Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM TẬP XIV

Chi hội thơ đường luật Đồng Nai
ĐAU
(Họa bài ĐAU LÒNG của Lê Xuân Vũ)
Hoàn thành tuyến đường sát nhanh tay
Hẹ lụy bao nhiêu để mãi này
Trách nhiệm lương tâm còn có nữa
Tác phong dạo đức mấy lần thay
Tám trăm điều khiển còn đang học
Mười một cây thôi nợ chất đầy
Bộ trưởng vài ông sao tắc trách
Ngồi suy vận nước thực chua cay.
25-6-19
VN
ĐÃ QUA
(Họa bài QUA RỒI CHIẾN TRANH của Lê Xuân Vũ)
Khói lửa qua thời súng đạn đao
Bom rơi khốc liệt tiếng gầm gào
Non sông đát nước liền theo giải
Tổ quốc giang sơn vững vạn sau
Gắn bó cùng chia tình nghĩa ái
Kết đoàn hòa hợp nặng ân sâu
Thuần phong mỹ tục còn lưu giữ
Nước Việt tươi hồng mãi trọng giàu.
25-6-19
VN
GIAO LƯU
(Họa bài GIAO LƯU THƠ ĐƯỜNG LUẬT TẠI ĐÀ NẴNG của Lương Văn Tiên)
Lưu thương mến nghĩa nhớ ngày nào
Kẻ ở người về mắt dõi theo
Biển, núi tham quan tình cảm lại
Sông, hồ ngắm cảnh gửi lòng trao
Mỹ Sơn buổi đó thù man rợ
Điện Hải nơi đây bến cũ neo
Đẹp lắm quê hương cùng bạn hữu
Thân thương Đà Nẵng dạ nao nao.
25-6-19
VN
HƯƠNG THƠM
(Họa bài THẮP NÉN HƯƠNG THƠM TRƯỚC LĂNG TƯỞNG NIỆM của Lương Văn Tiên)
Năm nay ngày giỗ trước lăng người
Thi hữu muôn phương khắp mọi nơi
Rực rỡ hành quân Cao Lãnh tới
Lung linh cờ đỏ ồng Tháp Mười
Lời ca vọng tận miền duyên hải
Khúc nhạc vang vang ngớ dạ vời
Cúi lạy tâm nhang bao ngưỡng mộ
Thành trang sử ch cũng ngời ngời.
25-6-19
VN
MỪNG XUÂN
(Họa bài KÍNH ĐẢNG MỪNG XUÂN của Lê Anh Thúy)
Thời gian thấm thoát lặng lờ qua
Thắm đậm “hương quê” với nghĩa nhà
Trĩu nặng tình anh vì đất nước
Tràn đầy nghĩa chị bởi quê ta
Lòng say gặp gỡ trong muôn nhớ
Dạ đắm niềm thương lúc vị hòa
Khúc họa mừng xuân dâng kính đảng
Màu xanh bát ngát lộc hồn cha.
25-6-19
VN
TÂM Ý
(Họa bài Ý HỢP TÂM ĐẦU của Le Anh Thúy)
Bảy mươi tết đến vẫn thương mà
Ý hợp tâm đàu giữa chúng ta
Gái giỏi trai tài do nghĩa mẹ
Dâu hiền rể thảo bởi tình cha
Chồng trao cội đức mơ đời trẻ
Vợ giữ cành nhân ngây ngất già
Dưỡng dục sinh thành mong cháu chắt
Sum vầy tuổi hạc áo thêu hoa.
25-6-19
VN
BUỒN THƯƠNG
(Họa bài U BUỒN VÀ THƯƠNG XÓT của Lê Văn Thưởng)
Nhìn người đưa đám những thêm ngào
Trắng quân vòng khăn tiếng nấc theo
Lũ trẻ ngây thơ làn tóc rối
U sầu nước mắt quặn lòng sao

Qua ròi bốn chục năm xung trận
Vẫn đó vành tang quấn tóc người
Nước cuốn dòng trôi khi bão táp
Đâu nhân đạo nữa để ngoai nguôi.25-6-19
VN
THƯƠNG
(Họa bài NHỚ của Lê Văn Thưởng)
Buôn Mê tôi đến lúc ban chiều
Cảnh sắc muôn vàn đẹp bấy nhiêu
Mới gặp nhau mà sao thiện cảm
Chưa già lại vẫn muốn vườn điều
Năm canh thao thức ôn ngày trước
Sáu khắc còn ôn chuyện Thúy Kiều
Giữa rãy trong rừng hoang vắng lạ
Trong nhau mãi đậm quý thương nhiều.
25-6-19
VN
HẠ LONG
(Họa bài VIẾNG HẠ LONG của Thích Viên Quán)
Hạ Long phong cảnh thật xa vời
Vạn đảo trập trùng khắp mọi nơi
Sóng lượn vòng vo như rỡn vậy
Thuyền đưa lữ khách đến ngoài khơi
Bồi hồi đứng ngắm đôi hòn mộng
Đắm đuối trông về cảng bến vơi
Dệt tấm tranh thêu trời biển ấy
Long du khách mến kh thanh lơi.
25-6-19
VN
HÀ NỘI
(Họa bàiCẢM VỊNH NGÀY THAM QUAN HÀ NỘI  của Thích Viên Quán)
Hà Nội ba ngày thăm thủ đô
Non sông trải thắm đẹp cơ đồ
Hồ gươm thủy Tháp... đền Sơn Ngọc
Bưu điện lung linh bóng dáng nhô
Đắm đuối mơ màng chùa Bạch Mã
Miên man Giảng Võ thế sơn hồ
Non sông dất nước mình cao đẹp
Lữ khách gửi lòng vạn tiếng hô.
25-6-19
VN
DỰ HỘI THƠ ĐƯỜNG
(Họa bài BÀ RỊA- VŨNG TÀU của Mai Văn Phan)
Năm qua tiếp đón tại Vũng Tàu
Nhiều bạn gần xa đến với nhau
Thắp sáng đường thi vui xướng họa
Tô son bút pháp đủ muôn màu
Vần thơ thưởng thức đầy thi hứng
Điệu nhạc giao thoa thỏa mãn cầu
Tỉnh khác rồi đây cùng mở hội
Liệu còn sắc đẹp trải ân sâu.
25-6-19
VN
KHÁNH HÒA
(Họa bài VÃNG CẢNH KHÁNH HÒA của Mai Văn Phan)
Du ngoạn Nha Trang muốn được qua
Vì du  khách thế giới đẹp non nhà
Trên cao vọng cảnh nhìn câu cá
Dạo ngắm chơi rong thích biển hà
Cáp đón từng mây trông đảo vắng
Tàu đưa lướt sóng tới Trường Sa
Danh lam, xứ sở hồn non Việt
Chào đớn muôn người đất Chí...ta.
25-6-19
VN
ĐỨC NHÂN
(Họa bài CỘI ĐỨC CÀNH NHÂN của Lê Quang Sơn)
Năm nay chúc thọ nhất tường đa
 hiếm đâu mà vẫn chửa già
Dạ đắm thao thời bao nỗi nhớ
Long mang đức mẹ với công cha
Trai tài phận giỏi trong trường trận
Gải đảm danh thơm nức xứ nhà
Ái mộng niềm thương vì đất nước
Tràn mong ước thệ ánh thân tha.
25-6-19
VN
NHƠ
(Họa bài NỖ NHỚ của Lê Quang Sơn)
Giang sơn một cõi máu son hồng
Văn hiến ngàn năm rạng núi sông
Tình nghĩa dân trao ngời chói rạng
Muôn lần đảng cậy sáng thiên tông
Con gìn biên giới tay gươm vững
Cháu giữ biên thùy vững cõi đồng
Quyết chí bền gan vì đất nước
Đồng tâm già trẻ thỏa lòng mong.
25-6-19
VN
NGÀY HỘI
(Họa bài NGÀY HỘI NON SÔNG của Phạm Văn Nguyên)
Hòa bình, đôc lập thế tiên rồng
Thống nhất mùa xuân của núi sông
Hạnh phúc phồn vinh con cháu lạc
Tự do xây dựng ánh cờ hồng
Quyết tâm gìn giữ giang sơn Việt
Theo đảng làm lên dáng lũy đồng
Nhớ lại ngày vui khi chiến thắng
Xua tan lũ giặc hả hê lòng.
25-6-19
VN
SONG TOÀN
(Họa bài VĂN VÕ SONG TOÀN của Phạm Văn Nguyên)
Đảo ngọc ngàn thu ở chón này
Quảng Bình xứ sở đẹp quê thay
Vũng Chùa dào dạt vô bờ sóng
Đảo Yến rừng xanh gọi cánh bay
Bốn biển vinh danh người lỗi lạc
Năm châu ca tụng đanh thù hay
Võ văn toàn thế trang hào kiệt
Thế giới anh hùng nghĩa đức dày
25-6-19
VN
NGHĨA TÌNH
(Họa bài NGHĨA ĐẢNG TÌNH DÂN của Lê Văn Minh)
Bảy mươi tuổi đã xưa cao vời
Buổi mới bây giò vãn trẻ ơi
Khổ nạn nhiều năm nới chiến trận
Gian nao mấy bận chốn rừng khơi
Tình dân gợi nhớ ngày đồng bãi
Nghĩa đảng trong anh áng sáng trời
Son sắt cháu con gìn hạnh phúc
Keo sơn chung thủy chẳng hề dời.
25-6-19
VN
TÂY NGUYÊN
(Họa bài CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN của Lê Văn Minh)
Bảy mươi năm đó đánh quân thù
Vào Sít Tung Treng cạnh PleiKu
Sốt rết lên vào viện trị liệu
Trong chùa sư sãi đãi ân dù
Theo khơ me đỏ đi về áp
Lại dến rừng già sản tự khu
Mấy tháng ngô nhiều cùng gạo sẵn
Hành quân trở lại trung đoàn thu.
25-6-19
VN
ƠN ĐẢNG
(Họa bài ƠN ĐẢNG của Trần Mẫn)
Rộn rã muôn nơi tiếng hát ca
Xuân về nắng đỏ khắp mọi nhà
Đàn chim hót giữa đòng xanh lúa
Bướm liệng ngang trời dõi cánh hoa
Thiếu nữ đoan trang đi biểu diễn
Chàng trai dũng mãnh nhập quân hòa
Non sông đổi mới nhờ ơn đảng
Một tấm lòng son thỏa nguyện cha.
25-6-19
VN
THỂ DỤC
(Họa bài ĐI BỘ của Trần Mẫn)
Thường xuyên luyện tập những ban chiều
Mạnh khỏe đôi chân biết bấy nhiêu
Gánh vác cho lòng thanh thản nhẹ
Cưu mang dáng thể bước theo đều
Khoe mình luyện sức thêm dai dẻo
Chuyển vận âm dương huyết khí siêu
Thể dục kiên cường năm tháng đó
Bền lâu sức khỏe sẽ thêm yêu.
25-6-19

Chi hội thơ đường luật Đông Triều- Quảng Nình
YÊU MẾN
(Họa bài YÊU MẾN MÃI của Đỗ Xuân Đào)
Mãi vẫn u hoài nhớ với thương
Mơ màng tuyệt tác một “Xuân Phương”
Ngày vào ngắm nắng trên đồng lúa
Tối đến trông đường điện sáng gương
Ngắm cảnh hoa khoe hồng sắc thắm
Nhìn xem lụa trải khác phi thường
Đào, mai, lan, cúc, tư mùa biếc
Dạ mến tình lưu nhớ với thương.
14-6-19
VN
BÁT CÚ CÒ, BÁT VĨ ƠI
(Họa bài CÔNG BẰNG Ở ĐÂU BÁT CÚ CÒ, BÁT VĨ ƠI của Đỗ Xuân Đào)
Cái nắng hoài minh đã chẳng rơi
Cho mưa đến để mát yêu vời
Con mương cạn đáy trơ màu cát
Dưới đập lòng rêu cỏ mọc phơi
Quạt hết vòng cao còn nóng dội
Điều hòa đến lạnh nóng không vơi
Kêu trời vẫn vậy sao chưa hoãn
Hợp lý công bằng có hỡi trời.
14-6-19
VN
CHIM HÓT
(Họa bài CHIM HÓT SÂN TRƯỜNG của Tạ Hồng Duyên)
Bầy chim rộn rã dưới chòm me
Vang khúc véo von tựa nhạc hè
 Lũ trẻ tung tăng vui học múa
Đàn em phấn khởi điệu tung xòe
Sân trường nhộn nhịp thầy cô đến
Dãy phượng ồn ào trẻ thích ve
Thắm thiết chia tay năm học cũ
Trò yêu, bạn mến, thầy cô thương.
14-6-19
VN
ĐÀN CẦM
(Họa bài MÔN ĐÁ ĐÀN CẦM của Tạ Hồng Duyên)
Tiếng gáy vang vang gọi thức xanh
Kêu cây gọi lá với rung cành
Đồi cao rừng lớn nhiều chim hót
Núi biếc hương bay khúc nạch thanh
Rộn rã đầu non đàn trẻ hát
Xanh hồng ngõ phố bức thêu tranh
Đàn cầm tiếng vọng lời thu thảo
Đô mí, đồ son  ngỡ nhạc thanh.
14-6-19
VN
ĐỐM LỬA
(Họa bài ĐỐM LỬA HỒNG của Lưu Xuân Báu)
Kỷ niệm ngày nao ở xứ than
Nhà bia chi bộ dấu thoi vàng
Trưởng thành Đức Cảnh trao công nhận
Tổ chức Văn cừ việc phải làm
Uông Bí, Hòn Gai nhanh chóng lập
Cửa Ông, Cẩm Phả họi tròn bàn
Vùng lên cách mạng cùng non nước
Nổi dậy công nông phá xứ than

Chiến lược trừ gian thắng lợi toàn
Con đường đãng dẫn thật vinh quang
Công nhân nhập quốc theo cờ đỏ
Cộng sản kiên cường tiếng tỏa lan
Giác ngộ nhân dân cùng xốc tới
Khai tâm quyết chí mọi đều sàng
Chói ngời chỉ lối người vì nước
Sáng lạn muôn vùng đảng ánh quang.
14-6-19
VN
HẠ LONG
(Họa bài HẠ LONG BƠI của Lưu Xuân Báu)
Chiều vàng Hạ biển tắm theo lời
Trống mái đôi hòn vít mỏ chơi
Đỗ gỗ hang xưa thăm cảnh lạ
Vịnh xanh lướt sóng ngắm da trời
Đường thi nét bút gieo vần ngọc
Xướng họa bao người điệu nhạc khơi
Khúc hát xa ngân trên đảo vắng
Đằng giang sóng biếc Hạ Long bơi.
14-6-19
VN
CỜ SAO
(Họa bài CỜ SAO RỰC RỠ của Lưu Xuân Báu)
Năm mới chào mừng chúc nước ta
Vươn lên vững bước mạnh toàn gia
Giang sơn thịnh vượng giàu nhanh tiến
Tổ quốc phồn vinh rạng thái hà
Biển đảo trùng khơi tay súng chắc
Biên cương vạn dặm khúc trường ca
Hòa đồng thế giới cùng nhau bước
Rực rỡ cỏ hồng lấp lánh hoa.
14-6-19
VN