Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2026

KHÓI LỬA TRUNG ĐÔNG

 \(Viết về cuộc chiến Mỹ - Iran - Israel)


Sa mạc gió cát vẫn còn đây
Mà lửa chiến tranh lại bén dày
Ba dải cờ bay, ba nỗi khổ
Bom rơi xuống đất, máu còn rây
Đêm Tel Aviv hú còi vang
Đêm Tehran cầu nguyện dưới trăng
Tàu Mỹ sân bay sóng khơi rẽ
Mẹ già ba phía lệ rưng rưng
Đâu ai muốn cảnh nát nhà tan
Đâu muốn trẻ mồ côi hết cả đàn
Lịch sử ghi tên loài đế quốc
Ngời xanh đất mẹ nỗi kêu than
Ngừng ngay tiếng súng hỡi nhân gian
Ngồi lại bên nhau xuống luận bàn
Máu lửa thiêu nhồi bao máu nữa
Tình thương mới nở rộ hoa ban
Cầu dải Trung Đông sớm được an
Cầu cho trẻ nhỏ hết nguy nan
Chiến tranh khép lại trang chòi đỏ
Để tiếng chim câu hót giữa ngàn.
Văn Nhã
6-2026

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2026

CÔ PHỤ BẾP VƯỜN CÀ PHÊ PHAN RANG

 

Xe rời Gia Định tới Phan Rang
Dãy núi Cà Phê thật rộn ràng
Chủ vườn một bóng vẻ vang
Bếp hồng ấm lửa, một nàng thơ ngây
Bỗng đâu giải phóng trở về đây
Tuy gầy nhưng khéo, nết na dịu dàng
Tâm tư như sợi tơ vàng
Bao câu chuyện cũ rộn vang tiếng cười
Cá biển tươi rói vừa khơi
Nấu canh chua mát, tiêu gừng nồng thơm
Hợp khẩu vị, ấm dạ đông
Người ăn tấm tắc: "Ngon không ai bằng!"
Từ ngày có bếp có nàng
Tách cà phê ấm, tình chan ngọt ngào
Cuối năm bảy lăm nhớ sao
Cô bếp trẻ ấy - duyên đầu của ta.
Văn Nhã
15.6.2026

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

GHI DANH 15 LIỆT SỸ KHÓA K1 - CẤP 3 CHÍ LINH 1966-1969

 \























Mười năm anh, mười năm tên
Khắc vào đá núi, khắc lên tim này
Bom rơi rực đỏ trời mây
Anh đi giữ mãi trời xanh hôm này
Mạc Văn Cẩm chí trai hiền
Nguyễn Văn Chiểu vững tay liềm súng chung
Nguyễn Công Đường giữa bão bùng
Nguyễn Xuân Liên chí kiên trung rạng ngời
Nguyễn Quốc Phòng giữ đất trời
Nguyễn Văn Lĩnh tuổi trùng khơi non bồng
Nguyễn Văn Lùn nghĩa núi sông
Nguyễn Quang Sơn vững như thông giữa đồi
Nguyễn Văn Tiến bước không lùi
Trần Văn Thành dạ sáng ngời sao Khuê
Trần Xuân Thìn hẹn ngày về
Ngô Văn Tới rực rỡ miền nở hoa
Nguyễn Văn Vững vững sơn hà
Nguyễn Văn Luyện luyện nên khí hùng
Nguyễn Văn Hoàn rất kiên trung
Miền nam vạn bước điệp trùng núi sông
Mười năm anh, một màu xanh
Hóa cây, hóa đá canh làng Chí Linh
Rạ, tre, nứa lập trường mình
Hầm chữ A giấc mộng xinh núi ngàn
Hôm nay chúng em kính dâng
Nén nhang, giọt lệ, tên anh sáng ngời
Đồi Thông gió hát ru hời
"Khóa hầm hào" đó vạn đời không quên.
Chí Linh, 12/06/2026
Kính dâng hương hồn các anh.
Có 2 bạn không có Ảnh Là Trần Văn Thành lớp A và Nguyễn Văn Vững lớp

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2026

BẠN MỜI QUA PHỐ













Chiều theo phố dạo quãng đồi
Quanh bàn bạn hữu từng đôi tỏ bày
Ngon trà cốc để sẵn khay
Niềm vui thưở nọ nơi này có nhau
Thời xưa má đỏ thẫm màu
Lá vàng rơi nhẹ phía sau chỗ về
Phượng hồng thắp lửa đường quê
Đang hè câu chữ gợi thề sắt son
Ngày nao kỷ niệm vẫn còn
Đâu tình thuở ấy lầu son lượn vòng
Trưa hè sợi nắng bẻ cong
Ngôi trường in dấu đẫm dòng lệ rơi
Thầm nghe cõi dạ rối bời
Phải chăng hạ chí đầy vơi chất đầy
Phía ngoài quyện vẽ chòm mây
Tọa đàm quyển sách sum vầy chốn xưa
                                     Văn Nhã
                                      9/6/26

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2026

TRẬN BUÔN MA THUỘT THÁNG BA 75

 

Tháng Ba Tây Nguyên gió ngàn
Lệnh truyền giải phóng, đập tan ngụy quyền
Buôn Ma Thuột điểm một phen
Ta nghi binh trước, địch hèn phơi thây
Đức Lập, Quảng Đức teo bầy
Súng nghi binh khắp rừng cây mịt mù
Địch tưởng ta đánh plây cu
Dồn quân giữ đó, ta ù kéo sang.
Mồng mười pháo nổ thét vang
Mở màn chiến dịch, bàng hoàng núi sông
Sư đoàn Ba Hai Xích Đông
Sư Mười, Pháo lớn cùng vòng tiến công
Xe tăng ầm ầm qua sông
Đặc công, bộ đội quyết không lùi về
Sân bay Hòa Bình khói che
Kho Mai Hắc Đế, bốn bề lửa vây
Đánh vào Thị xã ban ngày
Sư Hai Ba địch vỡ ngay tuyến đầu
Tỉnh trưởng vội bỏ chạy mau
Quân Ngụy tan tác, cắm đầu rút lui
Mười một, ta chiếm Ngục rồi
Sư bộ địch chạy rã rời, tan hoang
Chiều ngày mười một hiên ngang
Cờ ta phấp phới trên sang thị đường.
Tin về Hà Nội phố phường
Bác ơi có thấu chiến trường hôm nay
Buôn Ma Thuột đã về tay
Tây Nguyên cửa thép từ đây mở rồi.
Mất Buôn Ma, địch rụng rời
Thiệu đành bỏ Huế, bỏ nơi núi rừng
Rút quân hỗn loạn, bi thương
Tạo đà đại thắng, mở đường vào Nam.
Tháng Ba năm ấy huy hoàng
Buôn Ma Thuột mở màn mùa xuân
Từ cao nguyên xuống đồng bằng
Ba mươi tháng Tư, cờ dâng Sài Gòn.
_Tây Nguyên, 10-11/3/1975_HP 11.5.26