Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012


Vẻ đẹp Thanh Mai

Thanh Mai tam bảo núi Hoàng Hoa
Thờ trúc lâm nhị tổ Pháp Loa 
 Sắc đỏ đồi phong mùa lá mới
lứu lo chim hót quyện lời ca
Đường lên đỉnh núi điều kỳ vĩ
nhìn xuống sườn tây Bái Vọng cha*
Bảng lảng khói sương cùng gió núi
níu chân du khách viếng thăm chùa
                            VN 6/2012
* núi báo đức nơi để mộ Nguyễn Phi Khanh

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012


Đêm buồn

Đêm dài thăm thẳm đến ngàn cây
Không tiếng gà đánh thức trời sáng lại
Nàng Hằng Nga thường đi vắng mãi
Suốt mùa mưa chưa thấy mặt bao giờ

Trong đêm dài tôi bạn với nàng thơ
Nàng thơ với tôi tâm đầu ý vị
Thơ đằm thắm, thơ nồng nàn, tri kỷ
Thơ cùng tôi là đôi bạn tâm tình

Nàng cùng tôi đi suốt cuộc hành trình
khắp buôn làng bạn cùng cây cỏ
Lúc bên suối nàng thì thầm nỗi nhớ
Khi đỉnh ngàn nàng hát khúc tình ca


trong đêm buồn
Tôi có bạn nàng thơ
                             VN 6/2012

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Tâm sự nhà nông
“hoạ bài NỖI BUỒN TRANG TRẠI của Nguyễn Xuân Thảo”

Sáu tháng nuôi trồng được bao nhiêu
chỉ mấy câu thôi vỡ mộng kiều
siêu lạc hoá ra thành siêu mỡ
nghe mấy ông nhà ... chỉ nói điêu

khổ cho anh quá nhỉ Thảo ơi
cũng là đại diên nghề nông thôi
mấy ông cấy lúa nay giá hạ
không có người mua biết sao rồi?

làng tôi mấy nhà sản xuất gạch
cứ để chất chồng không người mua
chẳng thấy ông bác nào hỏi đến
có kêu trời đất cũng bằng thừa

nhớ năm nọ vải thiều bị ế
mấy ông anh nọ cũng bon chen
tại nhà mấy người phun thuốc nhiễm
hoá ra bọn họ cũng lèm nhèm

biết rằng kẻ ấy cũng phải ăn
lúc ấy nông dân đã nợ nhằng
gạo thịt chúng mang từ đâu đến
có đâu cần gì của nông dân

giận kẻ nói năng chẳng công bằng
biết ta, ta biết  mới thẳng băng
không thể nghe lời thiên hạ đó...
có phải bắt quỳ xin lỗi chăng
                             6/2012

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012


Thương con cò 
trời mưa 
tôi  ngồi trông con cò
nó lò mò lận lội kiếm ăn
mưa cứ rơi
gió giật miên man
rừng cây nhỏ uốn mình nghiêng ngả
mưa trắng trời
mưa tuôn xối xả
mịt mờ dòng nước
chạnh lòng nhớ lời mẹ ru 
con cò lặn lội bờ sông
gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
mịt mờ rừng thẳm mênh mông
con cò cứ giữa mưa dông kiếm mồi
sao trời mưa mãi trời ơi
tạnh đi còn để kiếm mồi nuôi con
                           6/2012

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012


Mưa bất chợt
Không cơn, không cớ thật như mơ
bỗng ập từ đâu đến trận mưa
chỉ một loáng thôi ào lũ xuống
mênh mông nước cuốn ngập tràn bờ
trong rừng gió cứ à à thổi
ngoài bãi mưa qua lại nắng bồi
xứ xở lạ kỳ sao vậy nhỉ
nắng mưa như thể dỡn mà chơi
                           VN 6/2012

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012




Trần Khánh Dư
                           “nhân dịp về  đền gốm quê anh sử”
Bình Than Bến đẹp dạo quanh chơi.
“Thiên Tử Nghĩa Nam”* thực cháu trời
chiến thắng giặc thù ngoài ải đảo
buôn than phường bạn khắp nơi nơi
nông phu trọng nghiệp, đâu nghề mọn
kẻ sĩ yêu thương đậm nghĩa đời
tướng giỏi tài ba ai sánh được
Khánh Dư hiệp khách sáng quê tôi

                              VN 6/2012

*Trần Khánh Dư là con nuôi nhà vua Trần Nhân Tông





Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012



Dạo quanh

Đầu đội mũ, lững thững lên đèo.
Khói ngàn, ráng đỏ, mây cuốn theo
mấy cô hái vải cười khúc khích 
đung đưa cành lá, tiếng trong veo

Cảnh mát dịu trong lành núi Phượng
chân núi voi đồi nhãn mới trồng
ai xây tường quanh hồ đẹp thế 
ầm ầm xe cát bụi tầng không

vườn ai quả chín vàng mơ mộng 
mấy đàn ong bay lượn nhởn nhơ
tiếng còi báo thức vang vang dậy
để ta vui cùng với hồn thơ?
                                     6/2012

Mùa gặt

đang nắng đốt thiêu bỗng đổ mưa
Quê nhà đang buổi gặt ven đê
Đường còn lầy lội xe đầy lúa
Sân rộng thóc rơm lại bộn bề
Trăm việc nhọc nhằn đêm vắng vẻ
Thân cò thân vạc tiếng khen chê
trời sao có thấu điều ngô lúa
Nỡ để tuôn rơi lúc gặt về
                         6/2012

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012


Bích Thuỷ
tặng anh Lương Văn Tháp nguyên trưởng phong nông nghiệp thị xã chí linh”
Lâu lắm mới lại về Bích Thuỷ
Thăm anh trưởng phòng của nông dân
Đã thuộc lớp người xưa nay hiếm
Mà vẫn hết lòng với xóm thôn

Vẫn nếp nhà xưa hai mái ngói
Vẫn bộ nâu non gấu đã sờn
chiếc xe đạp cũ mòn đôi lốp
làng trên xóm dưới vẫn bon bon

Về hưu lại xây làng văn hoá
Giáo dục cháu con phải góp phần
Khuyến học khuyến tài xây dựng quỹ
Xoá đói giảm nghèo góp chút công

Hướng dẫn cấy cày cùng chăm bón
Lại sớm chiều tất tả trông nom
Lại đến từng nhà nghèo chỉ việc
Vận đông nhân dân phải kết đoàn

Đừng để đói ngèo chèn ép mãi
Xoá tranh tre nhà dột đường lầy
Làng Bích Thuỷ phải giàu và đẹp
Phải văn  minh văn hoá dựng xây

Bia đá khắc ghi ơn thưở trước
Đã khai hoang khẩn hoá dựng làng
Cây đa toả bóng mát sân đình
Nhà dân đã khang trang thịnh vượng





Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012


Về Quê Bùi Thế Sử

Cùng nhau thăm xã Cổ Thành
Giữa hè nắng đỏ lúa xanh đồng vàng
Nam Đoài, Đền Gốm, Ninh Giàng
gặp anh Ban bí thư đoàn năm xưa
bao nhiêu bạn cũ ngày mơ
học hành đèn sách túi thơ gió đàn
Lý Dương, Cải Cách, Phao Tân
Nam Đông, Thông Lộc, Đồng Tâm, Hoà Binh
Chuyện anh Chất thật hữu tình
Ai hay Thư, Quý, Mạch mình ở đâu
Thìn, Đồn, Truyền có trước sau
Cảm ơn Khương. Mạn đón nhau nhiệt tình
Cảm ơn anh Tiến, anh Huynh
Nghĩa tình thôn xã thắm tình em anh
Lưu luyển thay xã Cổ Thành
Trăm năm sâu nặng nghĩa tình tri ân.
                                                  Văn Nhã 6/2012

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012


Lên Tây Bắc

Em có mùa này ngược Nậm Na
hoa ban nhuộm thắm triền sông Đà
bao nàng dưới suối đang hong tóc
anh lính đỉnh đồi đứng ngắm hoa
Tây Bắc Núi rừng khoe sắc biếc   
Lai Châu đèo dốc tiếng ngân nga
thiên nhiên kỳ vỹ vào mê đắm
sông nước du thuyền nghe điệu ca
                                6/2012

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012



Trường cũ ta về
      
Bốn mấy năm trường cũ ta về
Con đường xưa giờ sao mới mẻ
Không còn cát bay trong chiều nắng
Mát rợi gió hè dọc triền đê

Đâu rồi lớp học đỉnh Đồi Thông
Trên núi cao nhìn ra đồng rộng
nước mặt hồ lăn tăn gợn sóng
Đàn cá bơi in bóng trời sông

ngày chia tay bạn bè tiễn biệt
hè đến đâu mà phượng nở hoa 
mực còn vương tím trên trang vở
gốc bàng im lặng đến buồn tênh

Trường cũ chỉ còn trong ký ức
Kỷ niệm chưa quên được bao giờ
hào giao thông và căn hầm nhỏ
vang lời Bác Hồ
“không có gì hơn độc lập tự do”

Ôi dáng thầy cô in trong tôi
Yêu thương và trầm ấm vạn lời
Vạn câu thơ để trong trang vở
Giờ ngát hương dâng quả cho đời
                              VN 6/2012