Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

HỒN QUÊ





Hồn quê sáng láng một rừng cây
Bát cổ linh thiêng tự xứ này
Kiếp Bạc âm vang hịch tướng sỹ
Côn Sơn đại cáo cánh chim bay

Lạc Đạo phò vua lên nghiệp bá
Thanh Mai cửa phật vững trời mây
Chu An Tiểu Ẩn cao muôn trượng
Đại học từ xa cũng tự đây


Bát ngát màu xanh của núi cây

Thiên đường cảnh đẹp ở nơi đây
Chè ngon tuyệt hảo bao người mến
Rượu ngọt mê lòng kẻ đắm say





Cánh lúa vàng thơm cho ngóng đợi
Đồng quê bát ngát cánh chim bay
Muôn phương tụ hội nơi hồn Việt
Tuyệt diệu tình ai ngắm xứ này
                                                                              
                                       VN

ĐỒNG LẠC




Tháng chín nền trời xanh ngọc bích
Đồng Lạc đồng đã chín vụ đông
Mạc ngạn gió lùa qua cồn bãi
Đàn bò về vội lúc chiều hồng
Trụ Thượng nhà ai làm thợ xẻ
Gố xếp đầy những mảnh còn thơm
Đến Trụ Hạ thăm trường mẫu giáo
Trẻ vui vui tháng chin trăng tròn
Đồng mươi tấn xã mình phơi phới
Ngọn cờ hồng nêu sáng tấm gương
Có chị Hồng người nuôi cá giỏi
Có em Hà người nữ kiên cường
Nhớ ngày nào thầu cồn Vĩnh Trụ
Trồng thanh hao tốt cả xóm làng
Niềm vui đến khi vào thu hoạch
Bao chuyến xe chở nặng gánh hàng
Ôi Đồng Lạc quê mình vui quá
Mấy chục năm chăm chỉ ruộng vườn
Nay mới thấy mặt người rạng rỡ
Một thời kì hưng thịnh quê hương
                                          VN

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

GẶT MÙA

mua gat lua que toi! hinh anh 2

Chiều vàng nhạt nắng gió phương đông
Gánh lúa về sân xếp đẹp vồng
Tuốt trải ra sân phơi vơ hết cọng
Vun vào hót đống xếp thành bông

Bao niềm ước muốn cho hy vọng
Bấy tưởng lòng mong vẫn đoái trông
Một vụ thu cao năng xuất mộng
Người vui rộn rã rượu say nồng.

Người vui rộn rã rượu say nổng
Gánh lúa trên vai lạc bến sông
Trắng đục màn sương dùa cánh sóng
Xa mờ ánh điện ở bên dòng

Hoa thơm một thưở phai tàn mộng
Trái nồng mấy buổi gặp mưa giông
Mồ hôi sức lực bao thơm thảo
Vụ gặt hôm nay thật thỏa lòng.
                                           VN

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

BÃI ĐÁ CỦA VIÊT NAM



Họ Tập mang tàu chiếm biển đông
Ngang nhiên xả đạn bắn dân thường
Làm nghề bắt cá quen chài lưới
Yêu chiếc thuyền câu gió bốn phương
Có tiếng nhân từ đầy nghĩa khí
Không màng vẩy cá của tàu vương
Nào hay hải phận muôn đời Việt
Bãi đá nào đâu của bắc phương
                                 VN

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

ĐẦU ĐÔNG


Chiều vàng sợi nắng đã tàn phai
Đám bụi bay vương phủ gót hài
Đỉnh núi mây vờn vang sáo nhạn
Ngang đồi lá rụng tiếng hươu lai
Bầu xanh thắm đượm tình mơ ước
Lượn gió mênh mang mộng các đài
Tít tắp ngoài xa đàn én lượn
Thương tình dệt nghĩa giữa hôm mai..
                                        VN

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

CHIỀU Ở THÔN QUÊ


chiều nay tôi đứng ngắm hoàng hôn
rong ruổi mây trôi đợi cuối trời
xao xác tiếng gà xao xuyến lạ
gió thu se lạnh dưới chân đồi
ánh mắt chiều nay sao thiết tha
yêu thương gợi nỗi nhớ hoài xa
giữa lòng sâu thẳm bao hy vọng
hoa rụng sương rơi mấy nhạt nhòa
giá buốt con tim tình lẻ bóng
u sầu trầm lặng nỗi niềm riêng
anh về để lòng em cay đắng
vội vã nắng vàng gió ngả nghiêng
Đường lặng làng quê trong giấc ngủ
gió buồn vơ vẩn cõi nam kha
cơn mưa ào đến buồn ngơ ngẩn
chỉ thấy hoàng hôn nắng nhạt nhòa
                                          VN

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

BÌNH MINH YÊN BÁI

Hoa tam giác mạch đẹp hình hài
Sắc tím chung tinh dưới nắng mai
Vạn lá tươi xanh đầy ước muón
Dang tay đón nhận ánh bình minh

Dù ai có chạy trốn tìm ai
Vẫn ngát hương đời để đắm say
Giữa xứ hoang vu tràn gió núi
Cho lòng thoáng nhẹ chút thơm bay.
                                        VN

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

TRẺ THƠ

Bao nhiêu chiến tích chẳng so bằng
Một nụ cười mơ điểm ánh trăng
Mắt sáng vô tư màu hạnh phúc
Tay vòng muốn gói cả sao băng.
                               VN

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

LẼ ĐỜI

Lang thang khắp nẻo Quảng Ninh
Vân Đồn, Yên Tử lượn xanh Caí Bầu
Thăm chùa đỉnh núi nắng chầu
Dạo xem phong cảnh một màu nước non
Ngẫm đời muôn sự mất còn
Được, thua, thành, bại, dại, khôn lẽ đời
.
                                                                            VN

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

QUÊ MÌNH BƯỚC LÊN

Thị xã quê mình đang đổi mới
Bước lên thành phố đẹp hồng tươi
Mênh mang nắng nhuộn màu cờ đỏ
Hoa thắm điểm tô cả đất trời

                                      VN

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Nhớ Đak Lak

Kết quả hình ảnh cho buôn mê thuột
Đak Lak một thời mấy nhớ thương
Nhà sàn, phố chợ, trẻ tan trường
Cà phê, quán trọ cùng vui đón
Tiếng hát lời ca cứ vấn vương .
                                       VN      


Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

HÁT ĐƯỢC MÙA


Năm nay lúa trỗ trong hàn lộ
Hạt mẩy bông dài lại chắc to
Máy móc mua nhiều thuê gặt rẻ
Dân tình phấn khởi vạn câu hò.

                                      VN

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

MỘT CHUYẾN ĐÁNG GHI

               
Mọt chuyến Sa pa đi mọi nẻo
Tham quan cảnh đẹp ngắm núi đèo
Thung xa bản khói chiều buông nhạt
Suối cận nhà sàn sớm nước reo
Lúa xếp đường mây lên tận đỉnh
Hoa đơm ái mộng đến cheo leo
Bồng Lai có lẽ đây tiên cảnh
Dạo chợ tình xem mãi ngóng theo.
                                     VN

MƯA TÁNG MƯỜI


Gió lạnh băng về rét tái tê
Đầu đông sớm đã nặng mưa về
Đau lòng lúa đổ trên đồng ruộng

Rát mặt con đường nát vết xe
Những lúc mong mưa, mưa chẳng tới
Nhiều khi ước gió, gió ê trề
Nay vào cuối vụ dân thu hoạch
Trái lại mưa rơi thật bộn bề.
                                 VN

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

TIẾNG LUA

(HỌA NGUYÊN VẬN BÀI TIẾNG THU CỦA CẨM TÚ)
Cánh lúa vàng mơ  chin ngọt êm
Đàn chim gọi nắng tỏa bên thềm
Mênh mang mấy chị lo liềm hái
Vất vả bao chàng sửa máy êm
Lúa chin mong ai niềm cháy bỏng
Vào mùa ngóng kẻ mỗi từng đêm
Thơm nồng hạt thóc trong hy vọng

Hạnh phúc muôn người lại nhớ thêm.
                                           VN
Tiếng thu dịu ngọt khúc ru êm,
Chiếc lá vàng rơi khẽ chạm thềm.
Gió thổi se se làn gió mỏng,
Mây trôi lãng đãng dải mây mềm.
Bầu trời soi bóng xanh hồ mộng,
Mặt nước in hình nguyệt sáng đêm.
Nhè nhẹ hương hoa theo gió thoảng,
Tâm hồn đa cảm mộng mơ thêm./.
          Hà nội : tháng 9/2015
                    Cẩm Tú