Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

AI TẠO NON TIÊN


Nhà thờ Phát Diệm buổi tôi thăm
Nét cổ lưu tâm đẹp đá trầm
Thuyết giảng lời cha nghe ý trọng
Ghi lòng khắc dạ vạn con chiên
Ba phương ngất ngưởng bao tầng thạch
Bốn phía cao xanh thắm mọi miền
Dạo cảnh xung quanh mình thiết tưởng
Ngày xưa vất vả tạo non tiên!!!

                                       VN

THƯỜNG MƠ ...

L’image contient peut-être : 3 personnes, personnes souriantes, personnes debout, montagne, herbe, plein air et nature
Nhớ lắm về thời tóc mướt xanh
Vô tư ánh mắt đẹp lưu thành
Muôn hoa nở thắm trong trang vở

Vạn cánh tươi hồng giữa bức tranh
Vẫn mộng ngày mai nơi chiến tuyến
Thường mơ vững bước chốn quân hành
Trường Sơn núi dựng, Biển đông cuộn
Tuổi mộng hương nồng nét vẫn thanh ...

                           1.05.2017

ĐI DU NGOẠI

Đâu ham lắm của với dài chân
Phải bước long đong để kiếm phần

Hình ảnh có liên quan
           LAO ĐỘNG
Đừng cho hám lạ thích ăn ngon
Vẽ lắm nguồn cơn cho vẫn giòn
Kẻ nựng mùi thơm nơi má phấn
Người khen dáng ngọc cặp đùi non
Do nhà thiếu việc tiền nào thấy
Tại phận xo sao cứ mỏi mòn
Gắng đáp non sông xây dựng lại
Mong cho cuộc sống thật vàng son.

                          HD28/4/17

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

GIỮ VỮNG

Kết quả hình ảnh cho giữ vững non sông









Non sông trải đẹp biết nhường nào 
Lũ giặc ngông cuồng sẽ tự hao 
Chiến sỹ dâng đời bao máu thịt
Anh hùng hiến tặng mấy phen vào
Rừng vàng giữ vững đường biên ải
Biển bạc can trường đẹp ánh sao
Đất nước âu vàng, dân Lạc Việt 
Dân giàu nước mạnh bốn phương chào.

                             HD/29/4/16

QUÊ BẠN

Hình ảnh có liên quan
Nhớ sao lần thăm biển NhaTrang 
Cảnh đẹp lên thơ thật ngỡ ngàng 
Sóng biềc lăn tăn trong nắng sớm 
Người đông phố chợ tiếng cười vang 

Thương hôm bãi cát bước lang thang 
Tiếng gió bên tai nhạc rộn ràng 
Tới tháp ponagar...cao ngất ngưởng 
Ông cha tạo dáng cảnh thiên đường 

Linh Sơn tọa lạc phật di đà 
Mỗi bước leo lên ngắm phố hoa 
Mỹ lệ bao nhiêu quê của bạn 
Mong thêm lại có chuyến... hiền hòa.
                             VN

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

NGÀY XƯA ƠI

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám cưới, trẻ em, cây, giày và ngoài trời
Ngày tháng trôi đi, trôi mãi đây
Bao giớ trở lại được nơi này 
Trường xưa Phượng đỏ hoa lưu nhớ 
Lớp cũ hoài mơ đọc ký hay 
Ánh mắt ngây thơ lời bạn hỏi 
Môi cười mủn mỉn cánh hoa bày 
Tờ tranh phác họa treo ria bảng 
Dấu mực còn in dấu ngón tay .    
                     VN26/4/17

MƠ YÊU

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Mơ màng đắm đuối... bởi men tình 
Khát cháy tâm hồn đuổi chữ trinh 
Thả mộng đâu màng hao tốn sức 
Lòng say thỏa dạ để cho mình 
Muôn ngàn khổ hạnh dầu gian khó 
Vạn nỗi gian truân sáng ánh minh
Có trách nhau chăng trong oán hận 
Mơ màng đắm đuối...bởi men tình 
                          VN26/4/17

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

VIẾNG MỘ ĐẠI THI HÀO

  
Mộ đại danh nhân ở xứ Hà
Vượt sông Lam sóng cuộn vô bờ
Nghi Xuân núi dựng trùng trùng biếc
Vạn ánh mây hồng nhịp sóng thơ
Biển rộng dăng buồm thuyền lướt gió
Rừng xanh mải miết cánh chim vờn

Dòng La ánh mắt người thôn nữ
Nhớ bóng nhà thơ cụ Nguyễn Du.

                        VN26/4/17

VỤ ÁN OAN

Cảnh hỗn loạn ở buổi xin lỗi công khai. Ảnh: Đức Phạm.
Hàn Đức Long quê tỉnh Bắc Giang
Hàm oan kết án tử bao lần
Dù căn cứ liệu không căn cớ
Vẫn kết quan tòa hỏi thế gian?

Viện kiểm sát nghe chừng đuối lý
Công khai xin lổi giữa công đàng
Hiềm khi nạn chủ không nguôi giận
Vấn kéo ùa vào phá hét vang

                              VN26/4/17

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

BỊN RỊN SÂNTRỪƠNG

L’image contient peut-être : une personne ou plus, fleur et plein air
Giữa học kỳ hai trước cổng trường
Theo chân bạn học đoái nhìn phương
Người đi nhập ngũ miền biên ải
Mộng cánh hoa thơm ở mé đường
Tháng hạ  vừa sang trời nắng đỏ
Mùa hè chợt đến nghĩa tơ vương
Bàn tay bịn rịn niềm lưu luyến
Biết nói chi cho thỏa thắm hường.
                             HD26/4/17

BẠN HỌC

( Tặng Trần Toản)
L’image contient peut-être : 1 personne
Từ ngày cắp sách đến Đồi Thông
Vậy đã năm mươi năm lẻ tháng ròng
Cuộc sống bôn ba vùng chiến trận
Xây đời hạnh phúc với non sông
Gắng công học mãi dồi tri thức
Tạo dựng danh thơm khắp mọi vùng
Mạc Ngạn quê hương về hưởng lộc
Thanh cao  Ngọc Toản ánh hào quang.
                        Chí Linh 26/4/17

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

NGÀY HÒA BÌNH

L’image contient peut-être : une personne ou plus, arbre et plein air
An Cư buổi ấy đón quân sang 
Náo nức niềm vui được thỏa tràn 
Cách trở bao năm dòng bến hải
Xa rời vạn tháng nẻo bờ hoang 

Kênh hai tám nỗi niềm mong đợi
Ngã Sáu đồn thù vẫn xốn xang
Mộng ước hoài trông ngày thống nhất
Hòa bình hạnh phúc đẹp muôn trang 

                                          25/4 /16 
                                             VN

THÁNG TƯ

Kết quả hình ảnh cho THÁNG TƯ
Tháng tư đến tự bao giờ
Ngày hè nóng nực muốn kề bên ta
Đồng xanh lúa chuyển thiết tha
Cánh cò bay mỏi, giọng ca gọi mời
Nắng vàng khoe cả đất trời
Màu hoa nở rộ muôn nơi trắng hồng
Đẹp thay các cháu nhi đồng
Thắm khăn quàng đỏ hát mừng tháng tư

                                                                              VN

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

NGÀY TOÀN THẮNG

Hình ảnh có liên quan
Định Công, Bình Khánh tình dân
Đã cùng một dạ vượt ngàn gian nan
Hàm Luông sông nước mênh mang
Trơ trơ cọc đáy dăng hàng cá tôm
Chỉ Hai mở quán bán buôn
Muối, me, khô, gạo, luôn luôn đẹp lòng
Tiếng đàn em Phượng tươi hồng
Nỉ non, thánh thót, sáng trong xứ dừa
Nhìn về Bình Đại gió mưa
Nhớ bao nhiêu thửơ ánh cờ vàng sao
Ôi ngày đồng khởi năm nào
Đội quân phụ nữ ào ào tiến lên
Phá tan kìm kẹp ngụy quyền
Tấm gương Ba Định sáng miền Cửu Long
Bài ca ngàn dặm nước non
Đã ghi lịch sử giang sơn một thời

Lại về xứ sở Tháp Mười
Hái bông hoa súng sáng ngời niềm mơ
Kênh Bằng Lăng chiếc thuyền chờ
Cắm câu, giăng lưới, hẹn hò cùng ai
Phiên về đoàn bộ ban mai
Say mê công tác miệt mài sớm trưa
Giặc ngoài ngã sáu bắn bừa
Đồng Tâm, Mỹ Thuặn dây dưa lính càn...
Chặn bàn tay lũ ác gian
Giữ vùng giải phóng địa bàn da beo
Cho dù Lộ Bốn, tùng phèo
Mỹ An, Cai Lậy, Ninh Kiều, An Cư
Ngụy quyền pháo sáng, đèn dù
Cầm canh đại bác, Chi Khu kẽm rào
Vang tin cờ đỏ đỉnh cao
Ngọn dinh độc lập vẫy chào nước non.
                                     VN

NHỚ...

L’image contient peut-être : nuage, ciel, plein air, nature et eau
Sông Đà buổi ấy vượt Trung Hà
Mải đợi thuyền em giữa bến mơ
Thấp thoáng đồng ngô khơi nỗi nhớ
Lô nhô sóng gợn gợi ai chờ
Ba vì chuyện thủy tinh dâng nước
Biển biếc sơn tinh chặn mối tơ
Đỉnh núi mây chen tầng ngọn tháp
Cho cao vút mãi chẳng thân hờ.

                            VN23/4/17

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

BỊ THƯƠNG


Ngày đêm dũng cảm canh dài
Giữ yên nguyên vẹn pháo đài da beo
Giặc thù lồng lộn nhằm theo
Xua quân, pháo dập, lại kèo máy bay
Cửa hầm bật cả bụị cây
M79 toóc ngay mảnh vào
Bị thương có biết khi nao
Chỉ sờ máu chảy mới đau chân mình
Y tá đơn vị thất kinh
Băng rồi khuyên bảo tận tình gắng lên
Phải chờ trận địa về đêm
Anh em vận chuyển tuyến trên an toàn
Tram quân y của trung đoàn
Nằm bên kênh rạch đình đoàng đan bom
Ngụy quyền liều chết từng cơn
Càng càn quyét dữ phục hờn hiểm nguy
Lệnh trên phải chuyển gấp đi
Vượt sông Cửa Đại sang ni đất Giồng
Để điều trị được an lòng
Cho đơn vị lại tấn công đồn thù
Đâu ngờ giữa khóm mù u
Bảo an lính bắn đèn dù thị uy
Mấy anh vận tải ngựa phi
Mình tôi nằm lại đường đi giữa đồng
Đành bò theo rải mênh mông
Loanh quanh lại chém rè trong bụi đìa
Nghe dân hát đối bên kia
Trẻ trâu trèo dứa lần rìa tổ chim
Than thân bảy nổi ba chìm
Thương mẹ già mỏi mắt tìm tin con
Khấn cha thiêng hãy độ hồn
Phù trì may mắn vượt nàn gian nguy
Ba ngày vào ấp lại đi
Vòng tròn quay lại quân y trung đoàn
Anh Thông trạm trưởng hét vang
Gọi quân cháo sữa vội vàng đem ngay
....
Chừng trên chưa thể đổi thay
Vẫn phê chuyển lại miền này Giồng Trôm
Mò đìa bắt cá bắt tôm
Hái dừa tự túc sớm hôm chuyên cần...!

                                               VN

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

THĂM BẢN GIỐC

L’image contient peut-être : plein air, nature et eau
Đã mấy lần về thăm bản giốc
Vùng biên thác nước đẹp thần tiên
Chỉ hiềm lũ giặc ngang nhiên đến
Nhận của mình khai lập triền miên

Nhớ buổi Pháp đô hộ lập biên
Bắt phu vác đá cắm cao miền
Từ chân núi vực lên chòm đỉnh
Vất vả mà xem có chủ quyền

Vượt vạn trùng xa đèo mã phục
Qua muôn bản thượng dốc cheo leo
Thăm hồ thắng cảnh Thăng Hen đẹp
Đến dốc Quang Dâu đường dễ trèo

Choạng vạng vào đêm lên Bản Giốc
Hồ trong ánh ngọc nước vòng cung
Ta cùng chụp ảnh hình lưu niệm

Ngắm núi rừng xa khắp mọi vùng.
                                      VN

HỢP SỨC

Hình ảnh có liên quanKết quả hình ảnh cho nuôi lợn lỗ nặng
Tôi lỗ vốn về nghề nuôi lợn
Càng kèo dài nhiều mỡ càng gay
Giá xuống thấp hai phần vốn bỏ
Đã không công lại lãi trả ngân hàng

Đến chợ xem giá thịt cao ngất ngưởng
Lạ đời nghịch lý cứ xảy ra
Ngay trước mặt nhà nông
Người tần tảo hai sương một nắng

Bán ra rẻ mua vào thì đắt
Đời bất công ai biết cho chăng
Vài kg cám mới cho kg lợn
Mấy mươi công được tạ heo vàng

Bình thường phải bán khoảng 50
Giờ còn lại 25 không thợ hỏi
Cầm chắc 1/2 mất cắp
Bộ nghĩ gì khi dân lỗ trò chơi

Làm ra rồi không có thị trường
Phụ thuộc vào tư thương giữa chợ
Đứa đầu mối chi mồi thu lợi
Loại công quyền thế kẹt loi thoi

Chí nông dân hứng chịu thiệt thòi
Trông trời kêu nào trời thấu hiểu
Tự cúu mình trước khi trời cứu
Xúm tay vào ơi các nhà nông.

                           HD21/4/17

CHIẾN DỊCH DA BEO

Kết quả hình ảnh cho chiến dịch da beo tại gò công đông
Cắm cờ giữ đất lập vùng
Khiến cho lũ ngụy lao lung điên cuồng
Loay hoay điêu chuyển chạy vòng
Máy bay quần lộn tầng không khói mù
Xe tăng gầm rú đèn cù
Bộ binh nã cối, lính dù dao găm
Một miền quấy nhiễu lòng dân
Mỹ Tho cuộn sóng, Gò Công nắng trào
Rời Cai Lậy, dưới đêm sao
Đoàn quân bí mật tiến vào Gò Công
Một vùng đỏ ánh cờ hồng
Sài Gòn hạ lệnh điên cuồng bủa vây
Pháo binh tóc đạn đêm ngày
Máy bay lượn thả bom cay mịt mù
Cán gáo quạt gió lộn mu
Dã tâm cứu lấy cơ đồ rệu tan
Pa Ri hiệp định cuối màn
Gò Công duy tỉnh ngụy còn giữ nguyên
Bây giờ giải phóng ngự tiền
Còn đâu mặt thớt ngụy quyền vênh váo
Cộng quân dũng mãnh tiến vào
Đỏ xanh cả một miền trao chủ tài.

                                     VN

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

QUẾ LÂM

(Kỷ niệm chuyến thăm Quảng Tây năm 2008)
L’image contient peut-être : voiture, ciel et plein air
Chiều nao mới đến Quế Lâm
Nhà hàng mời đón, hỏi han thân tình
Vừa ăn tiệc cưới rập rình
Đôi chàng rể Việt, dâu xinh xứ ngưởi
Rể về Chí Linh rạng ngời
Quên dâu để lạnh một thời Quảng Tây.

                                              VN

BUỔI SỚM...

L’image contient peut-être : ciel, montagne, plein air, nature et eau
Bao nàng sản xuầt gạch không nung
Gà gáy đã nghe tiếng bập bùng
Máy chạy sè sè trong ánh điện
Ô tô vận chuyển đến vui chung

Bao chàng thể dục chân dồn bước
Mấy chú mua heo chạy tít củng
Phố núi rộn ràng ngay tự sớm
Khu Tường khí thế ánh hồng trưng

                            VN22/4/17

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

ĐẾN KIẾN TƯỜNG

Kết quả hình ảnh cho Đến Kiến Tường
Vượt bãi cỏ lăn lút đồng
Rừng tràm từng đám ai trồng lên xanh
Kênh dài mang nặng tự tình
Mái nhà lúp dọc tênh hênh đứng chờ
Châm bầu tiếng hát ngẩn ngơ
Thẹn lùm hoa súng thẫn thờ dáng xuân
Cánh chim chao liệng tần ngần
Soi mình bói cá tiếng ngân rõ dài
Chỉ bè rau muống thật oai
Chẳng người chăm bón chẳng ai cấy trồng
Tốt tươi mướt tận muôn trùng
Cả đoàn quân hái, thỏa lòng bấy lâu
Ngụy binh xua lũ diều hâu
Sư đoàn chín ngụy ngõ hầu chặn ta
Máy bay cán gáo rền la
Bộ binh súng xả tung hòa khắp nơi
Giải phóng ém phục hẳn hoi
Đón chờ giặc đến đúng thời nổ ran
Trên đồng nước nổi mênh mang
Phật phờ xác ngụy bẽ bàng phình trương
Trận đầu đã lập chiến công
Trung đoàn hai bốn thế rồng đi lên
Tiến vào Ấp Bắc nửa đêm
Tây Vàm Cỏ đó sáng miền Mỹ Tho
Hai bên quốc lộ hẹn hò
Biết đâu mật thám đã lo bị phòng
Tiểu đoàn sáu hứng pháo công
Lui binh tính kế iêng hùng ngày mai
Thương em bao tháng năm dài
Chắt chiu vốn mở tiệm ngoài lộ me
Giặc thù bắn pháo dội về
Để tan nát cả giấc mơ thành bình.
                                    VN

BÀI THƠ 2017

Kết quả hình ảnh cho BÀI THƠ 2017
Tôi viết bài thơ hai ngàn không trăm mười bảy 
Khi mùa hè đã vây bủa quanh tôi
Cái nắng lửa tràn khắp cả đất trời
Đồng xanh lúa vào thời con gái
Khóm bàng nõn chồi lên tươi ngát
Điểm cho khu phố mãi màu non
Nơi đầm sen nụ vừa mới nhú
Lá xõ
a trên mặt nước dập rờn
Con bướm liệng chao nghiêng soi bóng
Say điệu hò loa vọng khắp nơi
Nhà xưởng máy rộn ràng 
người thợ
Đã vào ca 
Năng xuất bội phần
Các thiếu nữ áo hồng, khăn lụa
Cho đất trời thêm mến thêm yêu 
Trên đường xe chạy 
Đỏ sớm, chiều
Năm hai ngàn không trăm mười bảy.

                                     VN

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

TRỞ LẠI QUÊ zHƯƠNG

Kết quả hình ảnh cho trở lại quê xưa
Mấy chục năm xa đã vắng rồi
Chưa nghe tiềng võng nhẹ à ơi
Bờ tre kẽo kẹt đung đưa gió
Trước ngõ  lời ru giọt nắng tươi
Thánh thót êm đềm câu của mẹ
Vang ngân khúc nhạc tiếng cha hời
Bao lần chiến trận xông pha mãi
 Để phút nao lòng lệ đẫm vơi
                       HD19/4/17

ĐẾN CĂM PU CHIA

Một đoạn sông Sê San. Ảnh: Duy Lê
Xe hai ngày đến trạm năm
Trường Sơn núi dựng mây ngàn vực sâu
Quảng Bình ngày ấy biết đâu
Động Phong Nha đẹp thắm màu sông Son
Giao liên chỉ dẫn thiệt hơn
Võng tăng căng ngủ Trường Sơn đại ngàn
Muỗi rừng vắt lứa ngổn ngang
Đêm dài, tháng rộng, giặc càn lắm mưu
Đật chân trạm bảy mốt chiều
Một cơn sốt rét gặm điều thân run
Ba lô súng đạn bạn dùm
Gậy tre chống chọi có hơn đâu nào
Đơn vi đành phải gửi vào
Trên sông SêPốc hạ Lào đầu Miên
Sông Mê Kông thật diu hiền
Stungreng với chùa tiên sáng ngời
Rừng xa xanh tận chân trời
Hàng dừa trĩu quả nghiêng soi bóng mình
Nhà sư chăm sóc tận tình
Trái kina đậm ngọt lành vị hương
Dõi tìm đơn vị muôn phương
Một chiều pum trưởng Sê Xằng đòn về
Hàng ngày thơ thẩn đam mê
Theo em gái nhỏ đến nghe sư cầu
Bên cồn vườn quýt thắm màu
Một ngày bắt cá, hái rau nghĩa tình
Mê Kông in bóng trời xanh
Việt Miên Lào sáng bức tranh kết đoàn
Chuyện hay kể lại anh Hoan
Tư lệnh trung đoàn yêu mến Kiều Hoa
Trong đời có những bất ngờ
Lan man để dệt bài thơ cho đời
Tăng gia trồng trọt chăn nuôi
Nhiệm vụ cho tổ ba người được giao
Tôi, Báo cùng với anh Hào
Lại đi phá rẫy cuốc cào tỉa cây
Giữa rừng ngô bí...thắm dày
Đậu cà rau... được hàng ngày chuyển đi
Bữa ăn chiến sỹ thêm bì
Tình quân dân "xa ma khi" vũng bền
Hành binh đánh trận công kiên
Áp đồn Sa Mát dọc biên tây thùy
Hết ngày giặc hoảng hốt suy
Giở bài cắm lại hàng rào kẽm gai
Bất ngờ cửa mở hàng dài
Tiểu đoàn bị thiệt biết ai lỗi lầm
Ngày công đồn thị Xa Tưng
Vào nhà đồn trưởng sáng trưng hòm vàng
Sợ câu vớ bạc thì sang
Đành xin ít rịa đem tung khắp trời
Còn vài đồng rịa lẻ loi
Mua cân đường để chấm xoài đỡ chua
Sớm ra chợ mát bóng dừa
Hai cô thiếu nữ áo dua chỉ hồng
Cười vang, nói điệu tuyệt trong
Hàm răng trắng muốt, má hồng lúm duyên
Chợ đông người chật Việt Miên
Hàng bày lộng lẫy, mái nghiêng lâu đài
Đậu bay cò một và hai
Tặng anh cây thuốc nhớ hoài Xa Tưng
Hành quân xuyên nẻo đường rừng
Hố bom, vết đạn xuyên từng thân cây
Bên Ta Lu nhớ bao ngày
Trảng khô, ruộng cháy, nắng gầy đồng dưa
Pháo Tân Tây Lan dội bừa
Chạy nhanh, càng đuổi, càng xua, càng quàng
Vào thăm dân đạo ngổn ngang
Trên cây thánh giá nến vàng đức cha
Chúa GiêSu vẫn mặn mà
Chuối hồng chín đỏ, KiMa thơm lừng
Mà dân bỏ xứ hãi hùng
Lợn, gà, của cải khắp vùng ngổn ngang
Đến Long Khốt xe đạp càng
Gửi em Nậm hẹn ngày sang đem về
Hai năm sống nẻo miên khê
Biết bao ngọt đắng khen chê khắc lòng
                                                            VN

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

NHỚ

(Nhân câu chuyện người dân đàm phán vơi việttel tại Mỹ Đức)
Kết quả hình ảnh cho đồng tâm my đức
Đồng Tâm Mỹ Đức đà xa vời
Thưở ấy rèn quân luyện võ chơi
Núi đá chon von làm trận giả
Đồn lô côt Pháp bủa công rồi
Bằng Niên chiến sỹ tài thao lược
Việt Nhã hàm binh khéo chuyện thoi
Trần Phú Chương- Dương*  bao kỷ niệm
Hằn in tâm chí của muôn người.
                                VN18/4/17
* Huyện Chương Mỹ, xã Trần Phú, làng Dương Kệ

NHỚ MẸ

Kết quả hình ảnh cho vườn quả thanh long
Xôn xao nỗi nhớ cồn cào dạ
Phố vắng vườn buồn thêm xót xa
Gió động vòm cây, lay cánh lá
Mưa khua mặt nước giữa ao nhà
Như nghiêng bóng mẹ ngồi bờ cỏ
Thấy tiếng thân thương cạnh khóm na
Gốc bưởi hương đưa ngào ngạt tỏa
Hàng xanh trước ngõ ngọt hương trà
Bao lần muốn được dâng lên mẹ
Vạn quả thơm nồng con tạo ra.
                                VN17/4/17

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

CHỊ SÁNH

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đang ngồi và trong nhà
Sinh ra tại chốn An Lâm
Lấy chồng quê mới vượt sông Kinh Thày
Chí Linh cảnh sắc trời mây
Non xanh nước biếc tháng ngày ung dung
Phố Nguyễn Trãi, đập Khanh Cùng
Xây nhà cao tựa núi rừng trăng sao
Hội thơ vui vẻ mời chào
Giao lưu bạn hữu gửi chao tâm tình
Trên trang faybuc đẹp xinh
Bốn phương hòa quỵên non xanh nắng hồng
"Chí Linh thơ" ánh núi sông
Tâm hồn chị Sánh tấm lòng sắt son.
                                           VN

CHIẾN THẮNG


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời và ngoài trời
Tháng tư gặp mặt bạn gần xa
Kỷ niệm ngày vui thật đậm đà
Chiến thắng Sài Gòn cờ giải phóng
Tưng bừng đất nước khúc hoan ca
Giang sơn thống nhất cùng xây dựng
Tổ Quốc hòa bình phúc mọi nhà
Vạn triệu con tim mừng phấn khởi
Rộn rã muôn người tiếng hát ta
                              VN/17/4/17

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

KÝ BÚT HOC TRÒ

Kết quả hình ảnh cho lưu bút học trò
Xuân vừa mới hết, đã sang hè
Ngọn phượng xôn xao rộn tiếng ve
Nắng sớm khoe màu trang bút ký
Ngày xanh kỷ niệm buổi trao thề
Thương hoài tuổi trẻ nơi sân lớp
Nhớ mãi hàng cây lúc nhắn nhe
Cái nắm tay mình bao thăm thiết
Mai sau hẹn gặp vẹn lời thề
                              HD16/4/17

TÌNH CAO NGUYÊN ĐÁ

Kết quả hình ảnh cho tình cao nguyên đá
Hoa tam giác mạch phơi màu
Vui ca múa hát bao câu ân tình
Nàng Kiều giữa cánh rừng xinh
Nơi cao nguyên đá chúng mình hân hoan
Niềm vui thơm ngọt chứa chan
Mải mê ngắm xứ núi ngàn thiét tha.
                                    VN

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

BẦU RƯỢU TÚI THƠ



Đã đến mùa hè gọi túi thơ
Đong đầy thúng rượu để thêm khờ
Ong bay hướng nụ hương thơm ngát
Bướm lượn vờn hoa vị tỏa cơ
Nắng sớm bầy chim giang cánh lượn
Mưa trưa lũ nhạn bóng xa mờ
Đồng xanh lúa chớm thì con gái
Mặt nước trong veo cá rỡn nô
                                  VN

BUÔM MÊ THUỘT



Tự buổi xa rời đất cố hương
Đi vùng kinh tế mới thiên đường
Tây Nguyên phố núi Buôn Mê Thuột
Đắc Lấp Nhân Cơ mãi nhớ thương
Phát rẫy trồng cây nhanh hái quả
Làm nương tỉa hạt bội thu dương
Bao ngày đến bản vui ca múa
Đắc Lắc vùng biên đẹp khá lường.
HD12/4/17

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

CẢNH ĐẸP HẠ LONG

(Họa thơ Nguyễn Tiến Chủng)
Hình ảnh có liên quan
Bình minh Giữa vịnh đẹp mênh mang
Đảo Hạ Long trời nước ngỡ ngàng
Lấp lánh trăng soi như dát bạc
Lung linh nắng dọi vách hang vàng
Lời thơ khắc chủ nơi vành đá
Tiếng sóng ngân reo vong hải đăng
Xếp hạng cao vời trên thế giới
Kỳ quan nước Việt xếp ngang hàng.

                                     VN
Phụ chép KỲ QUAN HẠ LONG
Cảnh đẹp Hạ Long đến ngỡ ngàng
Nước mây hòa quyện cứ mênh mang
Long lanh trên vịnh trăng dây bạc
Lấp lánh đáy sâu nắng rắc vàng
Vách đá khắc sâu thơ đề chủ
Sườn non gió thoảng vọng truyền đăng
Kỳ quan thế giới trời ban tặng
Rạng rỡ Việt Nam đã sánh hàng.
                        Nguyễn Tiến Chủng

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

ĐÔI BẠN

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, trong nhà
Lâu lắm sàng nay bạn ghé nhà
Bàn tay nắm chặt chuyện gần xa
Bao niềm cuộc sống còn trăn trở
Vạn nỗi gian truân vẫn cứ hòa
Chén rượu khơi mào ngày dĩ vãng
Ly trà gợi nhớ khúc thơ ca
Mong sao hạnh phúc đong đầy mãi
Bát ngát phồn vinh đến với ta
                  HD11/4/17

QUÁN THƠ

( Họa)
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Chọn phút chờ ngày mở quán thơ
Vài bài gán chữ đẹp khao nhờ
Câu hay mở nghĩa vào đề rộng
Ý sáng đề sang đến đợi chờ
Bán sách cho người sau tiếng hát
Mua trang giúp kẻ thích điều mơ
Đàng hoàng bắc nước ai đem gạo
Nhặt được muôn lòng thi sỹ thơ
HD11/4/17

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

HỘI THƠ CÔN SƠN

(Họa thơ Nguyễn Tiến Chủng)
Các bạn hay thơ của Chí Linh
Hai mươi năm đó thật xuân tình
Tài ba nở thắm muôn hoa đẹp
Đạo đức nhân từ lấp lánh minh
Thỏa nguyện Người già vui cuộc sống
Lừng danh giới trẻ thắm môi xinh
Trên đền kính lễ dâng thầy giáo
Vạn biểu muôn đời: "thất trảm kinh"
                               VN
Phụ chép NƠI GIEO MẦN THƠ
Nhà giáo yêu thơ đất Chí Linh
Mười năm tổng kết thắm nhân tình
Nọi san bao số vang muôn nẻo
Bóng núi Phượng Hoàng tỏa ánh minh
Ao ước sân chơi nâng trí tuệ
Gieo mần thi phú ngọt ngào xinh
Thầy An tiết tháo, trò yêu quí
Sớ trảm gian thần cả lũ kinh.
                    Nguyễn Tiến Chủng

LẠI TRỞ VỀ HÀ TÂY...

Kết quả hình ảnh cho chiếc gậy trường sơn
Cánh đồng ngô lúa mượt mà
Má hồng nhuộm thắm ươc mơ được mùa
Núi Thành cao dáng tự xưa
Hiên ngang nhà mạc dựng cờ chiến tranh
Máy bay Mỹ vẫn rập rình
Dội bom bắn phá thành vinh đêm ngày
Sông Lam con nước vơi đầy
Mái chèo mái đẩy đôi tay diệu huyền
Lại về Ba Thá Miếu Môn
Luyện rèn võ thuật đặc công sớm chiều
Làng Dương Kệ ấy cao siêu
Tổ ong gạch xếp đủ điều xây lên
Giếng kè, đường nát, bó thềm
Nhà kho tất cả do phên đất vàng
Gặp em "Chữ" đẹp vẻ vang
Hay cười, hay nói rộn ràng niềm vui
Qua kỳ sách hạch hẳn hoi
Xứng danh bảng nhỡn điểm mười ghi tên.
                                             VN

BÔN HAI NĂM NƯỚC VIỆT

Kết quả hình ảnh cho BÔN HAI NĂM NƯỚC VIỆT thống nhất
Bốn hai năm đã đi qua
Vinh quang lịch sử nước nhà chiến công
Thắm tươi phấp phới cờ hồng
Tung bay ngời sáng khắp trong hoàn cầu
Ngụy quyền tan rã chạy mau
Mỹ đành cuốn gói nát nhàu cuồng điên
Nước non thống nhất ba miền
Hiền Lương đã nối nhịp tiên qua cầu
Toàn dân sát cánh cùng nhau
Dựng xây tổ quốc dài lâu thịnh cường.

                                   VN

HỘI TRƯỜNG SƠN

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi
Bồn hai năm giải phóng miền nam
Khắp mọi nơi cờ treo phấp phới
Nắng rực rỡ đường khu người xe tấp nập
Tiếng trống mừng, trẻ ca hát vang
Chúng tôi họp hội liên hoan
Mái tóc trắng, tấm lòng vàng sắt son
Hai mươi năm hội trường sơn
Vượt muôn thiếu thốn dựng nên nghĩa tình
Cánh đồng lúa tốt tươi xanh
Vườn cây trĩu quả ngọt lành ngát hương
Xi măng trải thảm con đường
Hồ sinh thái nước soi gương sớm chiều
Nhà văn hóa đẹp bao nhiêu
Chùa vui các cụ thắm điều nghĩa nhân
Ba mươi tháng tư mỗi lần
Cùng nhau ôn lại tháng năm anh hùng.

                                              VN

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

KHÓM PHƯỢNG

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Ai trồng khóm Phượng ở đầu làng
Mỗi bận hè về ve lại sang
Hát khúc ca nghe trời nóng bức
Đơm hoa rực rỡ sắc cây vàng
Ghi tình thiếu nữ ngày mong đợi
Viết nghĩa trai tài lúc khó nan
Trải cuộc phong sương cùng bão tố
Điểm tô thắm đẹp dãy bên đàng

                             VN

CẢNH QUÊ


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Cảnh đẹp làng quê thật ngỡ ngàng
Hàng cau lá tỏa vút cao sang
Cây dừa vẫy gọi bầy chim đến
Ruộng lúa đồng chiêm mới chìn vàng
Dáng đỏ vườn thơm bao trái mọng
Trên đường rợp bóng khách cười vang
Trong chùa các cụ vui lời tụng
Tiếng hát ngân nga giữa cổng làng.

                         HD10/4/17

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

CÁNH CÒ TRÊN ĐỒNG LÚA

Trong hình ảnh có thể có: chim, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Đồng thẳng tắp ngút màu cánh lúa,
Chập chờn bay mải miết đàn cò .
Lận lội bốn mùa xuân hạ thu đông,
Kiếm miếng mồi nuôi lũ con khốn khó
.
Cánh lúa xuân về xanh mướt lá
Làn mưa bay nhẹ thấm vai gầy .
Bám leo lũ ốc lên thân lúa
Biết tính sao đây hỡi cánh cò
Lượn sóng dập dờn như giữa biển
Vờn bay khắp dọc mải mê nhìn
Xanh đồng rải thắm càng say đắm
Muốn mãi thương yêu bát ngát tình
.
Mải miết thân cò trong lặn lội,
Đồng cao ruộng cạn nắng vàng phơi
Cua và tép cũng theo nhau du lịch
Đến một miền xa tít góc trời
Lặng lẽ trưa này ánh nắng tươi ,
Đàn cò sải cánh tận xa vời.
Vài con nghiêng mắt nhìn đồng lúa ,
Thấy bóng hình mình vẫn đứng soi .
                                   VN

NHỚ LÚC ĐI B

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, tàu hỏa và ngoài trời
Quá nửa đêm vào đến cửa ga
Đoàn quân lặng lẽ tựa người già
Êm đềm bước nhẹ trong khuya vắng
Tiếng nói vừa nghe gió thoảng qua

Lính bộ ba lô cùng súng đạn
Thông tin ngất ngưởng cột ăng tà
Toa tàu mấy độ như chờ đợi
Đón khách đem tình non nước ta

                           HD/4/4/17

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

TRUNG MỸ BẮT TAY


Cận Bình thảo luận với Do Trum
Muốn chiếm phương đông phải tiến chùm
Đảo đá ngăn phường xây bãi cát
Tàu ngầm lãnh hải rải tung bom
Vẽ rồng chín đoạn ra khơi lượn
Vẽ rắn ba đuôi đến tận... bòm
Bốn biển năm châu ngăn ác quỷ
Căm loài Tập Cận thói điêu... bon

                                 VN

NIỀM VUI TRỞ LẠI

Kết quả hình ảnh cho NIỀM VUI TRỞ LẠI
Sao em chưa trở về quê
Để đêm gọi ánh trăng thề đầu non
Để anh tặng một nụ hôn
Để hai đứa lại thắm ròn chuyện yêu
Để cho tươi nằng ban chiều
Để đồng lúa mướt gió xiêu bông vàng
Để chân em bước ngỡ ngàng
Niềm vui dào dạt chứa chan tình người.

                                  VN

CHỚ SAY



'Nhớ kỹ nha 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂'

Đã nhậu say rồi cứ đổ thừa
Vì ăn đám giỗ của ông Xưa
vui mồn cạn chén trăm phần nhé
Nẻo miệng kêu chừng món thật ưa
Nhắm nháp vài ly thường thấy khà
Muôn vàn quí mến vẫn chưa vừa
Dù bao cũng cứ lâng lâng vậy
Ngọt tửu hương nồng mặc nắng mưa
                                     VN

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

HÈ SANG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Tiếng cuốc ầm vang đón hạ sang 
Bên đường đỏ ánh phượng khoe hàng 
Chòm hoa phủ kín vòm xanh thắm
Để gió vờn lan giọt nắng tan 
Rộn rã sân trường đoàn thiếu nữ
Tung bay mọi chốn đám trai làng 
Đàn ve thảng thốt sầu cơn nóng 
Máy chạy điều hòa vẫn cứ vang 

                            HD/6/4/17

QUẢ GÌ


Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trông xem quả đẹp lại căng đầy
Vú sữa vườn em thỏa ngất ngây
Sợ trộm lên che cho rõ kín
Lo phiền lắm kẻ định sum vầy

Bên đường khối đứa mơ kèo trộm
Nẻo vắng bao người mộng níu cây
Thâng lại ngày qua lo lá héo
Dung đưa rụng mất quả ngon này.

                          HD7/4/17

Hiển thị thêm cảm xúc