Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013


Trên đường thăm Bái Đính
Vui lắm, tham quan chùa Bái Đính
Nước non muôn dặm cảnh thanh bình
Kinh thày sóng vỗ niềm mơ ước
Cồn Kiếm thoi vàng, nước biếc xanh

Phả Lại vươn cao, rồng tỏa khói
Hải dương thành cổ nét xuân thanh
Đường dây tải điện ngang trời ánh
Một áng mây hồng thoáng rất nhanh

Mới sớm vào xuân cảnh hữu tình
Thẳng hàng chiêm lúa đã mong manh
Một mùa gặt hái cho thu bội
Muôn hạt vàng tươi lấp lánh tình.

Bái đính chùa thiêng thăm bảo tháp
Đôi hàng La Hán vẫn ngồi thiền
Trống đồng, bóng hạc, khoan chân bước
Lạc giữa đào nguyên chốn cảnh tiên.
VN 

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Mừng Thọ
(Chúc thọ bác Tùng và bác Thắng tròn tám mươi tuổi)
Năm nay hai bác tám mươi xuân

Dầu dãi phong sương một kiếp trần 
Tuổi trẻ xông pha ngoài trận mạc
Khi già mẫu mực đứng đầu thôn
Giỏi tài cứu nước bao công sức
Trí lớn dựng xây góp mấy phần
Chan chứa “Hội nghĩa tình sáu tám”*
Chúc mừng hai bác tám mươi xuân.
 VN

* Hội tình nghia xuân mậu thân

Nhà rừng
Nhà anh họa sĩ dưới chân đèo
Nắng xế chiều tà cảnh vắng teo
Bên suối mua vàng chưa kịp nở
Sườn đồi buồn bã tiếng thông reo
Đô thành sớm tối sao ồn ã
Xóm núi rừng thưa vắng chú tiều
Thủy mạc, bức tranh tình mới họa
Xóm buồn lặng lẽ cảnh đìu hiu.  
VN

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

LIÊN KHÚC CHUYỆN BÍ THƯ


Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư
Đi thăm đồng áng buổi ban trưa
Cánh đồng khô hạn vì không nước
Thửa ruộng cỗi cằn tại thiếu mưa
Con đập đang xây hồ vãng cảnh
Đường khu nham nhở bụi than mờ
Dân tình ca thán bao nhiêu ý
Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư.

Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư
Biết sao khoáng sản dưới lòng hồ
Than nhiều, cát lắm nhà thầu hót
Bụi bám, đường tan dân chịu mờ
Tình lí tính sao cho phải nhỉ
Hợp thời, hợp nhẽ, hợp vần thơ
Làm người lãnh đạo trăm ngàn việc
Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư.

Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư
Nhiều người cứ nghĩ cậy công to
Ngăn đường, chửi đổng, làm điều bậy
Chiếm ruộng, lập nhà, bán lãi mơ
Giải thích hay là dùng trấn áp
Lập trường đảng dạy vẫn không mờ
Đói nghèo xã hội thành quy luật
Bình xét công bằng chuyện bí thư

Bình xét công bằng chuyện bí thư
Đầu chày đít thớt ngổn ngang chờ
Láng giềng mất trộm nghi hàng xóm
Rác đổ đầu làng kệ ngẩn ngơ
Lấp rạch giữa làng cho nước ứa
Cản đường xe chạy để tiền thu
Bấy nhiêu công việc nhòm vào cả
Bình xét công bằng chuyện bí thư
 VN

NGƯỜI LÍNH VỀ QUÊ
(Tặng anh ĐĐĐ lập vườn đồi)
Anh ấy lập nhà dưới núi voi
Đúng là tiên cảnh chốn thiên thai
Một vườn nhãn vải đang đơm  nụ
Mấy chục cây cau tỏa lá dài
Công sức khai sơn cùng phá thạch
Nghĩa tình vun đắp dựng tương lai
Trải bao vất vả lên cơ nghiệp
Gánh vác sơn hà nặng mấy vai.
VN

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

ÍCH KỶ
Em hãy xưng tôi với mọi người
Nhưng dùng đôi mắt, má hồng tươi
Tiếng em thân thiết nghe trìu mến
Dành để riêng anh chỉ một người.
VN

Nét Son
Vai nhỏ thon thon, tay cổ tròn
Lằn mình phô nét áo nâu non
Ai thêu khuôn mặt em xinh thế
Mãi ngắm nhìn em mãi nét son.
VN

GIỌT NẤNG TRONG
Lúa mới đang chờ cốc vũ sang
Mùa xuân rạo rực đóa hoa vàng
Người đi xem hội vui ca hát
Trẻ học đến trường tiếng véo von

Vừa tết, trên đồng còn vắng vẻ
Vài con chim én liệng bờ sông
Cánh cò chao dọc đường vừa mở
Có lẽ nào xuân vẫn tiệc tùng

Đám cưới làng trên còn nhộn nhịp
Hội chùa hôm nọ vẫn chưa xong
Em mời mừng thọ ông bên ngoại
Xuân đến cửa nhà, giọt nắng trong.
VN

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013


Sở Khanh
Lừa lọc trộm đồ gã Sở khanh
Bạc tình nổi tiếng chốn lầu xanh
Gớm ghê tài giỏi nghề lừa gái
Điệu vợi hót hay chuyện lá cành
Nịnh nọt phồn hoa đà mấy đám
Phỉnh phờ lầu bạc cả trăm mành
Đường trường dặm thẳng phường đeo bám
Tích việt chối từ chốn vắng tanh.
 VN

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013


Muộn Màng
(Nhân dịp mẹ được chủ tịch nước truy tặng lụa )
Chủ tịch gửi tặng tấm lụa vàng
Trăm năm đời mẹ thật vinh quang
Mẹ về Tây Trúc vui tiên cánh
Con trách ngày xuân đến muộn màng
Vạn giọt mưa rơi trời thẫm tối
Vượt cao đỉnh núi gió mênh mang
Trời xanh vời vợi tình non nước
Ơn nghĩa mẹ cha sánh núi vàng.
VN

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

LỄ KHAI BÚT TẠI ĐỀN THÀY
"Tâm - Đức - Chí - Nghĩa - Trung / Tài - Minh -Trí - Thành-Vinh"
Chào mừng quý tỵ lễ khai xuân
Hoa nở, chim ca đẹp mọi phần
Ngày hội trẻ mừng đi hái lộc
Nắng vàng lơ lửng đỉnh cành thông.

Tiếng ca rộn rã lời chim hót
Câu hát chan hòa khắp núi sông
Đội tế mang thư trình thượng đẳng
Múa rồng thôn nữ mới dâng hương.

Khuyến tài bao trẻ nhận tiền trao
Phần thưởng học sinh giỏi tỉnh đông
Khai bút tân xuân thời thịnh trị
Hòa bình, độc lập nước tiên rồng.  
VN

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

TRỞ LẠI PHAN RANG
Phan rang cửa ngõ của miền đông
Rực rỡ vàng tươi ánh nắng hồng
Đất đỏ tháp chàm bao cổ kính
Cây xanh Ninh Thuận vẫn hằng mong.

Núi đồi trơ trọi gây khô nóng
Đồng ruộng hoang vu đến héo mòn
Thích hợp trồng nho và tỏi, ớt
Gió như phang thật, nắng như rang.
VN

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013


Củ Chi
Sáng sớm tôi, anh vào Củ Chi
Rừng xanh, mây trắng ước mong gì
O du kích nhỏ canh trời đất
Anh lính trong hầm sách bút ghi

Chiến cuộc ngày xưa bao ác liệt
Hòa bình hiện thấy thật thần kì
Bao người ngã xuống vì sông núi
Địa đạo anh hùng đất Củ Chi.
VN

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013


THÚC SINH
Kỳ tâm họ Thúc vốn thư sinh
Vốn nặng yêu thương, nặng chữ tình
Quen thói bốc trời cười mấy trận
Nồng nàn du hý chốn lầu xanh
Gặp Kiều một thoáng đành quên phận
Dấu Hoạn dài hơi để nộn vành
Mắc mẹo đàn bà thôi chịu tiếng
Tơ đồng một góc nợ ba sanh.
VN.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

KHAI BÚT 
Đầu năm khai bút chúc tri ân
Mãi mãi tràn trề với sức xuân
Nghĩa xóm tình làng luôn chói sáng
Mặn mà bè bạn với tương thân

Một năm gặt hái rất thành công
Thanh Dạ, Anh Ngôi với Đỗ Tuân
Gánh vác nặng nề bao sứ mệnh
Làm thơ, dịch thuật đủ muôn phần

Song Thu, Xuân Hiểu tình phiêu lãng
Ý đẹp lời hay lại dễ gần
Tô Dịp đa tài, văn võ giỏi
Thày Tư nho sĩ lại thi nhân

Văn thơ nhiều lúc đòi tình hứng
Thày Mạnh trắng đầu, giả giả chân*
Anh Thế nặng tình nghiêng bến vạn**
Thủy chung anh Sử nhất trần gian.

Vừa làm, vừa học là Văn Nhã
Ra bắc, vào nam vẫn chiếm phần
Đánh giặc, dựng xây đều có chuyện
Làm trai như thế mới phong trần.

Lòng ta son sắt xóm tri ân
Khai bút đầu xuân, mải ngắm xuân
Nặng viết vài câu, lời mộc mạc
Gần xa mong bạn ...ngẫm cho thân.
VN
*Thơ Đỗ Đức Mạnh: mái đầu bạc trắng 
ngộ ra! giả giả, chân chân.
** thơ Nguyễn Văn Thế: bốn mươi năm một chặng đường

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013


PHÁO HOA ĐÓN GIAO THỪA
Màn pháo đón xuân, mừng quý tỵ
Xanh, hồng, vàng, tím đủ màu hoa
Bầu trời rực rõ khoe muôn sắc
Mặt đất hào quang sáng mọi nhà

Ong bướm tìm chi mà ngớ ngẩn
Thi nhân đòi tứ lạc vườn ca
Phố phường tấp nập chào năm mới
Sáng rực lòng ai ánh pháo hoa.
VN

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Đón Tết
Bầu trời lơ lửng, nắng đầy vơi
Cảnh sắc sáng xuân thật tuyệt vời
Khắp phố cờ hồng treo rực rỡ
Đường khu biểu ngữ dọc ngang trời
Người người hân hoan mừng xuân mới
Cảnh vật tươi hồng khắp chốn nơi
Quý tỵ chưa sang mà tấp nập
Bầu trời lơ lửng, nắng đầy vơi.
VN

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013


MÙA XUÂN VẮNG MẸ
   Xuân này mẹ đã vắng rồi
Lòng con héo hắt nụ cười trên môi
   Vườn rau, luống cải ngậm ngùi
Bao công chăm bón, nhớ người tháng năm
   Cây đào thơ thẩn trầm ngâm
Súp lơ đứng lặng, tần ngần niềm thương
   Cây bòng than thở, chán chường
Cây dừa sướt mướt nỗi buồn tái tê
   Vàng vàng ngọn ổi gió về
Xác xơ cây khế tứ bề lá rơi
   Xuân sao thiếu vắng mẹ ơi
Lời ru của mẹ muôn đời không quên
VN
   

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013


Xuân về nhớ Bác
Đã gần nửa thế kỷ rồi
Bác về rạng rỡ núi đồi Côn Sơn
Chim reo, hoa nở,gió vờn
Bạch đàn ca hát, rừng thông tiếng đàn
Reo vui phiến đá Thạch Bàn
Con nghe lời Bác âm vang muôn lời

Thạch Bàn nơi bác đã ngồi
Đến thăm con thấy bồi hồi trong tim
Nhớ xưa Bác đến Chí Linh
Ngàn năm còn khắc bóng hình Bác ơi
Trải bao vật đổi sao dời
Trong con còn nhớ bao lời Bác khuyên
Mùa xuân Bác đến Côn Sơn
Núi rừng hoa nở, đỉnh ngàn thông reo
Năm xưa nhà núp chân đèo
Mái tranh, mái rạ, xóm nghèo lưa thưa
Đường mòn heo hút nắng mưa
Sình lầy bãi rễ ngày xưa héo tàn
Ngày nay trên đỉnh thượng ngàn
Nhà xây xanh đỏ mấy tầng vút cao
Sớm trưa con trẻ vẫy chào
Khăn quàng đến lớp xôn xao núi rừng
Hội xuân già trẻ tưng bừng
Xuân về nhớ Bác vô cùng Bác ơi.
VN

Tham quan hay quan tham.....
(Tọa lạc trên mảnh “đất vàng” có diện tích gần 54.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.003 tỉ đồng, công trình Bảo tàng Hà Nội được coi là hiện đại nhất Việt Nam hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nộ sửa chữa thêm 700 ngàn tỉ nữai).
Hà nội xây dựng bảo tàng
Bước đầu chỉ tốn hai ngàn ba trăm
Để thu hút khách tham quan
Bảy trăm tu sửa vội vàng bỏ thêm
Mới qua mùa lễ ngàn năm
Mà nay khách đã chẳng màng ghé chơi
Gần ba ngàn tỷ đi toi
Nhà trường, bệnh viện để đời nào xây
Mấy ngàn hộ đói còn đây
Lập thêm dự án siêu xây bảo tàng
Hỡi ôi kiến trúc dọc ngang
Con rùa bốn vó dơ chân lên trời
Có người nhìn thấy nó chui
Vào sâu lòng đất ngậm ngùi xót xa
Khách tham quan ...chẳng đến mà
Chỉ còn ngược lại đó là quan tham.
VN