Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012


Mộng Hái Sim
                  “Kỷ niệm ngày nhập ngũ 27/3”
Thưở nhỏ tôi thường hay leo núi
Cùng em đi hái trái sim rừng
Sim rừng chín mọng quên cả lối
Quên cả lùa trâu lúc chiều buông

Sim ở sườn voi sim chín mọng
Sim bên hố kiến óng tơ vàng
Núi phượng núi dậu mùa sim chín
núi nào tôi chả đến hái sim

rồi tôi vào học trong trường huyện
em trở thành cô nữ dân quân
máy bay giặc đến trời đỏ lửa
đành để mùa sim chín mọng rừng

đồng đội cùng trang lên đường hết
thôn buồn tơi tả cánh hoa xoan
gần tới mùa sim tôi nhập ngũ
để lại sườn non mộng hái sim
                                    25/3/2012

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Đã mấy lần đến Huế
Thăm lại cố đô xưa
Gió, mưa, nắng, bụi trăm ngàn nỗi
vẫn muốn đi hoài những chuyến mơ
                                3/2012

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012


        Nhớ Tết

Tết này kỷ dậu ở Kỳ Hương
Giã sắn làm nhân gói bánh chưng
Không có lá dong cùng thịt mỡ
Mà vẫn thơm ngon đến lạ lùng


Nhũ Hoa
Đằng tây một giàn nhũ hoa
Đằng đông khóm ớt cảnh nhà thật hay
Nhũ hoa sào ớt đắng cay
Món ăn vẫn ngọt vẫn cay vẫn nồng
                                 3/2012

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Người bán hến trong mưa 
Cơn mưa bất chợt đầu hè 
Người người nháo nhác tìm che trú mình 
Riêng em chỉ có một mình 
Để cho mưa dội tội tình chi em 
Nặng vai gánh hến bên thềm 
Bán đi được mấy đồng tiền gió mưa 
Tiền cho con học bây giờ 
Cũng nhiều như thể hạt mưa giữa trời 
Tan mưa gánh hến dần vơi 
Lặng nghe con gọi mẹ ơi hãy về
Lỡ mưa Thấm cảm bất ngờ 
Tiền cho con học ai mò cho em
 

Làng tôi đổi mới

Xưa, rất xưa! Cái làng tôi bé nhỏ
Mấy chục nóc nhà đơn côi
Cái ao làng
Con đường vòng lầy lội
Cây sữa to xòe tán góc sân đình
Hàng bia đá
chữ nho mờ tỏ
chủ nhật về lũ học trò ngồi võ dịch thơ
ở cuối làng cây thông già cao lắm
ngôi nghè cổ chuyện rắn mào đã thành huyền thoại

chúng tôi lớn lên
cùng với xóm, với làng
ruộng trâu góp thành chung hợp tác
sân đình thành sân kho
con đường vòng nắn thành đường thẳng
bia đá đem lát mặt cầu
cây thông cưa làm cây kéo mật
nông dân thành xã viên
làm công tính điểm
ông thư ký ngồi nhà ghi chép
ông đội trưởng ra đồng làm cai
lúa gặt về sân kho
đêm cử dân quân gác
ông bí thư giữ quyền sinh quyền sát
cắt đất công cho ai làm nhà riêng

rồi chiến tranh liên miên
Mỹ đem bom vào dội
chúng tôi vào bộ đội
xếp bút nghiên tạm biệt mái trường
trong niềm thương nỗi nhớ
đứa trốn được ở nhà khấm khá
lấy vợ sinh con cắm đất làm nhà

chiến tranh đi qua
chúng tôi trở lại làng
làng đã có trăm nóc nhà lớn nhỏ
đồng hợp tác liền bờ liền thửa
lối làm ăn tập thể
giờ giấc có kẻng gọi đi về
cân đối bữa ăn được tính từ kế toán
lễ cưới mừng đem đến nhà kho
đám hiếu không còn tế lễ
dân nuôi lợn nuôi dê
giết thịt có cửa hàng thực phẩm
thóc gạo không được bày bán chợ
đậu, đỗ, chè nhà nước độc quyền

làng buồn tẻ đói nghèo đến từng nhà gõ cửa
ruộng khô cằn lúa xác xơ
kẻng tan tầm người lên rừng trộm gỗ
rừng bạch đàn thưa dần
sắn leo lên chiếm chỗ

cán bộ làng tranh giành nhau quyền chức
ném đá dấu tay
anh em đồng chí lộn sòng
chia mảng chia bè
sân kho quay lại thành sân đình
những cuộc họp triền miên xôi thịt

chỉ thị 100,  lô lại chia thành thửa
chìa khóa vàng đảng lại trao dân
lúa xanh đồng, làng lại ấm êm
cảm ơn đảng về năm khâu ba việc
nông dân kiệm cần
hợp tác xã mạnh lên
nghị quyết 10 củng cố niềm tin

làng tôi đó giờ đã như thành phố
đêm đêm rực rỡ điện huy hoàng
nhà cao tầng thay mái ngói cổ xưa
áo tân thời thay sắc áo nâu
xe máy, ô tô dập diu
máy xát, máy cày, máy tuốt, máy bơm
vườn nhà ai quả chín đỏ chiều hôm
                          3/2012

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012


 NHA TRANG
Mấy ngày ở Nha Trang
Không được ra Ngọc Việt(vinpearl)
để ngắm nhìn biển biếc
đi cáp treo tuyệt vời
chơi đu quay cao tít...
chỉ thăm chùa Long Sơn
Thăm tháp Bà Po Nagar
Sáng lang thang bờ biển
Đi dọc đường Trần Phú
Nghe sóng vỗ dạt dào
Đến chợ Đầm ăn phở
Mua thêm dăm chục xoài
thuê xe ôm dọc phố
thăm tháp xứ Trầm Hương
Nha Trang mình đẹp thế
biển xanh tận chân trời
sóng thì thầm như thể
nói muôn lời yêu thương
cát mịn màng dịu êm
núi nằm kề bên biển
hàng phi lao xòe tán
ôi Nha Trang tuyệt vời
                                3/2012


Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Bốn mươi nhăm năm gặp lại

(thân tặng bạn đồng ngũ Nguyễn Văn Lạng)


Anh đang ngồi gảy đàn
Cho điệu hát chầu văn
Bên thềm đền kiếp bạc
Giờ giải lao ngồi chơi
Tình cờ tôi gặp lại
Ngỡ ngàng và cảm động
Cầm tay kéo lại nhà...?


Bốn mấy năm rồi tóc đã bạc
Kể chuyện ngày xưa mắt lệ nhòa
Nửa đời chinh chiến miền biên ải
Huân chương trên vách chữ mờ mờ


Lý lịch quân nhân cất giữa hòm
Đã vàng màu úa cỏ ngày đông
Tấm ảnh lồng trong khung kính nọ
Tưởng đời trẻ mãi với non sông


Bạn bảo ông ơi tôi bị thương
Bây giờ có giám định được không
Nghe nói phải tiền tôi đâu có
Cơm còn nhờ vợ nữa tiền nong


Tôi ngắm trời qua khe cửa sổ
Thấy bầu trời xanh thắm ước mơ
Ngoài kia trẩy hội đông vui thế
Tự hỏi trong lòng sao nhói tê?!
                                 3/2012

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Mẹ tôi

(Kính tặng mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ)
 
Lưng còng mang cả nhân gian
Tiếng cười vui đến cả làng cùng vui
Một đời vất vả mẹ ơi
Tảo tần cày cấy nuôi đời nuôi con
Xuân sang gần chín mươi tròn
Mẹ ngồi kể chuyện nước non quê người
long lanh ánh mắt, nụ cười...!
 
 3/2012
Văn Nhã

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Tặng bạn gái xóm Tri Ân

 

 
 Vườn xuân dạo khắp chọn bông hoa
Tặng bạn nhân mồng tám tháng ba
Tươi thắm Tri Ân tình đẹp mãi
Nắng mưa sương gió chẳng phai nhòa.

Văn Nhã