Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

LẮNG ĐỌNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời
Xuân ơi ! lá biếc mọc xanh chồi
Để hạ về thêm vẻ sắc tươi
Cho trái ngọt thơm tình đất nước
Mênh mang rộn rã tiếng reo cười
Quê hương thắm đỏ khắp muôn nơi
Vạn cánh hoa khoe sắc với đời
Tiếng gió đưa hương như nhắc nhớ
Màu hoa thắm thiết mãi ngời ngời
Đem gom tất cả vào xuân ấy
Để nở hồng thêm vạn cánh thơm
Cho triệu năm sau còn luyến ái
Phút giây lắng đọng của tâm hồn

DẠO GÓT



Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Thơ thẩn nơi vườn hoa
Bước chân tình thong thả
Bao ước mơ rộn rã
Gọi cho người phương xa
Tà áo bay theo gió
Mânh mang niềm khát thèm
Hạnh phúc đang đợi chờ
Đem cho người thương mến
Mấy mươi còn tươi trẻ?
Dễ nói mọi người nghe
Đem thân vào gian khó
Nói đến trời cũng tin
Mặc số trời định liệu
Cứ vô tư nghe lời
Phán sao ở lòng người
Ngắm hoa đào xuân nỡ
Vui cùng hương tỏa ngát
Mơ màng ước mai đây
Sẽ có điều kỳ tích
Trong muôn màu thắm cây.

HD/20/2/19
VN

CẢNG HẢI PHÒNG

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và nước
Thương cảng Hải phòng có tự xưa
Từ thời khởi nghiệp bán cùng mua
Giao lưu trao đổi trong ngoài nước
Thuận ý vừa lòng cả tứ mùa
Cảng biển ngoan cường mảnh đất hùng
Ba lần thủy tặc xác trôi chung
Bạch Đằng Hán, Tống, Nguyên tan tác
Lịch sử ghi danh đỏ chiến trường
Vẫn sáng tươi dòng tàu số không
Con tàu chuyên chở tới miền trong
Địa danh thương cảng càng lừng tiếng
Bốn biển năm châu hỏi đến đông
Đứng giữa trung tâm nhìn biển lớn
Hàng cây phượng vỹ thắm non sơn
Hải đăng sừng sững đèn soi tỏ
Rộn rã vào ra cảng xép hàng.

                            24-2-19

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

NHƠ KINH THẦY



Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Về quê giữa nắng buổi ban chiều
Bóng ngả trên đồng ruộng nước xiêu
Khôm lúa xanh vờn theo lượn gió

Vàn ngô rỡn ánh lớp vàng rêu
Dòng sông cuộn sóng cho thuyền tới
Lồng cá ven bờ đớp thức đều
Bãi cát phơi màu xuân vẫn lạnh
Kinh Thầy nhuộm dáng cảm thương nhiểu.

                                             14-2-19
                                                 VN

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

NGÀY THƠ VIỆT NAM Ở CÔN SƠN

Trong hình ảnh có thể có: 2 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thanh Dạ Nguyễn
Ngày xuân khai bút hội Côn Sơn
Vọng tự ngàn xưa tiếng suối đờn
Trong động Thanh Hư thông vẫn hát
bao lời dạt dào tựa mưa tuôn
Sáu trăm năm lẻ chuyện bàn cờ
Bóng dáng đoàn quân giết giặc ngô
Vang vọng bốn phương lời đại cáo
Anh hùng hào kiệt đẹp trang thơ
Câu ca quan họ bao lưu luyến
Bạn đến nghĩa tình thắm ước mơ
Từ Điện Biên oai hùng thế giới
Đến Trường Sa hào khí không mờ
Ai xòe quạt múa mừng thi sỹ
Ai đẹp áo khăn với cánh đào
Bao bát hoa hồng tươi nụ biếc
Trên bàn đón khách thật vui sao
Ôi mùa xuân giáp ngọ ngày thơ
Mảnh đất Côn Sơn bỗng chói lòa
Hiển hách chiến công cùng Vạn Kiếp
Lẫy lừng lịch sử của ông cha.
                                  VN

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

GIAO MÙA


Xa mậu tuất, kỷ hợi về
Tết mừng xuân đẹp say mê lòng người 
Máy lồng xé nước trắng nơi
Toàn dân vui tết, nụ cười tự do

Thành phố rực rỡ màu cờ
Nông thôn,  phường, xã hát hò, múa reo 
Muôn hoa đủ sắc, thắm điều
Mênh mang ngọn gió, mỹ miều áo khăn

Trai tài gái giỏi trào dâng
Côn Sơn, Kiếp Bạc, hội xuân hẹn hò
Đỏ vàng muôn lá nhỏ to
Nóc nhà, hè phố gió đùa xốn xang

Đẹp thay trong ánh nắng vàng
Chí Linh tao dáng vẻ vang phố thành
Mùa xuân hoa cỏ lung linh
Đất lành chim đậu thỏa tình nước non.

                                              VN