Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

ĐỜI!!!

Kết quả hình ảnh cho ĐỜI!!!
Cùng sinh ra sống ở đời,
Mà sao số phận muôn người khác ta?
Nhiều người giàu có, xa hoa, 
Xe hơi, biệt thự, dola thật nhiều.
Mình thì mang một kiếp nghèo,
Quanh năm chẳng đủ tiền tiêu hàng ngày.
Khi mua chịu, lúc ăn vay,
Đồng lương bèo bọt, đắng cay đủ đường.
Mgười nghèo nghĩ thật bi thương,
Trăm điều thiếu thốn, đói cơm cả đời.
Lều tranh, vách nát, tả tơi,
Lại còn bệnh tật đeo đời dài lâu.
Mong sao có một phép mầu,
Người, người sinh ở địa cầu giống nhau.
Ai, ai cũng được sang giàu,
Cuộc đời sung sướng hát câu thái bình.

                  Nguyễn Đề Kháng          
                      31/8/2016

TẠM BIỆT

"Kỷ niệm 31/12/1968 ngày hành quân ra trận"
         (Họa thơ Hoa Hồng Trắng)

Thường Tín ga tàu chỉ một tôi 
Hành quân tác chiến phải theo rồi 
Đi nam giải phóng xua loài giặc 
Đến chốn xa trường phá ngụy thôi
Dốc núi 
Muangnong mây phủ đặc
Đêm sâu xứ Nghệ gợi mơ trồi
Nàng Duyên gánh phận mồ côi ấy
Vẫy biệt đoàn quân giọt lệ trôi.
 
        
                            VN

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

GỬI EM

(Tặng em Trần Hương Giang)

Ơi em gái nhỏ Cao Băng
Nhớ ngày Hà Quảng ghé thăm tuyệt vời
Mộ Kim Đồng gốc xanh tươi
Mấy cây bóng tỏa che người thiếu quân
Lúa vươn bên ruộng nà ngần
Dịu hiền giáng mẹ mẫu thân mỉn cười
Đường về thị trấn xa xôi
Theo xe nhìn ngắm mây trời núi sông
Bao nàng thiêu nữ trên lưng
Chiếc gùi gùi nhẹ một vùng yêu thương
Câu ca dao mấy vấn vương
Mình ơi giữ vững biên cương Lac Hồng
Bốn ngàn năm các vua Hung
Mở mang bờ cõi muôn lòng sắt son
"Mình về nuôi cái cùng con
Để anh đi chảy nước non Cao Băng"

                                           VN

CHIỀU PHẢ LẠI

Kết quả hình ảnh cho CHIỀU PHẢ LẠI BÊN SÔNG THƯƠNG
Chiều thu lên đỉnh thành Phao
Ngẩn ngơ nhớ lại thưở vào bạn thân
Dòng Thương dưới núi rì rầm
Bên kia đồng lúa xanh rờn áo em
Con thuyền căng gió cánh buồm
Ngược về Vạn Kiếp hội đền đêm nay
Vườn Đào núi biếc xanh cây
Khói nhà máy điện vương mây giữa trời
Nét thu đọng mỗi môi cười
Của chiều Phả Lại rạng ngời nước non.
                                            VN

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

CÁCH MẠNG THÀNH CÔNG


Bảy mốt mùa thu nắng dịu hiền
Mây bay, gió nhẹ, cảnh thần tiên
Người vui cháy hội say câu hát
Đoàn kết chung tay dựng nước bền
Giặc dã cho mình nhiều đạn dược
Bày mưu tính kế đủ ngàn lần
Phương nam, phía bắc đường biên giới
Chín đoạn rồng bơi khắp biển đông
Diễn biến hòa bình mong đổi khác
Quân thù ảo mộng vẫn thường xuyên
Gây chia rẽ mối tình dân tộc
Thực hiện âm mưu chiếm cứ miền
Phá hoại đâu từ thủ đoạn nào
Môi trường, giá cả, đến hầu bao
Fomos, đỉa, lá, sừng trâu, quặng...
*
Kẻp thế ghìm chân mọi cửa rào
Ta vẫn đi lên với tiếng chào
Muốn làm bạn của vạn ngôi sao
Dưng xậy đất nước lên cượngthinh
Độc lập phồn vinh sáng tự hào.
                                  VN

* thu mua để phá nền sản xuất

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

THĂM LÚA

(Sau bão số ba 2016 tôi thăm lúa )

Dạo bước thăm đồng  giữa nắng trưa
Màu xanh ruộng lúa đẹp sau mưa
Phất phơ lượn sóng đùa trên lá

Mải miết heo may gọi ước mơ
... 
Mướt lúa trên đồng vươn trải thắm
Đàn chim hối hả đã bay về
Đầm sen nhuốm đỏ đang vào úa
Bướm ngẩn ngơ, chuồn vỗ cánh vè
...
Đứng cái thân tròn nhuộm ánh son
Muôn nhà ngóng đợi giữa thu mong
Lòng dân cháy bỏng niềm khao khát
Thắng lợi mùa thơm mọi cánh đồng
...
Nắng gọi heo may thật mặn nồng
Làm duyên nhắn nhủ lúa nhiều bông
Vọng reo khúc hát say thiên hạ
Phấn khởi chan hào khắp núi sông

                                     VN 22/8/2016

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

NHÃN LỒNG

'NHÃN LỒNG
Nhà em nhãn quả tuyệt vời
Thơm ngon mõng vỏ dày cùi anh ơi
Hôm nào ghé lại một hồi
Cùng nhau thăm thú đất trời miền quê
Vườn ruộng bờ máng ven đê
Xanh hàng nhãn ánh nắng hè dịu êm
Bao nàng thiếu nữ tay mền
Nhẹ nhàng hái lượm từng chùm trái tươi
Đóng bao dán mác tên nơi đã trồng
Năm châu bốn biển nhãn lồng
Sẽ mang tất cả tấm lòng Việt Nam''NHÃN LỒNG
Nhà em nhãn quả tuyệt vời
Thơm ngon mõng vỏ dày cùi anh ơi
Hôm nào ghé lại một hồi
Cùng nhau thăm thú đất trời miền quê
Vườn ruộng bờ máng ven đê
Xanh hàng nhãn ánh nắng hè dịu êm
Bao nàng thiếu nữ tay mền
Nhẹ nhàng hái lượm từng chùm trái tươi
Đóng bao dán mác tên nơi đã trồng
Năm châu bốn biển nhãn lồng
Sẽ mang tất cả tấm lòng Việt Nam''NHÃN LỒNG
Nhà em nhãn quả tuyệt vời
Thơm ngon mõng vỏ dày cùi anh ơi
Hôm nào ghé lại một hồi
Cùng nhau thăm thú đất trời miền quê
Vườn ruộng bờ máng ven đê
Xanh hàng nhãn ánh nắng hè dịu êm
Bao nàng thiếu nữ tay mền
Nhẹ nhàng hái lượm từng chùm trái tươi
Đóng bao dán mác tên nơi đã trồng
Năm châu bốn biển nhãn lồng
Sẽ mang tất cả tấm lòng Việt Nam''NHÃN LỒNG
Nhà em nhãn quả tuyệt vời
Thơm ngon mõng vỏ dày cùi anh ơi
Hôm nào ghé lại một hồi
Cùng nhau thăm thú đất trời miền quê
Vườn ruộng bờ máng ven đê
Xanh hàng nhãn ánh nắng hè dịu êm
Bao nàng thiếu nữ tay mền
Nhẹ nhàng hái lượm từng chùm trái tươi
Đóng bao dán mác tên nơi đã trồng
Năm châu bốn biển nhãn lồng
Sẽ mang tất cả tấm lòng Việt Nam'
Nhà em nhãn quả tuyệt vời
Thơm ngon mõng vỏ dày cùi anh ơi
Hôm nào ghé lại một hồi
Cùng nhau thăm thú đất trời miền quê
Vườn ruộng bờ máng ven đê
Xanh hàng nhãn ánh nắng hè dịu êm
Bao nàng thiếu nữ tay mền
Nhẹ nhàng hái lượm từng chùm trái tươi
Đóng bao dán mác tên nơi đã trồng
Năm châu bốn biển nhãn lồng
Sẽ mang tất cả tấm lòng Việt Na

Nhà em nhãn quả tuyệt vời
Thơm ngon mõng vỏ dày cùi anh ơi
Hôm nào ghé lại một hồi
Cùng nhau thăm thú đất trời miền quê
Vườn ruộng bờ máng ven đê
Xanh hàng nhãn ánh nắng hè dịu êm
Bao nàng thiếu nữ tay mền
Nhẹ nhàng hái lượm từng chùm trái tươi

Bán mua, xuất khẩu tuyệt vời
Đóng bao dán mác tên nơi đã trồng
Năm châu bốn biển nhãn lồng
Sẽ mang tất cả tấm lòng Việt Nam

                                      VN

QUÊ TÔI TUYỆT VỜI


Quê ta đẹp nhất trong vùng
Thắm hoa muôn sắc cánh đồng ngát hương
Núi cao rừng biếc điệp trùng
Trai tài gái đẹp thủy chung nghĩa tình
Dòng Thương sử sách lưu danh
Nguyên mông thuyền giặc tan tành đáy sông
Anh hùng nối mãi chiến công
Bình ngô đại cáo hoảng hồn cuồng Minh
Thành phao một thửơ oai linh
Đô thành nhà Mạc ân tình bao la
Phá kho thóc nhật vang loa
Phất cờ cách mạng dân ta đồng lòng
Chín năm kháng chiến kiên cường
Phá tề diệt ngụy xã phường góp lên
Hai mốt năm nước hai miền
Góp người góp của góp tiền hậu phương
Đánh cho Mỹ cút ngụy chuồn
Nước non độc lập muôn phương hòa bình
Giang sơn thống nhất phồn vinh
Ấm no hạnh phúc
                                Chí Linh tuyệt vời.
                                                    VN

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

GỬI BẠN


Buông dài suối tóc hỡi nàng tiên
Đẹp lắm rừng cây nắng dịu hiền
Ở chốn thiên đường bao mộng ước
Mơ màng dáng ngọc đẹp tình duyên
Làm sao biết được cảnh thiên nhiên
Để chọn lòng ta với bạn hiền
Tháng tháng năm năm cùng ngắm núi
Mây hồng rạng rỡ nước non tiên.
                                      VN

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

MÙA THU



Thấm thót mưa rơi suốt buổi
Lộp bộp bên thềm tận trưa
Ngoài đồng lúa xanh mướt lá
Xạc xào tiếng động gió đưa
Rộn đường các cụ ra chùa
Vu lan lễ rằm tháng bảy
Vọng xa tiếng mõ đều đều
Kinh dâng lên lời báo hiếu
Đã trải trăm năm sau trước
Tường thôn có được chùa làng
Cháu con tự hào viêm mãn
Phước lộc muôn đời vẻ vang
                               VN

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

BÃO SỖ BA


Đi vòng mãi tận phía Hồng Kông
Dọc biển lang thang khắp mọi vòng
Bắc bộ vào thăm thuyền đánh cá
Quảng Ninh mới đến mỏ than vùng
Hải Phòng bến cảng xem hàng bốc
Lại xuống Ninh Bình đẹp nước non
Ruộng lúa đang thì mang sắc thắm
Bão tới cho lòng thêm héo hon!

                              VN

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

MÔT NGÀY HẠ LONG


Một ngày thăm biển Hạ Long
Nước trong xanh tận đáy lòng thảnh thơi
Con thuyền rẽ sóng ra khơi
Đảo soi bóng nước tuyệt vời cảnh tiên
Thế gian chắc chỉ một miền
Động hang kỳ vỹ thiên nhiên xếp bày
Lọng vàng ghế bạc đủ đầy
Có nàng công chúa màn quây cả vùng
Bước chân du khách tương phùng
Mơ màng lạc giữa...tìm cùng ngẩn ngơ
Ngư dân chài lưới sóng xô
Giữa ngày phơi lưới nắng trưa biển trời
Ai xây cầu nổi chơi vơi
Bộ hành muôn triệu lượt người tham quan
Hòn trống mái giữa thế gian
Thủy chung chồng vợ Việt Nam nghĩa tình
Núi bài thơ thưở triều đình
Đánh giặc giữ nước hòa bình tự do
Cây cầu bãi cháy mộng mơ
Dáng xinh tươi của tiểu thơ xứ hồng
Một ngày thăm biển Hạ Long
Nước trong xanh tận đáy lòng thảnh thơi.

                                        VN

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

TÌNH BIỂN


Gió hoang dại, nắng vàng trên cát
Sóng rập rờn, thuyền hát, biển reo
Lũ dã tràng kéo nhau lên bãi cát
Muốn xây thành lũy thật cheo neo
Biển chiều êm ả nước xanh lơ
Bãi tắm cồn cào thắm ước mơ
Trên đảo tiếng cười vang rộn rã
Hoàng hôn lượn xuống biển xa mờ
Biển xanh yêu quí đẹp ngàn lần
Bát ngát trong lành theo gió ngân
Ước nguyện vòng tay ôm lây biển
Nghìn trùng sóng vỗ bóng mây vân
Một mình lặng ngắm biển mênh mông
Óng ánh ồn ào dưới nắng trong
Ai đó lời ca vang vọng mãi
Ru tình dưa hấu thưở vua hùng
                                          VN

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

ĐƯỜNG VÀO CÔN SƠN


Đẹp lắm ngày thơ tôi thường đến
Thăm Hồ vọng nguyệt ở Côn Sơn
Con đường mát rượi xanh thông rợp
Cổ Vịt bây giờ đẹp sáng hơn
Bãi rễ vườn vươn dài rộng thế
Tươi màu đám dọc quả to tròn
Em còn bán quán trên ngang dốc
Một thưở thơ ngây tuổi học trò
Mấy chục năm rồi tha thiết nhớ
Vào ngày tựu lớp đến nơi này
Việt Trung hữu nghị tình đằm thắm
Lán trại xây lên rực rỡ thay
Kỷ niệm ân tình còn mãi mãi
Ngọt ngào thấm đậm tuổi thơ ngây
Hôm nay trở lại bao yêu mến
Viết mấy vần thơ kể tháng ngày.
                            VN

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

MÙA THU CÓ EM

Thuong nho mua sim!
Chín mọng sườn Voi giữa núi non
Thu về sỹ tử bước chân mòn
Mơ màng giữa chốn rừng sim chín
Mộng ngát vào nơi tay búp thon
Ngọt trái vàng bò em mới hái
Thơm cành quả mọng đã căng tròn
Mua bình thủy lớn cho thêm tửu
Giữ vẹn đôi mình một nét son.

                              VN

CỔNG LÀNG


Từ làng tôi đã lớn lên
Đi theo cờ Đảng, chí bền dựng xây
Chiến đấu lao động hăng say
Tổ quốc kêu gọi bao ngày gắng công
Trên cao chói lọi cờ hồng
Niềm tin thắng lợi theo từng bước chân
Gian nan khổ hạnh bao lần
Nhó thương quê vẫn vững vàng vượt qua
Trường Sơn sốt rét tái da
Đất Miên bầy pháo rên la suốt ngày
Cánh đồng chó ngáp muỗi dày
Gò Công lính ngụy bao vây kín trời
Chợ Gạo đêm lẻ mình thôi
Giữa đồng trắng nước khóc lời thương cha
Quê hương tình nghĩa đậm đà
Tấc lòng gửi gấm thiết tha muôn lời
Dù đi khắp bốn phương trời
Bóng quê vẫn cứ rạng ngơi ánh son.

                                      VN

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

THƯƠNG HOÀI

 
Mãi nặng trong lòng nỗi đớn đau
Trái tim khắc khoải đã tan nhàu
Tình như lắng đọng nơi thềm quế
Nghĩa nhắc mang hoài mãi mãi sâu
Bến lạnh đìu hiu nơi ánh mắt
Đêm dài ngọt dáng cũng vơi sầu
Từng lời dịu tận tâm can đặng
Khắc dạ cho nhau gắng nguyện cầu
**********
Hày ước cho mình khỏi nỗi đau
Đừng mang nặng mãi khúc u sầu
Hàng đêm ước muốn cùng câu nguyện
Mỗi buổi mong sao thuộc chữ cầu
Xóa dạ Ngưu Lang bao khổ tủi
Thương lòng Chức Nữ đợi mong ngâu
Mong niềm hạnh ngộ trong đời sống
Để vẹn đôi mình vạn nghĩa sâu.
                          VN

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

MÙA THU


Mùa thu đạp xe đi trong núi
Rừng lá khoe vàng thắm ước mơ
Thảm cỏ nhuốm xanh tình trẻ lại
Mây trời uốn lượn dáng ngây thơ

                                     VN

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

THĂM ĐỒI THÔNG

(Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp 3 Chí Linh)

Sáng ra về lại Đồi Thông
Trường xưa, nền cũ nay không còn rồi
Chỉ còn hồ nước chân đồi
Long lanh gợn sóng reo cười trong veo
Đâu rồi tảng đá cheo leo
Ai ngồi đọc sách thắm điều ước mơ
Đàn chim tung cánh trên hồ
Mang đi khao khát tự do hòa bình
Năm mươi năm thật quang vinh
Cấp ba trường học Chí Linh tự hào.

                                 VN

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

THÁNG TÁM


Trời đất vào thu thật mặn mà
Xanh xanh lơ lửng một thiên Nga
Hồ sen lá úa màu xơ xác
Ủ rũ mặt buồn những cánh hoa
Chấp chới đàn cò tìm chốn đậu
Lang thang đây đó khắp quê nhà
Lúa mùa mơn mởn đang vươn lá
Một chút hương đưa gọi gió về
Tóc liễu cô nàng buông dưới nắng
Khăn hồng e ấp đợi người xa
Mùa thu hoa cúc vàng vườn núi
Cánh bướm chao nghiêng dưới ánh tà
Cờ đỏ thắm tươi trời tháng tám
Vu lan hương khói tưởng ông bà
Mưa ngâu không đến thương Ngưu Chức
Con đập khô dòng nỗi xót xa.

                                          VN

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

THÁNG BẢY ÂN SÂU




Vạn kiếp làm sao trả mẹ cha
Công lao dưỡng dục nghĩa sơn hà
Nhiều khi nắng dội mưa tuôn khắp
Lắm lúc dầm dề gió bấc xa
kẽo kẹt vai gầy đôi thúng mẹt
Quang gồng cánh mỏi tiếng rên la
Chợ đêm gánh gạo công an đuổi
Nghĩa cả mong đền đáp mẹ cha.
                             VN

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

CUỘC SỐNG MƠÍ


Bốn mốt năm hòa bình thống nhất
Tự do hạnh phúc khắp non sông
Toàn dân phấn khởi lo lao động
Phấp phới cờ hồng, sáng chiến công
Xương máu bao anh hùng buất khuất
Xua tan giặc Mỹ cùng tay sai
Quân tàu phía bắc, phía tây nam
Lại phản bạn lừa thầy lấn chiếm
Cuộc chiến bùng lên muốn chói lọi
Máu và hoa lại nhuộm huy hoàng
Giang sơn thống nhất trong hòa hợp
Giặc bắc dòm về phía biển đông
Bốn mốt năm đại pháo nã chúng ta
Thời gian ấy dựng xây cùng gian khổ
Hoàng sa đảo đá bao lần pháo
Đảo Ngọc Trướng Sa Mấy bận bom
Bão gió cuồng phong phá nát trời
Hạn khô lụt mặn chẳng hề ngơi
Thêm bè hám của tham tiền đút
Lận đận gian nao gánh cả đời
Vượt mọi khó khăn cùng giặc dã
Xây lên cuộc sống mới phồn vinh
Năm châu bốn biển chung đoàn kết
Độc lập tự do giữa hòa bình
                                VN

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

THƠ


Ngẩn ngơ ngơ ngẩn mấy vần thơ
Lặng lẽ thâu đêm chẳng kể giờ
Thao thức sớm trưa cùng chúng bạn
Lượn lờ khuya vắng chuyện mây mưa
Đầu xanh tuổi trẻ tràn mơ ước
Tóc bạc da mồi vẫn mộng mơ
Chung thủy mối tình son sắt ấy
Một lòng cho vẹn những câu thơ

                                       VN

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

GỬI BẠN


Buông dài suối tóc hỡi nàng tiên
Đẹp lắm rừng cây nắng dịu hiền
Ở chốn thiên đường bao mộng ước
Mơ màng dáng ngọc đẹp tình duyên

Làm sao biết được cảnh thiên nhiên
Để chọn lòng ta với bạn hiền
Tháng tháng năm năm cùng ngắm núi
Mây hồng rạng rỡ nước non tiên.
                                  VN

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Trưa Phượng Hoàng


Sườn non nở tím hoa sim
Con chim chèo bẻo hót tìm bạn thân
Suối reo vọng tiếng trong ngần
Rung rinh ngọn nắng gió vờn bướm bay
Hoa thơm cỏ lạ ong say
Ngạt ngào hương tỏa rừng cây bạch đàn

                                        VN

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

ĐẾN HUẾ


Bao lần đến Huế mộng cùng mơ
Dạo chợ Đông Ba ngắm mải mê
Áo tím nhà hàng mời khẩn khoản
Thuyền rong sóng nước gọi anh về
Trường Tiền bảy nhịp cầu soi bóng
Thiên Mụ chuông chùa tai lắng nghe
Mải miết chàng trai đưa đón khách
Trên đường đến vãng cảnh đêm hè

                                    VN

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

CHIM LẠ

(Hôm họp mặt nhón tri ân cuộc đời có con chim lạ bay vào đạu tại góc vườn nhà thày Tuân rồi bay lên ngọn cây xoài đậu, con chim lạ có màu xanh rất đẹp)

Tri ân họp mặt giữa mùa xuân
Lảnh lót con chim lạ góc sân
Khách ngắm vòm cao... tung cánh lượn
Màu lông biếc biếc...; ngẩn ngơ trông...!

                                            VN