Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

VĂN ĐỨC


Lại đến thăm miền Văn Đức quê
Đồng xanh trải rộng đẹp trưa hè
Kênh mai rực rỡ dòng sông chảy
Bến nước con đò, sợi nắng thơ
Bích Thủy làng xưa ai tạo dựng
Trăm năm bia đá chữ chưa mờ
Bích Nham gọi tầm cao thời đại
Tỏa ánh bình minh khắp cõi bờ
Vĩnh Đại con đường to rộng mở
Thênh thang nhịp bước dưới màu cờ
Vĩnh Long đồng lúa vươn mình tới
Tấp nập cxe hàng tới bán mua
Đông Xá, Bến Đò xa tít tắp
Bao lần đã đến đợi sang sông
Hôi trường Khê khẩu hôm văn nghệ
Đông Xá bạn học có nhớ không
Mấy chục năm rồi chưa trở lại
Thăm vùng đất trũng với chua phèn
Nay mừng đổi mới nhà cao đẹp
Chói sáng trên miền quê Chí Linh.
                                      VN

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

NHỚ LẠI MÙA XUÂN(Tiếp theo kỳ trước)


Giặc thù bắn phá triền miên
Lại còn lải rải bao niềm hoài nghi
Hòa bình hiệp định Pa Ri
Quan thầy Mỹ cút, Thiệu Kỳ diệt vong
Giang sơn một ngọn cò hồng
Chủ nghĩa cộng sản muôn lòng hướng theo
Ngụy quyền ăn bám treo niêu
Bởi nguồn viện trợ giữa chiều bọt tan
Chi khu, đồn bốt, bản làng
Cùng nhau nổi dậy đập tan xích xiềng
Lính sư 7 đốt Vĩnh Tràng
Ngôi chùa phật giáo, thuận đàng đấu tranh
Cái Bè, Tân Hội, Châu Thành
Chặn xe bọc thép, giữ nhành lúa ngô
Chặn tay lũ ngụy nhổ cờ
Mít tinh dồn thế lập cô đồn thù
Bảo an lính giặc thêm đưa
Tăng cường lực lượng dối lừa mỵ dân
 Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (18-1-1969 - 27-1-1973).
(Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (18-1-1969 - 27-1-1973).
Cán gáo sà ngon cây bần
Dòm vào đến tận cửa hầm tung cay
Vài ba chiến sỹ bị không may
Bị thương lánh khỏi chốn này về bưng
Giữa đồng nước trắng vẫy vùng
Cầm canh pháo giặc truy lung bám vây
Nửa đêm Chợ Gạo gió bay
Mỗi người một hướng gốc cây trú mình
Mặt trời nắng đỏ dòng kinh
Trên đồng nam nữ hát tình say sưa
Trẻ chăn trâu vẫn cười đùa
Cùng tìm chim tổ, nắng mưa mặc lòng
Cuộc đời lấp lánh ánh hồng
Dù trong gian khổ giữa vùng ngụy quân
 
Vào đêm tôi mới vứng tâm
Vắt khô quần áo tiến dần lộ me
Tìm dân lận ấp nhắn nhe
Dò đường theo mảng để về cứ quan
Vượt qua mấy ấp gian nan
Mấy nhà dân tiếng thở than chỉ đường
Mì tôm, gói thuốc, gạo lương
Tấm lòng má, chị tỏ tường bắc nam
Vượt dòng cửa Đại Tiền Giang
Bến Tre ngày tháng thư nhàn thảnh thơi.
                                           VN


Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

NHỚ LẠI MÙA XUÂN(Tiếp theo kỳ trước)


Giặc thù trăm kế gian ngoan
Đem quân quấy phá quyét càn Ta Lu
Lại từ Long Khốt chi khu
Đêm đêm pháo rải, đèn dù cầm canh
Tháp mười đồng nước trong lành
Giữa mùa nước nổi kênh xanh rừng chàm
Một miền sóng sánh câylăn
Không người thả lưới câu giăng đơi chở
Sư đoàn năm đón lõng vơ
Thấy mồi ngụy tưởng thời cơ vồ liền
Đâu ngờ mắc bấy đảo điên
Lính dù bỏ xác nổi trên Tháp Mười
Máy bay, pháo rắc liên hồi
Cánh đồng hoang có yên thôi bao giờ
Chỉ bè rau muống lên thơ
Thêm nghề thả lưới, lính mơ chèo thuyền
Chị hai, em út ưu tiên
Muối, cà, me, gạo dành phiên mang vào

Nhớ ngày chiến dịch da beo
Đơn vị lệnh được làm theo  xứ Gò
Tiến công vùng ngụy tự do
Xuyên qua chợ gạo đến Gò Công Đông
Cắm cờ giăng khắp màu hông
Tàu bay giặc lượn mọi vùng lính giăng
Súng đạn  chíu chit nhì nhằng
Tiếng hô” dây đất xung phong vang trời”
Giả vờ anh dũng thế thôi
Đánh thuê lũ ngụy  bán trời không văn
Chúng tôi kiên nhẫn giữ hầm
Chờ thời cơ tiến chiếm phần thế ưu
Địch căn tọa độ bắn phưu
Dọc bờ kênh dải nắng chiều đỏ au
Tàu dừa nước ngảng cao đầu
Gió lay như gợi trêu câu ngụy hèn.

                        VN

LỄ HỘI HOA BAN

Về thăm lễ hội hoa ban,
Tưng bừng mở giữa đại ngàn Sơn La.
Vui cùng điệu múa xòe hoa,

Bước vào rồi lại lùi ra nhịp nhàng.
Đi theo chiêng, trống rộn ràng.
Khăn piêu thêu đỏ tay nâng ngang đầu.
Bập bùng lửa sáng đêm thâu.
Say câu “ Inh lả…” gọi nhau tâm tình.
Bao cô gái Thái tươi xinh,
Mà ai cũng đẹp như hình nàng Khôm1.
Chuện tình xưa, cái kết buồn.
Đã thành truyền thuyết bi thương bao đời.
Rượu cần say, mắt lả lơi.
Khách về say cả tình người Sơn La.
Rừng xuân ban trắng nở hoa.
Như nàng Khôm lại bước ra tươi cười.
Hoa ban như một lời mời.
Hội tan, xin lại hẹn người năm sau.
Thương nhau hãy nhớ lời nhau,
Lại về lễ hội hát câu ân tình.
Bước theo tiếng trống rập rình.
Tay trong tay để chúng mình xòe hoa

                            Nguyễn Đề Kháng 
                                 26/2/2016 
1. Nàng Khôm là cô gái xinh đẹp
trong truyền thuyết hoa ban.
Khi chết biến thành hoa ban.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

NHỚ LẠI MÙA XUÂN(Tiếp theo kỳ trước)


Trên đường biên giới  Prey Veng
Ngụy quyền hung hãn tung thêm lính dù
Mênh mông đồng vắng trảng khô
Quân ta nào biết chỗ mô giấu mình
Máy bay đại bác thậm thình
Giăng giàn đuổi khắp tai inh tiếng rền
Tre gai một khóm nằm bên
Hình như có kẻ xui liền chạy đi
Nơi này nguy hiểm khôn bì
Vượt ra giây phút đoàng đì nổ tung
Rợp trời pháo sáng truy lùng
Khói đen mờ mịt cả vùng biên cương
Ngụy quyền thị xã Kiến Tường
Có nghe ngựa chiến đòi phương hòa bình
Tiếng gầm thiết giáp rợn kinh
Máy bay rú thảm gọi tình anh em
Đức Huệ, Thạnh Hóa nổ rền
Vọng sang Mộc Hóa, Hưng Điền, Bình Tây
Chùa Tầm Luông đạn pháo bay
Lính Sài Gòn, lại thêm bầy Nông Phênh
Trốn vào nơi đó ẩn mình
Mượn danh đất phật, nhuộm hình quan ta
Nghĩa nhân gương vẫn chói lòa
Bao vây chia nhỏ gọi ra chiêu hàng
Một đêm bắt gọn sư đoàn
Chiến công toàn thắng lại càng hân hoan.
                                            VN

MUÔN NẺO ĐƯỜNG XUÂN


Dạo bước đường xuân ngắm sắc hoa
Mai đào lộng lẫy đẹp muôn nhà
Chồi non lộc biếc rưng xanh thắm
Tiếng hát, lời thơ vọng thiết tha
Cánh lúa mâm tươi vươn lá tỏa
Đàn chim chấp chới dọc ngang trời
Đường xuân vạn nẻo êm đêm qua
Thánh thót bên lề giọt nước rơi
                                  VN

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

HOA TRÀ

(Ngày xuân mê ngắm hoa trà 
nụ hồng cánh mỏng thiết tha hương tình)


Nhè nhẹ hương bay thật cao vời
Nở vào dịp tết thỏa người chơi
Phớt hồng, cánh uốn hương thoang thoảng

Độc đáo hoa trà đỏ, đẹp tươi

Lặng nghe tác phẩm trà hoa nữ
Bày tỏ tình mình cách gắn thư
Sặc sỡ, trắng tinh trên áo mỏng
Thú chơi hoa đã được định hình

Cây trà lắm hoa và hoa lớn
Nở đối nhau trên tất các cành
giản dị, đơn sơ cùng mộc mạc
Dâng đời ý nguyện thật cao thanh.

                            VN

QUAN HỌ

Muốn gửi cho em một chút thơ
Theo làn điệu lý hát "hát thờ"
Chèo thuyền "hát đối" nghe mời rượu

Xuống bến tìm câu "giã bạn" chờ
"Hát đối đáp""hát canh""hát hội"
"Mời trầu" thắm nghĩa mãi còn mơ
Quê hương lấp lánh dòng quan họ
Vẫn tự ngàn xưa chảy đến giờ

                                    VN

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

NHỚ LẠI MÙA XUÂN(Tiếp theo kỳ trước)


Lui về phòng thủ Thiện Ngôn
Xe tăng, đại bác, rú gầm huyênh hoang
Bao vây, đánh lấn từng trang
Xung phong công kích tan tành khói mây
Biên cương một giải cờ bay
Hành quân qua trảng nắng gày Xa Tưng
Chợ trưa đôi má thẹn thùng
XAMAKI Việt Miên cùng chiến công
Kết đoàn hai nước thắm hồng
Xoài Riêng một trận hiệp đồng lên duyên
Quân thù bỏ lại trận tiền
Nhặt bao nhiêu rịa tung miền gió cao
Nước ngon thốt nốt ngọt sao
Khó leo treo ống vẫy chào trời xanh
Lệnh trên tức tốc quân hành
Lại về biên giới giáp ranh Gò Dầu
Tiến công phá thế kẹp nhau
Ấp làng chiến lược đè đầu nhân dân
Toàn người theo đạo thiên…luân
Bỏ miền hạnh phúc ….tưởng lầm chúa thương
Giãi đời vạn gió ngàn sương
Khổ đau, vất vưởng ở phương nam này
Hai chục năm sống đọa đày
Diệm đi, Khánh đến, Thiệu cay đắng lòng
Lời đường mật của bầy ong
Vo ve vẫn cứ chất chồng bên tai
Chưa tin cộng sản tương lai
Sẽ đem cuộc sống chói ngời ánh dương
Giặc loan Bắc Việt trên đường
Lên dân sợ hãi tìm phương lánh nàn
Nửa đêm nhà cửa bỏ hoang
Lợn gà, thóc gạo, đèn nhang hãi hùng
Nắng khô cháy đỏ cánh đồng
Đoàn quân vô ấp ánh hồng buồn tênh
Dòng sông vàm cỏ Tây Nính
Chảy ra Long Khốt xây tình Svay Sieng!...
                                           VN

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

NHỚ LẠI MÙA XUÂN(Tiếp theo kỳ trước)


Bao nhiêu ngày tháng ngẩn ngơ
Khi cùng sư sãi trong chùa tụng kinh
Khi nhờ pum trưởng ân tình
Khi lên nương rãy đội hình tăng gia
Gieo ngô, tỉa lúa, trồng cà
Vượt lên gian khổ, băng qua thác ghềnh
Cùng anh Đắng giữa rừng xanh
Săn chím, bắn thú, lượm nhành khoai môn

Chiến trường Sa Mát, Thiện Ngôn
Mùa hè đỏ lửa chiến cống lẫy lừng
Thủy quân lục chiến giữ vùng
Biên cương giây thép gai từng bủa vây
Đạn bom chíu chit phút giây
Đánh nhanh, diệt gọn, pháo bầy rên la
Cứa nguy có pháo tầm xa
Lại thêm một lũ thiên nga khoe hàng
Thua to hét lối bẽ bàng
Gian ngoan, lì lợm, giặc càng cuồng điên....

                                       VN

VĂN AN QUÊ MÌNH

Ai đi du lịch Chí Linh.
Hãy về thăm đất quê mình Văn An.
Văn An phường có chín làng.
Đường giao thông chạy dọc ngang bàn cờ.
Có đường quốc lộ rộng to.
Có đường lớn xuống bến đò làng Đông.
Văn An một nửa trên đường,
Nửa kia nằm dọc theo sông Kinh Thày.
Nửa trên là núi, rừng cây.
Có ba hồ chứa nước đầy tháng năm.
Rừng cây thông hát rì rầm.
Như lời non nước thì thầm tháng năm.
Xa xa dãy núi Phượng Hoàng,
Vươn cao sừng sững, chạy ngang giữa trời.
Xưa về đây ở một người,
Là thầy giáo của muôn đời Văn An.
Hiện nay chân núi Phượng Hoàng.
Có đền thờ cụ sau làng Trại Sen.
Bốn làng nhà cửa sát liền.
Chỉ còn phân biệt nhờ tên cổng làng.
Nhiều nhà xây mới khang trang,
Đã thành phố xá đàng hoàng đẹp tươi.
Xóm làng xen giữa núi đồi.
Tiếng chim hòa với tiếng người hát ca.
Đầu tây Hữu Lộc làng xa,
Tiếp là Trại Thượng, giữa là Trại Sen.
Ở đây tấp nập chợ phiên.
Có ủy ban xã ở bên dưới đường.
Phía đông là đất làng Tường.
Có nhà máy lớn trên đồng lúa xanh.
Dọc sông làng xóm thanh bình,
Người cùng sông nước nghĩa tình thủy chung.
Một vùng gạo trắng nước trong.
Bao đời xây đắp ước mong trên đồng.
Đầu đông làng đạo Kinh Trung.
Lời kinh khuya, sớm vọng cùng nước non.
Kề bên là đất làng Đông.
Có đường lớn nối mọi vùng xa xôi.
Ở ngay chính giữa làng Đoài.
Có ngôi chùa cổ thờ người tài hoa.
Vua phong bà chúa Sao Sa.
Là bà tiến sĩ nước nhà đầu tiên.
Tiếp là làng Thượng kề bên.
Làng này một nửa chuyển lên trên đường.
Làng Kỳ Đặc ở trên cùng.
Xưa là tên của một vùng nước non.
Làng này ghi một dấu son.
Là nơi bà chúa lớn khôn thành người.
Đỗ đầu ở tuổi hai mươi.
Là ngôi sao sáng giữa trời Việt Nam.
Ngày nay chân núi Phượng Hoàng.
Xây đền thờ lớn trước lăng mộ bà.
Văn An ơi đất quê nhà.
Có sông, có núi hiền hòa bao quanh.
Giữa là những cánh đồng xanh.
Làng trên, thôn dưới thanh bình yên vui.
Hãy về thăm nhé bạn ơi!
Một vùng quê giữa đất trời Chí Linh.

                       Nguyễn Đề Kháng
                              22/2/2016

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

NHỚ LẠI MÙA XUÂN(Tiếp theo kỳ trước)



Năm mươi năm ấy cán trường
Mùa xuân gọi tiếng lên đường vào nam
Vượt Trường Sơn bước gian nan
Tram năm(5) bãi võng mây ngàn đầu tiên
Lần đầu được biết giao liên
Các cô thiếu nữ cười duyên mặn mà
Cùng anh Khiên tổ ba ba
Quyết lòng bèn chí vượt qua ngàn đèo
Khe sau vực thẳm cheo neo
Bạt ngàn cây khooc, gió trèo rừng bương
Máy bay giặc chặn muôn phương
Đạn bom rải thảm, ngả đường tiến quân
Sốt rừng rình rập bước chân
Muỗi vo ve nôt nhạc ngân đêm dài
Trạm sáu mốt(61) mộng phí hoài
Ba lô, súng đạn nhờ ai vác cùng
Dòng SeePook lượn sóng bung
Con thuyền năm đó anh hùng xông pha
Thác nhiều xoáy cuộn bọt, ngà
Lại thêm f4 con ma thét gào
Rú gầm vô vọng trời cao
Chiến thuyền vẫn cứ tiến vào Stungtreng
Toàn đoàn đánh chiếm Siêm Păng

Gửi tôi lại chốn SêKxăng nằm chờ....
                                    VN

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

NHỚ LẠI MÙA XUÂN(Tiếp theo kỳ trước)


Kỳ Hương núi dựng rừng xanh
Lại rèn lại tập mô hình làng vây
Bạn bè đồng đội chia tay
Người ra tuyến lửa, người này hậu phương
Người về bắc lại thao trường
Hà Tây Chương Mỹ võ phường Đặc Kông
Nửa năm trên bãi Miếu Môn
Gió mưa, bão táp, nắng vờn thịt da
Bao nhiêu gian khổ vượt qua
Trông làng Dương Kệ thiết tha tấm lòng
Nhớ hôm xe đạp Hà Đông
Muốn về thăm mẹ xe vòng lại thôi
Tết trên cho nghỉ phép hồi
Anh Đường bạn học một thời Đồi Thông
Bắc Ninh xe chạy dăm hồng
Hai thằng cuốc bộ trên đường về quê
Tủi mừng muôn dặm sơn khê
Mọi người phấn khởi lắng nghe tự tình
Thăm già, hỏi trẻ đinh ninh
 Quê hương ơi đẹp dáng hình thân thương...
                                       VN

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

NHỚ LẠI MÙA XUÂN(Tiếp theo kỳ trước)

Xuân về nhở\ thưở chúng mình Một thời guan khổ ân tình khắc ghi
Non cao rừng biếc bước đi
Vượt muôn ngàn dặm xá gì chiến tranh
Mấy năm rèn luyện tinh binh
Tam Dương, Tùng Thiện, ân tình Suối Hai
Sông Đà một buổi hôm mai
Trên phà ngắm bãi ngô dài mướt xanh
Sóng xa mặt nước xô ghênh
Cánh buồn theo gió bồng bềnh nước mây
Ga tàu Thường Tín đêm chày
Cùng nhau tiến bước tháng ngày vào nam
Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hưng Nguyên
Nằm nghe sóng biển gọi niềm yêu thương
Vượt Thành Vinh giữa canh trường
Đến Thạch Hà một đêm sương lạnh lùng
Sáu mươi cây số xuyên rừng
Đêm ngày có mặt ở vùng Kỳ Anh.... VN

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

NHỚ LẠI MÙA XUÂN

Mùa xuân ánh nắng chan hòa khắp nơi rộn rã reo ca hát mừng Đón xuân cả nước tưng bừng Tổng công kích khắp chiến trường miền nam
Lời kêu gọi Bác Hồ vang  "Tiến lên toàn thắng" ắt càng về mau Học sinh lưu bút cho nhau Lên đường cầm súng chung câu quân hành
Vượt phà Phả Lại đêm thanh Chúng tôi tạm biệt quê mình thương yêu Ba lô, súng đạn, nồi niêu Nặng vai sao nặng lòng nhiều nhớ thương
Thương người mẹ giãi gió sương Kiếm từng hạt gạo nhịn nhường nuôi con Nhớ người hàng xóm sớm hôm Chăn trâu, cắt cỏ, nắm cơm sẻ phần
Thương người bạn học tình thân Tài hoa chữ tốt muôn phần tương lai Nghe theo non nước không nài Bút nghiên gác lại dặm dài hành binh
VN

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

CÁM ƠN TẬP THƠ BÁC NGỌC

 
Xuân về bác Ngọc tăng thơ  hay
Ý đẹp, lời mơ, trang sách dày
“Nhàn” chữ “Ngẩn Ngơ”cùng “Gió Nắng “
“Cảm Hoài””sóng” thẳm với “Heo May”

“Suy tư”khắc khoải “bến phù du”
“Gió bắc””vô thường “chút “nắng rơi”
“Cảnh cũ””bến xưa”ngồi “Nhớ mẹ”
“Lữ thứ””Cô đơn”tình “”lẻ bạn”
“Sao khuya”cảm tác””Nhắn” người nghe

“Tri âm” mỏi “cánh chim”” rời bến”
“Chớm hạ”” sông thương”” giã bạn” v ể
“Nắng rơi””đò ơi” nơi :”bến Lục”
“Chợ quê “”ký ức “”nhớ “”đường chiều”

“Hợp tan” “cảnh cũ “xuân cạn khúc
Vẫn “đợi em “”sông” nước “thủy triều”
Khóm trúc thu tàn trong khát đợi
“Vườn xưa “”mùa nhớ:buổi “long đong”.
                                         VN



GỬI BẠN

Xa nhau từ hết cấp hai.
Đến nay ai cũng tuổi ngoài sáu mươi.(60 tuổi)
Cách xa mấy chục năm trời!
Biết thời gian vẽ mặt người ra sao?
Bạn tôi có địa vị cao.
Chắc là khuôn mặt hồng hào, oai phong.
Còn tôi chút phận đèo bòng,
Mặt nhăn như một lão nông quê nhà.
Đường trường Hà Nội, Sơn La.
Nhớ nhau, tình bạn, đường xa cũng gần.
Lời chào câu chúc đầu xuân,
Hẹn ngày gặp mặt muôn phần mừng vui!

                              Nguyễn Đề Kháng
                                       16/2/2016

LỜI CA QUAN HỌ

(Họa)


Đến hội xuân vui tiện gửi quà
Cho người chị cả tựa cây đa
Khuôn trăng nét ngọc vừa đôi tám

Mắt phượng mày ngài "áo mớ ba"
Sâng bảnh còn mơ lời giã bạn
Đêm dài thắm mãi tiếng mời hoa
Leo lên quán dốc mong người ở
Quan họ thuyền ai vọng tiếng ca.

                            VN

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

HỘI XUÂN


Xuân về đua thắm sắc hoa
Trên đường chảy hội chan hòa nắng xuân
Nụ cười rạng rỡ trong ngần
Lời ca lẫn với bước chân trẻ già
Núi rừng xanh thắm bao la
Tiềng chim lảnh lót đận đà vang ngân
Điểm tô non nước xa gần
Đẹp tươi một giải núi sông tuyệt vời.
                                        VN

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

TRỞ LẠI NHÂN CƠ

(Kỷ niệm thang 2/1990)
Buổi ấy về thăm rẫy sớm xuân
Cà phê nở biếc nắng trong ngần
Trên nương tỏa ngát mùi ngô nướng
Lảnh lót chim ca giữa bản làng

Tiếng hát vang vang nơi dốc núi
Lời hô vội vã cuối phum vàng
Nhân cơ rộn rã vào ngày hội
Các xóm cờ hồng chiêng trống vang

Dọc tuyến đường lên trên phố huyện
Vườn tiêu bát ngát lá xanh rờn
Cùng em múa điệu tình tao ngộ
Lạ lẫm vòng tay đắm nụ hôn

Phá rẫy làm nương bao vất vả 
Xuyên rừng lội suối tìm giống ươm
Bây giờ trở lại thăm vùng mới
Sáng đẹp vô cùng đất Đắc Nông.
                             VN

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

VALENTINE NHÀ NÔNG

Vạn cánh hoa hồng nở biếc xinh
Baletin nào của riêng mình
Đồng xuân vụ cấy đang chen gấp
Đám hội chùa hương gọi thắm tình
Máy chi khăn thêu trang ruộng phẳng
Bao chàng áo lấm rặc mạ tinh
Mần xanh khát vọng đang vươn tới
Hạnh phúc trong tay bởi tự mình.
                                 VN

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

NHƯ LỤA TẶNG THƠ

Như Lụa tặng thơ tuyệt vời
Sáu phần chia rõ  ngời ngời từng chương
Lời ngỏ lhucs triết tỏ tường
Lục bát lưu luyến vấn vương cõi lòng
Đường luật ý ứ mênh mông
Bạn bè lưu bút nhớ nhung bồi hồi
Xướng họa ca tụng bao người
Thơ cúng dường thắm khung trời gió mưa
Mỗi trang có một ước mơ
Lục bát ngắn gọn tình thơ mười phần
Đường luật khéo luật thanh tuân
Giao Lưu Tình cảm bạn thơ tặng dành
Trang thơ xướng họa cao thanh
Thêm Thơ cúng dường đỏ xanh khôn lường
Mỗi phần ngời tỏ bài chương
Đọc thơ như lụa lòng vương tơ hồng.
                                           VN

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

NHỚ XUÂN HÃNH TIẾN


Xuân về lại nhớ ngày xưa
Vừa vào quân ngũ ngây thơ hát tình
Hảnh quân qua bến đò xinh
Ngẩn ngơ dõi mãi bóng hình ngất ngây

Xuân về mong ước tràn đầy
Ba lô vai nặng lòng say nhớ nàng
Xuân về lưng khoác ngụy trang
Để hồn chiến sỹ vẫn màng chiều hôm
người đi chân nhẹ bước đồn
Tháng hai năm ấy bồn chồn người mong.

                                    VN