Tình say vị đắm ôi tha thiết
Nghĩa đậm thơm nồng thực đắm say
Ánh mắt Việt Nam đời rộng mở
Con người châu á đẹp muôn này
Vần thơ tả mãi còn sao xuyến
Phụ nữ hương tình mộng ước đây

.

                           12-8-20
                           Văn Nhã

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

MONG NGÂU


Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, ngoài trời và nước
Dẫu biết ngâu về lắm lỗi
Thiếu giọt mưa dầm rất tội
Còn mong có được vào thôi
Xoáy cuộn đồng xanh đỡ cỗi
Lũ cá trong hồ vẫn đợi
Ngóng mãi thu về muốn gởi
Tâm tư đón cảnh xanh miền
Mát rượi tươi màu sóng phới.
Đã có năm nào cháy bởi
Năng dốt thiêu nhiều đổng cới
Muôn vùng cạn kiệt khô cong
Dịch bệnh tràn lan khổ tới
Phải cách ly trong xã hội
Những nỗi buồn lo để hối
Càng mong chở đợt ngâu về
Mát mẻ toan dân phấn khởi.
13-8-20
Văn Nhã

HOA TÍM

 Hình ảnh có thể có: hoa, thá»±c vật, bầu trời, cây, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

Bằng lăng tím biếc đô thành
Trên khoảng quốc lộ xe nhanh lượn vào
Vui cười rộn rã xôn sao
Người đến tập nập thì thào mỗi trưa
Câu ca hát đoạn cho vừa
Vang mãi tiếng gọi cho ưa tấm lòng
Bầu trời sáng mãi niềm mong
Mơ ước điểm sắc phơi hong sự tình
Bao lần ngăm ngia hoa xinh
Mình thấy tuyệt phẩm muôn hình nươc non
Bằng lăng vẫy gọi điều còn
Dù nắng chiếu rọi vàng son cuộc đời.
12-8-20
Văn Nhã

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

NĂM HỌC 2020

 KHAI TRƯỜNG

Hình ảnh có thể có: 2 người

Khó khăn nhiều bởi dịch bênh lây lan
Lại đe doa khắp từ nam chí bắc
Muon địa phương vẫn lo lắng an toàn
Vừa khai giảng vừa tiến hành chống giặc
Trống reo vang gọi lớp trẻ học hành
Để kiến thức ngày càng thêm vững chắc
Cho mai sau đời sáng rực màu xanh
Và cuộc sống luôn tươi hồng bằng vặc.
5-9-20
Văn Nhã
THẦY CÔ
Hình ảnh có thể có: 5 người
Mở lớp dạy thầy và cô rèn luyện
Cho đức tài của lớp trẻ vươn cao
Mỗi nét chữ một câu lời gợi mến
Đẹp cùng yêu thật nền lã tự hào
Phải xứng dáng thầy ra thầy đúng đạo
Trò noi theo mọi cử chỉ ngôi sao
Đây mẫu mực thầy cô cần áo mão
khuôn viên trường khắc dấu sáng năm nào.
5-9-20
Văn Nhã
HỌC TRÒ
Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và giày
Mới buổi đầu đến lowps học là đây
Trăng sách vở còn mài thơm vị ngọt
Lời thầy cô vọng thắm thiết như vầy
Thấm thía mọi điều ân tình đắng chót
Luôn tận tâm gặng học giỏi hôm mai
Để xứng đáng cha mẹ dành ưu ái
Không phụ công người dạy giảng soạn bài
Từng nét chữ câu lời văn lẽ phải.
5-9-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

HỘI CÔN SƠN

 Hình ảnh có thể có: hoa và ngoài trời

Núi
Côn Sơn
Gió lặng vờn
Rừng thông rợp mát
Nắng tỏa vàng đào dạt
Mây bay tận đỉnh đèo xa
Bao người đi tấp nập lượt là.
Hội
Mùa xuân
Đẹp tuyệt trần
Nam thanh nữ tú
Đủ các màu sặc sỡ
Mơ màng lộng lẫy văn nhân
Đẹp làm sao cảnh mới tươi nhuần.
Múa
Đàn ca
Khúc nhạc vang
Câu hò rộn rã
Ấm áp lời yêu cả
Rừng ngân vút ngọn rì rào
Để muôn lòng rạo rực xuyến xao.

                         29-7-20

                         Văn Nhã