Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

TRONG VƯỜN HÁI QUẢ

phụ chép 
GIỮA ĐỒI TRÁI YÊU
Cặp BƯỞI tròn căng ngắm mãi rồi
Đôi SOÀI óng ả quyện bờ môi
Kìa ĐU ĐỦ ngọt tràn mơ đắp
Đó MÃNG CẦU thơm phủ mộng bồi
Những tưởng DỪA XIÊM nồng dạ bé
Ai ngờ VÚ SỮA nặng lòng tôi
SẦU RIÊNG lặng lẽ đùa hương tỏa
CHUỐI ngại ngùng thơ thẩn giữa đồi.
                            KMT – 29.10.2014
Trong vườn hái quả
(Họa nguyên vần bài  giữa đồi trái yêu)
cây DỪA tríu trái ngắm song rồi
ỔI chín đưa vào thơm ngọt môi
quả BƯỞI tròn vo màu đỏ nhạt
MƠ, HỒNG trái vụ nhớ bồi hồi
NA GIAI dấu kín vào vòm lá
MÍT MẬT thơm lừng lại dấu tôi
VẢI, NHÃN, THANH LONG đùa với ĐỦ
CAM, CHANH lượn gió ở ngang đồi.
                                           VN

LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI

Lúa mùa vừa chin đỏ đồng
  Cả làng đi gặt nắng hồng sợi vương
 Đàn bò gặm cỏ bờ mương
 Em thơ đi học khăn hường bờ vai
Gió mùa thu thiết tha hoài
Bồi hồi thao thức bao lời ái ân
Bao  năm đổi mới mấy lần
     Quê hương giờ đẫ muôn phần đổi thay
    Máy bơm, máy gặt, máy cày…
              Con đường, trường học… đủ đủ đầy ước mơ
Đói nghèo cũng đã xa mờ
Cuốn vào dĩ vãng gió mưa cuộc đời
Nhà máy xí nghiệp nơi nơi
Cho người lao động một thời tự do
Hạnh phúc rạng rỡ hẹn hò
       Muôn năm ánh sáng ngọn cờ vàng sao.
                                                   VN


Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

ĐẸP MÃI DUYÊN ĐẦU


Đôi mình thắm đẹp mãi về sau
Khổ hạnh gian nan vẫn đượm màu

Bão táp muôn phương còn giữ lối
Mưa sa mọi nẻo có bên nhau 
Chung lòng trọn kiếp không thay đổi
Gửi phận trăm năm chẳng gợn sầu
Duyên nợ đôi mình tròn bến mộng
Câu thề thưở ấy vẹn tình đầu.
                         VN

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

CHIỀU QUÊ

Cảnh sắc chiều quê nắng gió đầy
Tia vàng bỡn cợt mấy hàng cây
Trên đồng lúa chín chờ xe* gặt
Dưới bài chim kêu tưạ lạc bầy 
Tấp nập thanh niên đang vác thóc
Ung dung lũ trẻ ngắm trời mây
Đầu đông thoáng lạnh chiều buông gió
Một chút tơ vương cuộn xứ này.

                                    VN
* xe chỉ một loại máy gặt

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

CHỚM ĐÔNG


Chiều vàng sợi nắng đã tàn phai
Đám bụi bay vương phủ gót hài
Đỉnh núi mây vờn vang sáo nhạn
Ngang đồi lá rụng tiếng hươu lai
Bầu xanh thắm đượm tình mơ ước
Lượn gió mênh mang mộng các đài
Tít tắp ngoài xa đàn én lượn
Thương tình dệt nghĩa giữa ban mai.

                                            VN

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

HÀ NỘI VÀ NÚI RÁC

Hà nội vừa xây bao núi rác
Vệ sinh đệ nhất không tiền bạc
Môi trường nhuốm bẩn thêm thê thảm
Ngọn cỏ điêu tàn nàn gió ác
Bụi cuốn đô thành mùi bốc ninh
Bây giờ kiếm chỗ nơi nào khác
Quê mình lại đẹp với văn minh
Đất nước vươn vai vào đổi mới.
                                           VN


Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

SỐNG CHUNG VỚI LŨ

Nào ai muốn sống chung cùng lũ
Lốc xoáy thời gian, xoay giấc ngủ
Gió cuộn ngang trời mây xám xịt
Mưa rơi giữa ruộng tàn đu đủ
Sông gầm cuộn sóng nỗi gào lên
Tiếng thét trào dâng vang tiêng hú
Mặt đất quay cuồng tựa đảo điên
Triền miên nước xối nơi vũ trụ.
                                    VN


XUÂN ĐANG TỚI


Tiết lạnh đầu mùa đã chuyển đông
Nhầm sao vội vã đến phiền lòng
Bầu trời xám xịt đầy mưa gió
Mặt đất hanh khô mấy đợi mong
Rét buốt đang về trên cửa bắc
Muôn hoa đã đến có hoài không
Xưa nay mai mận mừng xuân mới
Điều khiển bây giờ mới có công.

                                      VN

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

PHỤ NỮ QUÊ TÔI


Con gái quê tôi đẹp nhất mà
Siêng năng, tần tảo, hát vui ca
Giang sơn gánh vác tròn công việc
Chữ hiếu lo tròn vẹn cửa nhà
Nghĩa vụ công thôn đều tiến tới
Chương trình xã hội trọn muôn gia
Tình thân bác ái trong hòa thuận
Vợ quí chồng yêu sướng thế ta.
                                             VN

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

ƯỚC MUỐN

(chào mừng kỷ niệm 20/10)

Hai tay chắp lai ước mong dầy
Ánh mắt nhìn theo gợn gió mây
Tóc xõa buông xuôi không vướng bận
Môi cười lấp lánh giọt thơ ngây
Mơ màng một khoảng xanh vô tận
Ước muốn muôn nơi hạnh phúc đầy
Thế giới hòa bình trong thịnh vượng
Năm châu bốn biển đẹp mê say.
                                        VN


Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

QUÊ TÔI

Vụ gặt về quê giữa tháng mười
Mùa vàng trải kín, nắng hồng tươi
Trời xanh biếc thắm, mây lơ lửng
Tiếng máy ầm vang, rộn giọng cười

Hết cảnh ai đi trên thửa ruộng
Đôi quang gánh nặng chất vai người
Xe bò chở lúa không còn nữa
Dưới ruộng thóc bao vẻ rạng ngời

Lũ trẻ bây giờ không đuổi muỗn
Như ngày xưa nữa thưở anh tôi
Hái liềm cũng đã vào sâu lắng
Thấm đẫm lòng ai… của một thời

Đỏng đảnh mưa, giông, nắng đất trời
Quanh năm tất bật lắm buồn vui
Nay lòng thanh thản yêu quê mẹ

Đàn én chao nghiêng lúa tuyệt vời.
                                         VN

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

LẼ ĐỜI

       Lang thang khắp nẻo Quảng Ninh
Vân Đồn, Yên Tử lượn xanh Caí  Bầu
      Thăm chùa đỉnh núi nắng chầu
Dạo xem phong cảnh một màu nước non
      Ngẫm đời muôn sự mất còn
Được, thua, thành, bại, dại, khôn lẽ đời.

                                                        VN

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

GÀ TRỐNG

Nuôi gà chọn mã đẹp mào tươi
Cánh đỏ lông vàng cựa sánh đôi
Độ đẹp chân xanh loài giống mới
Tăng nhanh trọng lượng giá cao vời.
                                                VN

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

HÔI NHỎ


Bao nhiêu khát vọng cháy từng ngày
Mới học mơ màng dưới gốc chay
Với bạn làng bên vui đánh đáo
Cùng em xóm núi thả trâu cày
Chia bè trận giả thu khăn áo
Kéo cánh bày trò mượn khửu tay
Nhỏ xíu ai hay đời nghiệt ngã
Câu hò điệu hát thật mê say.
                               VN

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

TRÒN DUYÊN


Buâng khuâng mọi nẻo chốn trăng mơ
Thưở ấy bây giờ chẳng nhạt mờ
kỷ niệm soi hồng trang nhật ký
Mơ màng ánh mắt của ngày thơ
Bao nhiêu thắm thiết còn lưu giữ
Vạn ước tình thân dạ vẫn chờ
Ngày tháng rộng dài khi ngóng đợi
Rừng thu lượn gió đẹp trang thơ...?.
                                               VN

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

MÙA GẶT


Màn sương sáng sớm trắng đồng rơi
Vụ gặt đang về khắp đất trời
Óng ả bông vàng khoe hạt ngọc
Long lanh ánh mắt thắm tình ơi
Tơ viền sợi nắng vương đầu ngõ
Giọt lệ nhòa sương vọng cuối lời
Rộn rã ch
ân ai người vội bước

Mùa đông gặt hái bận đầy vơi.
                                       VN

GỬI EM

Bên hồ sen đứng một mình
Hỡi người em gái xinh xinh dịu hiền
Khoe đôi má núm đồng tiền
Tóc mây buông xõa ưu phiền lòng ai.

                                                   VN

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

CHỚM ĐÔNG

Trước ngõ  sen tàn bởi lanh đông
Hương tình chốn ấy hết say nồng
Đàn chim vội vã tìm nơi trú
Lũ bướm nghiêng vành lượn mé trông
Náo nức hôm nào chờ sớm tối
Canh chừng nẻo cũ hẹn chiều mong
Cùng nhau mấy bận buồn tê tái
Ở chốn đầm hoa hết nụ hồng.
                                     VN
                                  

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

NHÀ SÀN


Cầu thang em bắc đẹp thay
"Khửn song phái/ cái song đay"dáng tình
Cong cong uốn lượn thân hình
"Tang chan" "Tang quản" xinh xinh nếp nhà
"Tang quản"dành cho người già
Dành cho nữ giới ấy là "Tang chan"
Núi rừng trùng điệp mênh mang

Nhà sàn độc đáo..., cầu thang tuyệt vời.

                                           VN

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

CHÙA BA VÀNG


Tọa lạc trên lưng núi Đẳng Thành
Dân gian thường gọi đỉnh Ba Vàng
Chùa nằm vị trí tây uông bí
Hút mắt Bạch Đằng uốn hải giang

Bãi biển Đồ sơn trùng sóng vỗ
Hải Phòng thành phố cảng thân yêu
Thanh Long bên trái ngàn đồi núi
Bạch Hổ  chầu ria điệp chầu triều

Tùng trúc cúc mai thành tứ quý
Dệt màu văn hóa phật  xưa nay
Trúc lâm tâm tổ trên yên tử
Triết lý nhân sinh chắp cánh bay

Giếng Ngọc tự xưa đã ước mong
Đêm giao thừa đến với duyên phần
Nếu ai được ngụm trong lành ấy
Bệnh tật sẽ lùi khỏi chúng nhân

Bia đá khắc ghi thưở lý trần
Đại thiên khai sáng thuộc trúc lâm
Chư tăng phật tử nhiều công sức
Góp của góp lời chốn nguyện tâm

Ánh nắng chiều thu gợi nhớ nhiều
Ba Vàng rực rỡ thật cao siêu
Bình yên thanh tịnh ngôi chùa mới
Phật giáo Việt Nam đẹp mỹ miều.
                                       VN

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

NGÔI CHÙA CỬA BIỂN


 

Bảy trăm năm trước tự nơi này
Thiền viện trúc lâm được dựng xây
Đấu ấn bao chiên công hiển hách
Chống quân xâm lược tự xưa nay

Cảnh quan hấp dẫn điểm tâm linh
Tựa núi nhìn ra chốn biển khơi
Vẻ đẹp hoang sơ đành có một
Gần nơi du lịch gió hương trời

Chuyện chuột  ngày ngày chuyên lạy phật
Lan truyền trên mạng cũng hay hay
“Ngạc nhiên”” ngưỡng mộ”  trong du khách
Thậm chí khắc tinh cả chú mèo


Bình thản chắp tay còn khéo léo
Trò đùa hay thật trước thiền viên
Lời đồn tiếng gọi mời du khách
Đâu phải chỉ là điển tích riêng.
                                           VN



Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

THĂM CỬA ÔNG



Chúng tôi đi tham quan Cửa Ông
Nơi thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng
Người hơn bảy trăm năm về trước
Đã ra đây trấn thủ Vân Đồn

Trên núi cao cây xanh tỏa bóng
Biển trời bát ngát tận chân mây
Mái nhà ngói cong hình rồng phượng
Rợp bóng si già rễ tỏa đây

Ôi tổ quốc bốn ngàn năm chói lọi
Gương trong chiếu rọi đến muôn đời
Người trung nghĩa với tấm lòng son sắt 
Giữ biển trời nguyên vẹn đẹp tươi

Cho miệng lưỡi thế gian xiểm lịnh
Thù riêng cất giữ mãi trong lòng
Khi quân giặc lăm le biên ải
xếp hận nhà lo vẹn thủy chung.
                                     VN

THU CUỐI


Nắng nhạt trời thu giữa núi ngàn
Ta nhìn bóng rủ lá cây sang
Sườn non sáo hót vang bao khúc
Dưới đập hồ in đáy mấy trang
Kẻ khéo mang về lưng giỏ cá
Người ngoan kéo lưới nửa khuôn bàng
Trong hồ nước bạc in mây biếc
Ngớ ngẩn nỗi buồn chỉ tớ mang
.
                                   VN

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

VƯỢT LÊN


Ngày nào hai đứa bên nhau
Mang tình thơ dại nhuốm màu thời gian
Ngỡ rằng mãi mãi đá vàng
Ai ngờ duyên lứa lỡ làng chia phôi
Thôi đành đổ số phận thôi
Nhưng lòng vẫn cứ trách trời không thương
Gió mưa tầm tã đoạn trường
Mịt mờ dặm liễu màn sương phủ dày
Trăm ngàn chua xót đắng cay
Biêt đâu thời cuộc tháng ngày lênh đênh
Đọa đày núi thẳm rừng xanh
Vì dân vì đảng quên mình tuổi xuân
Vượt lên gian khổ muôn lần.

                                        VN