Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

PHỐ NÚI CHIỀU THU

Dãy núi mờ xa hoa điểm tô
Rừng cây lá mướt dáng hao khô
Bầy chim ríu rít bay về tổ
Lũ bướm vàng mơ bóng lượn vành

Thoảng gió ngang đồi gọi ái ân
Hoàng hôn phia núi chốn xa bần
Dòng sông tím biếc màn sương bạc
Bải cỏ ven đê đã chuyển vàng
                                        VN

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

THĂM CỔ THÀNH

Sáng nay thăm xã cổ thành
Lung linh cánh lúa gợi xanh trên đồng
Nam Đoài cho tới Nam Đông
Người người ca hát lòng lòng hoan hân
Cổ Châu Cải Cách Phao Tân
Ninh Giàng Thông Lộc Đồng Tâm Hòa Bình
Tiếng chuông ngân vọng Tu Ninh
Lý Dương nghe thoảng tâm tình người xưa
Đền Gốm phảng phất lời thơ
An Ninh thành Lập ước mơ muôn miền
Kinh Thày sóng vỗ nhịp tiên
Hội thơ họp mặt nỗi niềm hân hoan
Vần thơ kết nối quê làng
Từ đây đất mẹ đẹp trang sử hồng.
                                              VN

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

MONG

Ánh nắng chiều thu đến cuối sân
Người xa chốn ấy vẫn mong thầm
Hôm nao tựa cửa câu thề hẹn
Mỗi buổi bao lần sánh bước chân
Nhạt ánh chiều hoang nơi núi vắng
Hồng mây sớm cõi nẻo đồi gần
Bao nhiêu sợi nhớ đan thành khúc

Đợi lúc tương phùng kết bạn thân.
                                  VN

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

NGÂU ĐÂU RỒI


Tháng bảy đâu rồi chửa thấy ngâu
Cho nàng chức nữ ngóng nơi đâu
chàng ngưu tất tả bên trời lạ
Ngấm mãi ngày xưa đẫm lệ sầu

Cái nóng vàng pơi đến mãi sao
Sông ngân ngó tận đáy bầu cao
Không nhìn thấy có lòng nhung nhớ
Thoảng nỗi ưu tư chất đáy nào

Chức nữ ngưu lang gói trọn sầu
Trời mang nắng lửa gợn niềm đau
Mưa chưa kịp đến bao khao khát
Cháy bỏng tình ai tháng bảy sầu.
                                  VN

NẮNG MÃI


Tháng bảy gần qua chưa thấy ngâu
Năm nay thượng đế bận xây lầu
Chàng Ngưu lại đến bên bờ cỏ
Chức nữ sang nhà có lắm màu
Phố xá vàng phơi tình nỡ phận
Nông thôn bạc bẽo chốn ngàn dâu
Đường khô bụi cát nào ai thấu
Nắng mãi làm sao bớt nỗi sầu.
                                         VN

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

VƯỜN NÚI CỦA TÔI

Mời bạn vào thăm vườn núi
Trong hồ sinh thái quê tôi
Phượng Đình núi cao xanh thắm
Con đường bê tông nắng soi
Suối reo tiếng đàn thánh thót
Chim hót sườn non vang trởi
Đàn bò ung dung gặm cỏ
Nhà nhà ngói đỏ hoa tươi
Trẻ thơ hát lời dâng Bác
Cò trắng bay ngang bầu trời
Lang thang mây về phương lạ
Rừng keo xanh mướt sườn đồi
Khen cho kẻ khéo vẽ vời
Cho hồ sinh thái sáng ngời
Tường Thôn
                                    VN

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

TỤ HỘI



Bảy mươi năm ngày giỗ ông Tiên
Con cháu về đây đủ mọi miền
Thắp nén hương thơm lòng tưởng vong
Công ơn trời biển sánh sao bằng.

Mấy bận miền quê giặc tạm chiếm
Ung dung gậy trúc giữa cường quyền
Giang tay vịn lái con thuyền nhỏ
Vượt bão trùng khơi vượt dốc uyền

Tố lốc không làm ông nản chí
Mưa dông chẳng thể cản chân đường
Quê hương hết dạ lo vun đắp
Đất nước tâm tình đại tận trung

Có mãi về sau Nghĩa Đức Tình
Mênh mang cõi thực vẫn mơ xinh
Ơn đời cụ đã sinh thân phụ 
Để có đàn con cháu trưởng thành.
                                       VN


Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

NHỜ ƠN

Xưa anh túng nhất ở khu Tường
Gạo vãi cơm rơi nhớ dạ buồn
Tháng tám ngô khoai từng nếm trải
Ngày ba sắn mốc nhớ ăn suông
Bao năm vất vưởng đời lăn lộn
Mấy tháng cơ hán giữa núi sông
Thời cuộc bây giờ đà đổi mới
Nhờ ơn cách mạng ngọn cớ hồng.
                                         VN


MỪNG ĐAM CƯỚI

Gặp em giữa buổi cưới chồng
Ôm hoa cùng bánh qua sông trưa hè
Bóng soi mấy nhịp cầu tre
Nụ cười rạng rỡ tràn trề niềm vui

Bao năm mong đợi người ơi
Bây giờ thỏa nguyện thảnh thơi tấm lòng
Thời gian in bóng nắng hồng
Cho tình thêm đậm say nồng hương quê

Sáng thu rộn rã bờ đê
Hót vang đàn sáo mải mê đón mừng
Bình minh rực rỡ tưng bừng
Váy xiêm hoa thắm một vùng sông xanh

Nụ hồng nở thắm môi xinh
Hôm nay ngày đẹp lung linh đoàn người
Rước dâu đi dưới bầu trời
Thoảng bay trong gió điệu vời hát ca

Tình yêu ôi tuyệt như hoa
Khoe mình trong nắng chan hòa dòng sông
Em ơi tình nghĩa mặn nồng
Giữa thu nhẹ gọt theo chồng vu qui.
                                     VN

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

CHIỀU THU

Chiều thu bên hồ sinh thái
Gió thổi cho lòng mênh mang
Những chiếc lá vàng trôi nổi
Cuộc đời lắm cảnh trái ngang

Núi cao chồng mây chất ngất
Khe thấp cây trồng vắng xa
Đàn chim trốn đâu vắng vẻ
Tầng tầng cao thấp bao nhà

Con đường vắt ngang sườn dốc
Đi vào phố nhỏ thân quen
Gập ghềnh nắng hôm tấp tểnh
Bướn vàng nhở nhơ mẫu đơn

Xóm nhỏ quê nghèo nắng dội
Mấy chị mò cua trên đồng
Lúa mùa xanh thì con gái
Hẹn ngày bội thu lập đông.
                                   VN 
*hàn lộ lúa trỗ bằng đầu
lập đông quyết chí rủ nhau gặt về

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

NẮNG CUỐI HÈ


Bầu trời nắng đỏ chói chang
Em đi mò ốc đồng làng giữa trưa
Giỏ đầy ốc lẫn với cua
Đem lên chợ đổi bán mua vài đồng
Lấy tiền con học tây đông
          Tiền nộp lệ phí đường trong đường ngoài
Tiền thủy lợi, tiền máy cày
Vệ sinh khu phố, tiền vay xây đình
Tiền nuôi cán bộ quê mình
Tiền xây văn hóa văn minh thị thành
Tiền thắp điện sáng đỏ xanh
Bao nhiêu khoản phí lá cành đẻ ra
Mình em giữa nắng chan hòa
Xây lên đô thị chói lòa lung linh
Bao nhiêu khó nhọc một mình
Vai em gánh vác gia đình non sông
Mặc cho nắng lửa mưa dông
  Đảm dang phụ nữ lạc hồng Việt Nam
                                           VN 

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

TẶNG ANH

Tặng anh một đóa hoa hồng
Bởi anh đã có tấm lòng ngát hương
Khuyến con khuyến cháu phi thường
Học hành thật giỏi nêu gương hảng đầu
Họ hàng thân tộc bảo nhau
Xóm làng khu phố trước sau một lời
Cháu con gắng học lên người
Mai mang kiến thức xây đời sáng tươi.
                                                    VN

MIÈN QUÊ YÊU DẤU


Côn Sơn trăng sáng đêm nay
Bóng thông nghiêng ngả gió lay ngọn cành
Đáy hồ lấp lánh trăng thanh
Công đoàn khách sạn đón anh mời chào
Ngày nao bãi rễ hanh hao
Hàng cây dọc quả ngọt ngào gió mưa
Vườn ai trồng mới hàng dừa
Vươn cao thắm thiết nắng trưa thỏa lòng
Bấy lâu ước mối duyên nồng
Bao lần tìm đến vẫn không gặp người
Vải thiều hồng trái em ơi
Non xanh trải kín núi đồi bao la
Chí Linh mảnh đất quê ta

Một miền thủy mạc hiền hòa đêm trăng.
                                          VN.

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

TÌNH THƠ

(Họa nguyên vần bài huyết thơ của Pham Hồng Thai )

Nghĩa thắm lên tình say điệu thơ
Hòa câu ước nguyện vẫn mong chờ
Quê hương một dải lòng yêu quí
Xứ sở muôn trùng sóng ước mơ
Xướng họa đôi vần theo nhịp bạn
Thi đàn khúc dạo vững hồng cờ
Bao lời rút ruột con tằm nhả
Nghĩa thắm lên tình say điệu thơ.
                                          VN
Phụ chép HUYẾT THƠ

Tim hồng nghĩa đọng kết vần thơ
Hạo khí đồng thanh thỏa nỗi chờ
Cõi thế tang bồng giao nhịp thở
Tao đàn xướng họa thả niềm mơ
Tài thi thảo hiếu gìn gia đạo
Đức sỹ tòng trung giữ cột cờ
Huyết chảy nồng ân tràn lãng mạn
Tim hồng nghĩa đọng kết vần thơ
                                Pham Hồng Thai

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

VỊNH MÁI TÓC


Suối tóc em buông giữa núi rừng
Hoang trường nẻo vắng vạn niềm thương
Hoa lau trắng ngán ngang sườn dốc
Cỏ úa vàng khô khéo vấn vương

Lũ bướm bay qua tìm chốn đỗ
Mùa thu sắc lá gọi lai về
Bao ngày hẹn ước chim không đến
Để gió buâng khuâng đậu cuối hè

Áo tím màu hoa nơi đảo vắng
Biển xanh cây tốt nắng chờn vờn
Bao nhiêu tảng đá kè thềm bậc
Cho dáng em càng đẹp xinh hơn

Khe suối cầu ngang sườn dốc đứng
Soi mình cá lượn mấy từng trong
Bồng bềnh bọt nước tung màu trắng
Chiếu tảng cho em gọi tấm lòng

Đẹp quá chiều hôm ngắm dáng em
Nàn mây thắm thiết gội bên thềm
Câu thơ viết vội cho dang dở
Để úa tình nhau một chữ… èm
                                        VN

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

LÁ CỜ CÁCH MẠNG

(Chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám)
Tháng tám mùa thu nắng đỏ trời
Nhờ ơn càch mạng đẹp muôn nơi
Lá cờ bách chiến hào quang tỏa
Chí sỹ anh hùng lấp lánh soi
Đất nước muôn năm vì nghĩa lớn
Non sông vạn thưở sáng ngời ngời
Lòng ta khắc cốt công ơn Đảng

Phấp phới tung bay thật tuyệt vời

Cách mạng đem về cuộc sống vui
Xây lên hạnh phúc của muôn người
Dân giàu nước mạnh biên cương vững
Pháp chạy Tàu thua Mỹ cút rồi
Tổ quốc hòa bình cờ thắm đỏ
Sao vàng dẫn lối vượt trùng khơi
Con hồng cháu lạc mang truyền thống

Quật khởi kiên trung nghĩa đạo đời.
                                    VN

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

VU LAN NHỚ MẸ

Tháng bảy đang về nhớ mẹ xưa
Đầy vườn nụ cải ngát hương đưa
Canh khuya đứng lặng lòng sầu tủi
Nẻo vắng ngồi thầm mắt lệ mưa
Nghĩa đức sinh thành mang mãi nặng
Công ơn dưỡng dục trả sao vừa
Bao lần hiếu đạo con thề giữ
Tháng bảy đang về nhớ mẹ xưa.
                                             VN

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

ĐẾN ĐỀN SINH


Lê Lợi đền sinh tôi đến thăm
Rừng xanh núi biếc trải lung linh
Đồi xa nắng đỏ vờn làng xóm
Tiếng sáo lòng ai thật gợi tình

Đá Cóc đàn chim hót líu lo
An Mô gió thoảng một câu hò
Ngân dài trầm bổng bao tha thiết
Sóng vỗ tung lên dọc mé hồ

Phố chợ người vui câu hát cổ
Trên cao Ngũ Nhạc gió thầm thì
Ai đi trẩy hội mùa thu nhỉ
Hãy gắng cùng leo Ngũ Nhạc từ

Để biết đông tây nam bắc nhạc
Đường cao dốc thẳm thắp tâm hương
Sơn Thần Ngũ Nhạc linh từ đấy
Phật tử gom tiền của bốn phương.
                                            VN




Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

HỒ SINH THAI QUÊ TÔI.


 
Ảnh của Văn Nhã Nguyễn.Ảnh của Văn Nhã Nguyễn.
Hôm nay trở lại thăm hồ
Sóng xanh mặt nước con đò ai kia
Khua chèo mái đẩy nhịp đưa
Em say hứng lấy giọt mưa thật tình
Đồi cây đẹp cảnh thanh bình
Nhà cao mới dựng quê mình đổi thay
Dạt dào con sóng vơi đầy
Bên hồ sinh thái vui vầy nghĩa ân
Đàn trẻ thỏa ước niềm mong
Được bơi được lội vẫy vùng ngược xuôi
Các cụ hoan hỷ nói cười
Không phải đến biển có nơi soi mình
Phố rừng ánh đẹp lung linh
Chiều vàng dát ngọc càng xinh đáy hồ
Ngỡ ngàng tiên cảnh như mơ
Phượng Đình phố mới câu thơ gợi mời.
                                                  VN

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

CHÀO THU


Mây vờn trắng nõn điểm đầu non
Đẹp dáng mùa thu đỉnh núi tròn
Bãi cỏ sườn đồi vàng sắc lá
Chùm hoa cạnh suối ánh khô ròn
Đàn chim ngưng hót bên sườn dốc
Lũ bướm thôi vòng nẻo héo hon
Gió thoảng hương đưa lòng thưởng ngoạn
Bao tình gửi trọn chốn xa bồn.
                                       VN

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

GỬI BẠN


Buông dài suối tóc hỡi nàng tiên
Đẹp lắm rừng cây, nắng dịu hiền
Ở chốn thiên đường bao mộng ước
Mơ màng dáng ngọc đẹp tình duyên

Làm sao say ngắm cảnh thiên nhiên
Để vẹn lòng ta vợi ưu phiền
Tháng tháng năm năm cùng sắc núi
Mây hồng rạng rỡ nước non tiên.
                                                  VN

QUÊ TÔI

Nếu bạn về thăm đất Chí Linh
Phong cảnh lên thơ thật hữu tình
Kiếp Bạc lung linh sông gợn sóng
Côn Sơn lượn gió thổi rừng xanh

Kinh Thày uốn khúc bao kỳ thú
Núi Phượng âm vang vọng tiếng thày
Phả Lại vươn cao nàn khói tỏa
Cho đời điện sáng đẹp lòng thay

Hoàng Tân xí nghiệp dựng thêm nhiều
Bến Tắm đồi chè bát ngát siêu
Hoa Thám trời mây xanh đỉnh núi
Tân Dân lúa tốt giữa đổng chiều

Dây Diều cảnh đẹp như tranh vẽ
Rừng rẻ xuân về nở trắng hoa
Mấy chị lên đồi cao giọng hát
Bắc An Bãi Thảo vọng lời ca

Người: nùng, sắn, thổ, kinh …dân tộc
Đoàn kết dựng xây mảnh đất này
Hạnh phúc ấm no cùng độc lập
Muôn đời ngào ngạt với hương say.
                                                VN

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

MAĨ VỚI NIỀM THƯƠNG

 

Chỉ muốn cùng em dệt ước mơ
Nuôi lòng dạo ấy chặng phai mờ
Bên mình kỷ niệm đầy nhung nhớ
Kết trái trong tim ngọt tiếng chờ

Vẫn biết ngoài kia con sáo thở
Cho mơ mộng thắm một bài thơ
Tình ai trọn vẹn câu duyên nợ
Chớ để trong ta chữ dại khờ

Dẫu muốn quên đi chút vấn vương
Xin đừng nhạt nhẽo những con đường
Bao nhiêu mộng ước cùng chung hướng
Có mấy hồn mơ của bốn phương

Lá rụng mùa thu cành đỏ phượng
Hoa tàn cuối hạ tỏa canh trường
Tình mình đẹp quá ngàn mây trượng
Đã kết hoa rồi mãi với thương.

                                                  VN

THỎA LÒNG


Thiếu nữ mơ chồng mới bước sang
Mùa hoa cuối hạ đẹp ngơ ngàng
Em cười thắm thiết thu vừa đến
Anh đón hôn nồng tiếng sáo vang
Thiên hạ reo vui ròn lễ hội
Xóm làng phấn khởi đợt mưa vàng
Bao năm vất vả cùng thời vụ
Tiết đẹp cho lòng thỏa ước mang.

                                               VN