Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

VƯỢT SÔNG ĐÀ

 

Sông Đà buổi ấy lái thuyền sang
Sóng vỗ bờ ngang thật khẽ khàng
Bãi cỏ xanh rờn chiều lộng gió
Đồng màu đốm nụ buổi mênh mang
Cải muộn khoe chi mủa rét đến
Hoa sau dấu nhẹm nỗi tơ vàng
Ba Vì ngóng đợi chàng thi sỹ
Vạn bước hành quân thực vẻ vang.
30-9-16
Văn Nhã

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

THƠ TÌNH CHO EM

 

Thơ tình đẹp nhất thành đô
Gieo ân gọi ái thiết tha tấm lòng
Cùng nhau thả vạn ước mong
Say mê với chữ trang dòng đẹp sao
Bao lần đã gửi tâm vào
Mơ nhiều nghĩa lớn thanh cao tuyệt vời
Vần yêu thắm đậm ngàn nơi
Câu thơ mặn ngọt muôn lời nhớ nhung
Tình ca vọng đến trăm vùng
Đem về nẻo ấy đều chung nhịp đời.
29-9-2006
Văn Nhã

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

GIÓ LANH ĐẦU ĐÔNG

 

Đồng về chuyển gió thổi lùng theo
Lại rắc vùng mưa cả phía đèo
Khắp rải đồng xa màu mởn lúa
Trên ngàn núi cạnh biếc rừng keo
Trời cao bản nhạc chừng như gởi
Mặt đất ngân reo vọng cuốn vèo
Chốc đã trăm miền mang khí lạnh
Mà đêm giá buốt mãi còn veo.
29-9-16
Văn Nhã

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

QUA HÀM RỒNG

Hàm rồng một buổi qua thanh
Xe bon đỗ lại bên thành núi xưa
Hàng dừa trĩu quả đong đưa
Soi dòng nước mát trong mùa hạ trao
Lời em giọng nói ngọt ngào
Của miền Hoằng Hóa xiết bao ân tình
Nhớ khi rau sắng nấu canh
Ngẩn ngơ thi sỹ nuôi nhành nhớ thương
Chiếu Nga Sơn ở bên đường
Khách mua vạn nỗi vấn vương tự tình
Nhà máy điện vết chiến tranh
Còn đây kỷ vật lưu thành chiến công
Vang xa khúc hát muôn lòng
Hoan hô các cụ ven sông diệt thù
Tàu bay mỹ rụng lá thu
Gương Ngô Thị Tuyển sáng lòa năm châu
Hàm rồng đôi ngọn thăm mầu
Sầm Sơn bãi biển vang câu ân tình
Anh hùng mảnh đất xứ Thanh
Bao lần qua lại ngọt lành yêu thương.
27-9-05
Văn Nhã

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

TUYỆT VỜI TẤM GƯƠNG

 

Đã chín mươi rồi cuộc nổi trôi
Trần ai khó vượt khó khăn bồi
Phong trào phụ nữ vươn mình dậy
Hợp tác dân làng quyết dựng lôi
Sức mạnh đồng tâm cùng gắng cả
Lời hô khởi chí sẽ cao vời
Quê hương sáng đẹp tình đoàn kết
Thắm vẻ trong lòng ở mọi nơi.
26-9-21
Văn Nhã

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

VIẾT TẶNG MIỀN TRUNG

 

Miền trung cảnh đẹp tự xưa rồi
Núi dựng sông quành nước chảy xuôi
Giáp biển trùng khơi ngàn dặm sóng
Rừng xanh ngát thẳm đỉnh cao vời
Trường Sơn một dãy lởi anh hát
Vịnh đảo đôi trùng tiếng muội ơi
Dũng cảm bao lần xua ngoại quốc
Cùng xây hạnh phúc đẹp muôn đời.
                                        26-9-13
                                       Văn Nhã

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

BÃO SỐ SÁU NĂM 21

 

Miền trung bão số sáu đang về
Nước đổ lan tràn khắp cõi quê
Gió quật cây rừng rơi gãy cả
Ào mưa đá cuộn đất tan nhề
Muôn vùng khốn khổ dân nghèo túng
Mấy tỉnh trôi đồi lở quãng đê
Có lẽ rồi đây phòng bị tốt
Chu toàn mọi nhẽ đẹp muôn bề.
23-9-21
Văn Nhã

CÕI THIÊNG LIÊNG ĐÀ LẠT

 


Đà Lạt chiều hôm đến xứ này
Yêu người nắm chặt lấy bàn tay
Vào thăm cảnh thác tình yêu đẹp
Thấy nước non ta thắm nghĩa dày
Mùa hè nắng trải lá thông say
Gió nhẹ vườn hoa nở cánh đầy
Dạo gót buâng khuâng cùng bỡ ngỡ
Vòng hồ lữ khách dưới lùm cây
Bình yên một cõi nước non đầy
Phố lạnh buồn theo bản nhạc vây
Có nhớ không em chiều lãng đãng
Làn mây nhẹ bỗng gió vương dày
Trong vườn thượng uyển của ngài đây
Giữa núi Tà Nung đèo bủa vây
Vườn Quốc gia Bidoup bao ngưỡng mộ
Làng hoa Vạn Thảnh được nhân bày
Lên Thiền viện trúc lâm
Đỉnh PINHAT
Giọng hát vang cao triến vách đá
Rừng thông vọng mãi tiếng thì thầm.
26-6-2009
Văn Nhã

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

VẦN THƠ KỶ NIỆM

 

Em ở lại giữa trời khuya lanh giá
Anh luyến tình bước ngoái lại nhìn ngây
Buổi ban đầu vạn nỗi cứ đeo sầu
Anh đắm đuối em thờ ơ lạnh nhạt
Em khắc khoải anh mơ màng lảng vảng
Dạ lờ ngờ gió hoang hoải so đo
Ở ngoài xa trong cỏi nẻo con đò
Em có thấy bao nhiêu người thắm vẻ
.
Ngày Xuân Lộc khói đạn bom tàn khốc
Em chu toàn lo tất cả yên vui
Những chiến xa giải phóng tiến vào rồi
Lũ Mỹ Thiệu chạy dài trong tủi nhục
Niềm vinh dự chói ngời trong trang sử
Anh tự hào mình đã góp chiến công
Dẫu long đong tô thắm ngọn cờ hồng
Những vất vả sẽ ngời trông vĩ đại.
                                23-9-15
                                Văn Nhã

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

BẢO VỆ NON SÔNG

 

Tràn sang trận bão nước dâng
Hai em buổi học trên đồng giữa mưa
Nào hay lũ đến bất ngờ
Làm trôi cả chị em thơ khốn cùng
Vân Anh đã bị tử vong
Hà My được cứu qua dòng xoáy đang
Dân tình vạn nỗi khổ nàn
Dich co vid mới phá tan học đường
Còn thêm bão lũ ẩm ương
Thừa Thiên Quảng Trị Rào Trăng vẫn tìm
Nơi nào cũng thấy bặt tin
Làm sao vợi cảnh cho tình xót đau
Non sông xứ sở tươi màu
Trên môi nở thắm hòa câu nói cười
Chung tay bảo vệ người ơi
Môi trường sinh thái đất trời của ta.
22-9-21
Văn Nhã

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

GỬI EM

Quỳnh Long buổi đến giữa khuya dài
Lút cỏ êm màu giáng đỏ mai
Sóng biển rì rào câu chuyện gẫu
Hàng tre nhỏ nhẹ nỗi tâm mài
Vườn khoai lá ngọn ngàn câu nguyện
Dãy bụt hoa vàng ngỡ gọi ai
Trẻ học trong hầm bom đạn Mỹ
Duyên tình liệu nhớ đến Hoàng Mai.

25-8-12

Văn Nhã 

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

TRUNG THU

 

Thu về lượn gió thổi niềm vui
Sợi nắng vàng tươi khắp đất trời
Rộn rã từng khu đàn trẻ múa
Vang lừng phố thị trống ngừng ngơi
Kỳ lân mọi vẻ không xoay múa
Sư tử muôn nàn cũng nghỉ vời
Mấy chục nhà im cùng bánh kẹo
Lo phòng Co Vid xứ mình ơi.
21-9-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

THĂM NON NƯỚC NINH BÌNH

 

Ninh Bình mấy đợt đi về
Hoa Lư phố cổ Đinh Lê thắm tình
Nhà thờ đá khắc màu xinh
Giê Su bức tượng treo hình giá cây
Chon von núi thẳm dê bầy
Trường An suối cá dương vây ngược dòng
Đền trần ngọn tháp niềm mong
Qua vòm rượu đế khăn hồng phủ oai
Chưa lần đến mộ Quang ngài
Nghe đồn chục héc ta cai cấy cày
Dân tình thiếu ruộng là đây
Làm to sướng khổ như vầy có lên...
Lang thang Bái Đính ngang triền
Thêu lời mượn tiếng bình yên một thời
Dòng sông Đáy nước êm trôi
Thương Công Trứ đã dâng đời nước non.
14-10-20
Văn Nhã

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

KHÔNG NGHE CHUYỆN XƯA ĐÃ THẤY

 

"Thằng này thực là vô tín!" thôi
Nếu Tháo mà nghe đã khác rồi
Lã Bố trong thời Tam Quốc Chí
Từ Châu đất hiểm Họ Viên bôi
Trong lần thất thủ Lưu Huyền Đức
Tướng giặc Kỷ Linh phải theo bồi
Vậy lúc Họ Tào hỏi Lưu Bị
không lời giảm biện lại truyền nhôi
Nhắc xưa Đinh Nguyên cùng Đổng Trác
Quyết chém trên Lầu Bạch trắng nhồi
Chỉ tiếc câu kia Tào chả trọng
Gây lên phản tặc bốn phương trời.
19-9-12
Văn Nhã

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

KHÁT VỌNG

 

Tiêm phòng một mũi dạ niềm xao
Phấp phỏng lo âu khởi sự trào
Thẻ chứng minh thư nào lãng đãng
Quay về tổn phí chậm giờ trao
Liền ghi giấy lại thành tiêm muộn
Lạc chỗ bàn sai cứ lộn nào
Xác định yên lòng khi đã chủng
An toàn thỏa mãn nỗi mình ao
                              HD/17/9/2021
                                     Văn Nhã

DỊCH CO VID

 

Muôn vàn thứ dịch đã tràn qua
Khủng nhất del ta khốc liệt mà
Giết hại dân lành kinh tế hỏng
Ngăn đường chẹn lối khắp gần xa
Tiêm phòng biện pháp cho toàn thể
Chốt chặn muôn nơi cứ ở nhà
Thế giới 5 k cùng thực hiện
Tâm đồng xã hội vững lòng nha.
17-9-21
Văn Nhã

ĐƯỢC MÙA

 

Thu về thoảng nhẹ giữa chiều nay
Lượn gió đồng xa trắng cả ngày
Rộn rã trong màu xanh ngọn lúa
Reo mừng sắc điểm tỏ vàng thay
Dòng mương cá quẫy trời tô sóng
Nước ruông mùi thơm trĩu hạt này
Vụ tới tăng thu nhiều sản lượng
Kho đầy thóc mẩy hạnh phúc thay.
16-9-21
Văn Nhã

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

TẶNG EM

 

Thiếu phụ năm ba tuổi thực này
Tâm hồn rạo rực giữa tầng mây
Vần yêu chắp cánh trời cao vút
Nét đẹp vươn tầm đỉnh ngọn đầy
Tóc thả chòm tơ màu óng mượt
Môi hồng gọi ước nụ kiều say
Hàm răng trắng ngọc mời ai nhỉ
Buổi đón ân tình tỏa sáng vầy.
12-7-16
Văn Nhã

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

CHUNG TAY TIÊM VĂC XIN

 

Vài hôm đăng ký để tiêm phòng
Chống dịch toàn dân phải tấn công
Chủ động cùng nhau vào trận tuyến
Khẩn trương với bạn gắn tay đồng \
Lòng luôn vững chải ngời trăm ngả
Dạ mãi kiên tâm sáng núi sông
Phấp phỏng lo an toàn sự thể
Niềm tin bác sỹ để tiêm phòng

Giờ đây tất cả phải xung phong
Dốc lực làm lên thế cộng đồng
Chốt chặn toàn khu cùng gắng sức
Ngăn thù mọi phố phải nhiều công
5 k thực hiện đều răm rắp
Giãn cách thi hành rạng rỡ hồng
Quyết một phen này xua đuổi dich
Miền quê đẹp thế của non sông.
HD 12/9/2021.
Văn Nhã

MƯA THU

Ngày thu gặp trận mưa rào
Từ miền xứ Hải xôn xao chạy dài
Qua cầu Hàn vẫy nắng mai
Về bên Nam Sách gió cài cơn dông
Trên xe mãi giữa cánh đồng
Trắng nhòa mặt kính nhìn không rõ đường
Đâu làn nhựa bóng mà thương
Mập mờ lãng đãng đèn hường tựa hoa
Tay liền trục gạt xua mà
Kính nhòe mắt lóa lo xa bất ngờ
Côn Sơn trận bão gió mưa
Tận khu năm vẫn đổ thừa chốn đây.
14-9-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

THĂM EM.

 

~~~~~~~~
Đã muộn về Yên Bái ..
Khi thu sang lúa vàng
Trên dãy nương rực rỡ
Véo von chim hót rộn vang
Áo em thêu chỉ nét càng đẹp xinh
Trời đất yên bình
Múa xòe ô tròn vạnh
Mù Căng Chải ruộng bậc thang dào dạt
Bản Mường La suối hát thỏa ân tình
Chum rượu cần vít được mộng xinh ...!
Lúc hái mận tam hoa
Gió nũng nịu la đà đèo khau phạ
Khèn vọng đến có điều chi rộn rã
Mây bồng bềnh đỉnh núi ngỡ vườn tiên
Đường khúc khửu vòng men
Càng trông thấy vực sâu hoa chuối
Say rừng già vạn hương thơm thoảng tới
Thắm nghĩa tình Yên Bái với ngàn yêu
Ôi một ngày
Dạo cảnh khắp đó đây
Ngắm thiên đường ai xây Hồ Ba Bể
Núi Mân Sôi giống chuyện xưa em kể
Ru hồn anh trong vạn thế mê say
Vàng mau sắc lá nhỏ đong đầy
Thu thổi lại nàn heo may mát rợi
Mang khúc nhạc của Thái Mèo vời vợi
Đất quê mình Yên Bái đẹp như em..???
12 -9-13
Văn Nhã

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

CHỢ XƯA NAY...!

 

Em đi chợ mua hoa
Mải miết hòa nhịp bước
Giữa đám người thua được
Mênh mang ước mơ hoài...!
Bình minh rực ban mai
Sợi nắng như dải lụa
Sớm giọt sương vây bủa
Trên đồng lúa vươn dài
Nghe lòng nỗi nhớ ai
Giỏ nặng tay xách mãi
Dãy cúc vàng ưu ái
Tình yêu ấm canh dài...!
Hoa ngời sắc ban mai
Bỡ ngỡ chân giữa chợ
Vội đấy mà tất bật
Ung dung vẫn nỉ nài...!
Thêm mua bán đầy vơi
Đắt rẻ chi cũng vậy
Chợ nghĩa tình thế đấy
Ngàn năm truyền thống đây...!
HD 09.9.2021.
Văn Nhã

ĐỢI SÁNG

 

Thoảng gió đêm này thả giọt sương
Bài ca nỗi nhớ vọng canh trường
Nghe hồn hiểu rõ trăm lần mộng
Ngỡ chí ương tròn vạn thứ thương
Cuối bản xe gầm vang dọc tuyến
Đầu khu máy nổ chạy ngang đường
Bao điều thấy được khi trời sáng
Ngẫm nghĩ quanh mình lại vấn vương.
11-8-21
Văn Nhã

MIỀN THƠ MỘNG

 

Mượn hai câu thơ của Nguyễn Đề Kháng để làm trục khoán

Mát lành khí hậu tự nhiên
Khác gì xứ sở thần tiên giữa đời
MIỀN THƠ MỘNG
MÁT trong cảnh đẹp xanh vùng
LÀNH sao rực rỡ nơi thung bản mình
KHÍ màu rực đỏ thêm xinh
HẬU thơm vị ngọt thắm tình nước non
TỰ cùng tỉa dặm gieo tròn
NHIÊN thời tiết độ nhiều đon nở vàng
KHÁC chi vạn đóa cao sang
GÌ đem gửi gắm cho chàng hẹn vui
XỨ này đẹp lắm phương trời
XỞ mây gió lượn về nơi ngát vườn
THẦN điêu mở tiệc niềm thương
TIÊN còn chúc tụng say đường nụ hoa
GIỮA rừng bát ngát chan hòa
ĐỜI dâng trọn sắc bài ca của miền
MÁT LÀNH KHÍ HẬU TỰ NHIÊN
KHÁC GÌ XỨ XỞ THÀN TIÊN GIỮA ĐỜI.
!2-6-18
Văn Nhã

ĐÚNG NHỈ

 

Lấy 2 câu của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong thói đời làm trục khoán

Còn bạc còn tiền còn đệ tử
Kết cơm hết rượu hết ông tôi
ĐÚNG NHỈ
CÒN nhiều của biếu đến xong thôi
BẠC rắc vào cho cũng nể bồi
CÒN nỗi trong lòng nghe hý hả
TIỀN nào giữa dạ cửa quan bôi
CÒN thua kiện cáo điều hơn thiệt
ĐỆ kém vì ăn kiểu.đứng ngồi
TỬ nạn phì thân từng đoạn giữa
HẾT CƠM HẾT RƯỢU HẾT ÔNG TÔI.
2-12-2014
Văn Nhã