Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

TỪ TAM ĐẢO ĐẾN BA VÌ

Kết quả hình ảnh cho TỪ TAM ĐẢO ĐẾN BA VÌ
Hành quân qua mỗi cung đường
Gian nan khổ hạnh, gió sương mịt mù
Cheo leo Mỏ Quạ đá thô
Đèo Nhe mưa dội nắng xô tháng ngày
Tạm xa Tam Đảo núi mây
Đến Ba Vì với tháng ngày lênh đênh
Một vùng non nước hữu tình
Truyện Sơn Tĩnh chiến Thủy Tinh lưu truyền
Đường Lâm làng cổ thoại huyền
Lúa ngô xanh mướt non tiên sớm chiều
Kinh, Mường, Dao một niềm yêu
Chói ngời trang sử, thắm điều nghĩa nhân
Suối Hai cảnh sắc tuyệt trần
Bình minh rực rỡ, chim ngân cao vời
Trên ngàn muôn sắc hoa tươi
Thương anh Hồ Giáo chăn nuôi đàn bò
Hưng Hà nơi có bến đò
Tường Phiêu chùa cổ đắn đo chợ làng
Ao vua, k9 vẻ vang
Sơn Tây thị xã rộn ràng lại qua
Sỹ quan trường học gần xa
Đẹp như đất nước chan hòa yêu thương
Các Vua Hùng thật phi thường
Bốn ngàn năm giống tiên rồng nở hoa
                                 VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét