Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025

❤QUÊ MÌNH❤

 (Ngũ độ thanh)

Bán địa non đồng cảnh xã quê
Cùng em những buổi vẹn câu thề
Vui chiều đỉnh núi nhìn sim ngọt
Nhộn sớm ngang đèo ngắm mẫu mê
Kỷ niệm ân sâu thời chiến cuộc
Hằn in đậm nghĩa buổi chưa về
Bao ngày khởi sự cần lao chí
Vẹn cả tình dâng nước hải khê
Buổi hái sim miền xứ sở quê
Vùng cao vọng tiếng nặng vai kề
Xanh trời vởn lẫn làn mây trắng
Đỏ núi lơ mơ quãng xóm đê
Cá quẫy trong hồ tung bọt sủi
Bò đi giữa phố bộn rung nề
Bao lần hối hả làm muôn việc
Để dựng xây nhà sáng mãi quê .
💕Xứ Hải/10/7/2025
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét