MÙA THU MỞ HỘI CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Tháng tám về, mở hội thu
Côn Sơn - Kiếp Bạc đỏ cờ tung bay
Trống chiêng vang động nơi này
Người dân nô nức về đây kính thành.
Kiếp Bạc sáng rực hương đăng
Lễ phát ân mở, lộc lành Thánh ban
Gạo thơm Đức Thánh phát ban
Cho dân trăm họ, bình an, no đầy
Nhớ người Hưng Đạo Đại Vương
Ba lần phá giặc Nguyên Mông lẫy lừng
Lục Đầu Giang cuộn anh hùng
Vàm Kiếp Bạc vẫn nghìn trùng chiến công.
Rồi lên Côn Sơn khói trầm
Tiếng chuông chùa cổ âm thầm giữa thông
Lễ tưởng niệm, nén hương nồng
Nhớ Ức Trai, nhớ Thiền tông Trúc Lâm
Nguyễn Trãi xưa ẩn nơi này
Bàn cờ tiên, suối Côn Sơn còn đây
Ngàn năm bia đá còn đầy
Lời thơ, khí tiết còn say đất trời.
Một vùng di tích - đôi nơi
Một là đền, một là nơi cửa thiền
Một bên gìn giữ giang sơn
Một bên gìn giữ cội nguồn văn chương.
Thu về con cháu bốn phương
Về Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng nén nhang
Xin cho Chí Linh, Hải Dương
Quê hương ta mãi vững vàng ngàn năm.THÁNG !10.2026
Văn Nhã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét