Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

LÀNG QUÊ CẢNH ĐẸP

 

Cảnh Làng quê đẹp quá đã lâu rồi
Hồ sinh thái trong veo cười khe khẽ
Nước xanh biếc con thuyền buông chèo thế
Hoa sen hồng khoe mê mải đắm say
Vườn cam nào mới ra quả nắm tay
Trên núi Phượng rừng keo đầy nắng sớm
Sườn hố kiến vàng bãi sim chín buổi
Nhớ sao hồi hái tặng bởi thương yêu
Khát khao nhiều, càng vương vấn bao điều
Nụ sim tím thưở thả diều mây gió
Hòn đá tảng hình mái nhà còn đó
Vui Lùa trâu - suối lũ đỏ vội vàng
Bài thơ hay anh viết tăng cho nàng
Muôn vạn nỗi cứ điểm trang khuôn chữ
Nhớ ra riết mãi ở trong như thế
Muội nhớ nhà, nhớ xóm, nhớ về tôi
"Một tâm hồn đã thao thức bồi hồi
Lại vẫn dáng thúy kiều ôi vất vả "
Cuộc kháng chiến, đem thân, đi trận mạc
(Vượt trường sơn núi vực thác hùm beo)
Đạn bom gầm, máu đổ khắp lũng đèo
Thằng mỹ ngụy, cứ bám đeo khốc liệt
Chim gõ kiến tiếng kêu ồn đã biết
Ba lô gùi, nặng trĩu góc vai oằn
Em qua thời tóc kết bím đuôi sam
Đọc mãi chữ tím mờ trang giấy nhỏ
Anh ghi đấy phải đợi chờ đâu đó
Niềm mộng mơ cháy bỏng đến từng giờ
Ôi đầy mong ước rạo rực lời thơ
Muốn gửi cả sự tôn thờ nghĩa khí
Ngàn phảng phất tâm tư người tri kỷ
Ngọt ngào dâng cảm mến thứ tình si
Yêu quí mình êm ả giữa xuân thì.
11/2/26
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét