Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

NHỚ BÁC

(Kỷ niệm ngày thành lập đảng 3/2/1930- 3/2/2016)

Mùa xuân nhơ Bác vô vàn
Năm châu bốn biển gian nan cuộc đời
Lênh đênh sóng nước bể khơi
Bác làm phụ bếp, kiếp người làm thuê
Nước Pháp chụp ảnh đăng nghề
Gạch hồng chống lại bốn bề tuyết rơi
Gặp Lê Nin sách tuyệt vời
Cái ta cần có cứu đời cứu dân
Đến Nga giữa buổi thương tâm
Đám tang người đã từ trần:Lê Nin
Non sông mang lấy niềm tin
Trung Hoa Hương Cảng lập nên mặt trời
Đảng ta cộng sản chói ngời
Mục tiêu đuổi ngoại xâm cứu giống nòi lầm than
Xóa đi địa chủ hoang tàn
Xây xã hội mới đàng hoàng tự do
Mười năm năm lấy cơ đồ
Một bầy đế quốc cuốn cờ chạy xa
Nhởn nhơ thằng Pháp Na Va
Điện Biên một trận, giặc ra đầu hàng
Giơ ne vơ hiệp ước vàng
Chia đôi đất nước bẽ bàng chiến tranh
Hai mốt năm cuộc trường trinh
Mỹ thua,ngụy chạy, hòa bình muôn năm
Độc lập, thống nhất giang sơn
Nước non một dải nhớ ơn Bác Hồ
Phất cao cờ đỏ tự do
Non sông bền vững, ấm no muôn người.
                                    VN

CHÍ LINH - QUÊ HƯƠNG TÔI

Kính tặng quê hương
Ai về thăm đất Chí Linh.
Mà xem phong cảnh quê mình đẹp tươi. 
Quê tôi bát ngát núi đồi.
Rừng thông vươn tới lưng trời vẫn xanh.
Kinh Thày, sông uốn lượn quanh.
Vòng ôm lấy mảnh đất lành Chí Linh.
Ven sông đồng lúa tươi xanh.
Có bao làng xóm thanh bình, đông vui.
Vải thiều xanh thắm bao đồi.
Quả tươi đỏ một góc trời ấm no.
Thênh thang quốc lộ đường to.
Về đây chẳng phải lụy đò, qua sông.
Bến Bình, Phả Lại cầu thông.
Ngược xuôi đến mọi nẻo đường Việt Nam.
Vượt qua nghèo đói, gian nan,
Quê tôi giờ đã ngập tràn niềm vui.
Công trường nhà máy khắp nơi.
Nhiệt điện Phả Lại lưng trời khói bay.
Chí Linh thị xã hôm nay,
Nông thôn đổi mới đang xây phố phường.
Hai mươi xã, thị ven đường.
Nay thành phố xá dọc, ngang giữa trời.
Ngày xưa, từ thuở xa xôi,
Đã về đây sống bao người tài cao.
Côn Sơn có động Thanh Hao,
Đức ông Nguyên Đán ở bao tháng ngày.
Thiên tài Nguyễn Trãi sau này,
Cuối đời, ông cũng về đây ẩn mình.
Lục Đầu, Hưng Đạo luyện binh.
Đánh tan giặc mạnh tài tình lắm thay.
Phượng Hoàng dáng núi rồng bay.
Chu Văn An chọn nơi đây dựng trường.
Làng Kỳ có chuyện lạ thường.
Nay là một điểm thuộc phường Văn An.
Bà Nguyễn Thị Duệ giả nam.
Thi đỗ tiến sĩ, sử vàng lưu danh.
Nhớ ơn người tạc sử xanh,
Dân xây đền, miếu lòng thành dâng hương.
Tháng giêng mở hội Côn Sơn.
Chùa thiêng nằm giữa rừng thông đại ngàn.
Người về trẩy hội chen chân.
Chuông chùa xa vắng, hương trầm ngát bay.
Hội đền Kiếp Bạc xưa, nay.
Người như sóng dậy những ngày xa xưa.
Nghe còn vọng tiếng quân hô.
Đàn voi Giã Tượng bất ngờ xông lên.
Kinh Thày gió lặng, sóng yên.
Trên sông tấp nập tàu, thuyền ngược, xuôi.
Ai đi du lịch muôn nơi,
Hãy về thăm đất, thăm người Chí Linh.
Đất lành, người sống nghĩa tình.
Quê hương nhân kiệt, địa linh bao đời.
Tương lai, hạnh phúc sáng ngời,
Là thành phố trẻ giữa trời tỉnh Đông.

                   Nguyễn Đề Kháng
                         1/2/2016

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

CẢ XÓM MỪNG XUÂN

Hôm nay cả xóm họp mừng xuân 
Đón tết bính thân tiễn Táo Quân
Sản xuất năm mùi thu thắng lợi
Dù nhiều khó nhọc phải vươn lên
Từng nhà ý thức dựng văn minh
Đoàn kết chung tay dựng điển hình
Rực rõ đèn giăng nơi ngõ nhỏ
Cờ treo phấp phới khắp khu mình
Đơn sơ giản dị trong sinh hoạt
Trọng nghĩa tôn thờ chữ hiển vinh
Gắng giữ cho tròn chữ tín
Cùng xây phố đẹp cảnh thanh bình
Mùa xuân đã đến mừng năm mới
Gió lạnh đang còn níu lấy đông
Biết vậy muôn người trong bận rộn
Vẫn dành tất cả để vui mừng.
                             
VN

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TẾT TÁO QUÂN

Tháng chạp hai ba chuyện táo quân
Về trời báo cáo việc đầu xuân
Năm mùi mọi thứ đều tươi tốt
Tết bính thêm đà vượt tiến lên

Hạn hán gay go trên diện rộng
Toàn dân quyết liệt hết lòng mơ
Trời vàng nắng đỏ ba miền khắp
Mặt đất khô cằn cây cỏ khô

Rét đậm ba mươi năm mới có
Sương băng phủ trắng núi rừng cao
Trâu bò gia súc thêm lần nữa
Chống chọi gồng thân lạnh buốt gào

Đất nước vào xuân mang vận hội
Dân sinh cuộc sống được nâng lên
Hòa bình, độc lập, nền dân chủ
Biển đảo chung tay được giữ gìn.
                                     VN

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

RÉT

Mấy ngày rả rích mưa rơi.
Gió mưa, giá rét làm người tái tê.
Lạnh sao lạnh gớm, lạnh ghê.
Lạnh từ Bắc cực lạnh về Việt Nam.
Rét từ Trung Quốc rét sang.
Cả trời Âu, Á ngập tràn tuyết rơi.
Nghe tin băng, tuyết nhiều nơi.
Lào Cai, Bắc Kạn ...cả trời Sơn La.
Rét như dao cắt thịt da.
Rét làm đau ốm người già, trẻ con.
Vùng cao mờ mịt tuyết sương,
Trâu, bò chết cóng, ruộng nương tan tành.
Bao công chăm sóc, để dành.
Chỉ ba ngày rét tan thành khói mây.
Tuyết, băng như ở trời Tây.
Người đi chụp ảnh lên phâi (facebook) khoe mình.
Bao nhiêu trai đẹp, gái xinh.
Tung tăng đùa nghịch ghi hình trong sương.
Trẻ vùng cao vẫn ở truồng.
Áo không đủ ấm, ngủ giường thiếu chăn.
Quanh năm còn chẳng đủ ăn,
Tiền đâu sắm đủ áo quần mùa đông.
Mấy ngày giá lạnh bất thường,
Không theo qui luật âm dương giao hòa.
Cây rừng đã nở đầy hoa.
Én bay báo hiệu đông qua xuân về.
Không còn cái lạnh tái tê.
Mặt trời rực rỡ, tràn trề nắng tươi.
Trẻ em hớn hở, reo cười.
Ông già đi dạo ngắm trời sang xuân.

                               Nguyễn Đề Kháng              
                                   27/1/2016

XUÂN VỀ HOA NỞ

Hội thơ họp mặt đầu xuân
Hương thơm hoa lúa thoảng tuần men say
Mừng sao bạn hữu đủ đầy
Cùng nghe thi sỹ dãi bày tâm tư
Nuôi hồng thắm vạn ước mơ
Kinh Thày lượn sóng, đôi bờ xôn xao
Phương Hoàng bóng núi hồng cao
Động Huyền Thiên nhớ thưở nào bước chân*
Khách du thăm cảnh phong vân
Non xanh nước biếc xa gần ngợi ca
VĂN AN xứ sở hiền hòa
Hội thơ gắn bó thiết tha một lòng.
                                VN
Nơi thày Chu Văn An thường qua lại đàm đạo với các bậc nho sỹ cùng thời./

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

TIẾC NUỐI

(Họa nguyên vận Bài Bước ngoặt Thời giancuar B B T)
Lặng lẽ ngày đông khắp thế gian
Tuyết rơi trắng xóa cả đồi ngàn
Mưa băng phủ kín rừng cây trái
Gió lạnh vờn buồn giữa nhánh lan
Nỗi tiếc chờ xem quỳnh sắp nở
Thương giờ sỹ tử dõi trăng tàn
Niềm mơ lữ khách đem hồng tới
Thắp lửa soi đường vui chứa chan
                                  VN
 Phụ chép Bài xướng.
BƯỚC NGOẶT THỜI GIAN
( Ngũ độ Thanh )
Đông này quạnh quẽ hết thời gian
Trắng cả tình yêu giữa đại ngàn
Bão lạnh lùng xô nàng cẩm tú
Mưa buồn bã gọi nhánh hoàng lan
Chờ hôm vẽ mộng xem quỳnh nở
Nhớ buổi làm thơ dõi nguyệt tàn
Lặng lẽ thư hồng đem đốt lửa
Ai về sưởi ấm nỗi sầu chan.

                            26/1/2016
                                Đ B T

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

LÀNG TÔI

Làng quê tôi ngay ở ven đường.
Những mái tranh nghèo che nắng, sương,
Các cụ ngày xưa về lập ấp.
Có mấy nhà thôi, gọi trại Tường.
Nay quê tôi đã thành làng lớn.
Con cháu tỏa đi xây muôn phương.
Người đi xa nhớ về nguồn cội.
Làng quê nghèo da diết nhớ thương.

                                 Nguyễn Đề Kháng 
                                           27/1/2016

TẶNG NGƯƠI SƠN LA

Tuyệt vời là tuyểt Sơn La 
Phủ cành cây có điểm hoa thắm hồng
Bao năm mới thấy một lần
Ngắm nhìn ngây ngất ngỡ tầng động tiên
Cảm ơn trời đất thiên nhiên
Đã xây phong cảnh đẹp miền Sơn La 
Núi cao rừng thắm hiền hòa
Ngàn trùng sóng gió vượt qua đến cùng.
                                             VN

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

RÉT KỶ LỤC

Người vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lục
Cánh lái xe ôm bên đống lửa hồng để giảm bớt giá lạnh.
Người vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lục
Góc phố Triệu Quốc Đạt cũng là nơi tập trung khá đông người vô gia cư. Các tổ chức thiện nguyện cũng thường lui tới để tặng chăn ấm và thức ăn cho họ.
Người vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lụcNgười vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lục
Người vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lụcNgười vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lục
Tại các con phố Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng... nhiều người lao động nghèo không có nơi trú tránh, phải qua đêm trên vỉa hè. 
Xuân về 
Lại níu lấy đông
Để gió bắc thổi
Tuyết băng
Mọi miền

Mưa rầm
Lắc rắc liên miên
Đường đi bộ ướt
Buồn tênh
Xe chạy lao bừa
Một mình ngồi đếm hạt mưa
Biết bao giọt nước rơi thừa
Đồng quê
Máy lồng 
Vừa mới 
Chạy về
Mang mùa hy vọng
Tràn trề
Niềm tin
Cho dù giá lạnh tái tê
Vẫn mong ngày tết
Tứ bề
Nắng reo.
VN

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

CHIỀU XUÂN

(HỌA NGUYÊN VẦN BÀI CHỦ NHẬT CỦA NGUYỄN VĂN ĐỐI)
Lượn gió chiều nay thổi nắng vàng
Muôn phương tỏa rạng giọt mênh man
Đồi cao tiếng hớt chim bay tới
Dưới lũng mùi hương hoa mới sang
Rộn khúc ca vui nơi cuối phố
Vang lời sáo nhạc xóm đầu làng
Câu thơ hợp ý ta cùng ban
Xướng họa gieo vần thật chứa chan.
                                  VN

Phụ chép,,,,,,,,,,,,,CHỦ NHẬT
XƯỚNG
Trong trời chủ nhật gió mơn man
Nắng trải nhành non ấp nụ vàng
Chén ngọc hương lừng trao buổi sáng

Ly trà thơm ngát tặng người sang
Chim khuyên thánh thót bên bờ giậu
Sáo sậu reo vui cạnh bến làng
Chút cảm thêu từ ta với bạn
Ngâm thơ vịnh cảnh ấm tình chan

                    HN/10/1/16
                       NGUYỄN VĂN ĐỐI

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

XUÂN VỀ


Nhìn về néo cũ buổi chiều đông
Gió lạnh mênh mang cả tấm lòng
Nhớ mẹ thương sao ngày tết đến
Trông người có thấy bóng hay không
Làng quê vẫn khói lên êm ả
Lối xóm đường vui kẻ gánh gồng
Có lẽ ngày xuân đang trở lại
Lá trút vàng rơi giữa bến sông.

                              VN

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

NHỚ HÔM NÀO


Một hôm vãng cảnh chùa thày
Núi non cao vút, rừng cây xanh rì
Ao hồ bơm cạn nước đi
Vét bùn trong sạch đẹp vì cảnh quan

Mấy ông hàng quán nhập nhằng
Lợi tiền bịp khách đình làng mặt trơ
Khoe đền trình để lơ ngơ
Các cụ tin vậy đem thư lễ vào...

Thế là bùn đánh sang ao
Chùa thày đâu chốn xôn xao bịp lừa
Khuyên người buôn bán học vừa
Lấy điều chân thực bán mua chân thành.
                                  VN

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

CHIÊM 2016

 
Sáng sớm sương mù đã kín đồng
Người đi làm chật cả mon sông
Đầu xuân se lạnh người vui vẻ
Tiểu tiết gió lùa nỗi rét đông

Ruộng nước làm rầm màu trắng ước
Máy lồng guồng nhẹ đẹp niềm mong
Vụ chiêm đang đến cùng năm mới
Mặc dải sương mù phủ kín sông.

                        VN 

                 22/1/2016

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

THĂM CHÙA TIÊU

imageChùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh)Chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh)Chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh)Chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh)Chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh)

Vãng cảnh chùa Tiêu buổi nắng tà
Nhìn xem ngọn gạo lộc vừa ra
Xuân mang Cổ Tự bên sườn đá
Tết kéo Thi Môn gốc thị già
Đỉnh núi Phật Ngồi tu phép lạ
Long chầu Hổ Phục tụng sư ca
Vang ngần nhịp mõ lời hoan hỷ
Dội lại chuông đồng vọng mãi xa.

                                             VN

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

XUÂN THẮM


Hân hoan chào đón nét xuân tươi
Nụ biếc đào hoa đã hé cười
Nàng tiên má thắm giữa trời
Ngọt ngào tiếng nói tuyệt vời quen thân

Đính cao lộng gió xuân ngày mới
Dưới ven hồ chấp chới chim bay
Vành khuyên chuyền cánh hàng cây
Xanh câu hát ngọt tiếng bầy em thơ

Chùm mận trắng mộng mơ trái chín
Dâng cho đời nghìn vạn yêu thương
Lá xanh vươn tán phi thường
Để mai mùa hạ tỏ tường tươi trong.
                               
VN

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

NGƯỜI QUÊ


(Họa)
Vốn em người ơ làng quê
Sớm hôm chăm chỉ say mê cánh đồng
Tình yêu dành trọn vợ, chồng

Thương con sớm tối việc không quản hà

Nhà quê người đảm nết na
Yêu kính cha mẹ, thật thà, giỏi ngoan
Việc nhà, việc họ lo toan
"Công, dung, ngôn, hạnh" vẹn toàn chữ minh

Nhà quê Vốn trọng nghĩa tình
Có đâu giành giữ cho mình niềm chi
Đoạn trường xa cách chia ly
Hiến dâng cả tuổi xuân thì cho nhau

Nhường cơm sẻ áo trước sau
Nhận về riêng nõi niềm đau một mình
Nẻo trưa đơn lẻ thân hình
Mò cua, bắt ốc, nón xinh trong đồng

                                           VN

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

VUI CƯỜI

Ông già đi hát "ô kê"
Nghĩa là ước muốn trở về tuổi xanh.
Cave mấy đứa trẻ ranh.

Sà vào lòng hót em, anh ngọt ngào.
Thiếu răng tiếng hát phều phào.
Em khen: Anh hát lên cao quá đà.
Túi anh có sẵn dola,
Thì em cho hát có mà ...mỏi tay,
Mải chơi trống bỏi một ngày.
Ông già chắc phải ăn chay... nhiều tuần.
Cứ tìm của lạ xa gần,
Hết tiền vào viện tâm thần như chơi!

                                  Nguyễn Đề Kháng
                                                18/1/2016

EM GÁI QUÊ

Tháng giêng nắng đỏ bờ sông
Em đi cày cấy trên đồng lúa ngô
          Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
    Em mang tươi sáng ước mơ cuộc đời
Bồng bềnh mái tóc mây trôi
Tấm lưng ong thưở thiếu thời mê say
     Gió mưa chẳng quản tháng ngày
          Đảm đang, trung hậu, thẳng ngay, chân tình
Cuộc đời như đóa hoa xinh
    Ngát thơm, đằm thắm, trong lành, vị tha
    Khoan dung, nhân hậu, thật thà
Tự tin, tự trọng, hài hòa, đức nhân
Em người con gái nông dân
Làm nên hạt gạo góp phần ấm no.
                                                                                           VN

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Ý XUÂN

Xuân về bạn đên uống chè vui
Chuyện gẫu, hương thơm, bát ngát đời
Xanh biếc trời cao đàn én lượn
Vàng lơ tán lá nắng ngời ngời
Câu thơ thi sĩ chừng như đã
Ý đẹp chào đưa khách ngỏ lơi
Chim hót, bướm vờn, hoa nở thắm
Ý xuân chừng muốn mãi xanh tươi
                                     VN