Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

XUÂN QUÊ

Đi dọc bờ sông xanh
Xóm làng thân yêu quá
Con thuyền như chiếc lá
Giữa dòng trôi lững lờ

Con chim trên nền biếc
Của bầu trời xanh lơ
Nàn gió xuân ấm áp
Mang về bao ước mơ

Cửa trường đàn em nhỏ
Cặp sách mới học trò
Thắm tươi khăn quàng đỏ
Rộn tiếng cười tuổi thơ

Trên ruộng đồng tiếng máy
Vụ chiêm đang đợi chờ
Nhà nhà vào vụ mới
Một mùa vàng thắm mơ

Mùa xuân về rực rỡ
Muôn cành đào non tơ
Những nụ tươi chúm chím
Nở bừng lên sắc thơ
                       VN

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

ĐÔI VẦN THƠ XUÂN

Mùa xuân thắm sắc hoa đua nở
Xanh đỏ tím hồng ở bến thơ
Gió núi ngỡ ngàng tìm nắng sớm
Đợi chờ mây trắng đứng trơ vơ


Con đò khao khát người đi hội
Dòng lục nước về xanh ước mơ
Quan họ giao duyên lời lá thắm
Luồn kim xe chỉ đẹp câu thơ

Muôn hoa trang điểm cho trời đất
Câu hát dâng đời bao đắm say
Bên lở bên bồi dòng nước bạc
Lục giang dào dạt nỗi vơi đầy.
                                      VN

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Phụ nữ Tuyên Quang

Câu thơ chè Thái gái Tuyên Quang
Dịu ngọt môi ai thắm chữ vàng
Có đến mới thấy người đẹp tuyệt
Một vùng sơn thủy thật mênh mang

Người xinh không chỉ là nhan sắc
Tri thức tài ba cũng của nàng
Cái nét hoa khôi đằm thắm ấy
Đã làm mê mệt biết bao chàng

Mỹ nhân ẩn tích chốn rừng sâu
Bạch Mã, Cham Chu… ở chốn đâu
Người đẹp Tày, Dao, Mông, Thái, Mẹo….
Vương triều sau trước kế chân nhau

Loanh quanh thơ thẩn nẻo thành Tuyên
Dò dẫm tim ai khắp mọi miền
Kí ức xa xưa còn hiện mãi
Bao nhiêu câu chuyện xứ thần tiên.
                                       VN


Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

MỪNG ANH

(thân tặng anh Đỗ Đắc Điềm)
Mừng người đồng ngũ có nhà xinh
Xây dựng vừa xong rất hữu tình
Nhà mới khang trang bên nếp cũ
Màu xanh lộng lẫy đón bình minh

Hai tầng ô nhỏ phân đều cửa
Phòng ngủ phòng ăn đủ dáng hình
Cây cảnh thắm tươi màu sắc gợi
Phồn vinh hạnh phúc tặng mừng anh.
                                 VN


Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Năm mới 2014

Hai nghìn mười ba sắp đi qua
Muôn vạn sự đời tựa cánh hoa
Hương sắc thắm tươi mùa hứa hẹn
Nguyện cầu một khúc khải hoàn ca

Thế giới nhiễu nhương đầy chuyện lạ
Đông phi xô đẩy lọc lừa nhau
Đại Hàn Nhật Bản lo Trung Quốc…
Lấn biển lấn trời họa á âu

Thế thái nhân tình cũng thế thôi
Muốn ngành giáo dục phải lên đầu
Hô nhiều khẩu hiệu nhưng làm khác
Thành thử bây giờ vẫn đứng sau

Lãng phí tham ô nghĩ bạc đầu
Mà vàng cùng đất biến về đâu
Đã kìm chân ngựa đang phi mã
Lạm phát phải nhường lại bước nhau

Một giải non sông nam chí bắc
Đợi trông hy vọng biết bao nhiêu
Người mang hạnh phúc cho dân tộc
Giáp ngọ sang năm được thật nhiều.
                             VN


Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

ƯỚC XUÂN


Muôn vạn loài hoa thắm sắc xuân
Véo von chim hót giọng trong ngần
Trên đồi lộng gió rừng hoa nở
Thơm ngát mùi hương tựa dạ ngân

Sắc mới trong lành cây biếc xanh
Trong hồ sinh thái gió nghiêng cành
Xuân mơ em gánh nhiều hương lộc
Trĩu mộng thông reo ngọn gió lành

Trong phút giao thừa, ai đón đợi
Niềm vui bất tận vạn cao thanh
Mắt ai hạt nhãn cười trong trẻo
Em ạ mình yêu xuân sẽ thành

                                     VN

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

MONG XUÂN

Khép cửa đợi người từ dạo đó
Mùa đông lạnh giá với cô đơn
Cỏ hoa xơ xác trong hiu quạnh
Ngóng mãi phương trời chẳng có hơn

Xuân đến nắng hồng cây lộng gió
Muôn hoa đua nở khắp đồi vàng
Khúc ca rộn rã cùng trời đất
Hơi ấm mùa xuân đẹp mọi vùng

Anh đón nàng xuân vào cửa trước
Nắng, hoa rực nở đón mừng em
Non sông vạn vật đều tươi thắm
Muôn tiếng cười vang thật ấm êm.
                                     VN

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Hoàng hôn

Xế chiều gửi gió sườn non
Cành thông vương sợi nắng vờn đong đưa
Hàng cau tàu lá cợt đùa
Vươn cam trĩu quả đợi mùa trao duyên
Bướm vàng bay lượn dốc triền
Nhụy hương dâng tặng thiên nhiên cuối chiều
Hoàng hôn buông giọt nắng xiêu
Sườn non say đắm, lưng đèo ngất ngây
Đắm mình trong áng thơ hay
Suối đàn phấp phỏng, tình cây thẫn thờ
Mắt nai nhuộm tím hồn mơ
Thẹn thùng chân bước dáng mờ núi cao
Ngang mây vi vút thông reo
Mấy câu thơ bỏ ngang đèo buâng khuâng
Xế chiều gọi bóng hoàng hôn
Để em thơ thẩn sườn non thì thầm.
                                      VN

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

CÔ GÁI PHƯỢNG SƠN

Hai cô gái nhỏ đứng chụp hình
Dưới khóm tơ hồng, cạnh núi xanh
Muôn cánh hoa mua màu tím biếc
Lửng lơ mây lượn giữa rừng hanh

Đôi má ửng hồng cô gái hát
Lời ca bay bổng tựa tâm tình
Tuổi xanh mơn mởn niềm mơ ước
Gió núi cây ngàn cũng xốn xang

Bốn phía núi thông chen chúc đứng
Ngạt ngào hoa cỏ nức mùi thơm
Vườn cam quả mọng chờ thu hái
Một áng thơ hay đọng giữa hồn.


                         VN

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Thăm nhà thờ

                                                                         (Nhân chuyến thăm nhà thờ Kẻ Sặt)
Ngày ấy theo em về xứ đạo
Dọc đường vang vọng tiếng chuông ngân
Qua cầu rộn rã chân ai bước
Thoáng chút vui buồn phút cuối đông

Trong lễ rực hồng buổi giáng sinh
Muôn người ước nguyện chúa lòng lành
Ngân vang thánh thót hồi thanh nhạc
Đức mẹ trên cao đứng thuyết trình

Dân đạo nghe từng lời kính cẩn
Đèn hoa rực sáng mọi hiên nhà
Giáng sinh nô nức già cùng trẻ
Vang vọng chính tòa tiếng thánh ca

Thương lũ em thơ tròn mắt mộng
Đắm chìm thác loạn một cơn mơ
Trên cao mẹ vòng tay che chở
Vầng sáng hào quang vẫn đợi chờ.
                                   VN

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Phượng Hoàng

 “Quần sơn la liệt trận bày
            Tả hữu tung cánh, Phượng bay ngang  trời”
Thông reo bát ngát núi đồi
Canh quan kì thú, tuyệt vời nước non
Lòng khe róc rách suối tuôn
     Bảy hai chim phượng cánh vờn cảnh tiên
Hữu tình phong sắc thiên nhiên
         Hóa thân chiêm ngưỡng một miền trời mây
Núi theo đông bắc  nam tây
Soi mình đằm thắm cỏ cây Lục Đầu.
                                              VN



Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Thương quá BẮC HÀ

Sương muối  dăng đầy nẻo Bắc Hà
Đã làm xơ xác mận tam hoa
Lá non vừa mọc đành khô héo
Mậm nhú đành thôi hết mặn mà
Đừng kéo thêm về luồng gió lạnh
Kẻo làm tan vỡ mộng cao xa
Hỡi trời phương bắc đừng mưu ác
Để thắm tình đời những nụ hoa .
                     18/12/2013 VN

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Nhớ Mẹ

                                       (Nhân ngày giõ đầu mẹ)
















Con xin dâng mẹ những bông hồng
Đỏ thắm ngạt ngào với sắc hương
Như máu trong con dòng máu mẹ
Nuôi con khôn lớn tháng ngày trường

Ôi lòng mẹ tình yêu vời vợi
Nuôi đứa con thơ buổi đói nghèo
Gánh sắn, gánh khoai, bao buổi chợ
Tình thương dành dụm biết bao nhiêu

Mẹ từng tha thứ đã bao lần
Nông nổi dại khờ những đứa con
Lúc nắng khi mưa cơn ấm lạnh
Bảo ban dạy dỗ với chăm nom

Cảm ơn mẹ với bao câu chuyện
Người kể cho con cháu tháng năm
Đường mở để muôn đời tiến bước
Về tương lai hạnh phúc vĩnh hằng!


                            VN

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Lệ Nhòa

 (Một năm ngày mẹ về cõi phật)
Sương sớm dăng tang trước cửa nhà
Nỗi buồn năm trọn chẳng phôi pha
Người đã ra về nơi cõi phật
Cháu con mãi nhớ lúc chìa xa
Cuối đông lành lạnh nàn mưa rắc
Đầu chạp mơn man chút gió đà
Ấm tình mẫu tử bao nhung nhớ
Qui luật đành thôi mắt lệ nhòa.
                                   VN