Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

LAN MÓNG RÙA

 

Trong rừng có một loài lan
Trông hình dáng đẹp như nàng nữ tiên
Móng rùa được giới nhắc tên
Nhiều nơi chuộng vẻ, trăm miền ngợi ca
Thân cành rẻ quạt la đà
Không cao khóm bụi mà hoa thắm tình
Hai bên đối xứng khoe cành
Thường dày giống móng màu xanh của rùa
Hoa đơn lẻ ở bên ria
Vàng tươi tam giác còn kia phớt hồng
Vành môi đỏ đẹp hình rong
Khi hè thắm vẻ thu rồng nở hoa
Hút hồn lữ khách giao hòa
Chơi lan hiện tại người ta ưa nhiều.
                                   4-3-22
                                   Văn Nhã

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

LÀN QUAN HỌ

 

Người ơi hãy hát làn quan họ
Nước chảy sông cầu mãi lững lờ
Phải được hình thành lên khắp nẻo
Theo về phát hạnh tiến thành thơ
Dòng Thương kết nghĩa bèo trôi dạt
Quán rượu giao tình chén tửu mơ
Mỗi tiếng mời trầu bao cảm động
Lòng sao gửi gắm mãi tôn thờ.
Hai miền xứ sở Bắc từ xưa
Uyển chuyển theo lời tốt mãi ưa
Sóng vỗ con thuyền ru điệu hát
Lời gieo bãi sú gọi câu thừa
Sông Cầu nước chảy theo lời gọi
Quán dốc ai chào vọng tiếng thưa
Dạt nẻo trôi hoài trong xứ bắc
Yêu quan họ quá biết sao vừa.
                    3-3-22
                  Văn Nhã

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

CHIẾN TRANH NGA -UKRAINE

 

Xăng dầu tiếp tục phải cao tiền
Khủng hoảng này do bọn bá quyền
Cấm vận con bài quen kiểu mỹ
Khi điều chiến trận đã chạy liên miên.
29-2-22
Văn Nhã

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

MỪNG QUỐC TẾ 8-3

 

Chúc mừng mồng tám tháng ba
Năm châu phụ nữ giao hòa thắm duyên
Cùng xây sự nghiệp trăm miền
Vui bình đẳng giới thần tiên lợi quyền
Ngàn hoa thắm đậm thiên nhiên
Muôn màu rực rỡ thêu nền tự do
Thủy chung son sắt câu hò
Đảm đang dũng cảm hiền cho thảo lòng
Anh hùng trung hậu giỏi giang
Xông pha trận mạc không màng lợi danh
Vì tương lai hạnh phúc giành
Đấu tranh quyết phải công minh xứng phần.
7-3-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2022

ĐẾN MỸ THO

 

Bốn mươi bảy xuân đi rồi lại đến
Thương ai niềm cảm mến trải bao lần
Nhớ cồn cào gặm nhấm mỗi lòng dân
Nghe trời đất còn muôn phần đang xoắn bện.
Về tuyến đầu giữa trển ngát màu xanh
Ôi tổ quốc bức tường thành vĩ đại
Nền độc lập hòa bình yêu mãi mãi
Cho tâm hồn thư thái rộng trong lành.
Vào Cái Bè thăm Ấp Bắc dừa xanh
Đến Ngã Sáu thương xưa mình gian khổ
Nhìn lượn sóng nhớ ân tình Hai Lụa
Ôi Mỹ Trung khi giữa thưở yêu hoài
Ơi Năm Tắm em có hiểu lòng ai
Vẫn đọng mãi hình chiếc đài bán dẫn
Chợ Cai Lậy thuế con tem vẫn dán
Tháng năm dài kỷ niệm sáng hồn thơ.
                                 5-3-22
                                Văn Nhã

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

KHÓ KHĂN

 

Qua rồi vũ thủy tiết ngày mưa
Ngỡ nắng theo về đẹp trái dừa
Đám bụi sương mờ che rặng liễu
Xanh rừng nẻo vắng khuất đồi sưa
Đồng quê héo mận màu xanh nhú
Phố nhỏ mần cây đã thắm vừa
Vất vả cho người dân cấy lại
Hai lần tổn sức tốn hào chưa?
                              1-3-22
                               Văn Nhã

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

TÌNH XUÂN

 (Chơi thả thơ)

(Xuân về cảnh sắc gợi yêu thương)*
Nở rộ ngàn hoa trải thăm hường
(Rực rỡ hồng nhung mưa tắm sắc)*
Tươi màu "ý thủy" nắng lùa hương
(Thoảng trông liễu biếc lòng xao xuyến)*
Vào ngó lan ngời dạ vấn vương
Nghĩa nặng cùng ai niềm mộng tưởng
(Chợt nghe oanh hót dươi hàng dương.)*
4-3-22
Văn Nhã
* của Trần Khải
- "Ý thủy" loài lan