Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

CHIẾN DỊCH NGUYỄN HUỆ MÙA XUÂN 1972

 

Xưa ngày trận đánh công kiên
Phá bung Sa Mát cửa tiền tiểu khu
Thép gai móng lợn quân thù
Không ngăn giải phóng đoàn ta tiến vào
Đồn thù bốc ngọn lửa cao
Ngụy đem cả gái làm rào cản nguy
Máy bay, bọc thép, rằn ri
Trung đoàn 24 vẫn ghi bảng vàng
Ba ngày thắng lợi vẻ vang
Xung phong chiến sỹ tô ngàn chiến công.
11-4-22
Văn Nhã

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

ĐẠI HỘI QUANG VINH

 

Đại biểu anh hùng cựu chiến bình
Thời xưa dũng cảm nặng nhân tình
Ngày nay tạo nghĩa nêu gương sáng
Góp sức xây đời mãi đẹp xinh

Rực rỡ làng quê đẹp dáng hình
Khu Tường đổi mới thực phồn vinh
Đường xi láng sạch từng con phố
Mỗi ngõ nhà dân ánh tận tình

Ruộng đất phân ô rõ thửa nhành
Đưa cơ giới hóa thuận và nhanh
Hồ sinh thái rộng nuôi đàn cá
Phát triển nghề theo bốn chấm lành

Cuộc sống chan hòa cách mạng xanh
Toàn dân vững bước dựng quân hành
Bao đoàn thể gắng lên hình đẹp
Giáng vẻ đồng tâm quyết xứng danh

Cựu chiến binh người sự nghiệp thành
Đi đầu của khối tạo màu xanh
Làm lên xã hôi phồn vinh nhất
Hạnh phúc tự do của nước mình

Cách mạng trong thời bốn chấm không
Đường sinh học đó mãi tươi hồng
Trên đà thuật số luôn ngời sắc
Bước mạnh và nhanh rạng núi sông.
                               12-4-22
                              Văn Nhã

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

HỘI NGỘ

  Mượn vâu thơ của cụ Nguyễn du làm khoản thủ cho Bài "hội ngộ"

TRỜI CÒN ĐỂ CÓ HÔM NAY

TAN SƯƠNG ĐẦU NGÕ VÉN MÂY CUỐI TRỜI
HOA TÀN MÀ LẠI THÊM TƯƠI
TRĂNG TÀN MÀ LẠI HƠN MƯỜI RĂM XƯA"
HỘI NGỘ
TRỜI xanh nắng đỏ quê nhà
CÒN hoa nở biếc lời ca thắm tình
ĐỂ loài bướm đậu thêm xinh
CÓ chim hót điệu ru mình với ta
HÔM về đón bạn chiều tà
NAY đường nẻo dốc dù xa nhích dần
TAN rồi cõi ảo đằng vân
SƯƠNG che phủ trắng yêu vần nghĩa vương
ĐẦU thôn đám trẻ khăn hường
NGÕ vàng cánh phượng thơm hương ngọt ngào
VÉN từng ngọn lá lên cao
MÂY bay lững thững trôi vào chốn đâu
CUỐI đồi cảnh đẹp muôn màu
TRỜI bao la rộng trao nhau nỗi niềm
HOA hồng nở thăm bên hiên
TÀN sao tỏa ngát thơm miền xứ quê
MÀ đem mọi thứ theo về
LẠI càng đắm vẻ đam mê tấm lòng
THÊM yêu thỏa mãn điều mong
TƯƠI thời trẻ tuổi nuôi hồng giấc mơ
TRĂNG tròn vượt áng mây mờ
TÀN trong tiếng gọi câu thơ mái trường
MÀ vằng vặc chiếu muôn phương
LẠI vầng ánh ngọc vô thường mén yêu
HƠN nguồn dự cảm cao siêu
MƯỜI câu gửi hết bao điều áng mây
RẰM ưu ái buổi sum vầy
XƯA bao ước hẹn cho đây thỏa tình
17-5-22
Văn Nhã

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ












*****
Đường cách mạng sáng soi sông núi
Mang màu cờ vẫy gọi toàn dân
Tự do độc lập đang cần
Hòa bình hạnh phúc canh tân nước nhà

Trải trăm năm rên la giặc pháp
Đảng chỉ đường vạch mặt tay sai
Đấu tranh gian khổ lâu dài
Phát huy truyền thống ngàn đời Việt Nam

Từ Quảng Châu quyết đoàn kết lại
Lên hợp thành vững trãi ba miền
Sao vàng năm cánh rồng tiên
Tung bay tỏa bóng búa liềm muôn năm

Phải đuổi Nhật chiếc rằm gai nhọn
Cùng xua loài Pháp món về âu
Bao thằng địa chủ cơ cầu
Tay sai đế quốc mọt sâu phá cùng

Trong trứng nước bão bùng vạn khó
Vững tay chèo nắng gió đi lên
Chín năm làm một Điện Biên
Lên vành hoa đỏ lên thiên sử vàng

Loài đế quốc còn ngoan cố mãi
Đem quân vào chiếm lại miền nam
Lê máy chém quyết tâm làm
Giết xong cộng sản sẽ toan đổi vòng

Chúng ngăn cấm Hiền Lương chía cắt
Phá Giơ Ne bước ngoặt đôi miền
Hai mốt năm cuộc thần tiên
Năm cánh quân tiến đến tiền xảnh dinh

Bắt tổng thống tay mình tự trói
Rồi cúi mặt giữa cõi phát loa
Nước thống nhất reo bài ca
Bác Hồ thượng đẳng sáng lòa vạn phương.\

Ngày sinh nhật can trường chiếu mãi
Dâng vần thơ đẹp trải hoàn cầu
Lời thề vững bước dài lâu
Xây nền thịnh vượng tươi màu núi sông.
16-5-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

LẼ KỶ NIÊM TRÊN QUÊ BÁC

 

Chương trình kỷ niệm ngày sinh
Người thân mẫu Bác thắm tình núi sông
Làng sen ngát đỏ hoa hồng
Núi Chung thưở nhỏ tung tăng trận đồ
Xưa thời buổi đến như mơ
Lên đền thắp nén hương thờ vọng cao
Bà Hoàng Mẫu đức thân hào
Tấm gương nữ Việt ngôi sao sáng ngời
Năm châu bốn biển ngàn nơi
Tờ tranh bức họa thêu thời ngự tiên
Màn trình diễn tuyệt danh hiền
Hồi chương xứng vị tình thiên sáng lòng
Trăm ba hai tuổi hừng đông
Bác Hồ tỏa mãi ánh hồng vĩ nhân/
14-5-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

VIỆT NAM HY VỌNG.

 ..(dự doán)


🇻🇳
Tin vào trận đấu buổi tối nay
Sức mạnh đôi bên sẽ tỏ bày
Quyết liệt xây nền êm cánh thả
Kiên cường dựng lũy vững đà bay
Quân mình chặn đứng dìm ma mãnh
Kẻ địch vùng lên định cối chày
Nhất bảng tưng bừng bao hãnh diện
Ngôi đầu thỏa mãn thế càng hay.
13/5/2022
VN

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

NGÀY VÀO TUYẾN LỬA

 

Nửa đêm hành quân đến biển
Nghe vang tiếng sóng vỗ bờ
Rộn rã lời em gọi đến
Quỳnh Lưu xứ sở hồn thơ

Hoàng Mai đồng hoang bãi cỏ
Đạn bom giặc Mỹ xới cày
Phá nát làng quê, lớp vỡ
Hầm kèo chống chọi giỏi hay

Các cụ làm gương con cháu
Bám làng bám đất vun cây
Thấm đượm tình yêu xứ sở
Hàng rào dâm bụt đủ đầy

Nắng vàng phi lao rực rỡ
Sóng biển xôn xao tháng ngày
Mối tình em duyên mãi nhớ
Theo dài những năm mơ say

Trong hầm lớp học bỡ ngỡ
Bộ đội về thắm áo xanh
Chè đọi nước ngọt khoai rổ
Tình sâu nghĩa nặng hương lành.
16-9-21
Văn Nhã

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

NÀNG THƠ

 

Sao hè gửi trọn cả tình thơ
Để mãi hồn say vẫn đợi chờ
Mượn cánh sen vàng đang chớm nở
Ru cành liễu thắm vẽ mành tơ
Hừng mai thể dục lòng khao khát
Rạng sáng cùng ai dạ thẫn thờ
Nếu có tình duyên mình ý thuận
Sao hè gởi trọn cả tình thơ..
4-5-22
Văn Nhã

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

HẢI PHÒNG HÔM NAY









Lâu rồi mới đến Hải Phòng

Ngắm hoa phượng đỏ mà mong vạn điều

Bạch Đằng cầu biển tuyệt chiêu

Trên cao ngắm dãy thủy triều Sú* xanh  

Vào siêu thị thoảng lá cành 

Muôn ngàn vẻ đẹp nghĩa tình thắm tươi

Đường mang cờ phướn tuyệt vời

Theo vòng xuyến vững trăm nơi đổ vào

Xe đông lạ lẫm làm sao

Ngày xưa thuộc lắm lời chào vẫn ưng

Mà giờ đổi mới muôn vùng

Cầu rào cầu đất.. thay từng nhịp xưa/

                              9-5=22

                            Văn Nhã

* một loại cây mọc ở giáp biển

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022

LẶNG NGƯỜI TRƯỚC LIỆT SĨ 7 THÁNG TUỔI QUÂN

 (Viết theo Trần Hồng)


Hàng bia mộ chí ở Trường Sơn
Liệt sỹ lừng danh Nguyễn Mạnh Minh
Tháng 9 tòng quân năm bảy mốt
Hy sinh dũng mãnh (3-72 )trước hòa bình
Bao người trẻ tuổi như này đã
Chẳng đợi phong hàm hưởng ánh vinh
Vĩnh viễn hy sinh cho đất nước
Tự do thống nhất mãi thanh bình.
1-5-22
Văn Nhã

LÀM RUỘNG

 

Vụ lúa chiêm này hết đợi trông
Vật tư đội giá trả công vồng
Muôn người vất vả làm khuya hạ
Bao kẻ long đong việc sớm đông
Kém sản vơi bồ lên thất bại
Nguồn thu rỗng túi nợ thêm chồng
Thôi đành ký nhận tăng phần lãi
Vụ lúa chiêm này hết đợi trông.
4-5-22
Văn Nhã

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

HÈ SANG












Tuyệt mỹ hè nay đẹp ngỡ ngàng
Trên đồng rộn rã tiếng hò vang
Xanh màu đám mạ đâm chồi biếc
Thẫm bóng hàng cây trổ nhụy vàng
Mé ruộng đòng reo nhè nhẹ vẫy
Bên hồ cá nhảy khẽ khàng sang
Chiều nao cũng đặng lòng luôn thấy
Tuyệt mỹ hè nay đẹp ngỡ ngàng.
2-5-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

TÌM LẠI NGÀY XƯA

 
******

Với bạn đi về những buổi xưa
Tìm nhau thưở ấy nhớ sao vừa
Trường xưa "xóm Hậu" từng trang vở
Lớp cũ "Đồi Thông" quyển sách ưa
Rộn rã bên hồ vui trẻ hát
Say sưa góc bãi học sinh đùa
Năm nhăm năm ấy ngàn thương nỗi
Với bạn đi về những buổi xưa ...
Văn Nhã
09h - 05 / 5 / 2022

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

MẢNH ĐẤT HÀ NAM

 (Tặng chi hội thơ ĐL Hà Nam)


Qua cầu vượt cả mấy con sông
Mảnh ruộng Hà Nam được cấy trồng
Bình Lục đồng xanh màu lúa thắm
Duy Tiên phố đẹp vạn người trông
Ba Sao nắng tỏa hương thơm ngát
Phủ Lý rừng hoa sắc đậm nồng
Nhớ bạn mang lời thơ gửi tới
Thương Hà trọn nghĩa với phương Đông.
Hải Dương, 28/10/2020_
Văn Nhã

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

TÌNH EM

 

Trên cầu buổi ấy giữa hàng dương
Thổn thức cùng em đắm nụ hường
Ước nguyện tình yêu tràn vạn hướng
Mong cầu sức khỏe thắp ngàn phương
Cho dù khắp chốn thường ngăn cổng
Bởi lẽ nhiều nơi vẫn cản đường
Những lúc trao nhau lời đẹp nghĩa
Trên cầu buổi ấy giữa hàng dương .
1-5-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

TRANG SỬ HỒNG













Ba mươi tháng bốn xua loài Mỹ
Độc lập hòa bình trong thế kỷ
Thống nhất quê miền sáng đẹp sao
Xây vùng tổ quốc tươi hồng ý
Người xa trở lại muốn vui nhà
Lính ngoại mong về nơi chốn hỷ
Mãi ước thời nay khởi tạo nên
Xây nền xã hội giàn thiên lý.
30-4-22
Văn Nhã