Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

BẾN SÔNG LAM


Bến sông Lam ngày tháng dần trôi
Chuyện cũ trong lòng sao sống động
Rả rich ngâu mong chờ ngóng đợi
Bãi ngô non xanh thắm màu sông

Vẫn câu thơ… biết dòng trong đục
Thì cuộc đời rằng nhục mới vinh
Xanh thăm mùa thu trên bãi vắng
Đất trời hòa nhịp tiếng tơ tình

Lại cùng gánh đất đắp đê bao
Lượn gió trang thơ thật hữu hình
Giử cả lòng ai vào bến vắng
Tình em dào dạt nước non mình

Bên nhau ta lại dựng cùng xây
Đẹp áng cô em xóm bến này
Gánh một mùa thu vào lịch sử
Để xem trong đục dáng trời mây.
                                  VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét