Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

CHA ƠI

 

Cha ơi đen tóc lưng còng
Gánh con qua hết bão giông cuộc đời
Sức dài cha đổ tàn hơi
Hạt cơm củ sắn, trong thời khó khăn
Gian truân vất vả chuyên cần
Đi cày cuốc, gánh vôi phân gió lùa
Tay sần chai sạn bão mưa
Mà nâng con dậy lúc mùa thất thu
Cha không kể chuyện mây mù
Một câu dặn phải: "rèn tu thật thà"
Ngọn đèn dầu thắp gần xa
Soi đường con bước, nếp nhà từ xưa
Giờ con mặc áo len vừa
Ấm thân mỗi sớm, từng trưa giữa trời
Nếu còn kiếp nữa cha ơi
Làm con vẹn nghĩa của người, gọi cha.
Văn Nhã
27/4/bính ngọ (2026)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét