Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

MONG CHUYẾN NGHỆ AN

(Họa nguyên vần bài nhớ mong của Nguyễn Phượng)
300
Đại hội thơ đường nhớ rất nhiều 
Canh trường thổn thức nỗi đìu hiu 

Người đi xứ Nghệ mang niềm nhớ
Kẻ ở miền Dương tiếng tịnh liêu 
Sắp tới theo tàu về chốn ấy 
Mai kia liệu thấy tiễn thân kiều 
Sao mơ ước vậy mà không được 
Phải nuốt vào lòng chữ đợi yêu
                                           VN

                                           HD1/4/17

Phụ chép NHỚ MONG 
Tàn canh lạnh lẽo nhớ mong nhiều 
Chắc tại do đời quá hẩm hiu 
Giấc mộng tan tành hồn quạnh vắng 
Duyên đầu lỡ dở phận cô liêu 
Màn sương khẻ phủ nhầu thân liễu 
Ngọn gió thầm lay úa dạ kiều 
Xót nỗi bi hoài ân nghĩa thiếu 
Nên đành tủi hận bởi vì yêu

                        Nguyễn Phượng
                              22/3/17/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét