Him Lam pháo dập tơi bời
Mở màn chiến dịch, đất trời rung lên
Đoàn ba mươi hai súng rền
Tiểu đội anh Giót băng trên tuyến đầu.
Lô cốt giặc nhả đạn bâu
Trung liên khạc lửa chặn đầu quân ta
Ba lần bộc phá xông ra
Ba lần gục xuống, máu hòa chiến hào.
Đồng đội ngã, súng nghẹn ngào
Tiếng anh thét lớn: “Quyết vào, không lui!”
Tay ôm bộc phá không lùi
Ngực anh áp chặt, bịt thù lỗ châu.
Thân trai chặn lửa đỏ ngầu
Thân trai thành đuốc soi đầu quân đi
Lô cốt giặc câm tức thì
Cả đồi Him Lam vỡ òa tiếng reo.
Anh đi, hai bốn tuổi đời
Chưa tròn một mối tình người, đã xa
Mẹ già tựa cửa quê nhà
Ngóng con, con hóa sử ca muôn đời.
Bác Hồ gọi: “Giót con ơi
Con vì dân tộc trọn đời hy sinh”
Huân chương Quân công sáng tinh
Đắp lên ngực đất Điện Biên anh nằm.
Hôm nay con trẻ lên thăm
Tượng anh sừng sững giữa tầng mây bay
Ngực anh vẫn chắn đạn dày
Cho em thơ ngủ hôm nay hòa bình.
Đồi Him Lam gió rung rinh
Nghe trong cỏ hát tên anh: Giót – Hời!
Lấy thân lấp lỗ châu mai
Anh thành cửa mở, tương lai dân mình.
Mở màn chiến dịch, đất trời rung lên
Đoàn ba mươi hai súng rền
Tiểu đội anh Giót băng trên tuyến đầu.
Lô cốt giặc nhả đạn bâu
Trung liên khạc lửa chặn đầu quân ta
Ba lần bộc phá xông ra
Ba lần gục xuống, máu hòa chiến hào.
Đồng đội ngã, súng nghẹn ngào
Tiếng anh thét lớn: “Quyết vào, không lui!”
Tay ôm bộc phá không lùi
Ngực anh áp chặt, bịt thù lỗ châu.
Thân trai chặn lửa đỏ ngầu
Thân trai thành đuốc soi đầu quân đi
Lô cốt giặc câm tức thì
Cả đồi Him Lam vỡ òa tiếng reo.
Anh đi, hai bốn tuổi đời
Chưa tròn một mối tình người, đã xa
Mẹ già tựa cửa quê nhà
Ngóng con, con hóa sử ca muôn đời.
Bác Hồ gọi: “Giót con ơi
Con vì dân tộc trọn đời hy sinh”
Huân chương Quân công sáng tinh
Đắp lên ngực đất Điện Biên anh nằm.
Hôm nay con trẻ lên thăm
Tượng anh sừng sững giữa tầng mây bay
Ngực anh vẫn chắn đạn dày
Cho em thơ ngủ hôm nay hòa bình.
Đồi Him Lam gió rung rinh
Nghe trong cỏ hát tên anh: Giót – Hời!
Lấy thân lấp lỗ châu mai
Anh thành cửa mở, tương lai dân mình.
Điện Biên – Văn An, 3/5/2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét