Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012


Bão trái mùa

Trận bão Sơn Tinh mới đổ về
Trái mùa lên cũng lắm nhiêu khê
Suốt ngày lướt khướt mưa đường ngập
Cả tối liên miên gió giật về
Tháng chín mưa rươi đà quá lắm
Mùa đông bão tố thấy buồn ghê
Lúa còn ngoài ruộng nằm trơ rạ
Đứng ngó lòng càng thêm tái tê
VN

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012


Nhớ ai
(Họa nguyên vần bài gọi tên của VanCaLi)

Thao thức tàn đêm nỗi nhớ ai
Buâng khuâng trăn trở suốt canh dài
Con đường vạn nẻo đi xa mãi
Ánh nắng chiều hôm vẻ nhạt phai
Ôm nỗi cô đơn lòng quạnh quẽ
Đêm đêm sầu mộng nỗi u hoài
Người đi chốn ấy mong thêm khỏe
Đón bạn ngày về thắm trúc mai

VN
phụ chép
Gọi Tên
Canh trường trở giấc gọi tên ai
nhớ phút chia ly lệ nhỏ dài
sóng vỗ thuyền xa buồm mất hút
tìm sầu kẻ ở mắt nhòa phai
trời chiều quạnh quẽ con đường vắng
bóng chiếc cô đơn mộng ước hoài
chốn ấy cầu mong người mạnh khỏe
ngày về đón bạn giữa rừng mai

VANCALI



Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012


Tâm Sự
(Họa loạn vần bài câu chuyện cuộc đời của Tạ Anh Ngôi)
Xướng họa thơ đường bạn hãy chơi
Cùng nhau chia sẻ chuyện đầy vơi
Câu thơ khúc nhạc lời tâm sự
Chén rượu lời ca tiếng ở đời
Hứa hẹn nhân tình cùng thế thái
Câu thề bạn hữu chửa tàn ngơi
Nỗi lòng tôi bạn ta cùng trải
Vui sống mỗi ngày - chỉ có lời

VN

Phụ chép

CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI


Thơ Đường xướng hoạ bạn cùng chơi
Chia sẻ cho nhau chuyện cuộc đời
Chén rượu cuộc cờ khi đắng đót
Câu thơ khúc nhạc lúc nguôi ngơi
Nhân tình lời hứa còn chưa nguội
Thế thái câu thề đã vội  vơi !   
Thơ trải nỗi lòng tôi với bạn
Một ngày vui sống -Một ngày lời.*
               Nhân Hưng,ngày 6-10-2012
                             Tạ Anh Ngôi
*Mượn ý bài viết của Chu Dung Cơ


Leo núi
Một chiếc gây đơn lại muốn chèo
Ung dung Báo Đức đỉnh cheo neo
Đá tròn khó bám lên sườn dốc
Cây nhọn gắng chen đến đỉnh đèo
Hoa Thám sớm nay mây lảng vảng
Thanh mai trưa đến tớ ôm kheo
Có chàng tếu táo liền du hí
Làm thế thì ra thật quá liều
VN 18/10/2012

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012


Thăm Chốt Tiền Tiêu
Chúng tôi thăm chốt tiền tiêu
Vươt qua dốc đá dưới nắng chiều
Bên dốc như tường sâu thăm thẳm
Xe lăn trông xuống thấy rợn liều

Lớp học trẻ thơ cưởi ríu rít
Mấy cô giáo trẻ giọng miền xuôi
Má hồng phai nhạt cùng năm tháng
Lo từng con chữ dạy cho đời

Lũng xuân anh lính trẻ nói cười
Hát vang tiếng hát tuổi hai mươi
Cheo neo vách đá từng giọt nước
Giữ vẹn lòng trung với đất trời

Gói quà xanh thắm của quê tôi
Xin tặng đồn biên chút nghĩa thôi
Tấm chăn mỏng nặng tình cha mẹ
Trao gửi người ơi giữ đất trời


Lũ giặc bắc phương nhiều quỷ kế
Lấn từng tấc đất của non sông
Thăm chốt tiền tiêu  tôi cùng bạn
Chút tình đất mẹ gửi biên phòng
VN

Thăm mộ Kim Đồng

Từ Pắc Pó trở về thành phố
Tôi ghé vào thăm mộ Kim Đồng
Một mỏn đồi cây cao bóng cả
Thân mẫu người che chỏ, chờ mong

70 năm đã vào dĩ vãng
Đội thiếu niên cứu quốc một lòng
Lịch sử một trang hồng chói lọi
Người thiếu niên dũng cảm Kim Đồng

Một rừng cây nghiến mãi tươi xanh
Tỏa bóng mát, thơm ngọn gió lành
 Ru anh nghỉ, núi cao hùng vĩ
Khu tượng đài Nà Mạ nghĩa tình

Anh mặc quần áo nùng thưở ấy
Hai tay nâng đôi cánh bồ câu
Mười bốn cây lát vươn xanh thắm
Mười bốn bậc thềm có trước sau

Khoảng sân rộng như lòng anh rộng
Chờ nhi đồng cả nước hằng mong
Hãy tụ hội với lòng son sắt
Cùng hát ca trước mộ Kim Đồng

VN

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012


Tập tin:Thac-Ban-Gioc.jpg-

Thác Bản Giốc
Thác Bản Giốc ở Cao Bằng
Bức tranh thủy mạc giữa vùng biên cương
Dàng kiều môi thắm má hường 
Nét xuân phơi phới sắc hồng ban mai
Nước tuôn thác bạc rạng ngời
Chảy quanh quả núi chân đồi Cô Muông
Qua Đàm Thủy vượt cánh đồng
Bãi ngô Bản Giốc, cầu vồng đường biên
Những thảm cỏ xanh mơ tiên
Vạt rừng bát ngát gió êm vẫy chào
Ta vào thăm động ngườm ngao
Để lòng thanh thản biết bao ân tình
Một lòng giữ lấy hòa bình
Sắt son Trung Việt mối tình bền lâu
VN

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Chùm thơ về Cao Bằng
Nhớ Người
Vượt qua đèo Gió đèo Mây
Tôi lên Pắc Pó giữa ngày bình minh
Non cao Hà Quảng gió lành
Ngọn cờ cách mạng vươn xanh trời hồng
Bác qua muôn ngọn thác ghềnh
Về bên núi Mác xây nền tự do 
Suối Lê Nin phất ngọn cờ
Việt Nam độc lập, cơ đồ sáng tươi
Chúng tôi ngồi ngắm mây trời
Mà lòng tưởng nhớ đến người năm xưa
Vội vàng ghi mấy vần thơ
Nhớ người vì nước dựng cờ tự do
Muôn năm lòng chẳng phai mờ
Công lao này của Bác Hồ Chí Minh
VN

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012


NGẮM CẢNH
(Họa nguyên vần bài đi câu của Tạ Anh Ngôi )
Vào Hoàng Hoa Thám tớ ngồi câu
Chẳng phải đi xa ở dưới cầu
Ngắm nghía dòng sông xanh nước biếc
Gió đưa rung nhẹ mặt hồ sâu
Ai đùa Lã Vọng người vào sớm
Em bảo Khổng Minh đứng đợi lâu
Lòng thích nghe bài thơ Nguyễn Khuyến
Mà hồn những tưởng chuyện mai sau
VN

phụ chép

             ĐI CÂU

Thanh nhàn xách giỏ lão đi câu
Ngồi thả cần chơi tại mố cầu
Phao động sóng loang trên mặt biếc
Cần rung cá rút dưới lòng sâu
Bạn đùa Khương Tử ngồi từ sớm
Khách diễu Khổng Minh đứng đã lâu
Nước chảy,bèo trôi,trời vắng lặng
Mải mê quên cả nỗi ngày sau!

                Nhân Hưng,ngày 6-10-2012
                             Tạ Anh Ngô
i

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012


Họp mặt

Tri ân tề tựu giữa mùa đông
Trà tửu thanh tâm một chữ đồng
Thao thức bấy lâu giờ mới gặp
Thảnh thơi trò chuyện tiếng thanh trong
Văn chương thánh thót thơ tuôn chảy
Từ ngữ thanh tao thỏa tấc lòng
Năm tháng qua đi tình mãi sáng
Tự tin tiến tới mảnh trời hồng

                         VN

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012


NẶNG NỢ
(Họa nguyên vần bài Laị Về Vườn của ĐĐT)

Sáu mươi ai chẳng phải về vườn
Dẫu thấp lương đi lại phải bươn
Nghèo túng sẽ làm nên trọng đại
Sang giàu đã chắc có thi chương
Đêm trăng khao khát hồn mơ mộng
Chè tửu nặng tình nợ cố hương
Thơ thẩn tháng ngày cùng góc phố
Tình ai nặng nợ chốn xa trường

VN



Lại về vườn

Sáu tư ta mới thật về vườn
Cơm áo bây giờ thôi trải bươn
Thân xác hom hem hình kẻ khó
Tâm hồn thắc thỏm nợ văn chương
Bánh trăng đêm sữa lung linh mộng
Rượu gió hoa vườn phảng phất hương
Khuya sớm vẫn ra người đủng đỉnh
Tình ai ấm lạnh tháng năm trường.

1/12/2005
(1/11Ất Dậu)
Đỗ Đình Tuân
      

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012



 Hè về
I/
Phượng thắm hồng tươi nở cuối đường
Chia tay đâu dám ngỏ yêu thương
Thẹn thùng khăn áo ngày vừa đến
Đỏ mặt chia tay buổi vãn trường
Lưu luyến chiều nay trang ký bút
Bạn bè hoa tặng trắng xen hường
Tay cầm tấm ảnh còn e ấp
Tặng bạn tâm tình lệ vấn vương
II/
Có không hoa phượng nở đầu đường
Hai đứa tưởng về nỗi nhớ thương
Yêu quí loài hoa mang kỷ niệm
Bàn tay vẫy gọi ở sân trường
Lòng sao cứ nhớ hoài ngày ấy
Kỷ niệm còn mang đủ sắc hương
Ai đã đi về thăm chốn cũ
Lặng nhìn phượng nở thấy buồn vương

Xướng:
  LÊ THIÊN MINH KHOA                  

  
  HẠ CA 
 
          I .                    
Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường 
Học trò đâu dám ngỏ lời thương
 
Ngại ngần ánh mất hôm tìm lớp
 
Run rẩy bàn tay buổi bãi trường
 
Câu chữ nhập nhòa tình với bạn
 
Phấn son bối rối đỏ hay hường
 
Chỉ hay khe khẻ chạm vào dư ảnh
 
Lơ lửng một đời mái tóc vương... 
                           
           II .
Còn không em hỡi những con đường 
Hai đứa đếm hoài bước bước thương
 
Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ
 
Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan truông
 
Thư xanh đã ngả sang màu thẩm
 
Kỷ niệm còn nguyên vẹn sắc hương
 
Em có đi về trên phố cũ
 
Lặng nhìn phượng nở để sầu vương? 
       Lê Thiên Minh Khoa 

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012


TẤC  DẠ
(Họa đảo vần bài NỖI LÒNG)

Đơn lẻ nỗi niềm chốn núi mông
Đêm về gào rít gió mùa đông
Đường đời ta vẫn hằng mong đợi
Gối mộng nợ duyên kết mối lòng
Daọ ấy sao đành quên hết vậy
Ngày ngày còn gắn bó sao không
Tàn đêm một ngọn dèn thao thức
Sao xuyến lòng ai thắm má hồng
VN
PHỤ CHÉP
 NỖI LÒNG 
(Bài Xướng của HƯỚNG DƯƠNG nữ sĩ)
Hoen mi lệ thắm ướt môi hồng
Hiu hắt đêm về lạnh gió đông
Vẫn ngỡ đường đời chung gối mộng
Nào hay duyên nợ đoạn tơ lòng
Keo sơn dạo ấy đành quên hết...
Gắn bó hôm nào có nhớ không?
Tàn ngọn đèn khuya bao thổn thức 

Nỗi niềm đơn lẽ... khổ mênh mông...

                                  Hướng Dương.
 


Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012


Bàn cờ
Đỉnh núi bàn cờ bước dạo quanh
Bạch Vân lơ lửng chốn trời xanh
Thạch Bàn lớp lớp thông chen mọc
Ngũ Nhạc tầng tầng khóm trúc thanh
Ai  biến rừng cây thành khách sạn
Xây lên hồ nước bạc long lanh
Côn Sơn thế sự ngàn năm đó
Sao Khuê sáng mãi bậc tài danh
      VN

HÒN VỌNG PHU
Một mình em giữa nắng mưa
Giữa đồi cao với sớm trưa đợi chồng
Rưng rưng lệ ứa đôi dòng
Đất trời có thấu nỗi lòng em chăng

Dưới chân đồi vội bước lên
Đoàn người chảy hội trên đền Tam Thanh
"Ai đi xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em"

Chợ đêm phố xá lên đèn
Tôi đi vẫn cứ nhớ em trong trời
Vọng phu mấy vạn năm rồi
Mà sao nhắc nhớ lòng người thiết tha
VN

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012


Khu nghỉ Đồng Châu
Đồng châu khu nghỉ mát xanh tươi
Trước mặt bao la một biển trời
Cá lội thành bầy đi kiếm bạn
Chim bay từng lớp tận ngoài khơi
Người câu mực ống tìm nơi bán
Kẻ bắt ốc sò vẫn đứng chơi
Tối sớm chúng ta cùng ngắm cảnh
Chốn này du lịch thật ngời ngời
VN

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012


CHÀO MÙA ĐÔNG
Thu mới vừa qua đã đến đông
Đất trời âm u, nắng phai hồng
Áo khăn đủ sắc thân cô gái  
Dày dép hào hoa thích quý ông
Gió bấc thét gào trên đỉnh núi
Hanh khô đã gọi lúa ngoài đồng  
Hoa tàn lá rụng bàng trơ ngọn
Đông đón tết về với ước mong
VN

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012


LÀM CHI

(họa đảo vần bài lo gì của TẠ ANH NGÔI )
Làm chi lộc thọ phúc an khang
Ham hố làm chi cái thỏi vàng
Dẫu có bán chăng ba bốn chục
Tiêu pha thì cũng chẳng bằng sang
Thơ ca vui vẻ  hồn thanh thản
Soi mói làm chi chuyện thế gian
Thây kệ thói đời quen tệ bạc
Làm dân như thế chẳng làm quan
VN

    PHỤ CHÉP

LO GÌ

Làm dân nhiều lúc sướng hơn quan
Chả tiếc làm chi “bảng chữ vàng”
Hạnh phúc một thời đâu cứ lợi
Yên vui mấy độ đã vì sang ?
Câu thơ xướng họa lòng chân thật
Lời nói đẩy đưa ý dối gian
Thanh thản lánh xa vòng hoạn lộ
Lo gì Lộc Thọ Phúc Ninh Khang

                  Nhân Hưng,ngày 2-10-2002
                              TẠ Anh Ngôi

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Ngọn Tháp Hồng
(Họa nguyên vần bài tứ hải xanh của Vũ Thanh Thao)
Trời đất nhân từ được dựng thành
Con người trăm nghệ có tài danh
Hằng nga lấp lánh cùng thiên thể
Gió núi vờn mây gọi nắng xanh
Thi sĩ nhơn nhơ nhìn nắng gió
Tao nhân bầu rượu thói đàn anh
Rừng xanh cây cỏ nhiều chim chóc
Ngọn tháp lung linh cảnh sắc thanh 
VN
Phụ chép bài xướng
Tứ Hải Xanh
Tạo hóa thiện chi đặng thiết thành
Nhân sinh bách nghệ hữu vinh danh
Gương nga vũ trụ thanh minh ngọc
Thiên địa giao tình tứ hải xanh
Lão thượng tao nhân hồng thể phách
Trượng phu lãng tử bạch tinh anh
Lâm sinh thảo mộc đa muông thú
Thủy mạc phong du bách đại thanh
VTT

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

KIẾN ĐỨC

Nằm gọn trong thung lũng
Kiến đức một phố nghèo
Những nhà sàn bằng gỗ
Trên sườn đồi cheo neo

Chợ họp trên đỉnh núi
Hàng quán bày liêu xiêu
Nắng vàng như muốn nói
Lá theo gió bay vèo

Em gái đi cắt xả
Hát vang trên ngang đèo
Xe đạp theo tiền dốc
Sỏi đá cùng lăn theo

Thoải trên sườn dốc đỏ
Cà phê cùng hồ tiêu
Quả cùng hoa đua nở
Xanh biếc vườn cây điều

 
Tôi vào thăm phố huyện
Các phòng ban bên nhau
Lang thang lên nương dãy
Tìm mua trái mãng cầu

Kiến tạo nền văn minh
Đức xây nên thịnh trị
Cho tổ quốc hòa bình
Tạo dựng tình hữu nghị
VN



o