Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

TÌNH EM

Từ Định Tường anh lên Sài Gòn
Khi ngọn lửa chiến tranh vừa tàn lụi
Nơi đô hội một thời tráng lệ
Nơi em với tháng ngày lăn lộn
Trong bão dông còn mất với quân thù
Áo học trò nơi giảng đường buổi ấy
Vẫn nồng nàn tiếng hát yêu thương
Em nhỏ nhẹ trong từng câu hát
Say lòng người vào những đam mê
Anh lơ lững trở băng còn chưa biết
Em mặn mà chỉ dẫn ngọn gió mơ
Ôi sài gòn từ đó đến giờ
Em vẫn trong tôi không phai hình bóng
nét hồng tươi trên khuôn mặt ngây thơ.
                                          VN

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

NHỚ NGÀY TOÀN THẮNG

Tháng bốn ba mươi ngày thắng lợi
Toàn dân phấn khởi với niềm vui
Bầu trời tỏa rộng cùng mây gió
Mặt đất hào quang ánh rạng ngời
Thế giới bồng bềnh say kỷ niệm
Năm châu hát mãi khúc reo cười
Chúng ta sĩ tốt người trong cuộc
Vẫn nhớ như in thưở tuyệt vời.
                                                  VN

ĐỀN HÙNG

Theo chân Ngọc Bích đến đền hùng
Nắng sớm tươi hồng cả núi sông
Nghĩa Lĩnh đoàn người chen lấn bước

Lòng mơ tưởng vọng đức tiên rồng,
                                                 VN

SỚM HÈ

Đàn chim sải cánh dọc đồng quê
Mới sớm tinh mơ đã thắm hè
Ngọn nắng đầu hôm còn ngượng ngịu
Màn sương trái vụ ngập sườn đê
Nhà nông tất tưởi vào mùa vụ
Xưởng thợ đua chen tiếng búa đe
Đổi mới đời thênh thang rộng mở
Con đường hạnh phúc đẹp sao khuê.
                                                VN

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

MƯA DÔNG

Mười năm chống chọi với mưa dông
Khập khiễng chân rê khắp mọi vùng
Xướng họa đôi vần cùng bạn hữu
Thơ ca sáng tác có vài dòng
Giang sơn vãng cảnh bao kỳ thú
Biển biếc nhìn xem thấy đẹp lòng
Khốn nỗi trời xanh đâu có thấu
Bao niềm tưởng vọng thiết tha trông.

                                              VN

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

CÁNH CÒ

Mênh mông sải cánh cò bay
Bình minh nắng sớm như say cánh đồng
Lúa chiêm xanh tận bờ sông
Ai đưa câu hát giữa dòng thiết tha
Mến thương tình nghĩa mặn mà
Con đò, gợn sóng, cánh hoa, điệu hò
Kinh Thày yêu đến vô bờ
Quê hương ơi sải cánh cò bao la..
                                                 VN

TỆ

Người dân tích đức để xây chùa
Sãi thấy nhiều tiền tiện bán mua
Triệu tập bàn thêm tìm cách mới
Hô hào góp rút điểm ăn thua
Ăn dài bóc ngắn lo chi thiếu
Phận sãi rồi r a cùng đổ thừa
Mấy thưở xưa nay đều vậy cả
Người dân tích đức để xây chủa..
                                        VN

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

TRÀNG AN

Tràng An nước biếc với non xanh
Cảnh đẹp nơi đây thật hữu tình
Dưới nước trong veo đàn cá lượn
Trên trời lở vởn lượn mây quanh
Ngẩn ngơ lữ khách xem phong cảnh
Say đắm cô thuyền ngắm dáng anh
Đệ nhất thiên hà đà có một
Tràng An nước biếc với non xanh
                                           VN

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

CHỚ CÓ


Giếng ngọc lung linh soi bóng nguyệt
Lưu danh vạn thưở nước non tiên
Gương trong tỏ rõ người trung liệt
Đậm nét hồng ân đức thánh hiền
Sử sách ghi trang vàng chói lọi
Muôn người học hỏi tự niềm tin
Nhỉn vào để thấy mình trong đó
Chớ có duy tâm thả giấy tiền.
                                    VN

THÁP HUYỀN QUANG


 
Côn sơn núi thắm dạo quanh chơi
Bảo Tháp Huyền Quang sáng góc trời
Bia đá chữ ghi còn nét đậm
Thềm son dáng ngọc vẫn ngời ngời
Chuông xa lảnh lót lời cầu nguyện
Suối cạn rì rào tiếng lá rơi
Nhẹ bước vào chùa thăm cảnh phật
Lòng ta lưu luyến chẳng sao rời.
                                 VN

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Tháp Mộ Bà Chúa Sao Sa



Mân sôi dãy núi đẹp trời mây
Tự cổ lưu truyền đến tận nay
Tháp đỏ muôn đời dân tạo dựng
Hào quang vạn thưở sáng gương thày
Nam trang cải dạng theo đi học
Nữ chúa danh ngời khắp nước mây
Giúp đỡ trò nghèo chăm chỉ luyện
Thù riêng gác lại thực lạ thay.
                                     VN

HỌC HỎI

 
Bao lần học hỏi tự nơi đây
Nét chữ lời thơ thắm thiết đầy
Hạt giống ươm mần cho cuộc sống
Gieo trồng bón thúc để nuôi cây
Niềm mong được trả người chăm sóc
Những ước ơn xưa đáp trả thày
Trí đức soi đường đời sáng lạn
Tài danh đẹp dáng ánh trời mây.
.
                                                            VN

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

NĂM CÁNH QUÂN TOÀN THẮNG

(tiếp theo và hết)..

Quân thù nham hiểm từ lâu
Đã xây phòng tuyến Hố Nai Long Bình
Sáng ba mươi tại cầu ghềnh
Vì cầu tải yếu nên đành chuyển qua
Theo cầu xa lộ Biên Hòa
Vào đô thành đánh nga ba Tam…hồi
Đánh tan Lê Minh Đảo rồi
Đoàn quân tốc chiến vào nơi Sài Gòn
Dương Văn Minh đọc lời hàng
Ba mươi năm thật vẻ vang ngọn cờ
Chiều ba mươi tại Cần Thơ
Ngụy mong kiếm cớ chậm giờ tiến quân
Chấn an lấy lại tinh thần
Vẫn chưa kịp phát đặc công phá tàn
Cùng đường cộng với hoang mang
Hưng - Nam tự sát cửa hầm tư dinh
Định Tường, Sa Đéc, Trà Vinh
Bến Tre, Rạch Giá, Long Thành, Gò Công
Long Xuyên nắng sớm tươi hồng
Cà Mau, Châu Đốc, Kiến Phong đỏ cờ

Hai mốt năm một bài thơ
Bắc nam một giải bây giờ ven nguyên
Mừng vui chung với lời nguyền
Dựng xây non nước xứng tên lạc hồng.
                                                    VN

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

NĂM CÁNH QUÂN TOÀN THẮNG

(tiếp theo)

Sáng hai mươi bảy tháng tư
Quân ta bắt sống giặc thù năm trăm
Trảng Bom, Suối Đỉa,Cầu ghềnh
Dẫu không giữ được vẫn canh Biên Hòa
Từ hướng tây bắc tiến ra
Quân Tây Ninh với đoàn ba anh hùng
Rạng ngời với những chiến công
Quét đi đồn giặc chặn đường lui binh
Đánh vô Bến Cát, Bình Dương
Tân Uyên, Phú Lợi, tấn công Thạnh Bình
Chiếm lấy khu tổng hành dinh
Bộ tham mưu ngụy, hợp tình giang sơn
Ngụy quyền cố giữ Sài Gòn
Quân ta gấp rút vượt sông sớm chiều
Củ Chi đồn giặc phăng teo
Đồng Dù áp sát ngăn điều tiếp quân

Cánh ba trên hướng tây nam
Cắt đường số bốn Tân An Nhị Thành
Bên sông Vàm cỏ tươi xanh
Bình Yên, Phú Mỹ, Nhị Thành, Rach chanh
Sư 5 chia đoạn phân nhành
Đuôi đàu lũ ngụy cũng đành bỏ nhau
Cần Thơ, Hậu Nghĩa, Đức Hòa…
Mặc nhiên tỉnh trưởng rên la phá cầu...

Quân thù nham hiểm từ lâu
Đã xây phòng tuyến Hố Nai Long Bình
Sáng ba mươi tại cầu ghềnh
Vì cầu tải yếu nên đành chuyển qua
Theo cầu xa lộ Biên Hòa
Vào đô thành đánh nga ba Tam…hồi
Đánh tan Lê Minh Đảo rồi
Đoàn quân tốc chiến vào nơi Sài Gòn
Dương Văn Minh đọc lời hàng
Ba mươi năm thật vẻ vang ngọn cờ
Chiều ba mươi tại Cần Thơ
Ngụy mong kiếm cớ chậm giờ tiến quân
Chấn an lấy lại tinh thần
Vẫn chưa kịp phát đặc công phá tàn
Cùng đường cộng với hoang mang

Hưng - Nam tự sát cửa hầm tư dinh
Định Tường, Sa Đéc, Trà Vinh
Bến Tre,Rạch Giá, Long Thành, Gò Công
Long Xuyên nắng sớm tươi hồng
Cà Mau, Châu Đốc, Kiến Phong đỏ cờ

Hai mốt năm một bài thơ
Bắc nam một giải bây giờ ven nguyên
Mừng vui chung với lời nguyền
Dựng xây non nước xứng tên lạc hồng.
                                                    VN

CÔN SƠN


Chùa Hun bát ngát thắm ngàn cây
Lê Lợi, Cộng Hòa đẹp núi mây
Ngũ Nhạc thông reo hồn tưởng nhớ
Thạc Bàn trầm mặc khói hương bay
Bàn cờ thế trận người xưa đó
Nền cũ nhà xưa khúc hát say
Trời đất còn lưu bao cổ tích
Côn Sơn phong cảnh đẹp nơi này.
                                          VN

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

NĂM CÁNH QUÂN TOÀN THẮNG

Cánh thứ nhất"
Tìm mưu tính kế ngàn phương
Cầu trời khấn phật độ phường sâu xanh
Thời cơ giải phóng Sài Thành
Đến nhanh như trái chín cành đỏ au
Phan Rang Xuân Lộc tàn mau
Nước Trong pháo dội xuống đầu ngụy binh
Thủy quân lục chiến tan tành
Quân ta giải phóng Long Thành, Ngãi Giao
Núi Đất Xuyên Mộc tiến vào
Làm chủ Bà Rịa, Vũng Tàu một đêm
Giữ cầu rạch chiếc ngụy điên
Ba mươi chiến sỹ… lại miền đau thương
Vũng Tàu ngọn lửa chiến trường
Bốn bề sóng cả đại dương tràn vào
Giặc thù khiếp vía đổ nhào
Thừa cơ chiến sỹ đồng bào xung phong
Sáng  27 chiếm nước trong
Cũng chiều hôm đó chiếm xong LongThành
Tiến vào Tân Sơn Nhất nhanh
Một mảng quân ngụy tan tành bụi tro.
(còn nữa)
                                                 VN

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

ĐAỊ HỘI







Đảng bộ phường Văn An đại hội
Đồng xanh lúa tốt vạn niềm vui
Toàn phường rộn rã lời ca hát
Tổ phố hân hoan tiếng nói cười
Lớp lớp chờ tin trong náo nức
Người người ngóng đợi cánh màu tươi
Vàng son nghị quyết vào đời sống
Ý đảng lòng dân sáng tuyệt vời.

                                VN

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

NHỚ THÁNG BA NĂM ẤY

(tiếp theo)

Ngụy lập phòng tuyến Phan Rang
Tử thủ bảo vệ phía đông Sài Gòn
Thiệu hò hét đám tàn quân
Còn một thấn lính cũng không thể lùi
Lầu năm góc thấy tai vui
Mang thêm chiến hạm đỗ ngoài khơi xa
Sài Sòn bạn của Mỹ ta
Gắng công níu giữ  để mà trấn an

Hai bên hò hét âm vang
Phải phá phải giứ lại càng sục sôi
Phan Rang- Xuân Lộc hai nơi
Cam go trận chiến một thời Việt Nam
Thế mạnh rang vóc mùa xuân
Thần tốc táo bạo… nghĩa ân muôn đời
13 tháng tư tuyệt vời
Tướng Trà quyết định chuyển rời phương châm
15 đổi khác Lộc Xuân
Thành đống gạch vụn thế dân cầm quyền
16, 18 tướng Viên
Buộc phải thừa nhận ngụy quyền thua to

Dù phải hành quân từ xa
Quân đoàn hai vẫn tiến về Phan Rang
Bát sống tướng giặc Nghi Sang
Phan Rang Xuân Lộc đều tân tuyến phòng
Ngày 21 tối cuối cùng
Thiệu tuyên bố bỏ ngai rồng mười năm
Phó Hương được chỉ định rằng
Phải giữ lấy ghế nhập nhẳng thảo thương…!                                            
                                                  VN

HỘI LÀNG



Vui sao khu mở hội xuân
Toàn dân ca hát, gió ngân đất trời
Tình quê son sắt tuyệt vời
Tháng năm gắn bó lòng người thủy chung
Vượt muôn bão tố mịt mùng
Cha ông tạo nghiệp, cháu con vun trông
Mấy trăm năm tựa tiên rồng
Khai thiên phá thạch chiến công rạng ngời
Làm lên đồng ruộng xanh tươi
Lập lên thắng giặc cho đời bình yên
Làm lên tất cả làm lên
Ông bà mẫu mực thảo hiền cháu con.
                                                VN 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẸP VỀ CHÙA NGÀY 30//3/2015