Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

GIẤC MƠ NGÀY ẤY

 

Cầu An Cư buổi sớm
💋Tĩnh lặng bóng cây dừa
Mỗi bước người đong đưa
Gửi nghĩa tình sâu nặng
Mơ màng êm sợi nắng
Áo đẹp bờ sông phường
Đắm mộng say lời hát💔
Treo vàng quyển sách thương
Bên cồn sắc trải hường
Hái mấy quả dừa xiêm
Kí ức nồng hương vị
Đèn khuya sáng chữ hiền
Sông trào bao kỷ niệm
Sóng trải vỗ triền miên
Đắng trộn cùng cay lẫn
Hào quang sáng mọi miền.
văn nhã
01.04.2022

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

NHỚ XƯA

 

Trường Sơn tháng bảy mưa ngâu
Hành quân vượt dốc rừng sâu gió ngàn
Võng tăng mắc trạm giao liên
Bài ca ngọt tiếng ba miền hát ru
Bao năm nhớ mãi đèn dù
Soi đường để rõ mùa thu giữa rừng

Bao ngày súng đạn trên vai
Trường Sơn vượt dãy miệt mái sớm khuya
Đêm rừng vượn hú như đùa
Ngày men suối lũ hùm đua rú gầm

Theo đò Sê Pốc triền sông
Tàu bay Mỹ lượn bao vòng bắn găm
Chàng du kích nhảy xuôi dòng
Thuyền xanh lá biếc mù thong kẻ thù

Mê Kông nước chảy êm ru
Mừng anh giải phóng chiến khu đã vào
Trên đầu mũ ánh vàng sao
Mang tình hữu nghị Miên- Lào- Việt Nam.
22-3-22
Văn Nhã

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

PHỤ NỮ CHÍ LINH

 

Con gái Chí Linh rất tuyệt vời
Giỏi giang hiếu thuận lại xinh tươi
Ruộng đồng cấy gặt năm đôi vụ
Chăm chỉ lo toan giúp mọi người

Sự nghiệp làm ra cái lớn lao
Miền linh địa thánh lắm sơn hào
Chùa Hun suối hát Bình Ngô Đại...
Kiếp Bạc dòng thương tướng sỹ nao

Đánh giặc ngàn năm vẫn trọng tình
Mang truyền thống đẹp của bà Trưng
Lòng trung thủy sắt son chồng vợ
Dạ vững vàng theo nghĩa núi sông

Cuộc sống tảo tần má vẫn hồng
Chuyên cần mẫn cán tấm lòng son
Ngày luôn gắng sức cùng lao động
Sản xuất hăng say dạ chẳng mòn

Tạo dựng quê mình vững thái sơn
Đẹp giàu phồn thịnh rất kiên cường
Dù bao vất vả trong đời sống
Phụ nữ Chí Linh mãi tỏa hương.
20-3-22
Văn Nhã

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

RỪNG TRƯỜNG SƠN TÔI QUA

 

Buổi vượt trường sơn mắc võng tăng
Rừng khuya chợt tỉnh ngắm cô hằng
Non ngàn vượn hú say bài hát
Suối vọng hùm reo tỏ ánh trăng
Súng đạn quân thù đâu cản nổi
Bàn chân giải phóng đoạt công bằng
Non sông độc lập cờ hồng gọi
Chiến sỹ anh hùng phải thật hăng.
19-3-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

BUỔI HỌP HỘi KỲ CO VID

 

Buổi sớm cùng nhau vượt cánh đồng
Sang kỳ để gặp hội ngày trông
Gian nan một thưở miền biên ải
Vất vả thời xưa rất mặn nồng
Vượt dãy trường sơn rừng rậm núi
Qua miền thác dữ nước tràn sông
Vào trong lửa đạn mang hào khí
Chói lọi vầng dương tựa cõi bồng.

Rực rỡ hai già̉ giữa hội đồng
Bao người thuộc hiếm vẫn chờ trông
Bàn lo giữ vẹn tình tri kỷ
Luận cách làm sao nghĩa mặń nồng
Dựng quỹ thêm lần cho thỏa mãn
Tiêu sài đóng góp hiểu nhà̀ nông
Toàn tâm một chí xây bền vững
Phát triển tầm cao đúng thể bồng.
27-3- 22
Văn Nhã

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

NGHĨA TÌNH MÙA DỊCH












Nhà quê vất vả chuyên cần
Cùng nhau mẫn cán tình dân tuyệt vời
Tràn lan dịch vít trêu ngươi
Loa truyền mạng bảo bao người dính thân
Sót ho dẫu nhẹ trong tuần
Gây niềm họa phúc nghĩa ân xứ mình
18-3-22
Văn Nhã

NGÃ SÁU NGÀY NAO

 

Bên dòng Ngã Sáu vượt thuyền sang
Mỹ Lợi đồng xanh đẹp ngỡ ngàng
Buổi đã thăm miền bông lúa đẹp
Hôm vào ngắm cảnh bến đò ngang
Dừa xanh ấp cũ trèo lên hái
Mận tím bờ kênh đợi chín vàng
Vọng cổ ngân dài em vân hát
Ân tình mãi nhớ sáng ngời trang.
17-3- 22
Văn Nhã

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

NỮ NÔNG DÂN

 

Thiếu nữ nhà quê  thực xứng duyên

Đơn sơ mộc mạc nhất trăm miền

Chăm lo ruộng rẫy trong thời vụ

Kỹ thuật chuyên cần sánh tựa tiên


Sản xuất thâm canh giỏ thạo nghề

Hăng say nhiệt huyết bới đam mê

Đồng lòng gắn bó cùng công việc

Sự nghiệp thanh cao mặc bộn bề


Gánh vác vinh quang nghiệp sỹ nông

Em là tất cả của thành công

                                22-3-22

                              Văn Nhã

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

NHỚ

 

Canh khuya thú vượn kêu hoài
Bâng khuâng tấc dạ mong ai trở về
Buồn lòng kể lại đam mê
Muôn ngàn ánh mắt lời thề thưở nao
Đàn vang suối nước mời vào
Câu thơ khúc nhạc lòng trao gửi người
Xanh rừng gió thổi trăng rơi
Xôn xao giữa bãi như nhời xứ quê.
                                16-3-22
                               Văn Nhã

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

NHỚ AN THẠNH THỦY

  

Ngày An Thạnh Thủy trong hầm
Tàu bay Mỹ Ngụy trên không rú gào
Bên dòng nước chảy xôn xao
Muôn thằng giặc thét ầm ào khoảng xanh
Làng quê hoảng sợ im vành
Vòng xoay thả sáng vùng quanh xứ nghèo
Thêm nàn đạn pháo lần theo
Bờ kênh phá nát hầm kèo cũng tung
Đoàn quân giải phóng anh hùng
Cùng dân bám trụ kiên trung tấm lòng
Năm mươi năm có nhớ không
Ngày An Thạnh Thủy cờ hồng ngọn cây
Hồn thơm liệt sỹ cao dầy
Còn in đậm mãi nơi đây bóng hình.
                             14-5-15
                            Văn Nhã

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2022

TỰA SƠN HỔ ĐẤU

 (Cuộc chiến Nga- Ukraine)

Chuyện hổ cùng trâu trận đấu vòi
Trên đồi Âu Mỹ cứ ngồi coi
Hùn thêm của cải bằng câu nói
Chặn bớt tiền nong biện pháp lòi
Miệng bảo bên ngoài không thể dính
Thân ngầm xúi dục phải dùng voi
Thiên thời sẽ giúp người hưng thịnh
Tựa núi dù xem cũng thiệt thòi.
1-3-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

LUYỆN SỨC

 

Vẫn tập thường xuyên bước bộ hành
Sao đời chả thấy mọi càng nhanh
Bàn chân ngượng níu còn đau mỏi
Ngọc thể lời thêu ngỡ khó đành
Sức khỏe nghe chừng chưa ổn định
Niềm vui vẫn kiểu kém thời xanh
Mơ nhiều bạn hữu rèn đi bộ
Để mỗi ngày thêm đẹp dáng thành.
15-3-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

HƯU

 Thủ nhất thanh)


Hưu cũng nhiều khi tuyệt kiểu đời
Hưu cùng bạn hữu được vào nơi
Hưu vui cảnh đẹp ngàn điều có
Hưu ngắm nhìn sông giữa đất trời
Hưu lĩnh tiền tiêu theo mỗi tháng
Hưu về nhặt cỏ tưới vườn thơi
Hưu yêu cháu nhỏ trông nhà cửa
Hưu chỉ quanh năm chuyện thế thời .
13-3-22
Văn Nhã

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

PHỨC TẠP














Khổ quá bọn con gì
Gây phiền khắp nẻo đi
F 0 lan trước cổng
F 1 đứng xanh rì
Mọi chỗ chăng dây đỏ
Bao nhà biển cấm ghi
Ngày thêm nhiều phức tạp
Biết mở cửa thêm bì.
19-3-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

KỶ NIỆM KHÔNG MỜ

 

Miền quê buổi ấy du thuyền
Mênh mông sóng vỗ chèo êm đã từng
Xanh tràm kênh Bích triền bưng
Sen Đồng Tháp đẹp tôn xùng áo em
Thương nàng nhớ mãi con thuyền
Ngày vui thả lưới bao đêm hát hò.
2-3-15
Văn Nhã

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

TRƯỜNG XƯA














Năm mươi năm nhớ tháng ngày
Đến trường trang vở vương dày lúa thơm
Mái trường lứa lợp thay rơm rạ
Hào giao thông quanh cả sân thềm
Máy bay giặc Mỹ điên cuồng
Thả bom tiếng nổ tưởng chừng ù tai
Lệnh tổng động viên lời thiết tha
Xếp nghiên bút ra nơi chốn chiến trường
Hồ bán nguyệt mấy yêu thương
Bao mùa hoa phượng vấn vương nỗi niềm
Thày hiệu trưởng đôi miền nam bắc
Cô dạy hóa xa lắc Quảng Nam
Ơi thày dạy toán cơ hàm
Còn cô dạy địa ghé thăm học trò
Thày Chiều giảng văn tô đậm nét
Hoa phượng hè gia riết góc sân
Thày Huân theo nhịp phong trần
Trang thư ngỏ để làm thân bạn làng
Thày Đồng Hà Nội thật dịu dàng
Giải phẫu sinh...thành mang nhiệt tình....
Đồi Thông ngày ấy Chí Minh
Năm mươi năm ấy bóng hình trong tim.
19-11-16
Văn Nhã

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

ĐỒNG QUÊ

 (Ngũ ngôn bát cú)

Đồng xanh ngọn lúa mầu
Gió dạo lượn về đâu
Bãi cỏ bò vươn cổ
Dòng sâu cá ngẩng đầu
Trời mây chờ bóng nguyệt
Cải nụ đã ươm nâu
Nước chảy theo vòng uốn
Nhà nông giỏi muốn cầu.
                 13-3-22
               Văn Nhã

NGÀY ẤY CẦN ĐĂNG

 

Một thời áo lính thân thương
Đã đi khắp nẻo chiến trường gian nao
Trường sơn núi vực len vào
Cửu long rỡn sóng gửi trao tâm tình
Xông làn đạn pháo Tây Ninh
Vào Sa Mát phá đội hình ngụy tan
Cùng sang nẻo cứ Thiện Ngôn
Xe tăng thịt khét Sài gòn hoảng lo
Cần Đăng giữa lộ mười ba
Viện bính phải chặn trên cho phá cầu
Theo dòng bộc phá luồn sâu
Tam tam một tổ trên đầu tiến vào
Anh hùng chiến sỹ xiết bao nghĩa tình.
                                    12-3-22
                                  Văn Nhã

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

NHỚ ĐÀ LẠT

 

*************
Nhớ hôm Đà Lạt
Buổi sáng vẫn mơ hoài
Dốc dựng từng con suối
Từ nha trang Khánh Hòa
Mờ sương
Đà Lạt
Lang thang đồi thông
Vườn hoa rực rỡ đủ phượng rồng
Hồ Xuân Hương ghế đá tình nhân
Dinh Bảo Đại ngai vàng thưở ấy
Thác tình yêu nhìn xa vời vợi
Vọng lời ca nhạc
Vào Thiền Viện Trúc Lam
Thăm nhà sư....
Hoa Đà Lạt xếp dãy bên đường
Hàng đủ loại chào mời đon đả
Trời dịu mát gió nồm năm thổi
Mãi yêu ngày Đà Lạt
Trên cao nguyên
Đêm vòng lượn ánh đèn
Tìm quán nhở cà phê - trên gác
Cấu chuyện mang nghĩa trọng
Đà Lạt ơi.
                                 12- 3-22
                                 Văn Nhã

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

HOA NGỌC LAN

 

Ngọc lan tuyệt phẩm đúng tên nàng
Điểm sắc thanh ngời kiểu dáng mang
Diễm lệ trang đài ngôi chúa tể
Màu tươi lữ khách trước buôn làng
Trên rừng mọi chốn xanh nhành cảnh
Dưới lũng bao vùng tự vẻ vang
Khổ cực dâng tình cho kẻ khó
Thành danh tự thể ngự ngai vàng.
5-3-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

NGÀY XUÂN NHẬP NGŨ



Bao người xếp lại giữa thời qua
Nhận giấy tòng quân của xã nhà
Đúng dịp hoa đào vừa chớm nụ
Khi vừa ruộng quất trổ ngồng hoa
Mừng vui cả lớp đoàn ra mắt
Phấn khởi toàn khu đã kết hòa
Hứa hẹn ra đi thề máu đổ
Binh hùng chiến thắng rộn bài ca...
12-3-22
Văn Nhã

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

QUA HÀM LUÔNG

 

Mải khoe hồng mặt sóng của Hàm Luông
Cầu dây võng theo luồng soi bóng nước
Quyện sức trẻ cho nàng thơ có được
Để giờ đây vạn ước mãi thêm xuồng
Bến Tre đó dân vươn mỉnh đứng dậy
Lòng trung thành biết mấy thế vùng lên
Ôi Giồng Trôm chí vững dạ gan bền
Cuộc đồng khởi xây nền luôn tự đấy
Cờ chiến thắng vùng Mỏ Cày thắm vẫn vậy
Đất Bình An Bình Khánh thấy đỏ trời
Những binh đoàn khoe vẻ mặt hồng tươi
Đêm sum họp bài thơ lời Tố Hữu
Dòng cửa Đại mênh mang làn sóng Cửu
Rặng bần thưa bên cồn liệu che thuyền
Ta một mình nằm giữa biển lặng yên
Khi bốn phía ngụy quyền dương súng nổ
Pháo sáng rực soi quanh miền thấu tỏ
Ngỡ quân thù trông rõ lá ngụy trang
Ai ngờ đâu chúng tọa độ muôn vàn
Cái khốc liệt chỉ kéo vang khiếp đảm
Loại thuê mướn đánh thuê càng phá đám
Có gì đâu dũng cảm với mưu bày
Súng vang rền hao tốn đạn mỏi tay
Tiền cùa Mỹ quan thầy rao khản giọng

Phía Bình Đại rừng dừa xanh khởi sóng
Khúc đàn ai vẫn trào lộng thanh trầm
Tiếng ngân dài câu vọng cỏ truyền âm
Gợi nhớ mãi ngày âm thầm trong cứ
Cây khế ngọt quả chín vàng tư lự
Leo lên rồi hái vội thứ thèm chua
Trái trứng gà đỏ vỏ dược ăn chưa
Mấy thiếu nứ gặt lúa vừa ca nhạc
Hàng cọc đáy trên sông thời các bác
Áo bà ba lưng nắng bạc say hò
Dòng Hàm Luông thuyền vượt bể nước to
Thây vồn vã mái chèo cô du kích
Cờ chiến thắng vùng da beo xua địch
Đến từng nhà phấn khích giải phóng quân
Đẹp ngôi sao trên mũ ánh trong ngần
Cách mạng mãi tinh thân người nét mặt.
                                          5-3-22
                                        Văn nhã