Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

CẢNH ĐẸP

 

Định chuyến cùng nhau dọc tuyến mòn
Con đường mới được trải làn hon
Bờ men biển đẹp trời sao nõn
Núi vượt rừng êm thể lượn tròn
Trước đã hơn vài trăm khoảng số
Sau đà quá nửa vẫn thì non
Màu ven thỏa mãn bình minh ngắm
Móng Cái Hạ Long điệu vẫn còn.!
12-9-22
Văn Nhã
16-9-22
Văn Nhã

BÃO ĐẾN MIỀN TRUNG

 “ trường thiên đường luật biến thể “


Ngờ đâu bão táp lụt ngang trời
Gió mạnh mưa tràn cảnh ngập vơi
Cuộn cả tung nhà bay tít dập
Vùi tan rã phố phá bung rời
Thu bồn đẹp cảnh đêm ào dội
Quảng Ngãi phong tình bão nước rơi
Quảng Trị mưa vào toang vị nghĩa
Thừa thiên gió lại vỡ bao lời
Sơn Trà buổi sớm khung thành đổ
Triệu Hải khuya càng sóng vỗ lơi
Ngắm nẻo Gio Linh hồn bỗng nát
Nhìn ra Thuận Hóa dạ tơi bời
Mong cầu nạn chóng qua ngàn nỗi
Cuộc sống yên bình trả lại nơi
Nghĩa đậm muôn người bùi ngọt sẻ
Niềm yêu tuyệt hảo mãi trong đời.
29-9-22
Văn Nhã

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

KÝ SỰ

 (Giao cổ tập danh tứ thanh)

Các bạn ngày xưa có nhớ LỜI
Chung LÒNG một khóa gạn đầy vơi
Đường CHÂN bước nặng TÌNH sông núi
Lối DẠ vào theo đẹp sóng trời
Lắng đọng DA màu xanh mọi phía
Dâng trào TIẾNG đất rợp ngàn nơi
Trường xưa triệu tháng ĐẦU in mộng
Lớp học giờ lưu trọn sáng ĐỜI.
                                       27-9-22
                                       Văa Nhã

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

PHONG NHÃ

 (Khoán thủ triết tự)


P hải biết làm văn tạo sức cầu
H ay cùng tả cảnh đẹp dài lâu
O ng vàng tổ dựng tô ngời chốn
N ửa mái nhà xây vẽ thăm mầu
G ợi buổi hè đi đồng lúa trỗ
N ên mùa gió lại chức chờ ngâu
H ương dùng tỏa ngát thơm ngào ngạt
à n đẹp toàn năng khỏi phải sầu.
Văn Nhã
20/9/2022

CHÀO CHI HỘI ĐƯỜNG LUẬT CHÍ LINH


Mừng vui có bạn ở trang này
Tạo viết lên tinh đẹp quá thay
Nghĩa trọng muôn người thân quí khởi
Hình say lắm bạn muốn sum vầy
Thi đường dẫu khó khi đề mở
Xướng họa dù chi cũng thuận bay
Luận kết thêm lời hay tỏ rõ
Bài thơ tuyệt phẩm giữa trong ngày.
24-9.-22
Văn Nhã

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

GIAO LƯU

 

Vui mừng đón bạn buổi đoàn viên
Khúc nhạc reo ca đã ước nguyền
Ý đẹp thì đường câu đối ngẫu
Hay lời xướng họa thắm hòa duyên
Dòng Thương sóng cuộn dìm Nguyên giặc
Đất Cảng triều dâng cuộn Pháp chìm
Một buổi giao lưu tình vạn thưở
Đôi mình thắm thiết nghĩa thường dân
19-9-2016
Văn Nhã

MÙA NGÂU

 

Mùa thu đã đến vẫn chờ ngâu
Cánh lúa vàng ươm mới chớm màu
Nõi nhớ còn khua trời sấm động
Mưa tràn rặng núi mãi vùng sâu

Cuộc tình dẫu muộn muôn nhung nhớ
Ngóng đợi chờ nhau suốt tháng mong
Suối nước cằn khô chưa lượn chảy
Còn đâu tít tắp ở phương hồng

Heo may lượn gió trải còn đang
Chẳng hiểu bây giờ ngâu tính mang
Cạn nước lòng hồ buồn tủi phận
Trên đồng ngập lụt, hạn riêng càng...

Mưa đều mỗi buổi đận vài ba
Để tháng ngày dài ngóng đợi nha
Ước muốn tình ta luôn thấm đậm
Dạt dào thắm nghĩa dải ngân hà.
13-9-22
Văn Nhã