Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

NHỚ MẸ

alt
(Họa nguyên vận bài vắng mẹ của Xuân Dũng)
Tháng bảy vu lan lại sắp qua
Long con khắc khoải nhớ thân già
Giàn trầu vươn lá ai nào hái
Nước cạn bình vôi, nhớ chợ quà
Lẻ ánh trăng soi tình mẫu tử
Đẹp cành lan ý chẳng thơm hoa
Mái đầu tóc bạc dày sẩu đọng
Vẫn tưởng khuôn hình ngày tháng xa...
                                                       VN
Phụ chép Vắng mẹ
Ba mươi năm lẻ đã trôi qua
Đời thấy cô đơn vắng Mẹ già
Nước cạn bình vôi, trầu thiếu lá
Dầu khô đèn bấc, chợ không quà
Nhớ tình Mẫu Tử, trăng mòn bóng
Ơn nghĩa sinh thành, đá trổ hoa
Tóc bạc trắng rồi còn khát sữa
Mơ hoài khuôn mặt tháng ngày xa…
                                    Xuân Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét