Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

NHỚ BÁC

Tháng chin mồng hai nhớ Bác Hồ
Ba đình lời Bác, tiếng hoan hô
Nhân quyền, độc lập, tình hòa hiếu
Mãi mãi tường tồn với tự do
                                     VN

KINH THÀY

Kinh Thày biếc thắm một dòng sông
Lấp lánh xa xa gợn ánh hồng
Lồng cá ai nuôi ven dải cát
Con thuyền mái đẩy sóng mênh mông
Nồng nàn chén rượu hương say thoảng
Say đắm lời ca sợi chỉ lòng
Mong đợi bình minh lên tỏa nắng
Ngọt ngào thành phố vẫn hằng mong.
                                         VN

NGÂU MUỘN

           Lâu ngày Ngưu Chức gặp nhau
Khóc rơi trắng lệ, cười đau nỗi niềm
Thỏa thê kể nể sấm rền

              Khiến cho trời đất mọi miền ngả nghiêng…!!!
                                                      VN

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

cựu chiến binh gương mẫu

Những chiến sỹ năm xưa
Nơi chiến trường bom đạn
Đã Vì nước quên thân
Đem máu xương tuổi trẻ

Nay hòa bình dựng xây
Lại lao động quên mình
Vượt qua ngàn gian khổ
Vì cuộc sống phồn vinh

Nuôi lợn và trồng cây
Nuôi gà đồi, thả cá
Giúp hộ nghèo vượt khó
Khuyên con cháu học hành

Đại kết đoàn phố khu
Cùng nhau xây dựng hội
Gìữ vệ sinh phong cảnh
Cho phố phường đẹp tươi

Một niềm tin vô bờ
Vượt qua mọi bão dông
Một lòng trung với Đảng
Với Bác Hồ kính yêu 
                           VN 

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

SÔNG THẠCH HÃN

Thạch Hãn hai người lính tuổi già
Ngắm nhìn dòng nước đỏ phù sa
Nhớ về quá khứ đau thương lắm
Tưởng đến ngày xưa mấy mặn mà
Tuổi trẻ đôi miền cùng xả súng
Máu hòa sông lệ giọt đào pha
Dòng sông nhân chứng bao đau khổ
Một thưở anh hùng dân tộc ta.
                                        VN


Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

ĐÌNH ĐỌ XÁ*

Đọ Xá đình làng thật vẻ vang
Dựng xây to đẹp lại khang trang
Ngày xưa chi bộ vừa thành lập
Cờ đỏ tung bay khắp phố làng
Xiềng xích đập tan , xua đế quốc
Tự do mang lại… cảnh thiên đàng
Muôn năm cộng sản vầng dương tỏa
Đọ Xá đình làng thật vẻ vang.
                                         VN
*Nơi thành lập chi bộ đầu tiên của tỉnh Hải Dương

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

THẪN THỜ

Năm ngoái nhiều mưa nước ngập hồ
Nay đầm bãi cỏ biếc màu lơ
Nắng mưa âu cùng do trời định
Ả Chức chàng Ngưu cũng thẫn thờ
                                                 VN

DÒNG SÔNG

(Họa nguyên vần bài Bức Thư Lòng của Đoàn Mạnh Linh)

xanh nắng đỏ nhuộm mây hồng
Nước biếc thuyền trôi sóng vỗ không
Gửi cánh buồm nâu về với gió
Men tình đắng chát ở miền đông
Lòng son nghiêng ngửa theo chiều nắng
Dạ sắt e chi bão giữa dòng
Bồi đắp đôi bờ lên ngô lúa
Toàn dân tin tưởng vẫn hằng mong.
                                             VN
PHỤ CHÉP BỨC THƯ LÒNG
Xa cách đôi nơi biệt cánh hồng
Hỏi người tri kỷ có buồn không?
Gửi tình lá thắm nhờ mây nước
Trao chút hương nồng mượn gió đông
Chỉ sợ lòng son nghiêng ngả sóng
Còn e dạ sắt đảo chao dòng
Chờ tin hồi đáp lời vàng đá
Để khách trương phùng khỏi nhớ mong.
                                         ĐOÀN MẠNH LINH


Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

MUỐI VÀ GỪNG

Gặp em thiếu nữ bán hàng rong
Mấy lạng muối khô mớ cải ngồng
Lanh lảnh tiếng rao từng ngõ xóm
Ai mua muối mặn với gừng không.
                                         VN

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

ĐẾN CAO NGUYÊN

“Vượt Bù Gia Mập Cao Lê
Qua sêrêpôk lại về Tây Nguyên
Tây Nguyên ơi đất truân chiên
Tuổi trai ta đã từng quen xứ này"*

Nhân Cơ Đắc Lrấp tháng ngày
Cùng dân san núi vượt mây đã từng
Buôn gần soóc nhỏ nẻo rừng
Rượu cần hoan hỉ hát mừng chiến công
Thương người cán bộ long đong
Vì dân vì nước một lòng trung trinh

Thôn Năm, thốn Sáu hữu tình
Suối sâu đèo dốc chúng mình hát ca
Quảng Phú chẳng ngại đường xa
Rừng xanh heo hút, chiều tà đường trơn
Vẳng nghe tiếng sáo vọng buồn
Người đi mang nỗi tha hương mịt mờ

Vườn cây trái ngọt ước mơ
Làm lên giàu đẹp bốn mùa cao nguyên
Điệp trùng vơi vợi thiên nhiên
Một vùng non nước rồng tiên tuyệt vời
Tây Nguyên rực rỡ sáng ngời
Dựng xây kiến thiết người người chung tay.
                                                           VN
* thơ Tố Hữu

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

THẠCH HÃN NGÀY THU

Dòng sông êm dịu một ngày thu
Sóng nước dịu dàng dải nhấp nhô
Mái đẩy con thuyền đang tới bến
Nắng vàng trải lụa đẹp vần thơ
Trên bờ xanh thấm màu cây biếc
Dưới nước thuyền bơi sóng lượn lờ
Thạch Hãn bao đời xây mộng thắm
Trở thành nhân chứng đến bây giờ.
                                            VN

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

ĐẾN VỚI CAO NGUYÊN

Thành phố Cao Nguyên một buổi chiều
Bến xe dốc núi cảnh cô liêu
Hàng rong mấy chị chen mời khách
Khăn cổ choàng bay thật mỹ miều
                                     VN

TẮM BIỂN


Chiều nay biển đẹp vô cùng
Trời xanh biển rộng nắng trong xanh ngời
Lăn tăn sóng vỗ ngoài khơi
Nhẹ nhàng mơn trớn vuốt người yêu thương

Nắng khoe nhuộm ánh chiều vương
Gió hiu hiu dỡn với sắc hường cỏ hoa
Anh em chìm đắm mặn mà
Khát khao giây phút sóng đà vượt lên

Ngực căng hương vị thiên nhiên
Tay giang ôm sóng theo triền nhịp bay
Đôi tim hòa nhịp rung dây
Đê cho chìm nổi ngất ngây nắng chiều

Hoàng hôn tung bọt thủy triều
Biển xanh lượn sóng bao nhiêu ân tình
Từng đôi mắt biếc long lanh
Nắm tay cùng tắm dáng thanh biển trời

Ước ao mãi cảnh tuyệt vời
Những ngày hè ấy cùng vui mơ màng
Trái tim thơ bé ngỡ ngàng
Đưa nhau về lại thưở vàng ngày xưa.
                                             VN


Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

TÌNH BIỂN

Gió hoang dại, nắng vàng trên cát
Sóng rập rờn, thuyền hát, biển reo
Lũ dã tràng kéo nhau lên bãi cát
Muốn xây thành  lũy thật cheo neo

Biển chiều êm ả nước xanh lơ
Bãi tắm cồn cào thắm ước mơ
Trên đảo tiếng cười vang rộn rã
Hoàng hôn lượn xuống biển xa mờ

Biển xanh yêu quí đẹp ngàn lần
Bát ngát trong lành theo gió ngân
Ước nguyện vòng tay ôm lấy biển
Nghìn trùng sóng vỗ tím mây vần

Một mình lặng ngắm biển mênh mông
Sóng vỗ ồn ào dưới nắng trong
Ai đó lời thơ vang vọng mãi
Như tình dưa hấu thưở cha ông.
                                  VN

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

CHIẾC LÁ


Chiếc lá rụng rơi giữa cổng làng
Làm nghiêng câu hát của ai vang
Cho em run rẩy điều khao khát
Lòng ngập ước mơ đẹp mộng vàng

Có lẽ ngày thu mới chớm sang
Ngẩn ngơ hoa cỏ vẫn mơ màng
Ngổn ngang thổn thức niềm xao xuyến
Lũ bướm dập dờn lượn dọc ngang

Ai biết sớm nay sợi nắng trang
Cho đàn bướm trắng kéo tình tang
Say sưa hút nhụy thơm trên lá
Để thẹn cánh hoa nỗi bẽ bàng

Trời đất xanh tươi rất dịu dàng
Nắng hồng trải rộng khắp đồng vang
Heo may chưa kịp về theo chị
Ô thước cầu treo cứ ngỡ ngàng.
                                              VN

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

ĐÊM NÚI QUÊ MÌNH

(Họa nguyên vần bài đêm thu của Nguyễn Xuân Nghiệp)
Rừng núi đêm thu trăng thanh
Lấy thơ gửi tấm lòng anh yêu rừng

Đồi núi đêm thu cảnh tuyệt vời
Vầng trăng, lượn gió, thả hồn rơi
Bên hồ rặng liễu ngân nga hát
Dưới bãi quyên đàn hót lả lơi
Xao xuyến lời thơ ai thổn thức
Buâng khuâng khúc nhạc vọng chân trời
Bóng vàng cây cỏ mờ sương khuất
Vọng giữa ngàn xa tiếng sáo khơi
                                          VN

Phụ chép ĐÊM THU
Đêm thu gió mát trăng ngân
Xin mời thi hữu hoạ vần cùng trăng

Hằng Nga cung Quảng chốn xa vời
Rời rợi đêm vàng tiếng sáo rơi
Soi bóng bên hồ hàng liễu rủ
In hình đáy nước mảnh trăng lơi
Bâng khuâng tiếng hạc tan trong gió
Xao xuyến hương may thoảng cuối trời
Lối cúc đường mai mờ khói trắng
Canh tàn sương lạnh trài ngàn khơi
                              (Nguyễn Xuân Nghiệp mời họa)

BUỔI SÁNG THU NAY


 
Sớm nay tĩnh lặng giọt mưa rơi
Ngọn gió đùa reo giữa đất trời
Em gái gánh sen ra chợ bán
Nụ cười hoa nở đọng trên môi

Màn sương giăng mỏng tựa khăn voan
Đồng lúa tươi xanh ở mé đường
Thoang thoảng bay lên từ chiếc thúng
Ngạt ngào tươi mát ngát mùi hương

Lặng yên nhè nhẹ đẹp tình thương
Buổi sáng mùa thu sắc lạ thường
Một đóa hoa tươi em buộc lại
Niềm vui xao động cả xa phương

Thi nhân hào hứng vẽ lên hường
Một búp sen vàng sợi nắng vương
Lấp lánh điểm tô từng nét bút
Em đem ra chợ với khu phường

Sớm mai trong tiết ngày thu mới
Chẳng thể dùng lời để ngợi ca
Trời đất hòa quyện nơi gánh chợ
Tràn đầy vẻ đẹp với lời thơ.
                                         VN


Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

VỀ MIỀN ĐỒNG HỚI

Đồng Hới đêm nay rực ánh đèn
Phố dài như thể dãy Trường Sơn
Quán hàng tấp nập người mua bán
Phố nhỏ đong đưa giọng hát dồn

Gió lạnh heo may từ biển rộng
Kiên Giang lượn sóng dải sông xô
Con thuyền mẹ Suốt còn hình bóng
Khắc mãi trong lòng thế gió mưa

Trăng sáng lung linh dòng Nhật Lệ
Mái chèo khua động nước sông xanh
Hàng dừa soi bóng trên nền biếc
Vươn tới trời cao hưởng gió lành

Hương dạ lan thơm ngát nhớ ai
Để lòng quân tử nhớ thương người
Miền trung nắng lửa tình chan chứa
Bát ngát vọng vang cả đất trời

Đồng Hới ơi tháng năm nỗi nhớ
Vẫn còn nguyên sắc đỏ màu cờ
Vẫn dòng Lệ Thủy in trời biếc
Thao thức dâng trào một biển thơ.
                                            VN