Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

NGÃ SÁU MỸ AN

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyen Diep và Kháng Nguễn Đề, mọi người đang đứng và ngoài trời
Án ngữ ba dòng nước
Giữa lối kênh sao được
Bao người đến lại qua
Để mãi thuyền xuôi ngược
Tình vẫn hòa sau trước
Thủy chung hoa thược dược
Xây nghĩa sáng đời trong
Bền chặt như cây đước.
24-4-20
Văn Nhã

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trận đại thắng mùa xuân
Nước Việt đẹp đang cần
Hòa bình cùng thống nhất
Thắm sắc đẹp hồng ân
Đỏ ánh rọi muôn lần
Xua đuổi lũ thực dân
Cả cũ cùng loài mới
Dựng xã hội trong ngần.
                         24-4-20 
                           Văn Nhã

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

CÀ PHÊ BUÔN MÊ

Đèo An Khê - Gia Lai - YouTube
Muốn uống cà pê phải có tiền
Xem chừng khó quá dễ sao quên
Vào Buôn Mê Thuật Plây đẹp

Xuống dốc An Khê cảnh mái thềm
Ngắm biển Qui Nhơn tha thiết quá
Nhìn nhà xe hỏa thấy hoa hiên
Bao nàng thiếu nữ bơi trêu sóng
Biến nước mênh mang giữa chiếc thuyền
.
                                         23-4-20
                                          Văn Nhã

NHỚ AI

Góc khởi nghiệp] Cô gái làm giàu từ tiền bán lẻ cafe – Retro Coffee
Quen nàng thiếu nữ ở Buôn Mê
Lại nhớ khi xưa buổi hẹn thề
Xách túi Cà Phê qua phố vắng
Xem người biểu diễn xiếc trong quê
Bao nhiêu khát cháy thì thầm nhắc
Mấy khúc tình thương lộn xộn về
Tiếng hát biên thùy còn vọng tới
Tâm hồn thổn thức nỗi Buôn Mê.

                              23-4-20  
                              Văn Nhã

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

CHỜ MONG

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thanh Dạ Nguyễn, bộ vét và văn bản
Qua ba tháng dịch chờ mong
Đến kỳ sinh hoạt góp dòng thơ hay
Gửi in khắp chốn chờ ngày
Nộp ban biên tập để thay lời chào
Nỗi lo covid dâng cao
Sợ lây bệnh hiểm lại vào địa phương
Đồng quê sợi nắng tô hường
Lúa xanh đã điểm sắc hương trổ đòng
Bao người mất việc long đong
Ngành y thực giỏi hết lòng vì dân
Bộ đội công an xứng tầm
Nhường doanh trại để bệnh nhân có nhà
Cách ly xã hội phòng xa
Thành công ngăn chặn đúng là lương tri
Cây gạo TM thật kỳ
Lành đùm lấy rách nhiều khi khổ nàn
Năm châu học cách Việt Nam
Vinh quang dân tộc huy hoàng nghĩa nhân
Hôm nay sinh hoạt thơ ngâm
Bài ca sáng cả muôn phần non sông.
22-4-20
Văn Nhã

RÉT THÁNG TƯ



Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Kháng Nguễn Đề, mọi người đang ngồi
Hè về khắp chốn tiếng ve kêu
Nắng đỏ đường quê ánh phố chiều
Rộn rã chim oanh nhà xóm núi
Râm ran sáo hót cửa làng phiêu
Bao nàng thiếu nữ đi thăm lúa
Mấy chú thanh niên định thả diều
Khác hẳn nhiều năm thời tiết lạ
Nàng Bân cái rét đến đăm chiêu.
                           22-4-20 
                         Văn Nhã

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

HỌP HỘI THƠ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Vào hôm họp hội thơ đường luật
Mỗi tháng cùng nhau kể chuyện vui
Vạn nỗi ưu tư thời thế đó
Trăm niềm mọi vẻ vẫn thơm bùi
Chua cay phố xá bao người chịu
Mặn ngọt làng quê mấy kẻ bui
Để vợi sân si vì ảo vọng
Cho vơi bớt vẻ thế tình ngùi.
                                          21-4-20  .
                                          Văn Nhã

CHÀI MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

(Tiếp theo và hết)
Trong hình ảnh có thể có: 2 ngườiTrong hình ảnh có thể có: văn bản
Năm cánh quân của tự do
Lá cờ bách thắng tiến vô Sài Gòn
Năm cánh ập tới dập dồn
Phan Rang, Hớn Quản, lửa tuôn
Tây Ninh bão tạt, Trảng Bom đạn lùa
Miền tây sóng nước thuyền đưa
Tiền Giang ngã sáu pháo bừa nổ tung
Mỹ An, Cai Lậy pháo đùng
Cây Mê đồn trưởng ra bưng đầu hàng
Đâu rồi Cầu Đúc Ô Môn
Tiếng loa đây đất các con quay về
Bây giờ chưa có dịp nghe
Lời tâm sự của bộn bề ưu tư
Chị hai mái tóc bạc phơ
Con đường thửa ruộng bây giờ đã lên
Chủ nghĩa xã hội xây nền
Cuộc đời hạnh phúc sáng miền tự do
Vinh quang thời đại Bác Hồ
Đập tan hai đế quốc to địa cầu
Hòa bình độc lập sang giàu
Toàn dân hạnh phúc cùng nhau kết đoàn.
4-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

ĐÉN GÒ CÔNG

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975 (P2) | Bình Minh Pat
Trung đoàn đến Gò Công
Giữa mùa hè nắng gắt
Bên kênh dòng nước mát
Lính ngụy với tàu bay
Nã đạn suốt đêm ngày
Thả mìn vào mỗi lạch
Giữa bao bề cấp bách
Ta cắm cờ tung bay
Huyện Chợ Gạo mơ này
Bao niềm thương nỗi nhớ
Trời Gò Công nhắc nhở
Trong khát cháy mong chờ
Giữa lá đẹp vườn thơ
Ước ao ngày thống nhất
Mừng Sài Gòn tất bật
Cho đại thắng mùa xuân.
4-20
Văn Nhã

CHÀI MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (Tiếp theo)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây và ngoài trời
Đẹp sao ngày tháng mái chèo
Trên miền Vàm Cỏ trong veo tiếng hò
Lại vào Ấp Bắc tiến vô
Ngăn ngụy sư 9 cắm cờ vàng xanh
Nửa đêm pháo giặc nổ đoành
May mà ngôi miếu đỡ manh đạn thù
Đại đội 12 giữa thu
Bên bờ kênh chặn lính dù tiến công
Anh Thẩm chính ủy một lòng
Tiểu đoàn 6 đó tấm gương anh hùng
Cùng qua Chợ Gạo, Gò Công
Lá cờ phấp phới rực hồng bốn phương
Khó khắn nguy hiểm khôn lường
Vượt qua tất cả đồng bưng cánh tràm
Vì vu gió thổi vàm ngang
Bơm rơi chặn lối đạn vằng cản chân
Nắng mưa trắng cõi phong trần
Trong vùng tạm chiếm tình dân khó lường
Sáng mờ già trẻ nhiễu nhương
Chạy trên ruộng để ấp phường dội bom
Hai ngày quần thảo mỏi mòn
Đôi bên chia thắng thiệt hơn từng ngày
Ngụy xe tăng với máy bay
Bộ binh luồn lách lộn bầy da beo
Pa Ri hiệp định lộn nhèo
Mỹ ngoan cố lại đánh liều thủ đô
B52 bọn tội đồ
Rải thảm hủy diệt mưu mô bạo tàn
Pháo đài bay bị bắn tan
Oa Sinh Tơn lại trá man giở trò
4-20
Văn Nhã
(Còn nữa)

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

CHIẾN TRẬN NĂM 72

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hồ MinhQuang và Kháng Nguễn Đề
Tư Rin* dẫn đội xuống Gò Công
Gặp ngụy dùng mìn chắn góc đồng
Tiểu đội nguy nan mình thoát nạn
Trung đoàn tiến tới vượt qua sông
Tưng bừng khí thế cùng vươn tới
Nhộn nhịp tinh thần phải tiến công
Vượt mọi gian nan cùng trở ngại
Qua muôn sóng gió phất cờ hồng
Hòa bình độc lập cho dân tộc
Hạnh phúc phồn vinh nghĩa thắm nồng.
(*Tham mưu trưởng trung đoàn 24)
4-20
Văn Nhã

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, cây và ngoài trời
Chúc mừng giải phóng Sài Gòn
Hòa binh độc lập nước non khải hoàn
Hôm nay hát khúc vinh quang
Giữa lòng tổ quốc sao vàng tung bay
Nhớ khi xưa sống đọa đày
Ngàn sâu núi hiểm cỏ cây thú rừng
Dốc leo sông lội đồng bưng
Thiếu cơm muỗi vắt đã từng bao phen
Hôm nay sáng rực ánh đèn
Thương khi giữa trạm giao liên lần mò
Lân tinh bạn mắc mũ to
Đêm rừng sốt rét môi khô cứng hàm
Sông Sê Sê Pốc tạt sang
D3 đặc chủng lên đàng Thái Lan
Đồng Hương đồng đội bạn thân
Một mình lẻ phận riêng phần Tung Treng
Dân miên cho ở trong trèng
Tỉa ngô tỉa bắp chập treng tháng ngày
Nửa chừng chuyển xuống phum thay
Cha con trưởng bản đặt bày cháo cơm
Thẳng đường tiến tới Thiện Ngôn
Cra- Chi-ê nắng chập chờn Xa Tưng
Chợ trưa đưa gối thuốc mừng
Để rồi Sa Mát pháo tung chiến hào
Khét mùi da thịt khiếp sao
Xe tăng ngụy cháy lẫn vào "hầm heo"
Mi Mốt chiếm giữ hầm kèo
Nửa đêm vào đến Tà Keo lấy tiền
Rương vàng bỏ lại đất miên
Kiếp nghèo thôi cứ trải miền gió mư
a
(Còn nữa)
                                        4-20 
                                          Văn Nhã

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

GỬI BẠN

Không có mô tả ảnh.
Về thăm quê bạn Lam Sơn
Giữa ngày nắng đỏ gió vờn đồng xanh
Xe đi qua tỉnh qua thành
Êm êm đường nhựa lướt nhanh qua cầu
Tràng Thưa Chợ Bóng từ lâu
Đã thân quen nhớ về nhau tháng ngày
Chiến trường gian khổ xưa đây
Chia cơm sẻ muối đạn cày bom rơi
Đêm khuya tâm sự trăng ngời
Két bia con cọp chưa vơi tấc lòng
Chia tay buổi ấy bờ sông
Bùi ngùi mưa bụi gió lồng xôn xao
Cái Bè Ngã Sáu thưở nào
Câu ca vọng cổ gửi trao tâm tình.
16-4-20
Văn Nhã

THÁNG TƯ HỀ VỀ

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thanh Dạ Nguyễn, bộ vét và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 2 ngườiTrong hình ảnh có thể có: văn bản
Đạo xe theo lượn vòng hồ
Trận mưa vừa ngớt đường khô gió cười
Đàn cá thả sức đùa bơi
Rừng xanh chim lại hót lời ngân nga
Đồng xa lúa trải mượt mà
Thắm tình trai gái hát ca yêu đời
Phố phường nhộn nhịp tươi vui
Tháng tư kỷ niệm bao người hân hoan
Cờ treo đại thắng huy hoàng
Nghĩa tình đất nước Việt Nam sáng ngời.
16-4-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

HỒ QUÊ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thực vật, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Vòng hồ buổi nắng giữa ban trưa
Gió thổi vì vu bản nhạc thừa
Sóng nước vèo qua tung bọt trắng
Con thuyền lượn tới ngỡ ngàng chưa
Bầy chim rộn rã trao lời hót
Lũ nhạn dung dăng sải cánh vừa
Xứ sở quê mình ôi đẹp quá
Ung dung thả bước tưởng trong mơ.

                                  15-4-29
                                    Văn Nhã

GẶP EM

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Trên đường nẻo núi đi trong nắng
Dáng nữ thân quen tự buổi xưa
Điệu múa trăng rằm còn gợi nhớ
Lời ca tối hạ vẫn không thừa
Đêm trăng tỏa sáng bao tha thiết
Buổi nắng vàng tô chả dám mưa
Mãi khắc vào tim hình bóng ấy
Năm dài tháng ngắn chẳng sao vừa.

                                   15-4-20
                                  Văn Nhã

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

CHIẾN CÔNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên
Bao lần định đến Sài Gòn phố
Vướng bận đành thôi phải khất lần
Cái nhớ cồn cào thường gặm nhấm
Niềm mong ngóng đợi vẫn trào dâng
Trong dinh thống nhất nơi phòng họp
Giữa bãi công viên cỏ ngọn ngần
Đến Củ Chi thăm rừng sát đó
Anh hùng chiến sỹ mãi vang ngân.
15-4-20
Văn Nhã

XEM CÁ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang chơi thể thao và ngoài trời
Đi dọc bên hồ nước
Xem đàn cá lội bơi
Giữa lượn sóng xanh ngời
Trông xem bầy tép ấy
Có điều xôn xao vậy
Để mắc mớ trong lòng
Mê mải vẫn hằng mong
Thực tin vào lẽ phải.
14-4-20
Văn Nhã

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

NHỚ EM

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Xa nhau giữa buổi chiều mưa dội
Trải bốn mươi năm đã thật dài
Chợ Gạo Tiền Giang đầy sóng gió
Chèo thuyền thả lưới ngắm ban mai.
14-4-20
Văn Nhã

SÁU CÂU VỌNG CỔ

Trong hình ảnh có thể có: Lương Hoài Thương, đang đứng và trẻ em
Trưa hè đỏ nắng nghe ca cổ
Tiếng hát thê lương vọng đất trời
Ngọt lịm ngân dài câu đổ mãi
Cho lòng ngưỡng mộ đến trăm nơi.
                             13-4-20
                             Văn  Nhã.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

CÂY MÍT

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
Trên núi vườn nhà đẹp
Lại trồng mít rất ngon
Vào đúng vụ hè tròn
Quả thơm mùi vị thái
Mọng múi tay cầm mãi
Điểm màu của nước non
Cuộc đời thực vẫn còn
Không thể nào quên được.
16-4-20
Văn Nhã

HOA BƯỞI


Không có mô tả ảnh.
Vườn núi ở bên nhà
Dịu dàng hương tỏa ngát
Mùi sắc thơm ngào ngạt
Dào dạt cả thân tình
Hàng xóm cứ đinh ninh
Muốn định chân sang hái
Để bước đi mê mải
Quyện vào chẳng thể xa.

                     16-4-20
                     Văn Nhã

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

VUI KỂ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Vui buồn kể chuyện thời xa vắng
Tự thưở hành quân đến chiến trường
Dốc núi Trường Sơn cao lắm vực
Qua sông sóng Cửu mấy tình thương
Kề vai gánh đạn cùng đồng đội
Sát cánh mang hàng đến đẹp phường
Chiến sỹ anh hùng bao vĩ đại
Cho thời rực rỡ sáng muôn phương.

                                     15-4-20 
                                     Văn Nhã

MUỐN ĐƯỢC

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và điện thoại
Cùng vui sáng tác thơ thời cổ
Đúng thể cùng liêm chính vận hay
Giữ vững toàn tâm gieo thể đẹp
Lòng luôn nhất ngữ giống tình thày
Theo điều hạnh mỹ mong lương thiện
Để điểm hoài mơ chắp cánh bay
Muốn được thành danh đường luật giỏi
Bình minh tỏa sáng ánh hồng ngày.

                             14-4-20
                            Văn Nhã

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

DẠO QUANH

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Theo vòng lượn khắp quanh đường đập
Gió lại lao xao định cản xô
Cá quẫy bì bòm trên mặt nước
Đàn bò gặm cỏ ở quanh hồ
Trên rùng nắng đỏ bầy chim hót
Dưới phố đông vui lũ trẻ nô
Đắt rẻ đoàn người đang trả giá
Chiều xuân thể dục đạp xe thồ.
13-4=20
Văn Nhã

MẶT TRỜI

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, bầu trời, giày và ngoài trời
Đồng quê buổi sớm xanh khoe đẹp
Vẻ ngọc ngời màu dáng nét ơi
Mởn ngọn rung đưa cùng gió đẩy
Như nô rỡn với tiếng bao người
Ngời xanh sắc lúa càng thêm vẻ
Thắm đậm bầu cao ánh nắng tươi
Hứa hẹn mùa vàng thu thắng lợi
Cho lòng mãi vọng chuyện muôn đời..

                                 12-4-20
                                 Văn Nhã

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

MỘT NGÀY BẰNG HAI MƯƠI NĂM

Ảnh: 'Cầu tàu tình yêu' lãng mạn bên sông Hàn - VTC News
Bao lần trở lại Hải Dương
Qua con sông nhỏ vẫn thường nhớ nhung
Bến phà giữa buổi tương phùng
Nhìn con sóng đổ nỗi mừng cuộn theo
Giờ thì cầu bắc một lèo
Chỉ dăm ba phút đã veo qua thành
Đổi thay thuận lợi thật nhanh
Lòng dân phấn khởi đồng hành tạo lên
Ôi câu hát của trăm miền
Một ngày bằng hai mươi niên tuyệt vời.

                                       1/4/20 
                                         VN

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

CHIẾN DỊCH DA BEO

(Bốn năm kỷ niệm 30/4)
Tư liệu giảng dạy Lịch sử trong nhà trường: Buôn bán thóc gạo ở ...
Nhớ buổi đi đầu xuống Chợ Gạo
Bao chàng chiến sỹ đã xông lên
Đâu ngờ giặc ngụy cài bờ ruộng
Đạn nổ bay người giải phóng miền
Cuộc chiến giành phần đa cọp ấy
Cờ sao rợp đỏ xứ thần tiên
Miền nam đất nước luôn ngời sáng
Dũng cảm phi thường giỏi lại hiền.

                                   16/4/20.
                                     VN

LÍNH XƯA

(45 năm Kỷ niệm 30/4)
Ý nghĩa chiến lược và bài học lịch sử của cuộc Tổng tiến công và ...
Đoạn kể thời xưa ở chiến hào
Anh hùng dũng mãnh biết là bao
Cho dù có khắc vào trang sử
Nói lại làm chi có thể vào
Chỉ tiếc cho đời công đóng góp
Mà thương cuộc sống quá lao đao
Tham quan nịnh hót luôn phè phỡn
Chiến linh thời xưa có khác nào.

                           17/4/20 
                             VN

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

ĐẠI DỊCH HOÀN CẦU

Trong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thanh Dạ Nguyễn, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
Covìd khắp năm châu
Cả hoàn cầu nhiễm bệnh
Rất nhiều là nước Ý
Rồi đến Mỹ thứ hai
Nước Việt ta đại tài
Trên hai trăm người mắc
Đã dồn cả năng lực
Gắng sức chữa đồng bào
Dù hao tốn bạc tiền
Vẫn thánh tiên độ lượng
Tấc dạ thương thành thật
Cứu tất người nguy nan
Việt Nam tấm lòng vàng
Thế giới đều ngưỡng mộ
Tắt cả cùng tay vỗ
Hoan hô đến triệu lần.
                6/4/20         
             Văn Nhã

HOẠN NẠN

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, đại dương và thiên nhiên
Gặp phen hoạn nạn khó khăn
Vượt qua dịch bệnh với ngàn yêu thương
Covid Vũ Hán bất thường
Lây nhanh theo kiểu bốn phương bầu trời
Mỹ- Ý đau xót lắm ơi
Trên toàn thế giới triệu người lâm nguy
Việt Nam nào có khác gì
Nhờ phương châm đúng bớt đi khổ nàn
Lá lành lá rách cưu mang
Cây gạo gói bánh lòng vàng toàn dân 

Thuận lòng cả nước vẻ vang
Tô phở bác sỹ đem sang hàng ngày
Đồng tiền bát cháo cùng xây
Thắm hồng tình nghĩa tràn đầy yêu thương
Trông cơn hoạn nạn ngoan cường
Mới hay đồng loại sáng gương nhân tình.

                            5/4/20                       
                         Văn Nhã

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

YÊU PHỤ NỮ LÀM THƠ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và điện thoại
ƠI người thiếu phụ làm thơ
Véo von gọi cả ước mơ của lòng 
Ru mình trong bão mưa giông
Ru đời cay đắng tây đông thắng ngày

Ru người ta vẫn yêu say
Ru tình thơm thảo ngất ngây cuộc đời
Ru hy vọng của một thời
Ru anh thắm thiết bao lời thân yêu
Ru con bằng những trang kiều
Con cò mỏi cánh giữa chiều nắng mưa...
ƠI người thiếu phụ viết thơ
Tháng năm tha thiểt đợi chờ thiết tha
Mùa vui có van nụ hoa
Thắm nồng tình nghĩa giao hòa núi sông
Ru điều phải trái đục trong
Ru câu quan họ giữa đồng gửi ai...
Người làm thơ giữa nắng mai
Ru lời từ những miệt mài sớm trưa
Ru ngày khao khát đợi chờ
Thương vòng ảo mộng câu thơ cay xè
Ru hời khát vọng đê mê
Cho đi tất cả nhận về chênh chao
Ru tình Khát đợi mơ ao
Dù không nhận vẫn cuộn vào tâm gì...
ƠI em gái viết những gì
Ru thành câu hát chuyến đi dọc đời 

Gom thành ước nguyện lứa đôi
Để cho mua bán niềm vui ngọt ngào
Gom câu thiện mỹ gửi trao
Sống vui, sống khỏe đẹp nào người ơi!

                                   10/9/19

                                   Văn Nhã

CẢNH CHIỀU

Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Tường, đang đứng, giày, cây, bầu trời, trẻ em và ngoài trời
Chiều buồn dạo cảnh lượn quanh theo
Dưới ánh vàng hoe nhuộm khoảng đèo
Gió thổi vì vu rừng lá biếc
Đoàn xe lốp bốp cuốc đồi leo 
Tung làn bụi cuốn mù khe suối
Xám xịt mờ thung chốn phố nghèo
Vượt dốc qua triền nơi cỏ biếc
Vàng màu nõn mởn bức tranh thêu.

                                2/2/20 
                               Văn Nhã

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

THỊ LỘ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời
Hàm oan trải mấy trăm năm
Vẫn nơi vườn vải vấy ngàn tội nhân
Gió mưa dầu đãi phong trần
Cho người thiếu phụ gian truân gánh gồng
Từ ngày còn bán chiếu gon
Đã mang tâm sự mất còn núi sông
Vào kinh truyền dạy tâm hồng
Đâu ngờ có kẻ đem lòng thị phi
Ghét ghen tài đức phân bì
Một tên hai mũi để khi mượn thời
"Tu di tam tộc" giống nòi
Nỗi nhà Nguyễn Trãi đầy vơi "Thị" hà
Ngàn xưa cay đắng xót xa
Chiếu "gon" đã bán hết đà còn đâu
Giang sơn mãi thắm tươi màu
Vụ án mang nỗi niềm đau sự đời.

                            5/4/20
                            Văn Nhã