Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

BÊN HỒ

Bên hồ sinh thái hôm nay
Ngẩn ngơ lòng nhớ tháng ngày năm xưa
Sóng xanh in bóng hồn thơ
Mây mang dáng núi, cây mờ non xa
Xóm làng ẩn hiện vào ra
Dấu chân thôn nữ tiên sa quanh hồ
Khỏa trần tắm gội ước mơ
Rỡn cùng mặt nước, đùa nô gió trời…

Bây giờ nước chảy đâu rồi
Để cho hiu quạnh một thời héo hon
Dù mưa xuống cứ dập dồn
Hỡi ôi chủ lại vắng lòng ái ân
Chỉ vì chút lợi… cá nhân...?
Quên đi  nghĩa vụ muôn phần vinh quang!
                                                    VN

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

EM

(Họa nguyên vần bài EM TÔI của Tạ Anh Ngôi)
Vẫn chỉ mang thân phận gái quê
Làm vườn vất vả vẫn say mê
Trồng cây, cấy lúa bao trăn trở
Chống lụt lo mưa mới phải nghề
Mẹ dặn tam tòng nên đạo nghĩa
Cha khuyên tứ đức tự tròn...kê
Quê hương quí mến thơm hương lúa
Ngọt sắc mùa vàng dọc dải đê...
 phụ chép EM TÔI
Em là con gái của đồng quê
Suốt tháng quanh năm chỉ mải mê
Cấy lúa trồng rau luôn tiếc việc
Nuôi con chăm vịt vẫn theo nghề
Cha trao TỨ ĐỨC khi chừng chững
Mẹ dạy TAM TÒNG lúc cập kê
Anh đến đón em ngày lúa chín
Khoe vàng rực rỡ dọc triền đê…

Tạ Anh Ngôi

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

THỎA LÒNG


Tháng bảy trời mưa nước đổ sang
Mùa hoa cuối hạ đẹp song hàng
Niềm vui thắm thiết thu vừa đến
Khấp khởi thơm nồng tiếng sáo vang
Thiên hạ reo vui ròn sấm động
Xóm làng phấn khởi đợt mưa vàng
Bao năm vất vả do thời vụ
Tiết đẹp cho lòng thỏa ước mong.
                                             VN

MƯA VUI

Chiều mưa lặng ngắm cánh đồng
Lúa vươn xanh thắm đẹp lòng muôn phương
Hạt rơi thánh thót niềm thương
Bao ngày ngóng đợi giọt vương tràn trề
Hôm nay thỏa nguyện mọi bề
Mưa bay khắp chốn đồng quê thị thành
Mặc dù nước ngập bờ chanh
Nước dâng ngăn lối giữa anh với nàng
Hẹn vui cho được mùa vàng
Mát người thanh thản nhẹ nhàng nước mây.
                                                           VN

ĐẸP

'KIÊU
Tóc xoã vai mềm lặn vẻ kiêu
Mi huyền ướt đậm ẩn hồn phiêu
Bao chàng chả chớt đang còn liệu 
Lắm kẻ trêu chòng đã bị tiêu
Buổi nọ bên thềm la sách nhiễu
Hôm rày cạnh cổng quấy phiền nhiêu
Em nào muốn vậy không ai hiểu
Lại trách sao nàng mãi chẳng xiêu
(2Đ, 7/15)'
Mắt biếc môi hồng dáng thật kiêu
Mày dài nét đậm vẻ phiêu phiêu
Trong khu mấy chú đang mơ tưởng
Dưới phố bao chàng vẫn ngóng trêu
Ngắm mãi trên đường phơi áo nhiễu
Nhìn sang ngõ sớm khối người nhiêu
Nàng mơ cảnh sắc nào ai hiểu
Lại nghĩ về em những buổi chiều.
                                          VN

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

BUỔI SÁNG

Sáng sớm ngao du giữa cánh đồng
Lúa vươn lá tỏa đến mênh mông
Nàn mưa trắng xóa niềm vui nhộn
Lại vụ mùa nay nặng gánh gồng.
                                       VN

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

MƠ ƯỚC

Thả gió ban chiều ước mộng say
Bao nhiêu nắng dọi chiếu nơi này
Đồng xanh lúa tốt mong mưa đến
Cánh ruộng màu tươi đợi thóc đầy
Những muốn quê mình mùa thắng lợi
Mơ màng chốn ấy cuộc sum vầy
Lòng ta kỳ vọng màu xanh thắm
Xóm núi thu về  đẹp đó đây.. .!
                                            VN

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

LUẬN CHỮ GHEN

Luận chữ ghen
(Họa nguyên vần bài Suýt của Song Thu)
Hai chàng trẻ tuổi luận cùng nhau
Một chữ ghen thôi đến xị ngầu
Cái nụ lùm hoa con bướm nhỏ
Mưa rông bão tố… dọi trên đầu.
                                            VN

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

VỤ CẤY


Đồng mùa vụ cấy đã xong xuôi
Khắp ngả đường khu tiếng nói cười
Nhổ cỏ phun sâu chăm bón lúa
Mua phân giữ nước đẹp màu tươi
Người đi sắc núi chiều mưa lạnh
Kẻ đến hương thôn đẹp nắng ngời
Cánh ruộng cho tình em thắm thiết
Huy hoàng lộng lẫy lắm người ơi.
                                           VN


THU

Buâng khuâng bước nhẹ chạm chiều thu
Nắng tỏa đường thôn vệt khói mù
Lũ trẻ đùa vui màu áo trắng
Trên đồng lúa cấy đã xanh du
Mênh mang một gánh hoàng hôn đến
Nhẹ tễnh lòng theo tiếng sáo ru
Tiếng gọi cho ta bao nỗi nhớ
Thu về xác lá nỗi buồn ư?
                              VN

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

KỶ NIỆM


Đẹp quá hôm nay dưới nắng chiều
Em về cấy lúa giữa đồng phiêu
Màu xanh tỏa rộng bao cung bậc
Gió mát mơn man ngọt tiếng kiều
Thắm sắc hoa thơm hương gió thoảng
Nồng nàn sực nức tiếng thương yêu
Tương tư gói gém vào trong dạ
Kỷ niệm nơi đây thật thắm điều.
                                            VN

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

BÌNH MINH ĐỒNG LÚA

Kết quả hình ảnh cho sáng ở đồng quê
Vòm cây trải đẹp  trước hiên nhà
Lá tốt xum xuê tựa nguyệt nga
Lất phất mưa rơi nơi ngõ rộn
Lòa xòa khói bụi khoàng trời xa
Mây bay trắng phủ lời quan họ
Gió thổi mang dùm tiếng hát ca
Sáng nắng thơm đồng vừa mới cấy
Chim hồng sải cánh đẹp bay qua.
                                          VN

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

NHỚ BẾN


Chiều về giữa bến nhớ ngày xưa
Nhẹ lướt thuyền ai những giọt mưa
Thấm đẫm lời đâu còn ước hẹn
Tình buồn phủ xuống lệ chan lơ
Người ơi dẫu có bao lầm lỡ
Cách biệt chia lìa mấy lúc ưa
Mãi mãi ân tình trong gối mộng

Dù đời trải lắm những mây đưa.
                                             VN

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

NHỚ MÀU TÍM HUẾ

Nhớ lắm Huế ơi những tháng ngày
Bên chùa Thiên Mụ ngắm mê say
Sông Hương lững thững trôi dòng nước
Cánh phượng tươi hồng gió khẽ lay

Tấp nập chen chân đẹp chốn này
Đông Ba rực rỡ chợ nơi đây
Người đi rạng rỡ màu son phấn
Tím Huế trong em vẫn ngọt say

Ánh mắt thân thương lượn gió mây
Ngây nhìn đại nội lá cờ bay
Thành đô đậm nét huy hoàng quá
Nắng dội mưa sa vẫn đủ đầy

Huế đẹp và thơ mộng lắm thay
Bên cầu dáng đứng in lòng ngây
Tô thêm sắc thắm màu chung thủy
Để mãi trong ta nhớ chốn này.
                                     VN

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

YÊU TRĂNG

'TRĂNG SẦU

Xướng

Vầng trăng tỏa rạng ánh phơi mình
Rực rở phô bày nét thục trinh
Có phải hằng nga người đất việt
Hay là thỏ ngọc kẻ nam kinh
Cung vàng lộng lẩy mà u tối
Gác ngọc huy hoàng cũng chẳng minh
Chắc tại lòng ta sầu ái lỡ
U hoài khổ kiếp đợi duyên tình

Diudangsacxuan

**************************************

Họa

TRĂNG KIÊU

Trăng hay tự đại thích khoe mình
Gã Cuội thường xàm ,nói tiết trinh?
Thì đã cùng đèn bao buổi đọ
Cũng là khắc nhật mấy mùa kinh
Luồn mây lựa gió nhiều khi tối
Sấm hận mưa thù chẳng lúc minh
Qui luật khuyết tròn trăng đã chịu
Nên chăng chỉ rạng ánh chân tình

Cử Hụt'
Nẻo vắng đêm khuya có một mình
Lòng buồn dãi tỏ nét đoan trinh
Hằng nga sáng mãi trời Nam Việt
Thỏ ngọc u sầu xứ Bắc Kinh
Dẫu có bao lần leo lẻo miệng
*
Không bằng một phút sống phân minh
Lòng ta vốn dĩ đầy nhân ái
Mộng nguyệt nhìn mây thấy nặng tình.
                                                VN

*Trung Nam Hải với sách trắng về biển đông

VƯỜN ANH


Mấy chục năm lăn lộn chiến trường
Lập công thắng giặc khắp muôn phương
Nay về tạo dựng vườn cây quả
Trái chín sum xuê ngọt cả phường.
                                           VN

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

CẢNH ĐẸP TÂY BẮC



Trên đường vạn dặm lên tây bắc
Cảnh sắc non tiên đẹp tuyệt vời
Dưới núi nông dân đang cấy gặt
Sông xanh sóng nước nắng vàng phơi

Cam vườn trái mọng miền xa lắc
Thiếu nữ sơn bồng địu trẻ thơ
Áo gấm thêu hoa nền thổ cẩm
Hoàng Liên đỉnh núi áng mây chờ

Thiên Đường ngũ sắc đẹp như mơ
Cọ biếc, chè xanh chẳng thể ngờ
Núi đứng, đồi nhô, sông uốn khúc
Câu mời ngọt lịm tựa câu thơ

Mơ màng tuyệt diệu giữa màn sương
Lãng đãng mây bay trắng bốn phương
Vẫn tưởng chốn này vườn thượng uyển
Ngàn ngày hái mộng chửa tròn thương

Bao guồng nước ngọc tựa rồng tiên
Dốc lượn quanh co gánh lúa phiên
Dáng ngọc em cười tươi nét ngọc

Muôn người kẽo kẹt chốn thanh thiên.
                                              VN

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

DƯỚI NGUYỆT


Dòng sông lặng lẽ ánh vàng rơi
Thiếu nữ nằm chơi miệng mỉn cười
Ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc
Môi cười ái mộng nụ hoa tươi
Phù sa tưới mát ngàn hoa trái
Lượn gió nồm nam thổi tuyệt vời
Ước muốn muôn phương đều mát mẻ
Cho mình ngắm cảnh đẹp ngời ngời.

                                             VN

TRĂNG ...

Kết quả hình ảnh cho VẦNG TRĂNG
Thoáng chốc trăng tròn đã khuyết rồi
Hai mươi tỏ rạng khắp nơi nơi
Làng quê ngõ ngách đều soi tỏ
Phố xá đường vui sáng đẹp đời
Tiếng hát em thơ vang rộn rã
Câu cười lão hạc gọi niềm vui
Cho ai thỏa nguyên tình non nước
Mộng thắm vàng son thật tuyệt vời

                                                VN

THĂM...

.
Sân trường cánh phượng vẫn hồng tươi
Lớp cũ ngày nao rợp bóng người
vọng tiếng ai còn vang náo nức
Ầm thanh kẻ đó mãi vang ngời
Chia tay thưở ấy rồi ly biệt
Mãi vẫn mơ về cánh phượng rơi
Một bút thời nao ghi kỷ niệm
Bao dòng đậm nét giữa trang đời.
                                               VN

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

BẾN NƯỚC

Bến nước chiều nay nắng hạ rơi
Thuyền ai khỏa sóng nước bồi hồi
Cồn thơm bát ngát câu hò vọng
Bãi cát vàng thơm nức tiếng cười
Lãng đãng nàn mây trôi xứ lạ
Khoe hồng lũ bướm ngẩn ngơ phơi
Dòng sông lấp lánh màu tơ lụa
Sóng sánh con đò giữa ánh tươi.
                                               VN

NHỚ VÊ LỆ THỦY

Lệ Thủy Quảng Bình đep biết bao
Nơi sinh vị tướng đại anh hào
Tình dân vẹn nghĩa lòng son sắt
Ý đảng trung thành đẹp ánh sao

Võ thấu lòng dân võ hóa văn
Văn lo việc nước văn thành võ
Tài năng, đức độ đâu huyền thoại
Đánh đổ quân thù, nước việt tô

Lộc Thủy quê hương luôn rạng rỡ
Trang thơ gợi mở mấy yêu thương
Tình quê gửi trọn niềm mơ ước
Lấp lánh anh hùng sáng tấm gương

Đảo Yến ung dung giữ biển trời
Nguyện làm chiến sỹ giữa trùng khơi
Trọn đời dâng hiến cho non nước
Một chút lòng son với mọi người.
                                            VN

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

CÁNH HOA

Sắc vàng khoe thắm bình minh
Người ra ruộng cấy đẹp tình làng quê
Hoa tươi giọt nắng trưa hè
Bướm vàng bay lượn, gió về xôn xao
Con sông nước chảy ngọt ngào
Phù sa cuộn đỏ đem vào màu xanh
Hoa thơm mong trái ngọt lành
Tình ta mộng ước lên thành dẻo ngon
Bình minh rực ánh tâm hồn
Gọi ai tần tảo sớm hôm cấy trồng
Hạt vàng lên giữa cánh đồng
Để ai trong trẻo mênh mông đất trời.
                                                VN

NẮNG THÁNG SÁU

Ra đồng nắng sớm gặp em hiền
Cứ nghĩ là mình mới thấy tiên
Áo trắng chan hòa trên thửa lúa
Môi cười thắm thiết đẹp vô biên
Đôi bầu má đỏ như mời gọi
Ánh mắt tiêu tan mọi đắng phiền
Chợt tỉnh niềm mơ đang vụ cấy

Mùa hè tháng sáu mộng tình duyên.
                                                 VN

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

NGẮM


Sông Son buổi sớm nắng vàng thơ
Lấp lánh Phong Nha dãy núi mờ
Nhũ bạc phơi vàng trong suối mộng
Non hồng phấp phới giữa ngàn mơ
Thuyền trôi giữa sóng dân chài lưới
Biếc thắm cây xanh tận bến bờ
Đứng lặng nhớ về ngày tít tắp
Bâng khuâng thổn thức mộng ngàn xưa.
                                                    VN

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

ƯỚC MƠ

Đỉnh núi vùng cao em cấy lúa
Mùa hè  sợi nắng hạt đong đưa
Phẳng lì bậc ruộng quanh ôm núi
Tiếng hát vòng êm điệu mạ thừa
E ấp nụ cười ru bé ngủ
Khẽ khàng vuốt tỉa cấy gieo vừa
Tay em dệt lụa vàng miền ngược
Thắm đậm lòng ai một ước mơ.
                                        VN


GIÓ THẸN

Hồ sen nắng sớm cõng chùm hoa
Áo yếm khoe hồng em hát ca
Mắt biếc vòm xanh sao xuyến lạ
Em cười gió thẹn điệu ngân nga.
                                          VN

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

VỀ MIỀN NGƯỢC

'Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ 
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương? 
Khi ta ở, chi là nơi đất ở 
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn! 

     (Trích trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên)

 TỔ QUỐC YÊU THƯƠNG
_____________________________
Đây miền tổ quốc rợp lời thơ
Máu nhuộm thời gian thắm ngọn cờ
Nét mặt môi cười chan nét tủi
Cây rừng ruộng lúa lạc niềm mơ
Rưng tròng cách biệt ngày hôm đó
Diệu mắt vầy vui thuở bấy giờ
Chiến sự tan rồi Tây Bắc hỡi!
Xuân nồng lại đến ngập màu lơ
______________ Nhật Minh______'
Trên đường vạn dặm đẹp lời thơ
Tổ quốc yêu thương thắm sắc cờ
Gái bản đìu con lên rãy ước
Trai làng nhảy múa dưới khe mơ
Khèn vang tiếng hát ngày thương nhớ
Sáo rộn lời ai lúc hẹn giờ
Đẹp quá hôm nao về bái thượng
Non sông thắm đượm vẻ xanh lơ.
                                         VN

TIỂU THỬ

Bấu trời vấn đỏ sợi mây hồng
Sáng sớm mà em phải đứng trông
Thửa ruộng vừa nồng đà thiếu nước
Bờ cao mới đắp đã khô dòng
Ôi ngày tiểu thử sao oi nóng
Trái đất vòng quay nhuốm nửa vông
Những muốn mưa dông thay nắng hạ

Cho người bớt nỗi nhọc nhà nông,
                                           VN

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

CUỐI HẠ

Bầu xanh óng ả lượn vành cong
Ánh đỏ mơn man giữa cánh đồng
Ngọn nước vừa sa vào ruộng mới
Đầu nồng mới bước rạ còn đông
Mưa về tưới mát muôn cây lộc
Nắng đến thơm ngon quả ngọt nồng
Dẫu ái tình người nơi xứ sở
Mơ hoài chốn cũ vẫn thương mong.

                                                 VN