Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

ĐÔI CÁNH MÙA XUÂN


Dũng mãnh bay ngang dọc đất trời
Xuân về sải cánh đến muôn nơi
Bầu xanh sắc biếc giăng mây trắng
Núi dựng trùng cao chốn tuyệt vời
Ngó xuống mênh mang ngàn sóng biển
Trông lên thắm thiết vạn chơi vơi
Tình yêu đất nước trong đôi mát
Mãi mãi tầm cao tỏa sáng ngời..
                                    VN

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm mới mừng xuân chúc mọi nhà
An khang thịnh vượng rộn lời ca
Tri ân mãi mãi cùng non nước
Nhịp bước trường tồn thắm sắc hoa

                                                 VN

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

THÁC BẢN GIỐC



Mây bay trắng nõn thác biên cương
Bản giốc mùa xuân đẹp lạ thường
Bạn đến thăm quan vui nắng tỏa
Mình về lặng ngắm nước dòng vương
Rừng xanh núi dựng cao vài trượng
Sóng bọt tung lên trắng bốn phương
Ngẫm mấy ngàn năm còn trấn giữ
Non sông giới tuyến vẫn kiên cường.

                                             VN

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

ƯỚC XUÂN

Muôn vạn loài hoa thắm sắc xuân
Véo von chim hót giọng trong ngần
Trên đồi lộng gió rừng hoa nở
Thơm ngát mùi hương tựa dạ ngân
Sắc mới trong lành cây biếc xanh
Trong hồ sinh thái gió nghiêng cành
Xuân mơ em gánh nhiều hương lộc
Trĩu mộng thông reo ngọn gió lành
Trong phút giao thừa, ai đón đợi
Niềm vui bất tận vạn cao thanh
Mắt ai hạt nhãn cười trong trẻo
Em ạ mình yêu xuân sẽ thành.
                            VN

BẮC YÊN

Tháng chín đến Bắc Yên.
Gặp cơn mưa mùa hạ.
Đêm về trời lạnh giá.
Như mùa đông miền xuôi.
Ở đây đất với trời.
Liền với nhau trắng xóa.
Ơi một miền đất lạ.
Chỉ có núi với rừng.
Núi nối núi chập trùng.
Rừng lại rừng trùng điệp.
Tiếng đàn môi da diết.
Kể chuyện tình vùng cao.
Đêm nằm nghe lao xao.
Gió rì rào rừng biếc.
Tiếng khèn ai tha thiết,
Hát tiếng ca ngàn năm.
Núi cứ đứng trầm ngâm.
Như dáng người suy nghĩ.
Đã bao nhiêu thế kỷ.
Núi đứng ngắm đất trời.
Hôm nay giữa cuộc đời.
Tôi đến miền đất lạ.
Ngắm cây và ngắm đá
Giữa Bắc Yên xa xôi.
                       Nguyễn Đề Kháng
                       1982

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

CHIỀU HUẾ

Chiều Huế, sông Hương sắc nắng vàng
Trường Tiền thiếu nữ giọng cười vang
Dịu dàng mái tóc nàn mây uốn
Yểu điệu đôi môi ngọt chữ chàng
Áo tím chung tình vui đất nước
Khăn hường thắm nghĩa nét cao sang
Bao giờ đến được thăm thành cổ
Để ngắm dòng Hương dưới nắng vàng.
                                    VN

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

MƯA ĐÔNG

Lướt thướt mưa đàm suốt cả đông
Cho trời lạnh lễ khắp cánh đồng
Ruộng chưa cày được trơ gốc rạ
Ôi vụ chiêm này có cấy không?

Tất tưởi trên đường xe vội vã
Nàn mưa lộp bộp mái hiên nhà
Tiếng kêu vọng tới người trồng lúa
Biết đến bao giờ ải xứ ta?

Đỏng đảnh cô nàng mưa trái vụ
Gây nhiều trắc trở việc nông phu
Đồng chưa có ải, rầm chưa ngả
Mạ vẫn chưa reo, tết lại chờ...
                                  VN…


Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

THƯƠNG QUÁ BẮC HÀ


Mưa bụi dăng đầy nẻo Bắc Hà
Đã làm xơ xác mận tam hoa
Mần non vừa nhú đành khô héo
Mậm nhú đành thôi hết mặn mà
Đừng kéo thêm về luồng gió lạnh
Kèo làm tan vỡ mộng cao xa
Hỡi trời phương bắc đừng mưu ác
Để thắm tình đời những nụ hoa .\

                                 VN

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

NHỚ MIỀN TÂY


(Họa)
Mấy chục năm bôn tẩu xứ này
Mênh mang sóng nước của miền tây
Rừng chàm lượn gió vi vu thổi
Cánh súng hương thơm tỏa đắm say
Vọng cổ lan truyền trên xóm nhỏ
Thi đàn thắm đậm giữa sông mây
Dừa xanh nắng đỏ bao yêu quí
Vẫn hái tình mơ ngọt tháng ngày.
                                   VN

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

NÔEN 2015

Nồng ấm ly trà bản thánh ca
Ngày đông ánh nắng thật chan hòa
Con chiên thỉnh nguyện cầu phù trợ
Đức chúa lòng lành ban phước hoa

Thánh giá vòng tay mẹ ẵm con
Đoi hàng đứng đón đợi cha ban
Bao đời khát cháy niềm mơ tưởng
Hạ giới Giêsus hết khổ nàn

Hang đá sinh người đức chúa thanh
Qua ngàn vũ trũ áng mây xanh
Lời cha giảng đạo vì nhân thế
Hòa bình thế giới của nhân sinh

Nôen lấp lánh treo ngàn điện
Đám trẻ vây quanh hát rộn lời
Nhấp nháy đèn ai vừa tỏa rạng
Cây thông tán rộng vẫn chờ người

Bao lần dự đón tết nôen
Cá chép nhà nhà đẹp mối duyên
Nhận phước cha ban lòng phấn tưởng
Giang sơn gấm vóc giữ bình yên.
                                              VN


Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

MÃI MÃI TƯƠI HỒNG


Bỗng chốc nhớ về chuyện thưở xưa
Hàng dêm lặng ngắm dãy sao thưa
Trời xanh mấy vệt vì tính tú
Đám trắng mây trôi ngớ ngẩn chưa
Khắc dạ lời thề bao nỗi nhớ
Ghi lòng kỷ niệm vẫn không thừa
Tình ta mãi mãi luôn ngời sáng
Thắm sắc tươi hồng mặc nắng mưa..
                                            VN

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Bầu hồng chói sáng ánh hào quang
Chiến sỹ anh hùng của Việt Nam
Bảy mốt năm một chặng đường vĩ đại
Làm nên trang lịch sử huy hoàng

Từ Nà Ngần Phai Thắt trận đầu tiên
Chiến thắng lừng vang khắp mọi miền
Nô lệ vùng lên theo nước Việt
Đập tan chế độ lũ đê hèn

Xây lên xã hội mới công bằng
Độc lập tự cường giữa thế gian
Quân đội nhan dân thời cộng sản
Muôn phương rực rỡ ánh sao vàng.
                                       VN 

TRÊN ĐỈNH PHƯỢNG SƠN

Trên đỉnh Phượng Sơn ngọn nắng hè
Hồng tươi nhú mận cánh hoa mê
Đồi xanh sáo hót tình phơi phới
Núi vọng chim ngân rộn tứ bề
Khúc nhạc ca vang điều ước muốn
Đàn ai dạo tiếng cảm hồn tê
Ngày vui bước tới bên cành thắm
Cứ ngỡ lời ru mới vọng về
                                          VN

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

ƯỚC


Chưa được vào xem bãi biển xanh
Để xem bát đĩa xếp bên ghềnh
Đất trời khéo tạc lên tiên cảnh
Tạo hóa tô hình dáng bức tranh
Đẹp quá thiên nhiên hồn đá việt
Tuyệt vời cảnh sắc núi non xanh
Phú Yên ước muốn ngày hoan hỷ
Chiêm ngưỡng thỏa lòng đá đĩa thanh.
.
                                                        VN

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

YÊN CHÂU

Ảnh đại diện của Kháng Nguễn Đề
(Nguyễn Đề Kháng sinh ra tại Tường- Văn An lên Sơn La công tác có rất nhiều tâm sự gửi vào các bài thơ, xin tran trọng giới thiệu cùng bạn đọc tri ân cuộc đời vè một số bài thơ hay của ông.)
Đã đôi lần tôi đến Yên Châu.
Tuy thời gian lưu lại không lâu.
Vẫn thấy lòng yêu miền đất lạ.
Nắng mới bừng lên cảnh muôn màu.
Chợ Yên Châu còn bán ít hoa.
Song chuối nhiều nhất đất Sơn La.
Mùa hạ chợ chất chồng hoa quả.
Có xoài ngon hương ngát gần xa.
Có thời gian mời bạn ghé qua,
Mua ít xoài ngon để làm quà.
Uống vò rượu cần nhiều hương vị.
Để lòng yêu mảnh đất quê xa.
Con gái Yên Châu rất hay cười.
Áo cóm, khăn piêu dáng xinh tươi.
Năm xưa bắn rơi tàu bay Mỹ.
Nay vững tay xây dựng cuộc đời.
Phố núi Yên Châu nhỏ bé thôi.
Nhà cao tầng vươn giữa núi đồi.
Đêm về ánh đèn hoa rực rỡ.
Như bông hoa của miền tây xa xôi./.
                         Nguyễn Đề Kháng

                               1975

THĂM CÁT BÀ

Trên đường thăm cát bà
Biển dài rộng bao la
Trùng trùng ngàn sóng lượn
Gió mang lời thiết tha

Cát Hải trời xanh thăm
Hàng dừa dáng chơi vơi
Bình minh lên rạng rỡ
Dân chài lại ra khơi

Chuyến phà sang buổi sớm
Chở tấm lòng Chí Linh
Côn Sơn cùng Vạn Kiếp
Mối ân tình lung linh

Cát Bà xanh giữa biển
Núi theo núi hồn nhiên
Bãi tắm dài cát phẳng
Mịn màng bước chân tiên

Rừng là khu sinh quyển
Xưa Các Bà dựng lên
Giúp lang quân thắng giặc
Oai hùng mấy mươi phen

Đi theo đường xuyên đảo
Phong cảnh thật hữu tình
Ôi nước non kỳ thú
Nhiều đèo dốc non xanh

Động Hùng Sơn lòng núi
Động Trung Trang rộng dài
Động Phù Long tuyệt tác
Ta ngắm nhìn mê mải.
                 VN

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

HOÀNG HÔN


Nhạt vàng ánh nắng chiều đông
Hàng cau vua đứng đợi mong ai về
Trên đường vắng vẻ ngựa xe
Quán hàng thiếu khách vỉ hè buồn tênh
Đồng quê khát sợi nắng hanh
Để cho ruộng ải thắm tình lúa chiêm
Hoàng hôn chiều đến nỗi niềm
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn một miền hàng cau

                                                VN

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

HẰNG MONG

 
Đêm nay ánh nguyệt rọi lòng sông
Lúa tỏa hương thơm khắp cánh đồng
Lóng lánh đèn khuya nơi phố chợ
Xanh rờn ánh chớp phía đèo Mông*
Lời ru cháu ngủ bên dòng Lục
Tiếng hát bay lên dãy núi Bồng**
Cảnh đẹp mê hồn người tưởng vọng
Cho tình thắm thiết dạ hằng mong..
                                          VN

*Đèo Mông thuộc huyên Kinh Môn
**Núi Bồng thuộc thi xã Chí Linh

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

ĐỈNH ĐÈO NGẮM CẢNH


Trên cao ngắm xuống ven hồ
Rừng xanh phố đẹp lô nhô mái nhà
Xa xa tít tận Hố Gia
Núi Hang Giai ngọn nắng đà vờn bay
Đồi Sim ai sẵn đặt bày
Cho trơ trụi cả hàng cây thưở nào
Nền Chùa mới buổi hôm nao
Chăn trâu đuổi bướm xiết bao ân tình
Mỹ miều là phố Phượng Đình
Nhà cao vườn quả đường vành bê tông
Rộn ràng tiếng hát tươi trong
Vượt qua gian khó... thắm hồng vườn hoa
Chiều hồ sinh thái ngắm xa
Niềm vui lan tỏa trong ta ngọt ngào.

                                      VN

THƠ YÊU

Mong hoài buổi sớm giữa ngày đông
Gió lạnh len về với ngọt nồng
Áo rét ai đan dù có chậm
Thầm mong người mặc đẻ còn trông
Yêu thương nhẹ gói vào trong mộng
Ghét bỏ chi tình giữa bến sông
Gió bắc mang về hơi buốt giá

Cho người vẹn nghĩa buổi sầu đong.
                                 VN

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

NGHE HÁT QUAN HỌ


Nghe hát quan họ đêm nay
Lòng anh thổ thức chốn này lắm thay
Bao nhiêu thương nhớ đọa đầy
Nắng mưa mưa nắng hết ngày sang đêm
Đẹp sao mái tóc nhung huyền
Lời ca đằm thắm giao duyên tương phùng
Người ơi người ở..."" say lòng
Miếng trầu đằm thắm mặn nồng 
Ăn vào cho tỏ đục trong tình người
"Câu ca e ấp nụ cười"
Vọng về mơ ước, sáng ngời ước mong
Trèo lên quán dốc đợi chồng
Chiếc khăn quên để giữa vòng yêu thương
Trầu têm cánh phượng thơm hương
Hát câu giã bạn... muôn phương hẹn hò
Trăm năm vững một lời cho
Tình ta mãi mãi nhịp đò ái ân.
                                 VN

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

TRANG THƠ LỤC ĐẦU


Thơ lục đầu giang quý tựa vàng
Long lanh sóng cuộn giữa thiên trang
Lá cờ sát thát ngàn lời chiến
Cồn kiếm oai hùng vạn tiếng vang
Đất nước ngàn năm còn chói sáng
Giang sơn vạn thưở vững âu vàng
Hơn trăm trang sách tình Nam Chí
Mãi mãi tươi hồng Sóng Lục Giang
                                        VN

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

NGẮM CẢNH




Em ngồi lặng ngắm sông trôi
Nhìn xa con sóng, bầu trời biếc xanh
Đôi con thuyền đỗ bến tình
Nỗi niềm man mác gợi hình dáng ai
Trách người hờ hững tương lai
Bao to bao nhỏ vất dài mé sông
Bốc mùi mà lại khó trông
Em thơ nhặt rác thấy lòng ngẩn ngơ
Chung tay gìn giữ ước mơ
Môi trường sinh thái để cho trong lành
Đừng đem rác thải đổ quanh
Tương lai là ở tay mình bạn ơi.
                             VN.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

CHÀO CÁC CHỊ

"Đoàn thi sỹ Hà Nội thăm Câu Lạc Bộ Côn Sơn "

Các chị Hà Thành thăm Chí Linh
Mang theo thắm thiết mối ân tình
Câu thơ mộng ước bao tình nghĩa
Tiếng hát ngân nga vạn ánh minh
Khúc nhạc vang vang còn vọng mãi
Lời người nhớ nhớ đến đinh ninh
Ngàn sau vẫn tưởng hôm nay vậy
Được đón thi nhân thật hữu tình

                                     VN

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Hoa giấy mùa đông


Bình minh rực rỡ ngày đông
Một chùm hoa đỏ nắng hồng hương say
Thảo thơm ngào ngạt gió bay
Tình quê yêu lắm vương đầy ước mơ
Êm đềm tiếng hát trẻ thơ
Trong veo xanh thẳm đợi chờ khát khao
Cho dù giá lạnh nhường nào
Vẫn vươn mình dậy vẫy chào bình minh
                                          VN

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

NHỚ,,,


Đã mấy năm rồi nhớ lắm thay
Sông Hương mái đảy chiếc thuyền đầy
Lòng mơ tiếng hát bên bờ vọng
Dạ nhớ bài thơ giọt nắng bay
Núi Ngự hồn mây còn phảng phất
Trường Tiền khói cuộn dáng xưa gầy
Chuông ngân thánh thót chùa Thiên Mụ
Vọng mãi muôn đời nỗi đắm say.
                               VN

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

KHÁT


Nắng sớm chan hòa khắp phía đông
Em chưa đến lớp ước mơ nồng
Hương thơm tỏa nức sân trường nhớ
Ngọn gió mênh mang giữa cánh trông
Tiếng nói hồn nhiên tràn lớp học
Câu chào kính trọng rộn trời hồng
Còn bao trẻ nữa chưa vào lớp
Vẫn nhọc trong vòng học phí không
.
                            VN

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

QUÊ HƯƠNG


Người ơi thắm thiết gió sang chiều
Lơ lửng vàng phau ngọn nắng phiêu
Lấp lóa chơi vơi nhà máy điện
Mịt mờ ảm đạm núi dây diều
Sông thương thong thả buồn căng gió
Dòng lục trôi dài mảnh vải điều
Ai biết bến trong và bến đục
Quê hương thắm mãi một tình yêu.
                                   VN

                                             

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

MÍT ƠI


Mít ơi sao nhiều quả thế này
Có cơn gió nhẹ kể cũng hay
Để người dưới gốc xem trời biếc
Mua thêm vò rượu biết vơi đầy.

                                             VN

Chuyện Tình Mây Gió

Muốn được lang thang tự bấy giờ
Để còn thở thẩn với vu vơ
Trắng hồng muôn nẻo cùng trời thắm
Xanh đỏ dặm đường bởi ước mơ
Một kiếp sum vầy bao mến mộ
Trăm năm tri kỉ dạ sao ngơ
Tình nhân vương vấn nên hòa hợp
Mây gió giữa trời đẹp mộng thơ…!
                                      VN

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Mừng chi hội Lục Đầu Giang đại hội


 Gặp bạn đường thi giữa phố vui
T
ình xuân giục giã nét hoa cười
Thơ đường họp mặt bàn công việc
Sỹ tử văn chương luận việc đời
Đại hội thi nhân cùng góp trí
Đồng tâm khởi xướng dựng con người
 Thành công mỹ mãn chung lòng gắng
Chi Lục Đầu Giang sáng mọi nơi.
                                     VN

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

NHỚ VỀ SIÊU BÃO


Loa truyền bão sẽ đổ miền trung
Kêu gọi toàn dân sơ tán cùng
Tài sản ruộng vườn đành bỏ lại
Cháu con gồng gánh chạy theo chung
Tiêu điều phố xá con đường ngập
Trôi nổi làng quê nước ngập vùng
Tháng chín trẻ em còn tới lớp
Cuồng phong thật khổ quá trời hung.

                                  VN

CHUYỆN Ở BẾN SÔNG


Bến nước năm xưa một bóng hồng
Con thuyền mái đẩy nhịp bên sông
Bao chàng chiến sỹ tay chèo lái
Mấy chị dân công giữ hợp đồng
Lũ giặc cho tàu bay xả đạn
Ta cùng thả sức giữa duyên nồng
Trên dòng SêRê Pốc từ năm đó
Vẫn thắm tình ai mãi ngóng trông.

                                      VN

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Nhớ buổi ấy bên dòng Cửa ĐạI



Có lẽ mùa đông giá lạnh rơi
Em ngồi lại nhớ chuyện xa xôi
Thương ngày vượt sóng trong khuya vắng
Nhớ lúc sang sông giữa sóng trời
Tiếng súng cầm canh nơi bốt giặc
Cung đàn thổn thức chốn đèn ngời
Bao năm buổi ấy anh còn nhớ
Cửa Đại dòng đời vẫn cuộn trôi.

                                      VN

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

SAO THẾ


Tóc thề còn chấm bờ vai
Mà em sao đã thở dài đắn đo
Biết nhiều trong giới tự do
Em là hình mẫu để cho bao người
Á âu có mấy khoảng trời
Vậy mà em giữ một thời riêng em
Bàn tay ấy thật tay tiên.

                            VN

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

NHỚ VỀ CHỐN ẤY


Thong thả Sơn Trà lên đảo vàng
Mênh mang biển sóng buổi thu sang
Vấn vương tình cũ ngày ra bắc
Mơ thưở nghĩa xưa buổi muộn màng
Leo đỉnh đảo ngoài xem mỹ đặt
Nghe người thuyết giảng giữa bờ hoang
Bao nhiêu năm ấy giờ thay đổi 
Chốn ấy ngày nao lại đến nàng.
                                          VN

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

TRỞ LẠI.


Ánh nguyệt soi hường những áng mây
Ngang vai mái tóc ngấn sương đầy
Màn đêm gió lạnh mơ màng nhớ
Buổi tối trăng vàng thổn thức ngây
Có lẽ câu thề vương lối nhỏ
không chừng lỗi hẹn với hao gầy
Buâng khuâng cảnh đẹp giao mùa ngỡ
kỷ niệm ngày xưa trở lại đây
.
                                      VN