Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

CÔNG TRÌNH THẾ KỶ

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
Hầm Thủ Thiêm điện đỏ sao
Qua sông sóng nước trên ào ào vui
Rộn ràng đàn cá đưa bơi
Xe lăn bánh giữa nhịp đời tiến lên
Sài Gòn lòng dăn vững bền
Tin vào đảng đổi tình duyên mặn nồng
Ai gây nhiễu loạn đã từng
Để cho oán thán tấc lòng đỏ đen
Tòa nhà tám mốt tầng thiên
Tọa ngang trời đất giữa miền xanh lam
Kỷ nguyên vĩ đại tuyệt trần
Vươn mình lấp lánh sao ngân hoàn cầu
Sánh vai cùng với năm châu
Văn minh nhân loại ngẩng đầu hào quang.
17-6-20
Văn Nhã

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

CHUYỆN TÌNH MÙA HẠ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Ngày giữa hạ Tiền Giang kênh hai tám
Các anh ra ở tạm cầu An Cư
Võ Thị Lê lứa tuổi thư sinh ấy
Áo học trò đưa đẩy cả trang thư

Tiệm uốn tóc bấy chừ em hẹn đến
Giữa mơ màng anh mến chén tình say
Sông đảy sóng xô thuyền khuya vào bển
Những con xoay chữ sắc mến hương đầy.
                                    17-6-20
                                    Văn Nhã

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

NGÔI CHÙA THỦ ĐỨC


 Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Vào miền Thủ Đức áng văn thơ
Tác phẩm thi nhân tự thưở xưa
Bản mẫu mang theo từ phố cổ
Theo thời một cột dựng ngôi chùa
Muôn nhà ngưỡng mộ cảnh quê hương
Học tập làm lên bản sắc mùa
Tuyệt tác trong lòng ghi tạc mãi
Non sông đậm nét giữ gìn xưa
Trồng cây cảnh mắt giữa khuôn viên
Thỏa tấm lòng luôn hướng tổ tiên
Thủ Đức bừng soi ngời đạo hiếu
Người quê tạc dạ nghĩa theo hiền.
15-6-20
Văn Nhã

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

VÀO SUỐI TIÊN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Vẫn chị ấy khi vào vui kể chuyện
Gieo vần thơ uyển chuyển sắc hương đời
Tình tri kỷ thấm nơi trong dạ quyến
Cho muôn người lưu luyến vị xuân ngơi
Xe lượn ngả vòng quanh tời đường cũ
Bao vương vào cảnh rủ bóng chiều vàng
Ai tô màu để vọng vang lời thú
Vinh dự nhiều bao mùa gió xênh xang.
18-6-20
Văn Nhã

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

MỘT VÒNG BAY

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, máy bay, đám mây và ngoài trời
Trên không thấy đám mây lơ lửng
Thành phố vời xa có thấy đâu
Lãng đãng phiêu du trong trẻo quá
Bao niềm ước vọng ánh theo màu

Bên bờ biển bạt ngàn xa thẳm
Vạn nẻo đường vòng lượn uốn câu
Đủ sắc xanh vàng yêu quí lắm
Làm sao để biết chốn cơ cầu

Đèo Ngang Quảng Trạch hay Đà Nẵng
Thanh Hóa Nam Hà hoặc Bắc Ninh
Mắt dõi tầm cao từng thửa ruộng
Quê mình tuyệt tác của vòm xanh

Mang nhiều dấu ấn một lần bay
Tự bắc vô nam chuyện nhỡ này
Lúc tối nhìn đèn sao điện nháy
Ban ngày thỏa nguyện chín tầng mây.
21-6-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

CHỢ NỔI CÁI RĂNG

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, nước và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, nước và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước
Lang thang chợ nổi Cần Thơ
Theo xuồng máy chạy sóng xô thắm tình
Cái Răng ba bốn cầu xinh
Mạn thuyền chào khách hữu hình đẹp thay
Quả ngon vật lạ vùng này
Cà fê sị đế bầy ngay trước liền
Quán giải khát bước chân tiên
Thướt tha điệu nhảy giọng miền say mê
Quán ăn hủ tiếu phở bò
Áo quần đủ loại đắn đo lựa chiều
Đẹp sao chợ nổi cao siêu
Cho lòng thoải mái bao điều tơ vương
Miền tây buổi chợ nắng hường
Sông Cần Thơ gió ngàn phương đợi hoài.
19-6-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

TỪ TÂY NINH ĐẾN CỦ CHI

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Điềm Đỗ Đắc, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: Kháng Nguễn Đề, đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Liet Luong, Điềm Đỗ Đắc và Kháng Nguễn Đề, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Kháng Nguễn Đề, mọi người đang đứng và ngoài trời
Tây Ninh đường phố thênh thang
Nắng chiều chếch bóng nhà hàng xôn xao
Lại vào Sa Mát thưở nào
Rừng cao su thắm biết bao ân tình
Bữa ăn độn đậu ngon lành
Cầu Cần Đăng bộc phá ghềnh chặn ngang
Thiện Ngôn thị trấn cháy vàng
Heo hầm đồ hộp nhặt mang theo gùi
Bữa ăn khao tiệc cùng vui
Lại về tòa thánh ngắm người đạo chiên
Qua Bà Đen định leo lên
Mấy chàng tiếc rẻ túi tiền lại thôi
Xe băng qua dốc qua đồi
Một miền chảng phẳng đất trời bao la
Con đường gió nắng hiền hòa
Quán cơm cá tộ hữ hoa thơm lừng

Đền thờ Bến Dược tượng trưng
Anh hùng liệt sỹ chấn hưng nước nhà
Củ Chi chiến sỹ xông pha
Muôn ngàn địa đạo Mỹ sà vũng lầy
Hội trường rạp hát đẹp thay
Chiến hào ụ súng thắng ngày
Kiên cường mấy chục năm đây vững vàng

Dạo quanh lòng thấy vinh quang
Tự hào đất thép đỏ trang sử hồng.

                           18/6/20
                          Văn Nhã

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

VỀ VÙNG SÔNG HÀM LUÔNG

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, màn hình và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, đám mây, bầu trời và ngoài trời
Bốn bảy năm rồi qua cửa đại
Giồng Trôm ơi biếc thắm dừa xanh
Nay về khác quá cầu vừa bắc
Tạo dáng Hàm Luông đẹp lũy thành

Trải nhựa thênh thang con lộ mới
Khu làng ngói đỏ mái nhà dân
Rừng dừa ngút mắt tầm xa lắm
Phượng có gẩy đàn ái vọng ngân

Vượt sóng ngày nao thuyền chiến sỹ
Cổ Chiên mấy đoạn chiếc xe bon
Bây giờ hạnh phúc hòa bình đến
Ký ức thời xưa lại reo mòn

Cái nắng miền nam khác bắc nhiều
Vào nơi bóng mát thấy niềm yêu
Dù cơm tấm cá kho ngon miệng
Thơm thảo lòng lưu luyến bấy nhiêu

Tuổi hạc cùng nhau đi mọi nẻo
Mười ba tỉnh chuyến đẹp cung đường
Bến Tre khắc đậm vào tâm chí
Cửa Đại ghi vào sách sử chương.
17-6-20
Văn Nhã

KỶ NIỆM

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Điềm Đỗ Đắc, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời
 
Bốn tám năm về trở lại này
Cây cầu thưở trước vẫn còn đây
Chiến công dũng mãnh còn in dấu
Chiến thắng vinh danh tỏa ánh đầy.
17-6-20
Văn Nhã

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

VŨNG TÀU

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Điềm Đỗ Đắc, Liet Luong và Kháng Nguễn Đề, mọi người đang đứng, đại dương, bầu trời, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám mây, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, đại dương và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Liet Luong, Điềm Đỗ Đắc và Kháng Nguễn Đề, mọi người đang đứng, bầu trời, cây và ngoài trời
Vũng Tàu mười một năm đây
sóng xô bãi trước nắng đầy niềm vui
Dạo quanh cảnh đẹp tuyệt vời
Cáp treo lơ lửng chơi vơi trên đầu
Mưa tràn đường phượng đỏ au
Bao người tắm biển gọi nhau thân tình
Một ngày ngắm biển trời xanh
Vũng Tầu gọi mãi lòng mình xôn xao
17-6-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

CHUYẾN ĐI THỎA NGUYỆN

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, kính mắt và cận cảnhKhông có mô tả ảnh.
Thủ Đức sáng nay mình tạm biệt
Biết câu gì tổ nỗi lòng đây
Bảy ngày dạo cảnh ngắm đô thành
Dinh độc lập cầu Thủ Thiêm
Nhà cao tầng thương mại
Suối Tiên sông Đồng Nai
Biên Hòa đường cao tốc Trung Lương
Về Ấp Bắc, Bằng Lăng
Cầu Cần Thơ
Chợ Cái Răng
Thiện Ngôn, Sa Mát
Vũng Tàu
Bến Nức
Tuyệt vời quá
Những vui buồn ký ức
Chén rượu nồng nàn
Lời chúc thân thương
Chuyên bây giờ dạt dào bao cảm xúc
Nhìn vòm trời sông biển núi rừng xanh
Phố xóm yêu kiều hãnh diện
Buổi nhỡ chuyến chờ mong loa gọi
Chén café chịu giá trị gia tăng
Chuyến xe đò không khẩu trang covít
Tất cả thành công trong cười xòa hoan hỷ
Bảy ngày vui trong máy bay về.
22-6-20
Văn Nhã

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

THĂM SÀI GÒN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên
Cùng nhau vui trở lại đất Sài Gòn
Đỏ sợi nắng màu son vàng đốm lửa
Ngọn gió thổi đong đưa tàu lá dứa
Ngày xem chừng mỗi bữa vẫn xôn xao

Dinh thống nhất bao lần vào ngoạn thưởng
Trông hội trường ghế một hướng ngồi nghe
Ơi non sông đẹp đẽ cả muôn bè
Chỉ khốn khổ bầy de quân bán nước

Hai hai năm hỗn xược lũ sài lang
Bán gót giặc ăn vàng còn hót bạc
Những tưởng sẽ muôn vàn lần tội ác
Cho dân thường gánh hạc nỗi lầm than

Trong khó khăn khổ nạn dẫu trăm ngàn
Ý chí vững kiên gan cùng tuế nguyệt
Đã tỏa sáng non sông tình đại Việt
Để dâng đời thắm thiết khắp năm châu
.
                                          7-6-20
                                          Văn Nhã

ĐẾN MỸ THO

Bốn mươi sáu xuân đi rồi lại đến
Thương về ai cảm mến cứ trào dâng
Nhớ nôn nao gặm nhấm cả buâng khuâng
Nghe trời đất gió muôn tầng đang dọa nạt
Về nơi đâu giữa bát ngát màu xanh
Ôi tổ quốc bức tường thành vĩ đại
Nền độc lập hòa bình yêu mãi mãi
Cho tâm hồn thư thái rộng bao la.
                              7-6-20
                              Văn Nhã

CẦU CẦN THƠ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cầu, đại dương, ngoài trời và nước
Đứng mãi ở trên phà sông Hậu ngắm
Trong màu mây biếc tự phía chân trời
Vồng cao lên vút tận khoảng chơi vơi
Mấy cột đỉnh chùm dây văng vĩ đại

Gió vẫn thổi chon von xô động mãi
Hàng cây dừa phất lá chải thân thương
Hồng nàn môi má đỏ thắm em hường
Tiếng vọng cổ ngân vang theo lượn sóng

Tuyệt mỹ quá ngang qua dòng tưởng vọng
Trải bao đời đã ước nguyện mơ mong
Mà bây giờ hiện thực thỏa chờ trông
Thấm đậm quá cầu mang hình thế kỷ.
5-6-20
Văn Nhã

CẦU VÀM CỒNG

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, cầu, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cầu và ngoài trời
Trong đầm sen thắm sắc nhụy hoa vàng
Tô điểm cả khoảng miền mang sợi nắng
Gió thổi nhẹ miên man niềm sâu nặng
Nhớ tình ai đậm lắng cõi lòng mang

Nhịp bắc mới cầu dây vàng rất thật
Vượt qua đồng tất bật nghĩa tình dân
Cảnh miền tây lộng lẫy ánh mây vần
Bóng nước thả mình rồng thân bẩy nhịp

Cầu Vàm cống bước kíp thời nhanh để
Hương loài sen vị thể ngát trầm hường
Nay thêm cầu ngát tỏa khắp muôn hương
Mỗi ước vọng thêm vào phường hạnh phúc.
                                    6-6-20
                                 Văn Nhã

ĐẸP QUÁ HÀM LUÔNG

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cầu, cây, ngoài trời, nước và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cầu, cây, thực vật và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cầu và ngoài trời
Cầu Hàm Luông buổi sớm đến Bến tre
Đất cách mạng kiên cường thời kháng chiến
Cuộc đánh mỹ ngăn quân thù nguy hiểm
Của dân mình khởi nghĩa đã thành công

Dòng sông xanh sóng biếc ngọn tươi hồng
Thành lạch rãnh vồng lên cùng hạ xuống
Theo nhịp đó con thuyền vào gối thuổng
Bao thời gian cứ vậy giồng trộm ơi

Nay hàm luông bắc nhịp đẹp cho đời
Từ lộ một mang niềm vui đến tỉnh
Xóa lạc hậu đem văn minh tuyệt đỉnh
Khơi sang giàu lấp lánh xứ Bến Tre.
                                     5-6-20
                                  Văn Nhã

TUYỆT VỜI HẢI HƯNG


Mời anh đến Hải Hưng chơi
Quê em vải nhãn xanh ngời trái ngon
Khoái Châu bãi cát sóng vờn
Thanh Hà xứ vải đẹp hơn nắng trời
Sông hồng bãi chuối màu tươi
Phả Lại khói tỏa tuyệt vời sao sa
Côn Sơn Kiếp Bạc chói lòa
Bãi Sậy Dạ Trạch thiết tha tình người
Lung linh Sao Đỏ ai ơi
Vươn minh xây dựng sáng ngời thành đô
Cầu Bình sừng sững cơ đồ
Qua Nam Sách đỏ vần thơ thiếu thời
Trần Đăng Khoa gạo quê ơi
Nắng hè đổ lửa mẹ tôi ra đồng
Cuộc đời xuôi ngược long đong
Hải Hưng lấp lánh vầng hồng sáng soi.

                               4-6-20
                              Văn Nhã

CẦU MỸ THUẬN

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cầu, ngoài trời và thiên nhiên
Mỹ Tho ơi đẹp tuyệt nhất Tiền Giang
Dòng nước chảy gánh phù sa ngọt mát
Trông bóng rủ thân tàu dừa chải chạt
Vẻ tình thương đắm đuối níu đêm dài

Chiếc cong cầu dáng đẹp nắng ban mai
Vượt mỹ thuận đôi bờ sông nắng đỏ
Sóng rỡn đuổi con thuyền đang tới đó
Lòng mênh mang trải rộng cả khung
trời

Mắt say nhìn một thảm lúa xanh tươi
Thấm đẫm nghĩa muôn lòng dân ước mộng
Thỏa nguyện đã ngàn đời lo cuộc sống
Cho giao hòa xứ sở nghĩa tình thân

Buổi hành quân trận mạc bước theo lần
Những vất vả long đong vì đất nước
Mẫi gắng gỏi lòng vững vàng có được
Tạo thêm đà tiến bước tới tương lai.
                                 3-6-20
                                Văn Nhã

BẮNG LĂNG CÁI BÈ



(Chiến thắng Ngã Sáu Bằng Lăng 11-3--1975)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời
Ruộng lúa xạ bên bờ kênh trải sóng
Màu non tơ óng ả mướt ân tình 
Xanh hàng dừa gió chải tóc thêm xinh 
Đẫm giọt lệ con đường kênh sướt mướt

Buổi tạm biệt tay cầm tay cảm mến 
Bao nhiêu tình cuộn đáy mắt long lanh 
Lòng bâng khuâng thắm đượm nghĩa trong lành 
Của Mỹ Lợi Mỹ Trung cùng Ngã Sáu

Rất giỏi lội bơi thòi lòi thật lẩu
Theo sông vòng đỉnh chóp ngọn dừa leo
Ngày vì vu lượn sóng rỡn khua chèo
Khúc tiễn biệt cho thời thêm đậm nghĩa,
 3-4-20
Văn Nhã

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

ÁO HOA

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ảnh tự sướng và ngoài trời
Em mặc áo hoa tuyệt vời
Tóc buông ánh mắt niềm vui dạt dào
Xanh hy vọng mãi ước ao
Nụ cười gửi cả lời chào của ai
Tháng ngày tần tảo miệt mài
Dầm mưa dãi nắng sớm mai nửa chiều
Lúa khoai đầm ấm thương yêu
Đồng ngoài nứt nẻ đồi nhiều sỏi viên
Hoa mua tím nhạt trong miền
Bạt ngàn thung lũng áo tiên sim rừng
Sáo đưa khúc nhạc triền bưng
Xôn xao tiếng hát gửi mừng về em
Nhớ về xứ sở dịu êm
Ngọt ngào chua chát môi mền vị thơm.

                                    2-6-20
                                   Văn Nhã

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

CHÍ LINH GỌI BẠN

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngựa, ngoài trời và thiên nhiên
Mời bạn về thăm Chí Linh
Xem em cưỡi ngựa trắng hình rỡn đua
Bình minh đồi biếc bốn mùa
Cỏ non trải mướt gió đưa tóc mền
Má hồng nắng điểm tô thêm
Phau phau bạch mã trên miền thượng lưu
Mắt ngời rạng rỡ niềm yêu
Giang đôi tay rộng thắm điều nghĩa ân
Đẹp sao cuộc sống thanh bần
Tình non nghĩa nước ánh vân trong lành
Tấm lòng trượng bậc tô xanh
Bạn về thấm đậm quê mình mỏi mong.

                                 2-6-20
                                Văn Nhã

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

TÂM TÌNH

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày và trẻ em
Em đây thiếu nữ hôm nào
Mong người sớm tối gửi trao tâm tình
Tuổi xuân đang độ tươi xinh
Bao nhiêu khôn dại dáng hình thanh tân 

Mắc vào cái bẫy xoay vần
Thôi đành luống chịu sở khanh đãi đằng
Nuôi con năm tháng nhiễu băng
Biết đâu để nỗi bất bằng trẻ thơ
Mong niềm vui đến tôn thờ
Cho vui bầu bạn giấc mơ rạng ngời
Tâm tình bộc bạch nhiêu thơi
Ước sao đời hiểu giúp người khó khăn.

                                        2-6-20

                                       Văn Nhã

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

BÀN TAY PHỤ NỮ HẢI HƯNG

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời, nước, văn bản và thiên nhiên
Bước vào vụ cấy mùa nay
Chói chang cái nắng thiêu ngày chói chang
Bàn tay em gặt vụ vàng
Bàn tay em dệt vẻ vang xanh đồng
Ấm êm hạnh phúc ước mong
Bàn tay khéo léo mặn nồng nghĩa nhân
Bây giờ khoa học tiến nhanh
Máy cày máy xạ liên thành thay cho
Bàn tay phụ nữ tạo đồ
Làm lên sự nghiệp tự do hòa bình
Cho đồng thắm trải màu xanh
Bao la bát ngát ngọt lành sắc hương.
                                   2-6-20
                                  Văn Nhã

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

TÌNH ĐỒNG NGŨ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Kháng Nguễn Đề, mọi người đang đứng và giày
Ngày xưa đồng ngũ một thời
Miếu môn Trần Phú là nơi luyện rèn
Đêm ngày khẩu súng trung liên
Hai thằng gắng sức trải miền nắng mưa

Bây giờ cuộc sống thiếu thừa
Chung lưng gánh vác cơ đồ tiên phong
Giỏi giang phất ngọn cờ hồng
Dựng xây đất nước quê hương mạnh giàu.
                                         2-6-20
                                       Văn Nhã