Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Mùa thu yêu mến

Đầu thu làn gió cũng buông lơi
Thoang thoảng hương thơm bỡn cợt người
Ở cuối sông tương nghe bạn gọi
Cuộc tình ngọt đắng bởi ngâu rơi
Bầu trời xanh thắm ngàn mơ ước
Trái đất vuông tròn vạn sắc tươi
Thu đến muôn vàn hoa lá đẹp
Cuộc đời đáng mến lắm người ơi
                                             VN

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

THƠ


Ngẩn ngơ ngơ ngẩn mấy vần thơ
Lặng lẽ thâu đêm chẳng kể giờ
Thao thức sớm trưa cùng chúng bạn
Lượn lờ khuya vắng chuyện mây mưa
Đầu xanh tuổi trẻ tràn mơ ước
Tóc bạc da mồi vẫn mộng mơ
Chung thủy mối tình son sắt ấy
Một lòng cho vẹn mấy vần thơ
                                     VN


Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Trưa Phương Hoàng


Sườn non nở tím hoa sim
Con chim chèo bẻo hót tìm bạn thân

        Suối reo vọng tiếng trong ngần

     Rung rinh ngọn nắng gió vờn bướm bay

Hoa thơm cỏ lạ ong say

         Ngạt ngào hương tỏa rừng cây thông già.
                                                                                                         VN

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

NHỚ THƯƠNG


Mưa thu rơi giữa đồng làng
Cánh hoa sen úa vội vàng đón ngâu
Chuồn chuồn cánh mỏng về đâu
Hay mang tin bão nhuộm sầu thế gian
Giọt tình đọng giữa sông tương
Để cho chức nữ ngưu lang vợi lòng
Dẫu rằng chin nhớ mười mong
Một năm một bận dòng sông lệ nhòa
Ai gây chi cảnh lìa xa
Kẻ đầu kẻ cuối để mà nhớ thương

                                                                             VN

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

TÌNH BẠN

(Kính tặng liệt sỹ Nguyễn Xuân Liên ban đồng môn khóa 1 THPT Chí Linh)
Tôi với Liên thăm chốt mặt trăng
Núi cao vằng vặc ánh trăng rằm
Mùa đông cơn gió từ đâu lại
Hơi lạnh se người áo tim trăng

Thiếu nữ dân quân gác máy bay
Giữa đồi núi vắng gió và mây
Bạch đàn vi vút vươn che pháo
Khẩu đội cười vui rung núi cây

Anh đến bài thơ cài ngực áo
Giấc mơ cao đẹp mộng từng ngày
Tự do độc lập cho sông núi
Cơm áo cho người chiến đấu đây

Cuộc chiến ngày càng thêm khốc liệt
Lệnh trên tổng lực cho tiền phương
Bút nghiên xếp lại vào quân ngũ
Đồng đội cùng anh đến chiến trường

Một trân công đồn anh bất tử
Bài thơ trên ngưc áo anh hùng
Còn mang hơi ấm từ quê mẹ
Thoang thoảng mùi thơm núi mặt trăng

Đài báo phương nam trời nắng đẹp
Quê mình đang tầm tã mưa ngâu
Mưa mang nỗi nhớ sầu ly biệt
Lặng lẽ đoàn người viếng nghĩa trang
                                              VN



Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

MAĨ BÊN SÔNG

(Họa nguyên vần bài lỗi hẹn của Đào Công Chín câu lạc bộ thơ côn sơn)
Hai ta từ buổi ngỏ tơ lòng
Cau biếc trầu xanh duyên có không
Vệt nắng khoe vàng phơi trước ngõ
Vầng mây lơ lửng nhuộm chiều đông
Chí trai phó mặc đời dâu bể
Phận liễu buông theo nước giữa dòng
Lỗi hẹn mối sầu đeo đẳng mãi
Chiều hè vạt nắng đứng bên sông
                                          VN
Phụ chép  LỖI HẸN
Từ buổi hai ta ngỏ chuyện lòng
Trầu xanh cau biếc bén tình không
Anh chờ vạt vạt nắng rơi vàng hạ
Em đợi vầng mây nhuộm tím đông
Những tưởng duyên tình đưa thuận nẻo
Nào hay lá thắm chẳng xuôi dòng
Một lời lỗi hẹn sàu muôn thưở
Đò vắng chiều tàn trắng bến sông

                   Đào Công Chín

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

THĂM ĐỘNG PHONG NHA
Đưa em vào thăm động Phong Nha
Xanh thắm dòng sông nỗi thiết tha
Tiên cảnh bồng lai nơi xứ quảng
Cõi trần thủy mạc nước non ta
Long lanh nhũ bạc muôn ki thú
Óng ánh son vàng tiên giới sa
Cảnh đẹp điểm tô đành có một
Sông son vọng mãi một câu hò
                                       VN

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

NHỚ MÁI VỀ ANH




(tặng các liệt sĩ bạn đồng môn)
Hai đứa vốn học cùng một lớp
Cùng vào quân ngũ tuổi đôi mươi
Cùng lên Tam Đảo… ngày rèn luyện
Đường Chin, Nam Lào thế tiến công

Nhớ ngày nào cùng anh lên chốt
Khẩu đại liên canh gác máy bay
Cao điểm ấy giặc thù bủa lưới
Niềm tin chiến thắng vẫn tràn đầy

Anh về phép còn mang quà biếu
Thương mẹ già lầm lũi cố hương
Hy vọng vào ngày mai chiến thắng
Khải hoàn ca thống nhất giang sơn

Bạn bây giờ nằm ỏ phương nao
Có nén nhang nào trên mộ bạn
Tân Cảnh, Đắc Tô  hay Quảng Tín…
Đã qua rồi bốn mấy mùa xuân

Đời lính xông pha nơi chiến tuyến
Một lòng vì đất nước thân yêu
Kể gì năm tròn hay năm lẻ
Mà tính méo vuông với ít nhiều

                                              VN

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

NỖI LÒNG ỨC TRAI

Ngày ngày tôi vẫn nên non
 Để xem thời thế vuông tròn đến đâu
Vọng nghe tiếng suối ngàn sâu
Đàn reo réo rắt gợi sầu cố nhân
Lệ chi viên, lũ gian thần
Sự đời ai có biết còn nghĩa trung
Đớn đau thân phận anh hùng
Một phen nhỏ giọt máu hồng oan gia
….
Sấu trăm năm lẻ trôi qua
Côn sơn vẫn đọng lời ca oán hờn
Thông reo vi vut sườn non
Suôi ca trầm bổng tiếng lòng ức trai
Thư tình biết ngỏ cùng ai
Cuộn trong nõn chuối ủ hoài trong mơ*
Gửi cô hàng chiếu bên hồ*
Có còn hay lại lững lờ nước mây
Nước non có thấu niềm tây
Chí linh sơn phú những ngày…Đề Nam*

Oan gia khuất tát nỗi oan
Sáu trăm năm lẻ… non ngàn Côn Sơn

                                                    VN
* Là những tác phẩm của Nguyễn Trãi


Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

GIỌT NGÂU

Trời buồn vì bởi tại ngâu
           Giọt  mưa giọt nắng mang sầu nhớ thương
       Vì đâu mỗi đứa một phương
Câu thơ nặng nỗi vấn vương tơ tình
    Bàu trời lẩn khuất mây xanh
   Chỉ còn mây xám xung quanh cõi lòng
        Nữ sầu ngồi khóc chàng Lang

        Nên non xuống biển nặng mang mối tình
                                                                                       VN

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

ĐÀN BƯỚM VA HOA MUA

















Lang thang theo dòng suối
Gặp cánh rừng hoa mua
Đàn bướm đang thở thẩn
Rừng xạc sào gió đưa

Khắp đất trời tím biếc
Một màu hoa thủy chung
Bướm ngỡ mình lạc bước
Vào trong động thiên cung

Tình yêu từ muôn thưở
Vẫn ngát màu thủy chung
Cho dù trăm ghềnh thác
Trọng như cánh mua rừng
                         VN





MẪU ĐƠN

Chiều nay thơ thẩn chốn hang dơi
Gặp cánh mẫu đơn giữa dốc đồi
Ngạo nghễ rung rinh cười với gió

Lá xanh bông thắm nhị vàng tươi
                                         VN

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

HOA CÚC

Hoa cuc
Hỡi em tưới cúc sân đình
Dù em đứng đó một mình càng xinh
Hoa vàng điểm chiếc lá xanh
Lại càng tô điểm trong lành trời thu

Mưa ngâu dài đến bao giờ
Để tan nát dạ, để ngơ ngẩn lòng
Dẫu người năm ngóng mười mong
Thì em vẫn cứ đứng trong sân đình

Để cho cúc thắm cúc xinh
Để càng rực rỡ mối tình quê hương
Ôi chiều thu lắm vấn vương
Đàn ong, đàn bướm tìm đường quẩn quanh

Ngạt ngào lượn gió ngọn ngành
Biết ai tỏ nỗi sân đình cho đây
                                        VN