Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

QUÊ MÌNH

 

Trong đồng ngọn lúa xanh tươi
Xuân về năng tỏa thêu ngời sắc hoa
Tình say khúc hát giao hòa
Thêm câu quan họ điệu đà gọi em
Dòng mương chảy giữa dịu êm
Cá bơi khỏa sóng khoe miền ngọt thơm
Bụi bay rét lạnh băng vờn
Đôi tay tỉa dặm thạo hơn tiếng hò
Siêng năng vượt khó cùng lo
Trồng cây đúng lịch đầy bồ lúa chiêm
Góp phần cuộc sống bình yên
Quê hương thịnh vượng vững bền núi sông.
25-1-23
Văn Nhã

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023

VỤ LÚA XUÂN NÀY

 

Cảnh đẹp đầu xuân quá tuyệt vời
Hoa hồng thắm nở khắp ngàn nơi
Đồi xanh mận lá vùng trong cuộc
Ruộng dẫy chòm cây mảnh nghĩa đời
Đổ nước trên đồng bao vất vả
Gieo mần giữa thửa lắm đầy vơi
Mùa vui ấm áp nhiều công đạt
Thắng lợi tình dân lộc đất trời.
25-1-23
Văn Nhã

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

KỶ NIỆM MỘT THỜI

 

50 năm hiệp định Pa Ri
Việt Nam tiến bước diệu kỳ thần tiên
Hòa bình thống nhất hai miền
Tự do độc lập xây thiên sử vàng
Tầng cao phố thị thôn làng
Tươi hồng ánh điện mênh mang sắc trời
Trạm, trường, đường, chợ thảnh thơi
Dân vui đủ thứ nụ cười hả hê
Màu cờ đỏ lối đi về
Công nhân tràn ngập nhà quê thị thành
Thời kỳ bốn chấm lên nhanh
Trung tâm dịch chuyển theo vành mãi cao.
27-1- 23
Văn Nhã

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2023

QUÊ TA SÁNG MÃI



Xứ sở Chí Linh đẹp nhất trần
Ngàn xưa rực rỡ bậc danh nhân
Vua trần dẹp lũ nguyên mông giặc
Nguyễn Trãi tài ba đất nước cần
Đạo phật lưu truyền trong chốn tổ
Tu hành gửi phúc ở tình thân
Ngàn năm Kiếp Bạc dòng Thương chảy
Ngũ Nhạc Chùa Hun sáng chữ thần.
21-1-23
Văn Nhã

KHÓM LAN QUÝ MÃO

 

Quý mão mua về một khóm lan
Bày trưng suốt buổi để trên bàn
Tươi hồng thắm vẻ khoe màu sắc
Rực rỡ ân tình thượng đế ban
Ngắm mãi ông bà xuân đợi cửa
Nhìn say lữ khách tết mơ màng
Chân thành mộc mạc thơ giàu nghĩa
Quý mão mua về một khóm lan.
22-1-23
Văn NHã

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2023

XUÂN ĐẸP

 (nhất vận - lưu thủy đối - ngũ độ thanh)


Đôi mình thắm đậm đã từ khi
Vãng cảnh mùa xuân lắm mộng vì
Bởi lẽ bao miền xây kế đẹp
Hay là xứ lạ hiểu điều chi
Cùng nhau nghĩa dệt thời chăm chỉ
Với bạn tình ươm thưở đang thì
Đến buổi sang giàu thêm vẽ điệu
Mang về rực rỡ cả mùa thi.
17-1-22
Văn Nhã

VỤ XUÂN

 

Giá lạnh băng về thật khổ ghê
Người ra chợ tết bận muôn bề
Hàng rau quắt ngọn người mua hỏi
Quán thịt tăng tiền lắm kẻ chê
Vàng mã muôn nhà đang gửi gắm
Nghĩa trang vạn thưở khói hương thề
Trên đồng ải trắng chờ xuân lại
Rắc hạt gieo mần sẽ mải mê.
15-1-22
Văn Nhã

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ TRỞ THÀNH NÔNG DÂN SXKD GIỎI

 

Xưa ngày xuất ngũ về quê
Nhà tranh vách đất tứ bề trống hoang
Lên đồi vỡ đất vô vàn
Ra công trồng sắn khoai lang đỡ lòng
Gian nan khởi nghiệp long đong
Không sao thoát khỏi cái vòng quẩn quanh
Vài cây nhãn thóc xếp thành
Cả vườn xoan để lá xanh rợp nhà
Nhỏ nhoi con lợn con gà
Hết năm cũng chỉ vài ba triệu đồng
Làm sao thành chủ nhân ông
Biết thu trăm triệu tỷ đồng là đây
Tổ chức lại cách làm này
Tinh thần cách mạng hăng say tiến vào
V-A-C với tầm cao
Ruộng 3 vụ lúa, vườn nào thắm hoa
Ao trăm tấn cá ngon hòa
Chuồng nuôi rắn sản giao thoa nước ngoài
Chính anh bội đội thêm oai
Ngày xưa chiến đấu các ngài mến thương.
                                  15-1-22
                                  Văn Nhã

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

HẠNH PHÚC













 "Dĩ đề vi thủ"
(Đạo Lấy Từ Bi Hỷ Xả Làm Trọng)
ĐẠO trong cuộc chiến của muôn đời
LẤY nghĩa vun trồng ở mọi nơi
TỪ đạo châm ngôn cùng vạn buổi
BI dung hiểu sự giữa vòm trời
HỶ sao chẳng thể ưu sầu dứt
XẢ vợi khổ phiền mãi đắm vơi
LÀM chủng nguyền nuôi dài chữ phước
TRỌNG thân dạ sáng mẫi danh ngời.
15-1-23
Văn Nhã

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

TRẬN LƯỢT ĐI

 

Việt Thái tranh ngôi ở hạng đầu
Mở màn trận đấu bạn thua đau
Tiến Lính sút thẳng vò tung lưới
Nhận thẻ Theerathon xám mặt mầu
Tiếng ó la liền trến khán giả
Lơ là phòng vệ Việt Nam đau
Hai bàn hoảng loạn sao mà gỡ
Phạt góc Văn Thanh nã dội cầu.
13-1-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

NHÀ NÔNG

  Bát vị đồng âm


Nhà nông đến vụ phải gieo trồng
Gửi trọn tin người giỏi việc nông
Chị gắng tròn cây khi gió lộng
Anh vui thửa ruộng lúc cày lồng
Bao ngày nguyện thỏa trao kỳ mộng
Vạn buổi mơ màng ánh thể trông
Rõ mãi cần sao tròn thế rộng
Lòng ai ấm áp mọi nơi nồng.
CL 9/1/2023.
Văn Nhã

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

TẾT QUÝ MÃO

 

Đang tải lên: Đã tải 114625/794054 byte lên.
Tất niên quý mão quê mình
Dành cho phụ nữ diễu hành tháng ba
Tưng bừng khỏe mạnh thêm đà
Dân dồn sức để lời ca rộn ràng
Màu hoa thắm vẻ kiêu sang
Đào; mai; cúc; huệ... khoe vàng sắc xuân
Trẻ mừng đón bạn ân cần
Già manh áo mới trong sân lễ chùa
Bánh chưng giò lụa cùng đua
Đường làng ngõ phố vui đùa mến yêu
Cờ sao đỏ rực mỹ miều
Băng rôn khẩu hiệu càng siêu nghĩa đời
Hân hoan khách ở muôn nơi
Dự ngày hội múa dân thời thể thao
Kết đoàn sản xuất dâng trào
Xuân về vụ lúa ước ao thắng ròn
12.1.22
Văn Nhẫ

XUÂN QUAN HỌ

 

Vào xuân lảng vẳng mưa về
Con đường héo nỗi mòn tê vẻ buồn
Trắng đều ruộng ải triền sông
Màu xanh thửa mạ bên đồng nhớ em
Gắng cùng cày cấy vụ chiêm
Giành nhiều thắng lợi dâng niềm bội tăng
Nâng cao sản lượng quyết bằng
Đủ dòng nước ngọt thêm phân bón nhiều
Trừ sâu diệt lũ làm điêu
Làng quê thắm nghĩa tình nhiều vấn vương
Đẹp thay khúc hát êm trường
Gọi làng quan họ niềm thương hẹn lòng
Trèo lên quán dốc thầm mong
Hỏi cô bán rượu đèo bòng cớ chi
Mời trầu nhớ mãi câu gì
Ăn vào một miếng khắc ghi tấm lòng.
11-1-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

NGÀY ĐẦU XUÂN

 

Sớm xanh trải dọc làng quê
Đồi cao gió thổi mang về mãi đâu
Hàng keo lả lướt thắm mầu
Đàn chim đỗ vọng hát câu mong chờ
Bướm vàng đậu giữa ngẩn ngơ
Hoa đào nở vội đâu ngờ đã xuân
Cúc dù trắng cả trong ngần
Khoe mình bận rộn vấn vân sự đời
Tin đài rét bổ xung ơi
Vài vùng tuyết phủ băng thời đóng theo
Trăng khuya nghẽn lại ngang đèo
Vần thơ cũng thế lòng đeo chữ buồn
Lênh đênh ruộng ải trắng luôn
Chiêm mùa hẳn sẽ tăng lần bội thu
Vườn bao quả ngọt, chim gù
Lên càng đẹp cảnh làng quê nghĩa tình.
2-1-23
Văn Nhã

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

DẠO CẢNH ĐẦU NĂM

 

Đầu xuân dạo cảnh phố quê nhà
Thắm dọc đường, sông lướt chạy qua
Đồng Lạc Văn An tình nghĩa trước
Chí Minh Văn Đức cõi sơn hà
Chung trường chung sách từng gian khổ
Một khóa rèn thân luyện sắc hoa
Chiến trận giảng đường lòng dũng cảm
Giờ hưu rộn rã bước giao hòa.
3-1-23
Văn Nhã

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

BỮA TIỆC MỪNG XUÂN

 



Bạn hữu vào xuân tụ buổi này
Quanh hồ nước rỡn cánh cò bay
Màu xanh thủy mạc thềm đông rực
Rặng liễu tờ tranh tả bấy chầy
Hoàn Hảo trưa về vui rộn ấy
Đô thành bữa tiệc đón mừng đây
Cùng nhau kỷ niệm ngày xưa đấy
Xuăn mới chúc xuân đẹp mãi này
4:29 AM. 04/01/2023 - 13/12/Nhâm Dần
Văn Nhã

NHỚ XƯA TAO MÀY

 (Kính tặng các bạn học hy sinh cuộc trong chống mỹ cứu nước)

Mày tao nhập ngũ một ngày
Lên vùng Yên Lạc đắng cay ngọt bùi
Mày làm liên lạc niềm vui
Tao làm chiến sỹ ngậm ngùi gió mưa
Bài thơ Nguyễn Bính đâu thừa
Trên đồng lúa gọi mến ưa tấm lòng
Khát khao điều vẫn ước mong
Em ơi chớ vội theo chồng gắng chăm
Trồng dâu với lại chăn tằm
Anh dù tận nẻo xa xăm hướng về
Trăm năm tính chuyện say mê
Quyết khi thắng lợi trọn thề với em
Mày ở Kỳ Tây đi nam
Còn tao trở bắc học làm đặc công
Gian nan vẫn phất cờ hồng
Mày sang Gia Nghĩa Mê Kông tao vào
Tây Ninh Bù Đốp mày lao
Cần Đăng Sa Mát hôm nào tao lên
Mày hi sinh đất trong miền
Tao bom khoét mảng lưng thiên nhói lòng
Năm tư năm sắc trời trong
Đường sang mày đã trải vòng nhựa trơn
Làng tao đẹp ánh mây vờn
Quê mình giờ đã sáng hơn trăm lần
Bức tranh mới tạo thiều vân
Nén hương tao thắp muôn ngần thiết tha.
2-1-23
Văn Nhã