Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

NHỚ VỀ SIÊU BÃO


Loa truyền bão sẽ đổ miền trung
Kêu gọi toàn dân sơ tán cùng
Tài sản ruộng vườn đành bỏ lại
Cháu con gồng gánh chạy theo chung
Tiêu điều phố xá con đường ngập
Trôi nổi làng quê nước ngập vùng
Tháng chín trẻ em còn tới lớp
Cuồng phong thật khổ quá trời hung.

                                  VN

CHUYỆN Ở BẾN SÔNG


Bến nước năm xưa một bóng hồng
Con thuyền mái đẩy nhịp bên sông
Bao chàng chiến sỹ tay chèo lái
Mấy chị dân công giữ hợp đồng
Lũ giặc cho tàu bay xả đạn
Ta cùng thả sức giữa duyên nồng
Trên dòng SêRê Pốc từ năm đó
Vẫn thắm tình ai mãi ngóng trông.

                                      VN

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Nhớ buổi ấy bên dòng Cửa ĐạI



Có lẽ mùa đông giá lạnh rơi
Em ngồi lại nhớ chuyện xa xôi
Thương ngày vượt sóng trong khuya vắng
Nhớ lúc sang sông giữa sóng trời
Tiếng súng cầm canh nơi bốt giặc
Cung đàn thổn thức chốn đèn ngời
Bao năm buổi ấy anh còn nhớ
Cửa Đại dòng đời vẫn cuộn trôi.

                                      VN

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

SAO THẾ


Tóc thề còn chấm bờ vai
Mà em sao đã thở dài đắn đo
Biết nhiều trong giới tự do
Em là hình mẫu để cho bao người
Á âu có mấy khoảng trời
Vậy mà em giữ một thời riêng em
Bàn tay ấy thật tay tiên.

                            VN

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

NHỚ VỀ CHỐN ẤY


Thong thả Sơn Trà lên đảo vàng
Mênh mang biển sóng buổi thu sang
Vấn vương tình cũ ngày ra bắc
Mơ thưở nghĩa xưa buổi muộn màng
Leo đỉnh đảo ngoài xem mỹ đặt
Nghe người thuyết giảng giữa bờ hoang
Bao nhiêu năm ấy giờ thay đổi 
Chốn ấy ngày nao lại đến nàng.
                                          VN

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

TRỞ LẠI.


Ánh nguyệt soi hường những áng mây
Ngang vai mái tóc ngấn sương đầy
Màn đêm gió lạnh mơ màng nhớ
Buổi tối trăng vàng thổn thức ngây
Có lẽ câu thề vương lối nhỏ
không chừng lỗi hẹn với hao gầy
Buâng khuâng cảnh đẹp giao mùa ngỡ
kỷ niệm ngày xưa trở lại đây
.
                                      VN

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

ĐÔNG TRIỀU ĐỆ TỨ NGÀY XƯA

Đông Triều.JPG



Tôi đến Đông Triều thăm thày Tư
Bình minh rực rỡ cánh đồng quê
Con đường quốc lộ xe bon tới
phấp phới cờ bay đẹp tứ bề
Thị xã ngày nao nghèo túng ấy
Mà giờ phát tiển rộng mênh mang
Khe chè náo nức vùng sinh thái
Yên Đức* xây lên cảnh huy hoàng
Đệ Tứ** anh hùng thời đánh Pháp
Công đầu quả ngọt sử vàng ghi
Bao nhiêu khổ cực dân theo đảng
Tám sáu*** năm trường vững bước đi
Đẹp quá quê mình đang đổi mới
Thênh thang vượt qua mọi chông gai
Dựng xây mảnh đất lên thành phố
Xứng đáng tình quê, rực ánh mai.
                                    VN

*Đệ tứ chiến khu Đông Triều
** Yên Đức cụm di tích lịch sử, cách mạng, văn hóa

*** Chi bộ đảng cộng sản đông triều thành lập năm 1929

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

TRỞ LẠI TÂN THANH

Trở lại vùng biên thăm nước non 
Tân Thanh phố chợ dẫy cờ hồng
Cheo neo vách đá người leo dốc
Lộng lẫy thiên hà đẹp núi sông

Dãy dọc hàng bày đủ loại 
Tìm mua khách xếp hàng dài
Bồng bềnh thiệt giả chờ tinh mắt
Kẻ biết ai ngờ giữa nắng mai

Một buổi cùng xem nơi phố chợ
Bao ngày ký ức vẫn lan man
Người ta cải tiến nhanh nhanh quá
Đổi mới... mình xem kéo lại màn...!!!

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

MUỐN VÀO THĂM HUẾ...

Bao giờ trở lại thành phố Huế
Mắt lệ u hoài đỡ ủ ê
Nhớ lắm Đông Ba vui bước chợ
Thương nhiều Cửa Hội đắm lòng mê
Sông Hương buổi sớm sương mờ ảo
Núi Ngự chiều tà nắng giọt thê
Ngóng đợi cà phê tình đắng chát

Bao giờ mới được thỏa niềm mơ.
                                            VN

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

NHỚ ƠN THÀY GIAÓ

(kính tặng thày giáo Vũ Đức Phong -Chí Linh -Hải Dương)

Nhớ mãi thày Phong ngày đến lớp
Trò nghèo, mẹ ốm, trường xa xôi
Không tiển, thiếu vở, không xe đạp
Muốn học nhưng đành phải nghỉ thôi
Thấy vậy thày đành lo vận động
Đơn xin miễn giảm học sinh nghèo
Văn An tiện lớp gần sân cổng
Được chuyển về đây vững bước theo
Giản dị ung dung củng mộc mạc
Nâu sồng , guốc mộc, bước xông pha
Thân tình quảng đại lo từng chút
Giúp đỡ muôn người thiếu chữ…ta
Dẫn lái chèo thuyền qua sóng biển
Theo xe lượn chở vượt đường xa
Ơn dày khắc dạ trong con trẻ
Nghĩa nặng ghi lòng đến tuổi già
Xã hội cho dù lắm nhiễu nhương
Nhớ về thày giáo buổi thân thương
Bài thơ nhớ mãi người tôn kính
Góp sức nuôi mình đẹp kỷ cương.
                                   VN

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

BẾN TÌNH


Hôm nao nỗi nhớ không tên
Len vào kí ức vượt lên tháng ngày
Cuộc tình chua ngọt đắng cay
Sao đem lưu luyến gì đây bẽ bàng
Không em sao khéo mơ màng
Tương tư gói nặng mộng vàng thiết tha
Buâng khuâng lượn gió lướt qua
Đem theo muôn nỗi mặn mà tơ vương
Giữa bao ngang trái đoan trường
Gió mưa, mưa gió tình thương dâng trào
Hồn thơ lạc bước chốn nào

Nghe buồn vô vọng, láng du nao lòng
Niềm đau, đau chút niềm mong 
Đêm đêm khắc khoải ngả nghiêng cõi tình
Câu thơ viết lại riêng mình
Để cho thương nhớ bến tình dày thêm.

                                          VN

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

HƯƠNG NẾP

 (Họa nguyên vận bài Mùa Hoa Sữa của Cẩm Tú)
Lúa nếp đầu đông dâng sắc hương
Trên đồng bát ngát hạt yêu thương
Bông dài hạt mẩy bao mơ ước
Chẽ lớn to đều lắm vấn vương
Tỏa khắp quê hương mùi gạo mơi
Lan tràn xứ sở nức ngàn phương
Đầu đông gặt nếp phơi sân thượng
Xóm dưới làng trên ngọt gió sương

Trên đồng lúa nếp vẫn thơm hương
Ngào ngạt gió đưa mùi vị thương
Dưới nắng khoe vàng bao hạt mẩy
Trong lòng rộn rã với niềm vương
Năm nay vụ nếp chừng thu lớn
Bông đỏ tay dài tới vạn phương
Lá vẫn vươn xanh màu ngọc bích
Vụ gặt đang vào sớm hạt sương.
                                       VN

Phụ chép MÙA HOA SỮA
Đã cuối thu rồi vẫn ngát hương,
Ngạt ngào hoa sữa tỏa muôn phương.
Từng chùm bông trắng thơm đường nhớ,
Những tán lá xanh mát ngõ thương,
Du khách ra về còn quyến luyến ,

Bóng hồng tha thướt sắc hoa vương.
Đẹp sao mùa sữa thu xao xuyến,
Gió nhẹ nồng nàn đượm khói sương

                 Cuối thu Hà Nội :2015

                         Cẩm Tú

ĐỈNH MẪU SƠN






Đến đỉnh Mẫu Sơn giữa buổi chiều
Rừng cao dốc dựng mái nhà siêu
Bao nàng thiếu nữ say men rượu
Ngọt trái chanh rừng thật đáng yêu

Lất phất mưa bay mờ bóng núi
Bản làng tấm trắng phủ sườn nghiêng
Bên đường trường học vui em nhỏ
Khi tuyết phủ dày đẹp cảnh tiên

Tinh túy đất trời từng giọt ngọc
Cho người thưởng thức sản quê miền
Ếch hương, rượu ngọt, Chanh Rừng ngát
Mãi nhớ đào thơm của Mẫu Sơn.
                                        VN

THĂM LẠNG SƠN


Lâu rồi chưa đến Lạng Sơn
Thăm vùng biên giới yêu thương một thời
Cheo leo vách núi tiếng cười
Lang thang ngọn gió lả lơi phố buồn
Đông Tam Thanh bước sườn non
Nhị Thanh theo nhịp sông luồn dưới hang
Chợ Kỳ Lừa ánh đèn vàng
Phố đêm len lỏi theo nàng ước mơ
Bên nàng Tô Thị nắng mưa
Bồng con ngóng đợi chồng chưa trở về
Khát khao giữa nắng trưa hè
Chợ Tân Thanh vẫn tràn trề niềm vui
Quán hàng tấp nập chen người
Đồng Đăng câu hát giữa trời ngân xanh
"Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò"
Xe đò chạy vẫn quanh co
Lạng Sơn một buổi biết chờ đợi ai.
                                           VN

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

GHEN


Vẫn là cái sự của muôn đời
Ăn chẳng thì cũng chỉ được hôi
Moi rã gốc trơ cho hết rễ
Lòi chành té bứa có còn thôi
Chê bai cạnh khóe bao lời móc
Xỏ xéo dèm pha tiếng bẩn ôi
Liệu có nhân tâm làm người nữa
Cuộc đời sớm muộn vẫn cần bôi.

                                   VN

DŨNG CẢM


Ngọc Bích sáng ngời gương phóng viên
Bám vào nhiệm vụ để làm tin
Nhiều người trận địa lo phòng chống
Chỉ có mình em ở tuyến trên.
                              VN

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

NHỚ SAO ĐỎ

(Nhân dịp đi giao lưu thơ tại Sao Đỏ)
Vượt đập khanh cùng tới phố Sao
Lung linh ánh điện với câu chào
Nhà cao ngất ngưởng trên tầng núi
Lớp học tường quây dưới dãy hoa
Bao năm cách biệt lòng nhung nhớ
Một buổi sum vầy dạ thiết tha
Vạn sự lưu tình ngời ánh nguyệt
Niềm vui thấm đậm mãi hồn ta.
                                        VN

MÙA ĐÔNG ĐẾN

(Họa nguyên vận bài Mùa Hoa Sữa của Cẩm Tú)
Nắng đỏ đầu đông, rét tỏa hương
Khăn choàng thắm thiết, đẹp ngàn phương
Bầu thơm áo biếc xanh màu nhớ
Mấy nhụy khoe hường ngó thấy thương
Lũ bướm vờn trong màu nắng sớm
Bầy chim lượn ngó sợi tơ vương
Mùa đông đã đến mang hơi lạnh
Giữa cảnh khu làng đẫm gió sương.
                                      VN

Phụ chép MÙA HOA SỮA
Đã cuối thu rồi vẫn ngát hương,
Ngạt ngào hoa sữa tỏa muôn phương.
Từng chùm bông trắng thơm đường nhớ,
Những tán lá xanh mát ngõ thương,
Du khách ra về còn quyến luyến ,

Bóng hồng tha thướt sắc hoa vương.
Đẹp sao mùa sữa thu xao xuyến,
Gió nhẹ nồng nàn đượm khói sương

                 Cuối thu Hà Nội :2015

                         Cẩm Tú

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

LÀNG TÔI


Chân đồi làng có tự xưa
Bốn mùa nắng gió chơi đùa chơi vơi
Trẻ thơ rộn rã nói cười
Đòng xanh tiếng hát muôn người yêu quê

Dẫu đi xa vạn sơn khê
Ai ơi xin chớ lỗi thề với ai
Làng xưa mai trúc trúc mai
Bữa ăn dưa muối chẳng sai tấc lòng

Hồ sinh thái nước gương trong
Chiều chiều bơi lội giữa dòng ngược xuôi
Rừng cây xanh thắm núi đồi
Phượng Đình Khe Chít một thời thắm hoa

Nhà văn hóa tiếng hát ca
Buổi họp dân nghĩa đậm đà trước sau
Động viên khuyến giỏi làm giàu
Mở mang nghề mới bảo nhau dựng làng.
                                          VN

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

DỪNG THAM LAM QUÁ

Ông Tập Cận Bình (thứ hai từ phải sang), trong lễ gặp mặt hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Trung lần thứ 12 vào tháng 12-2011 Ảnh: VIỆT DŨNG
Thật buồn khi ghé thăm nhau
Lăm le dao búa ghè đầu bạn thân
Hỏi thăm mười sáu chữ ân
Hết biên giới lại đảo ngầm Trường Sa
Lưỡi bò chín đoạn vẽ ra
Khoanh vào chiếm hết gần xa biển người
Hỡi Trung Nam Hải khó chơi
Tham vừa thôi chứ biển trới xứ ta..

                                            VN

NIỀM MƠ


Mỏng mảnh niềm mơ gọi bóng anh
Tàn khuya gợi nhớ thiết tha dành
Rừng thông tấu nhạc du dương hát
Sóng biển ca lời vọng sáu canh

Khắc khoải trong lòng tình tưởng nhớ
Sầu đong giữa dạ oán chưa lành
Bao nhiêu mộng ước còn trông đợi
Một chút sum vầy đẹp khoảng xanh

                                            VB

VỌNG MÃI NGÀN NĂM

(Họa nguyên vận bài Tiếng vọng quê hương của Nguyễn Văn Cừ )
tap_chi_2
Bao năm tưởng nhớ bóng hình cha
Cháy bỏng tâm can nỗi mẹ già
Rạo rực đi tìm tha thiết nhớ
Nồng nàn ngóng đợi vọng bài ca
Non sông độc lập đời tươi thắm
Phố núi hòa bình đẹp dãy hoa
Dẫu gió cùng mưa thuyền tới bến
Hào quang tỏa sáng khắp muôn nhà.
                                              VN
Phụ chép:
                 Kính gửi BCN câu lạc dộ hưu trí Côn Sơn
                 Cùng các thi huynh thi hứu trong tổ thơ CLBHT Côn Sơn - Chí Linh- Hải Dương
                 Đồng lính gửi các bạn thơ trong và ngoài tỉnh
                 Từ năm 2000 tôi đã có ý đinh ra một tập thơ  để tôn vinh công cha nghĩa mẹ.  song tình hình tập hợp chưa được chu đáo. Năm nay 2010 tôi dự kiến thực hiện ao ước trên. Vậy mong BCN cùng toàn thể các bạn thi thuynh thi hữu hết sức giúp đỡào dịp đầu xuân mới canh dần tôi xin cung cấp một phần tư liệu thân thế, quê hương cũng như chiến công của liệt sỹ. liệt sỹ sinh năm 1920 tại thôn Tam Nông xã Hưng Đạo huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên. Nhập ngũ tháng 4/1946 hy sinh ngày 24/12/1946 tại chân cầu Phú Lương (phía đông ngã ba hàng- Nam Sách trên đường số 5 đi Hải Phòng) đã tiêu diet hai xe tăng từ Hải Phòng lên tăng viện cho Hà Nội.
                  Sau đây là bài thơ xướng của tôi (con trai liệt sỹ) nhiều lần được đảng ủy xã Hưng Đạo Tiên Lữ Hưng Yên động viên tôi đi tìm chiến công để đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý (anh hùng lực lưỡng vũ trang nhân dân).
        Tiếng vọng quê hương
Năm chục năm rồi vắng bóng cha
Khát khao con được gặp cha già
Biển sâu muôn trượng vơi buồn nhớ
Trời hận ngìn trùng nay khúc ca
Tổ quóc thịnh cường đua sắc thắm
Gia đình hạnh phúc ngát đài hoa
Mùa thu cách mạng thuyền về bến
Nhật nguyệt hào quang tỏa mọi nhà
                                   Ngày 4/ 5/2000
                Vậy kính mời các thi hữu họa và sáng tác cùng gia đình tôi
                                               Tôi xin chân thành cám ơn
               Ngày 26 tháng 8 năm canh dần Nguyễn Văn Cừ - 46 A Tam Giang – thành phố Hải Dương
                                                                                        ĐT 03203851475- DĐ0984851337