Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

ĐẾN THÁP BÀ PONAGAR

Trong hình ảnh có thể có: Kháng Nguễn Đề, đang đứng, râu, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời
Giữa nắng trưa hè rực đỏ
Tháp Bà cảnh đẹp Nha Trang
Soi mình cầu bóng tựa vàng
Nhộn nhịp con đường vẫn đó
Mấy đoạn ô tô đang đỗ
Nghe còi dục giã chen đường
Người lên tháp lễ còn vương
Chụp ảnh ghi hình bao độ
Khập khễnh bàn chân đến chỗ
Bao người tháo dép để ngoài
Hẳn là chốn ấy dương oai
Thắp nén hương trầm mõ gỗ
Nhờ được thanh niên thi thố
Men về xuống cạnh gian hàng
Nhìn cao trải ánh mênh mang
Đỉnh ngọn lưng trời ánh tỏ
Vẫn dỗi trông theo chiều gió
Ninh Hòa trái ngọt dữa xiêm
Con mua đậm nghĩa thắm miền
Sóng biển chồm lên nhịp vỗ.
29/7/20
Văn Nhã

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

BÌNH MINH TRƯỚC BIỂN


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nướcTrong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nướcTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nướcTrong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Bình minh tắm biển mắt trời lên
Rạng rỡ bao người thỏa sức bền
Được sải đôi tay theo lượn sóng
Thoa mình bỡn nước dướn bơi trên
Đùa vui khỏa nhịp đôi tay với
Dọc tít mù xa bóng nhỏ mờ
Bãi cát phơi trần hàng ghế gỗ
Khoe mình áo chẽn gửi vào thơ
Bao người khỏe khoắn hình dáng đẹp
Giữa nắng màu hoa sáng nụ cười
Bức họa hồng tươi ghi cảnh sắc
Ban mai rực rỡ một ngày vui.
27-7-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

LUYÊN SỨC

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên
Sáng dậy cùng nhau chuyến bộ hành
Con đường dọc tuyến điểm màu xanh
Hoe vàng vệt hửng phương đông ánh
Khoảng trắng bồng lên phía bắc thành
Lối nhỏ men đồi vang điệu nhạc
Đường to cạnh núi tạo âm thanh
Đoàn người thể dục chen chân bước
Luyện sức bền dai ước rõ rành.
                                 25-7-20
                                Văn Nhã

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Kháng Nguễn Đề, Liet Luong và Điềm Đỗ Đắc, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Vàng đồi sắc đẹp của hoa quỳ 
Nỗi nhớ thương hoài buổi phân ly 
Mỗi kẻ về phương trời cách biệt
Đôi mình lẻ bóng bước chân điĐường dài núi thẳm mây che khuất
Chiến trận mù khơi giữa mấy kỳ
Khát vọng niềm tin sao gửi lại
Cho tình khắc đậm chẳng vân vi,

                         16.07.20 
                         Văn Nhẫ

ĐƯỜNG QUÊ

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời
Quê mình đổi mới rồi đây
Điện đường trường trạm đã xây tuyệt vời
Cầu Bình Đồng Lạc chơi vơi
Trạm bơm Vạn Thắng nắng ngời sắc hoa
Con đường trải nhựa mượt hòa
Ủy ban xã bạn vài toa ngất trời
Vàng sao phấp phới muôn nơi
Qua khu Trại Nẻ sân thời thể thao
Vui sao Văn Đức ngày vào
Con đường phố Bích thắm bao nhựa đường
Chưa sang Thái Học mà thương
Người ta để đó cho phường phải lo
Đông Triều lúa tốt qua đò
Nhìn sang cổng tỉnh cùng so tỉnh người,
22-7-20
Văn Nhã

THĂM NHA TRANG



Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Ngày nao tới biển Nha Trang
Bao la bát ngát nắng vàng sóng xanh
Ngoài xa yến hót chuyền cành
Trên đường nhịp bước người nhanh nẻo về
Gió đưa vạn nẻo sơn khê
Con thuyền giữa khoảng tràn trề mênh mang
Đu quay ẩn hiện bao chàng
Tờ tranh thủy mạc vinh quang sáng người
Thiên nhiên đãi ngộ đầy vơi
Vô vàn đăc sản chím trời cá ngon
Tháp Bà đỉnh núi chon von
Đoàn leo tưởng vọng bao hòn bậc cao
Mùa hè nắng đỏ hồng hào
Cho tình thiếu nữ gửi trao nụ đời,
                       26-7-29
                    Văn Nhã

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

TRƯA HÈ

Giữa nắng trưa hè rộn tiếng ngân
Ve đàn thổn thức vọng tăng dần
Nghe vang vội vã như tuồng diễn
Dội réo thu dồn réo giữa sân
Nỗi bực tuồn theo không ngủ được
Niềm mơ nhiễu động thức khuya vần
Ơi dàn nhạc đệm sao vời vẽ
Để kéo choi lòng gợi bước chân,
                                17-7-20
                              Văn Nhã

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

ĐƯỜNG QUÊ

 Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thá»±c vật, đám mây, đường, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cây, thá»±c vật, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thá»±c vật, cỏ, đám mây, nhà, ngoài trời và thiên nhiên
Quê mình đổi mới rồi đây
Điện đường trường trạm đã xây tuyệt vời
Cầu Bình Đồng Lạc chơi vơi
Trạm bơm Vạn Thắng nắng ngời sắc hoa
Con đường trải nhựa mượt hòa
Ủy ban xã bạn vài toa ngất trời
Vàng sao phấp phới muôn nơi
Qua khu Trại Nẻ sân thời thể thao
Vui sao Văn Đức ngày vào
Con đường phố Bích thắm bao nhựa đường
Chưa sang Thái Học mà thương
Người ta để đó cho phường phải lo
Đông Triều lúa tốt qua đò
Nhìn sang cổng tỉnh cùng so tỉnh người,
                             21-7-20
                             Văn Nhã

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

CẦU MỚI

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời và ngoài trời
Đông Mai mới dựng cây cầu
Cho đi tránh lối đằng sau thị thành
Đường vòng chợ búa lều tranh
Qua đồng đỡ phút vương mành gió mưa
Dù xa khắp chốn đâu thừa
Còn mang phúc lợi cho ưa lòng người
Dân mình phấn khởi vui tươi
Giao tình quốc lộ reo cười thản nhiên.
20-7-20
Văn Nhã

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

BĂNG HÌNH

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Cảm ơn bác gửi băn hình
Cô em buổi ấy đã xinh lại hiền

Sân bay giữa nắng hè thiên
Chang chang mộng ước ưu phiền lứa đôi
Chiến tranh lửa đạn qua rồi
Niềm đau cứ gặm nào thôi tấc lòng
Cho buồn số phận long đong
Chinh nhân đã vậy phu tòng thì sao
Vậy mà em dấu cả vào
Trong tim thổn thức gửi trao tâm hồn
Gian nan khổ hạnh theo luôn
Thương binh liệt sỹ vui buồn núi sông
Dù chi cũng phải đèo gồng
Cho tình nghĩa vẹn song song vị đời.

                       20-7-20
                    Văn Nhã

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

MẤT ĐIỆN

Trời thì nắng, điện thì cúp - Phải làm sao? - Vũ Phong Solar

Hôm nay mất điện trong làng
Vùng trên mọi chốn âm vang tiếng đời
Vài nàng tụ họp vào chơi 
Nhiều người tán gẫu bao lời nhỏ to

Vòm cây lấy quạt quay vò
Xua tay gió thổi cùng cho mát về
Muôn nhà thoải mái vui ghê
Tâm tình phấn khởi câu thề thủy chung.

                                19-7-20
                                Văn Nhã

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

CON ĐƯỜNG KHỞI SẮC

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: xe đạp và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Lòng dân đoàn kết dựng xây
Khu Tường đổi mới những ngày vinh quang
Một cây số sáu cung đường
Tiền dân đóng góp tình thương dạt dào
Hiến công góp sức lớn lao
Lời bàn đoàn kết vui nào cao hơn
Giàu nghèo mọi lẽ coi thường
Đồng Tâm nhất trí tâm phương thuận tình
Cho vườn hiến đất niềm vinh
Gian nan xếp lại cho mình thời cơ
Cùng nhau hợp hẹn ngày giờ
Làm đường sáng đẹp hằng mơ trong lành
Phố phường trải thắm tươi xanh
Làm lên khởi sắc thị thành tương lai.
16-7-20
Văn Nhã

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

CHÍN RỒNG QUA SÔNG SÀI GÒN

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cầu và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: cầu, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: ô tô, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: cầu, bầu trời, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: cầu, bầu trời và ngoài trời
Cầu Bình Lợi đã tuổi hơn trăm
Buổi đón tôi trăng tỏ ánh rằm
Mến khách chào mừng hoa rực rỡ
Ga tàu nhộn nhịp với bao năm

Hoàn thành nhiệm vụ giúp tàu qua
Vận tốc trăm cây đạt nguyện lòng
Binh Lợi hai ra đời thưở ấy
Công trình cấu trúc đẹp thời nay

Cầu Bình Triệu quốc lộ mười ba
Nối phía đông vào thành phố sáng
Thật tuyệt vời hai quân Thủ Bình
Cho giao lưu thuận tiện dân sinh

Thủ Thiêm một với hai hào nhoáng
Lập tuyến đường nhanh ánh mọi màu
Đỏ tím vàng xanh muôn ánh điện
Lòng sông lấp loáng vọng canh thâu

Sài Gòn dáng dấp Điện Biên Phủ
Xa lộ dài Hà nội ngõ chính vào
Trung Bắc nhu cầu cao gấp bội
Thông thương đảm bảo cả hầu bao

Cầu Bình Phước được xuyên nam á 
Tác phẩm này từ pháp vẫn duy
Gánh vác giao lưu tình quốc tế
Bốn làn xe chạy thuận biên thùy

Cầu dây văng Phú Mỹ vành đai
Hiện đại văn minh nhất thế giới
Kết nối nhiều vùng mang lợi ích
Xây tình nghĩa sáng mãi tương lai.
23-6-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

ĐƯỜNG MỚI

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: núi, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, xe đạp và ngoài trời
Trong khu mới đẹp con đường
Toàn dân góp sức tìm phương dựng tình
Gom tiền hiến đất lung linh
San lô đắp bãi phường mình phố ta
Lòng dân phấn khởi ôm hoa
Chào xe chở khối giao hòa cát xi
Vinh quang thẳng bóng muôn thì
Bao đời ước được đường đi bây giờ
Liên hoan múa nhảy niềm mơ
Tưng bừng khúc hát bài thơ gọi mời.

                             16-7-20
                             Văn Nhã

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

THĂM SÀI GÒN


Cùng nhau vui trở lại đất Sài Gòn
Đỏ sợi nắng màu son vàng đốm lửa
Ngọn gió thổi đong đưa tàu lá dứa
Xem trong ngày mỗi buổi vẫn tươi ngon

Dinh thống nhất bao tươi ròn ngoạn thưởng.
Trông hội trường ghế một hướng ngồi nghe
Ơi núi sông đẹp đẽ cả muôn bè
Chỉ khốn khổ bầy de quân ngoại hưởng

Ôi tổ quốc say muôn phương ánh đỏ
Lá cờ bay đẹp rực rỡ hiên này
Đã bao lần thổn thức đảy xô cay
Vẫn náo nức giữa những ngày về đó

Xe chạy giữa hai làn vo ánh điện
Vàng xanh hồng thật hãnh diện niềm tin
Ôi đô thành số hóa tín điều chi
Cao chót vót nặng hơn chì phản biện.
                               15-6-20
                              Văn Nhã

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thanh Dạ Nguyễn, Liet Luong và Điềm Đỗ Đắc, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Liet Luong, Điềm Đỗ Đắc, Kháng Nguễn Đề, Dương Thị Tình và Thanh Dạ Nguyễn, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Liet Luong và Điềm Đỗ Đắc, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: cầu, bầu trời, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: Điềm Đỗ Đắc, Hồ MinhQuang, Liet Luong và Kháng Nguễn Đề, mọi người đang đứng, đám cưới, bầu trời, thực vật, trẻ em, cây, giày và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, đồ uống và trong nhà
Chuyến đi các tỉnh trong nam
Chiến trường xưa đó ngập tràn niềm vui
Sài Gòn dinh thự ngút trời
Biên Hòa xe chật khắp nơi quán hàng
Trung Lương cao tốc Long An
Dừa xanh trải khắp xóm làng yêu thương
Tiền Giang sóng nước miệt vườn
Dòng kênh Hai Tám sáu phương đổ về
Trà vinh mưa đổ cầu quê sông Tiền
Cần Thơ cảnh đẹp chợ phiên
Cái Răng tấp nập con thuyền ngược xuối
Bến Tre trưa nắng nụ cười
Cầu Hàm Luông đỏ hoa tươi sắc cờ
Tây Ninh Xóm Giữa Lò Gò
Thiên Ngôn Sa Mát tháng tư đỏ hè
Bà Rịa biển sóng đe mê
Cáp treo chạy suốt bốn bề nước non.
                                  22--6-20
                                 Văn Nhã

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

TRONG HẦM ĐỜ CÁT

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng
Câu thơ viết giữa Điện Biên
Trong hầm Viến Xứ của miền á đông
Vài chàng cựu chiến binh hồng
Tham quan cảnh cũ đẹp trong núi rừng
Trên đồi A1 nổ tung
Quả bộc phá ấy lẫy lừng ngàn cân
Lê Dương khiếp đảm tinh thần
Đứa thì điếc hỏng đứa câm ngẹo đầu
Nay về đây ngắm hồi lâu
Thấy lòng quả cảm thắm màu nghĩa nhân
Quanh vùng làng xóm xa gần
Ngày xưa nào đã có dân nơi này
Núi rừng xa tít đồi cây
Mường Phăng vệt nắng ken dày niềm mơ
Trong hầm Đờ Cát thẫn thờ
Biết đâu cộng sản để đưa pháo dồn
Thôi đảnh chờ viện tăng lên
Biết đâu dù bị hứng tiền ngoài xa
Chịu thua quẫn trí lộn mà
Gọi đầu hàng bớt làm ma chiến trường
Bảy mươi năm một tiền phương
Mà đồi a1 sáng hường năm châu.
2-7-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

TIỆC SINH NHẬT BẠN

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Thanh Dạ Nguyễn và Điềm Đỗ Đắc, mọi người đang ngồi và trong nhà
Sinh nhật mừng nhau bẩy mốt năm
Trên đường Bà Rịa tốc hành thăm
Biên Hòa rực rỡ cờ hy vọng
Nâng cốc vui cùng thỏa ước mong

Tuổi hiếm bôn ba khắp núi sông
Điệu cười dáng vẻ rất oai phong
Vài em phục vụ người nam bộ
Có đóa hoa thơm tỏa ánh hồng

Lịch sử mừng vui sinh nhật bạn
Chai bia xị đế tiếng say lòng
Ôi thi vị quá đời yêu quí
Tình nghĩa đôi miền mãi sáng trong

Hỡi biển ơi trời của nước non
Vũng Tàu Bà Rịa mãi trường tồn
Chuyến đi kỷ niệm không phai nhạt
Khắc đậm vào tim mãi sắt son
,
                       19-6-20
                       Văn Nhã

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

THĂM TRANG TRẠI

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn và món ănTrong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Tuyen Bui, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Liet Luong và Điềm Đỗ Đắc, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, bàn, món ăn và trong nhà
Bến Lức ngày nao thả cá tra
Tà Lu buổi ấy kéo thuyền rà
Đồng lăn cỏ lướt sư đoàn thép
Xuống Mỹ Tho xưa ngụy lấn ra
Mấy chị chăm lo cho chiến sỹ
Ngày hai bữa muống cá kho tô
Rừng tràm cá lóc nhiều vô kể
O Thậm chèo thuyền lái giỏi cơ
Thả lưới rong câu giải sóng vô
Muôn vàn khởi sắc vạn câu hò
Lời ca vọng cổ nghe tha thiết
Mãi ước cho ngày được tự do
Buổi hạ Long An mừng khúc hát
Vườn trang trại đẹp ngát hoa thơm
Yêu bầy cá thả trong ao lớn
Để nhớ An Cư trăng dỗi hờn.
19/6/20
VĂN NHÃ