Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013


NHA TRANG
Gió hè thoang thoảng biển Nha Trang
Lượn sóng nhẹ êm dưới nắng vàng
Nước biếc ngoài khơi đàn yến lượn
Mây hồng trời thắm cánh diều ngang
Tháp bà gạch cũ rêu phong điểm
Tượng phật long sơn đẹp ngỡ ngàng
Ngoài đảo cáp treo đưa đón khách
Nha trang cảnh đẹp tựa thiên đàng.
                                           VN

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013



tam-giac-mach.jpg
LOÀI HOA TAM GIÁC MẠCH
Trên khoảng đồi cao gió tứ bề
Nằm phơi sườn dốc chốn sơn khê
Cánh hồng phơn phớt rung rinh nắng
Mờ ảo hơi sương đẹp giữa hè
Các cháu đùa vui bao ước vọng
Uyên ương tìm lại vẻ đam mê
Miên man, hoang dại hoa tam giác
Khách ngắm say xưa chẳng muốn về.

                                          VN

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013


Chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi Đôi

Trên đường quản bạ tới Hà Giang
Giữa chốn bồng lai dưới nắng vàng
Đôi  nhũ cô tiên tròn trịa quá
Một bầu sữa mẹ đợi con sang
Thiên thần tạo thế cao nguyên đá
Đẹp dáng phơi mình giữa thế gian
Mơn mởn hút hồn muôn lữ khách
Giữa mùa lúa chín phố Tam Sơn.
                                   VĂN NHÃ

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

ĐẾN BẮC HÀ
Lạc vào xứ sở mận tam hoa
Hái trộm vài cân, vẻ đậm đà
Quả đỏ ăn vào nghe ngọt sắc
Quả xanh nếm thử thấy chua đa.
Vua mèo dinh thự, căn nhà cổ
Chợ mới bày hoa, đẹp Bắc Hà
Một chuyến tham quan nhiều kỷ niệm
Tuyệt vời tây bắc thật bao la.
VN

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013


NHỚ CHỢ TÌNH
Lên Sa Pa uống rượu cần
Mải vui say cả điệu khèn của anh
Bồng bềnh mây trắng rừng xanh
Ngẩn ngơ lại nhớ chợ tình thiết tha.
                                       VN

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

VẤT VẢ
 (Họa nguyên vần bài nhàn cư của Nguyễn Tô Quang)
Làm ruộng giờ đây vất vả rồi
Miền quê đồng áng có bao người
Cấy cày, làm cỏ lo chu đáo
Sâu bệnh phòng trừ, thóc, sắn phơi
Sáu khắc nằm lo trời hạn hán
Năm canh rhao thức nước đầy vơi
Não nề trăm vạn điều khôn tả
Trăm sự ruộng đồng chẳng dễ chơi.
                                         VN
Phụ chép 
                Nhàn cư
Công danh tiền bạc lánh xa rồi
Thôn dã nhàn cư ẩn một người
Vườn vải quanh nhà sương trắng phủ
Nhà tranh bốn phía nắng vàng phơi
Năm canh gạn mãi thơ thì cạn
Sáu khắc đun hoài thuốc chẳng vơi
Cái cuộc trăm năm gần xích lại
Cầm kỳ thi tửu thảnh thơi chơi
                               NGUYỄN TÔ QUANG

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013


ĐỈNH NÚI PHƯỢNG

(Họa nguyên vần bài về côn sơn của Cẩm Tú)

Lên đỉnh non cao lúc xế tà

Đoái nhìn phong cảnh rợp màu hoa,

Vải chờ quả ngọt thơm mùa mới,

Nhãn đã dâng hương ngát cửa nhà.

Chim hót núi xa như sáo gọi

Gió đồi vi vút vạn câu ca.

Hương thơm xứ sở, tình cha mẹ

Vọng đến ngàn thu nghĩa đạo gia.

VN

Phụ chép VỀ CÔN SƠN


Trở lại Côn Sơn lúc nắng tà,
Giữa mùa lễ hội rực cờ hoa.
Thông chào du khách từ đường xóm,
Trúc đón người thân tận ngõ nhà.
Nước suối ngân nga như tiếng nhạc,
Gió rừng vi vút tựa lời ca.
Hồn thơ Nguyễn Trãi tình non nước.
Lời dạy Thày Chu đạo quốc gia.

        Xuân : 2013
                           Cẩm Tú

VỊNH HOẠN THƯ
Chót sinh ra thân phận đàn bà,
Cam chịu đành thôi nghiệp trái gia.
Ong bướm lầu xanh chồng mắc tội,
Ghen tuông còn giở  thói điêu ngoa.
Mặt chồng xem tựa như dao thớt,
Lòng dạ váo vênh chiếc bánh đa.
Đứng núp bóng hoa vài bốn tiếng,
Khôn ngoan như thế phận đàn bà.

VN

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013


                                 Sa Pa
           Ruộng bậc thang chạy quanh đồi
Lúa chen ngô một bầu trời ngát xanh
Ô tô, xe chạy vòng quanh
Ai đem nước tưới đồi tranh uốn rồng
Cảnh tiên hư, thực hữu tình
Rừng cây sa mộc như mình với ta
Mê hồn cảnh đẹp Sa Pa
Thoáng thôi giây phút ngỡ là chiêm bao.
                                                                                      VN

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013


TẮM NẮNG

(Họa nguyên vần bài tắm trăng của Tạ Anh Ngôi)

Đứng giữa vầng dương đất Chí Linh

Một cô thôn nữ vẻ vô tình

Dáng người thon thả như tranh vẽ

Khoe tấm lưng trần vẻ nét trinh

Nắng hạ phơi vàng mầu mật mới

Môi hồng tươi thắm mặt hoa xinh

Thanh cao sáng rực tâm hồn việt

Đứng giữa vầng dương đất Chí Linh

VN

phụ chép

TẮM TRĂNG

Dưới vầng trăng sáng chiếu lung linh
Cô gái tắm trăng đẵm sóng tình
Dâng nét xuân trời tươi vẻ thắm
Khoe làn thu thủy ngát màu trinh
Trăng xoa mờ ảo trên đài biếc
Dáng lượn cong thanh dưới nụ xinh
Dải lụa ỡm ờ tòa trác việt
Dưới vầng trăng sáng chiếu lung linh

                  Nhân Hưng,ngày 09-4-2013
                               Tạ Anh Ngôi

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

CẦU TRÀNG TIỀN
Cầu Tràng Tiền mộng mơ thành Huế
Uốn lượn thân rồng giữa cố đô
In bóng lòng sông, trăng tuyệt tác
Cùng sông Hương, thao thức hồn thơ.
VN

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

CHÀO MÙA HẠ  
(Dựa theo thơ bức tranh xuân của Hoàng Duy Bình)
Làm sao mở được cổng trời
Xem đầu mùa hạ sáng ngời sắc quê
Đường vui chở nắng mới về
Mây Xanh đi đến đầu hè buâng khuâng
Bóng ai thấp thoáng trên đồng
Cò bay lúa gợn sóng hồng nhấp nhô
Triền đê xanh thắm vạt ngô
Ra vào nhộn một bọn trò bướm ong
Hon đa, quần chẽn, áo phông
Rủ nhau trảy hội đền hùng rộn vang
Nam mô niệm phật vội vàng
Mấy bà khăn xếp áo choàng tứ thân
Hết rồi không có mưa xuân
Mắt ai lóng lánh lâng lâng nụ ngời
Lòng anh như nắng hè tươi
Gặp em giữa buổi nắng cười hè sang.
VN

TRẬN XUÂN LỘC
(Kỉ niêm trận Xuân Lộc từ ngày 9/4 đến 26/4/1975)
Nắng vàng rót mật chiều Long Khánh
Trên rãy cà phê lóng lánh xanh
Trận địa mở màn vào đại thắng
Muôn lòng trông đợi ở tình anh

Ba ngàn quân giặc đem vào nướng
Toàn lực dốc vào để cứu nhanh
Dẫu có xe tăng cùng đại bác
Phi nhân chắc chắn cũng tan tành

Bông hoa năm cánh ta thừa thắng
Như có phép màu của nhân danh
Mười mấy ngày đêm cùng chiến đấu
Góp phần cho đaỊ thắng mùa xuân
VN 

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

QUA NGÕ NHÀ EM

Quá trưa qua ngõ nhà em
Buâng khuâng giọt nắng bên thềm ngẩn ngơ,
Bây giờ lại nhớ bao giờ
Cái ngày xưa đã hẹn hò cùng ai.
Vượt bao núi rộng sông dài
Vẫn không quên được gốc xoài thân thương./ 
VN

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013


RÉT NÀNG BÂN
Cuối xuân nay mất mưa phùn
Bận đem cái rét nàng bân trở về.
Lúa đồng vui đến hả hê,
Chỉ thương đàn bướm chân đê nằm khàn.
VN

LỰU ĐÓN HẠ VỀ
Đầu non sáng sớm đỏ vầng dương
Tường gạch vừa xây đã thắm hồng
Lửa bếp nhà bên vừa mới nhóm
Lựu muôn ngàn sắc vẫn hằng trông
Lập hè trời biếc xanh màu lục
Lòe sáng hồng tươi vạn ước mong
Đâm thịt gĩa dò em cổng chợ
Bông cài ngực áo điểm non sông.
VN

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

ĐỘI ƠN MẸ HIỀN
(Nhân lễ nhật kị trăm ngày của mẹ)
Nhớ mẹ lòng con thắt quặn đau
Bao nhiêu ngày tháng nặng đeo sầu
Gặt thuê cam chịu nhiều cay đắng
Cuốc mướn dầm mưa nhớ thưở đầu
Tát nước đêm về thôi lẻ bóng
Trồng rừng ngày đến héo cành dâu
Bạt ngàn lầm lũi trong hoang lạnh
Biết sẻ cho ai vạn nỗi sầu.


Trăm tuổi mẹ thường vẫn dạy ghi
Bệnh đau, trước lúc mẹ ra đi
Dặn dò con cháu câu dè xẻn
Nhắn nhủ họ nương tiết kiệm chi
Công việc họ hàng lo cội rễ
Bà con nội ngoại giữ tôn ti
Giúp nhau sau trước lòng nhân ái
Đừng có tỵ hiềm họa bất vi.
VN

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

NƯỚC NON NGÀN DẶM
Nước xanh xanh mãi tận xa khơi
Non biếc màu cây tận cổng trời
Ngàn gió lang thang bay mọi nẻo
Dặm đường liễu rủ dáng chơi vơi.
VN

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

BUỒN

(Thi công hồ sinh thái đang làm thấy than các chủ thầu tận thu lấy than cát chạy tít mù cướp thời gian làm hòng đường gây chết người ở khu dân cư Tường)

Thổ phỉ cắp than  để hỏng đường
Chiếc hồ sinh thái họa tai ương.
Chết người, bụi bẩn đầy thôn xóm
Đào bới, cát than bãi chiến trường.
Thu phí chặn xe, người bị đánh
Moi vườn nhà nứt, chửi lung tung.
Có nhà bán than cười vuông miệng
Cả xóm chịu chung vạ hỏng đường.
VN 

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

VUI
(Họa ý bài say của Tô Quang)
Bạn hiền, cảnh đẹp, tửu thơm ngon
Đâu dễ trong đời lại có hơn
Cạn chén đầy vơi hồn chí sĩ
Nghĩa tình ăm ắp dạ thi nhân
Hoàng hôn lô rỡn ngang sườn núi
Nắng xế đùa reo đỉnh bạch vân
Tựa gốc cây bàng em khẽ hát
Trăng vàng rực rỡ nhẹ lâng lâng
VN

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013


VỪA ĐI VỪA NGHĨ
Phiên tòa xét xử Đoàn Văn Vươn
Mắc tội chống người nắm phép công:
"Lấn biển khai hoang, nuôi thả cá
Làm giàu dòng tộc, đẹp quê hương".

Mấy lần khiếu kiện: dừng thu đất
Các cấp làm ngơ chẳng ngó vương.
Tự tạo bom mìn, cùng súng kíp
Một phen cảnh tỉnh nỗi tai ương.
VN

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013


Những ngày tháng tư lịch sử

(Kỉ niệm 38 năm ngày giải phóng miền nam)

Không thể nào quên những ngày năm ấy
Khi đài báo tin chiến thắng hàng ngày
Trận mở màn từ BuônMêThuột
Đến Thừa Thiên Huế, vượt Hải Vân
Đà Nẵng tướng giặc hàng vội vã
Đến Núi Thành, Quảng Ngãi, Qui Nhơn,
Theo dọc biển quân ta thần tốc
Chiến thắng về vang dội chiến công...

Chúng tôi ở tận Gò Công
Mải cắm chốt, treo cờ giải phóng
Bơi thuyền dọc kênh Chợ Gạo
Mải nghe sáu câu vọng cổ
Chứa tình yêu Ngã Sáu
Gửi chao?!
Nhớ anh Quí nặng tình xứ Nghệ,
Anh Đại thơm mãi nghĩa núi hồng.

Hai Lượm, năm Tằm bao thương mến
Tảo tần cày cấy với vá may,
Lặn lội hiểm nguy nào quản ngại
Che mắt thù tiếp gạo, muối hàng ngày.

Cờ giải phóng đỏ xanh ngoài lộ bốn*
Tiếng loa truyền thắng trận Sài Gòn
Đúng ngày một tháng năm lịch sử
Toàn đồng bằng vang dội chiến công.
VN
* Lộ 1 hiện nay 

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

mưa đá, thủng nhà, thiệt hại, Lào Cai
Những ngôi nhầ dân ở Lào Cai bị mưa đá làm thủng mái
MƯA ĐÁ
Những trận mưa đỏng đảnh
Rắc đá xuống ruộng vườn 
Đã phá nát màu xanh,
Phá tan tành nhà cửa
Giết cả em và anh...
Cướp đi nhiều tài sản
Gây tiêu điều quê hương,
Của Lào Cai, Nghệ An
Của Bắc Cạn, Thái Nguyên 
Của Cao Bằng, Sơn La, Hà Giang 
Của Tuyên Quang, Thanh  Hóa
Và nhiều nơi khác nữa...!
Của đồng bào nghèo khổ,
Chịu đựng thói đành hanh,
Của đất trời muôn thưở.
VN
mưa đá, thủng nhà, thiệt hại, Lào Cai
mưa dá dày đặc tại hà Giang

Chúc mừng ngày giải phóng Nha Trang

"Kỉ niệmlần thứ ba tám năm ngày giải phóng Nha Trang"
Hôm nay ngày giải phóng Nha Trang
Sao không được vào thăm một chút?
Ngắm cảnh biển chiều xuân
Khi mặt trời xuống tắm
Ngắm Trần Phú đường phố lúc hoàng hôn
Ngắm tượng a di đà trên Tòng Lâm Lô Sơn
Đến Hòn Tre ngồi cáp treo ngắm vinpearl land
Ngủ một đêm ở khách sạn năm sao
Tư lự tháp Trầm Hương ngắm biển
Nhiều cây xanh ai tạo hình dáng đẹp
Mỹ miều như chưa thấy bao giờ
Lên tháp bà po nagar
Ngắm gạch xây từ thế kỉ nào
Mà vẫn đẹp như vừa vào mạch.

Ôi Nha Trang rực rỡ những vì sao.
 VN

HỒ SINH THÁI
Chiếc hồ sinh thái ở khu Tường
Phong cảnh hữu tình, lắm vấn vương,
Ba phía non cao sanh nhãn vải,
Mặt nam đồng rộng, lúa mênh mông.

Đàn cò sải cánh cùng trời đất,
Lũ siếu lượn vòng tít bến sông,
Hàng cây quanh hồ soi bóng nước,
Thướt tha liễu rủ, sợi tơ lòng.
VN