Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

TẶNG EM Y TÁ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

 ( Kỷ niệm 68 năm ngày TTVN 27/2 )

*****

Em là bác sỹ say nghề
Anh là chiến sỹ vốn mê xứ người
Trường Sơn dốc vực chơi vơi
Cửu Long sóng vỗ ngàn lời vấn vương
Tháp Mười bát ngát sen hường
Theo làn gió thoảng mùi hương ngạt ngào
Trên thuyền chiến đấu vui sao
Cùng quân giải phóng em vào lập công
Áo bà ba khoác túi hồng
Khăn rằn quấn cổ mắt trông hữu tình
Bom thù vẫn nổ quanh kênh
Không cho em phút thương mình nhớ ta
Chênh chao vạn thứ khổ đà
Kiên gan dũng mãnh xông pha cứu người
Trong rừng sốt rét vào chơi
Ngoài bưng pháo đạn tời bời chiến thương
Em dồn nghị lực phi thường
Băng rừng kiếm thuốc trị thương giúp đời
Giữa đồng nước ngập thuyền trôi
Đêm khuya len lỏi biết ngồi ở đâu
Dầm mưa dãi gió cơ cầu
Vì muôn chiến sỹ nghĩ câu phận mình
Qua thì lỡ lứa mần thinh
Bảy mươi giờ hỏi gia đình nữa sao
Tấm huân chương đỗi tự hào
Vẫn treo đỉnh vách xiết bao nghĩa tình
Mấy vần thơ mãi lung linh
Gửi người xứ cũ bóng hình trong tim

Văn Nhẫ
24/2/2023

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

ĐÓN BẠN NGÀY XUÂN

 

Ngày xuân đón bạn giữa quê làng
Hợp ý lên tình đẹp nhất trang
Thỏa mãn cười reo ầm cạnh núi
Đùa vui rộn rã tựa cung đàn
Thi lời kể đoạn qua kỳ sướng
Gửi tiếng trong lòng cảnh trái ngang
Cuộc sống can trường đâu việc nước
Giờ đây tuổi bạc nghĩ mơ màng!
13:3 AM. 19/02/2023 - 29/01/Quý Mão
Văn Nhã

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

NIỀM VUI

 

Buổi ấy trong LÒNG thực nhớ nao
Ngày mang giữa ÓC ước tuôn trào
Cồn cào vững mọi TIM luôn giữ
Sáng trọn tâm hồn MẮT gửi trao
Quyết DẠ cùng ai lành áo vải
Tròn VAI sánh kẻ vẻ vườn đào
Anh hùng GỐI mỏi đông dù lạnh
Vượt núi THÂN hành dẫu phận sao.
21-2 -23
Văn Nhã

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

MỪNG VALENTINE...



Tháng hai Đà Nẵng trên đèo
Cùng em ngắm Hải mừng theo nhân tình
Tay trong tay giữa núi xinh
Môi hồng má đỏ nép mình bên anh...
Bên nhau rộn rã lá cành
Thân thương biển sóng vỗ xanh dạt dào
Trùng dương nước vạn gửi trao
Từ rừng ngàn trượng non cao ngút tầm ...
Em ôm ấp giữ trong tâm
Nồng nàn mặn chát...xô ầm thiết tha
Mênh mông bán đảo Sơn Trà
Cầu quay ánh điện màu hoa dòng người...
Đôi mình rạng rỡ vui tươi
Con đường hạnh phúc thêu ngời núi sông
Ước mơ thực đã khoe hồng
Valentine mãi khát trông đón chào!

Văn Nhã

12/02/2023 

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

CÔ GÁI GIAO LIÊN

 

Trên đường buổi ấy giữa Trường Sơn
Ở trạm ven rừng cạnh suối miền
Bộ đội hành quân vừa mới lại
Tăng màn vội vã gặp nàng tiên
Bài ca ví dặm vẫn reo lời
Chiếc gậy bên mình được thảnh thơi
Cọc để căng dây chào giải phóng
Xây tình chiến sỹ giấc mơ đời
Bên bờ dốc đá ngẩn ngơ nai
Tiếng vượn ầm vang giữa đại ngàn
Khúc hát "giao liên" bừng giục giã
Nâng người lữ khách vững bàn chân
Gian nan cuộc chiến trải phong trần
Dũng cảm chị em trạm giao liên
Tuổi trẻ vì dân đâu quản ngại
Mình băng vượt hiểm đến trăm miền.
14-12-22
Văn Nhã
(Ảnh mạng)

XUÂN

 

Xuân nhiều tốt đẹp giữa làng quê
Xuân đợi chờ mong vạn ước thề
Xuân muốn cùng ai về lễ hội
Xuân đùa với bạn đến miền đê
Xuân điều vẻ gợi yêu kiều diễm
Xuân thích cùng muôn tết trọn bề
Xuân gửi lời say ngàn cảnh đẹp
Xuân chào lữ khách mọi vùng quê
3-2-23
Văn Nhã
Tất cả cảm xú

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

ƯỚC

 

Ước cả năm châu cảnh thái bình
Ước đời hạnh phúc mãi hồng vinh
Ước toàn nhân loại say điều lớn
Ước lộc vào đây của chúng mình
Ước có muôn vần thơ đẹp mẽ
Ước thời yên ổn cuộc bình sinh
Ước sao mở rộng nền kinh tế
Ước mọi non sông trọng nghĩa tình
2-2-23
Văn Nhã

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023

NHỚ MIỀN TÂY












Lâu lắm chưa về miền tây
Thăm Tiền Giang nhớ đong đầy
Con thuyền trôi kênh hai tám
Chơi vơi Cầu Xéo hàng cây
Ấp xưa tháng năm mưa nắng
Hàng dừa xanh gió ngất ngây
Rặng bần thưa buồn thả tóc
Họp mừng bộ đội sum vầy
Trưa Cái Bè dọc triền cây
Chiếc xe con lộ nắng đầy
Bên Mỹ Lợi mong ngã sáu
Chính quyền xã ủy ban đây
Đồn giặc xưa giờ san sát
Nhà dân dãy chợ vui vầy
Mỹ Trung tượng đài liệt sỹ
Quán mỳ tôm bỗng đẹp thay
Mải ngắm dòng sông bao ngày
Qua cầu khỉ ngỡ vừa đây
Lời ca vọng cổ hai Lụa
Nhớ cả trên đồng buổi cày
Chợ nổi Cái Bè hôm nay
Năm Tằm bán dẫn nhờ tay
Niềm vui mang về chiến thắng
Rộn rã tưng bừng xứ này.\
12-5-20
Văn Nhã
 cả cảm xúc:

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

HOA XUÂN KHAI BÚT

 (Giao cổ đối)


Xuân về nghĩa đượm khởi hồn say
Khắp chốn trăm hoa lộc phủ dày
Gióng nhạc hân hoan chờ bạn thắm
Xen lời phấn khởi mến điều hay
Thuyền trao nhẹ sóng êm đềm buổi
Lặng lẽ tình duyên tỏa ấm ngày
Sải cánh chim trời gieo ước vọng
Cho đời sưởi nắng khẽ khàng bay.
25-1-23
Văn Nhã

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

CÁY LÚA XUÂN

 

Mùa xuân nắng trải khắp trên đồng
Rộn rã người đi cấy xạ đông
Máy chạy trong vùng tung bọt nước
Người ra đắp nải mải xem nồng
Gieo mần đúng kiểu chia đều khoảng
Đến vụ tăng nhiều sản lượng mong
Lắm chẽ bông dài to hạt mảy
Niềm vui thỏa mãn cả muôn lòng.
2-2-23
Văn Nhã