Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

XUÂN TRÊN QUÊ HƯƠNG

Dạo bước lên non ngắm Phượng Đình*
Mùa xuân thắm sắc đẹp lung linh
Trong rừng lũ sáo thi nhau hót
Dưới phố đàn em thích múa tình
Năm mới niềm vui bao rộn rã
Tết về thắm thiết nụ hoa xinh
Lang thang núi biếc lòng thanh thản
Nhẹ bước đồi cao giữa xứ mình.

                                            VN
*dẫy núi ở phía bắc hồ sinh thái

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

CHÚC XUÂN

Ất mùi xuân đến đẹp lời ca
Nở rộ hồng tươi muôn sắc hoa
Vạn sự an khang cùng phúc lộc
Tri ân thịnh vượng tới muôn nhà.
                                                                  VN

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

XUÂN ĐANG ĐẾN

Ất mùi xuân đến đẹp mọi nhà
Phố phường rộn rã hát vang ca
Muôn hoa rực rỡ màu tươi thắm
Đồng ruộng chỉnh trang gọi thiết tha

Đổi mới hân hoan đường mọi ngả
Tiếng cười dân chủ vọng hồn ta
Chống loài tham nhũng, lo trừ diệt
Loại bỏ gian tà cả nước làm

Giữ biển toàn dân cùng chí hướng
Mỗi người góp đá dựng Trường Sa
Cho loài gặm nhấm dù thâm thiểm
Độc lập hòa bình của chúng ta

Xây dựng non sông ánh chói lòa
Mừng xuân khúc hát mãi ngân nga
Việt Nam vững tiến trên đường mới
Hạnh phúc phồn vinh đẹp nước nhà.
                                         VN


CUỐI ĐÔNG

Giữa buổi đông tàn đã thấy xuân
Muôn cây nảy lộc với ươm mần
Chờ ngày cho nụ thơm hương sắc
Ước tháng dâng hoa được trái ân
Giá rét không làm cho ủ chột
Nắng hồng chiếu tỏa nhị thơm hơn
Phố quê mãi mãi tình son sắt
Đón đợi xuân về với ước mong.
                                       VN

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

VÀO XỨ ĐẠO

Ngày ấy chúng tôi đến Bến Cầu
Đêm dài tiếng pháo nổ canh thâu
Nhà ai leo lét ngọn đèn nến
Em gái ngây thơ chẳng đượm sầu

Chạy loạn em buồn  đứng ngẩn ngơ
Đăm đăm, đắm đuối bóng trăng mờ
Đàn ai thánh thót ngoài xa vọng
Ngọt tiếng lòng mơ mộng, đợi chờ

Tiếng pháo cầm canh còn nháo nhác
Ngổn ngang giữa ấp ngọn cành cây
Trong nhà tỏ rạng đèn xanh đỏ

Nải chuối vàng thơm vẫn ngất ngây.
                                          VN

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

NGỜI SÁNG ĐỨC TIN

(chào mừng tết NOEL)
Sáng rực bầu trời đẹp đức tin
Giê Su rạng rỡ khắp trăm miền
Bình minh rực sáng đang lan rộng
Ánh sáng soi hồng khắp địa thiên
Ông lão NOEL tìm trẻ nhỏ
Nhi đồng thế giới ngóng thư xem
Trần gian gánh nạn người từng chịu
Thánh giá thân mình hương tỏa thơm.
                                                VN

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

LẠNH



Gió bắc vừa về lanh thấu đêm
Bồn chồn nỗi nhớ gạn bao niềm
Buâng khuâng thổn thức con tim lạ
Thảng thốt tâm thần giữa gối êm
Lặng lẽ mây trôi về xứ bắc
Đìu hiu bụị cuốn nẻo xa mền
Mùa đông mới đến trời se sái
Để vắng tình ai lại vắng thêm

                                       VN

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

QUÂN ĐỘI TA

(Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN)

Quân đội anh hùng tuổi bảy mươi
Rừng Trần Hưng Đạo buổi ra đời
Ba tư chiến sỹ lòng son sắt
Mấy triệu lê dương chịu rã rời
Pai Thắt khai màn lên đại thắng
Sài Thành xóa sạch tiếng bom rơi
Non sông gấm vóc xây phồn thịnh
Hạnh phúc muôn dân sáng rạng ngời.
                                            VN

TRƯỚC BIỂN

Biếc thắm màu trời với gió thơ
Màu xanh tít tắp tận bao giờ
Về đâu tận nẻo tình huyền ảo
Đến chốn hồng trần đẹp biển mơ
Sóng sánh nhìn xem con nước vỗ
Trào dâng hứng khởi ánh sao mờ
Thuyền ai lướt gió theo mái đẩy
Vọng tiếng hò khoan đẹp ngẩn ngơ.
                                          VN

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

QUA PHÀ SÔNG HẬU

QUÊ MÌNH
Quê mình cảnh đẹp phủ ngàn cây
Gió mát trăng thanh thỏa mộng đầy
chim sẻ véo von trên cột điện
Chích chòe rộn rã dưới trời mây
Sông đêm huyễn ảo bao người đắm
Bến vắng mơ hồ lắm kẻ say
Nhớ mãi cần thơ tôi lộng lẫy
Dù đi vạn dặm khắc tình này
TTHK

CẦN THƠ TRONG TRÁI TIM TÔI
Tuyệt lắm quê mình đủ loại cây
Dòng sông Hậu lớn nước luôn đầy
Ninh Kiều mấy độ bừng hoa lá
Chợ Nổi bao mùa trải sắc mây
Mộc mạc hương đời cho dạ đắm
Êm đềm nắng gió thỏa lòng say
Cần Thơ thắm đượm tình trao gửi
Nghĩa vẹn tròn thương mảnh đất này
9/12/2014
(Tác giả: Lifeline Tran)

.NHỚ...!
Đẹp mãi Ninh Kiều những dáng cây
Đèn khuya rực rỡ mộng mơ đầy
Thuyền đưa viễn khách đùa bên sóng
gió dẫn lữ hành giỡn cạnh mây
Kẻ lại đôi lần lòng vẫn đắm
Người qua mấy lược dạ còn say
Hương tình thắm đượm hồn luôn gợi
Hoài vươn nỗi nhớ ở nơi này.../
NGOK KET
Qua phà sông Hậu
Nắng sớm màn sương phủ ngọn cây
Trên phà xe đậu, ước mong đầy
Dưới dòng nước chảy màu thương nhớ
Sóng sánh lòe lòe gợn sắc mây
Nhộn nhịp người qua soi bóng nhỏ
In hình ánh điện dưới lòng say
Ơi trưa bến hậu bao lưu luyến
Mãi mãi ghi sâu giữa dạ này.
NHÃ NGUYỄN VĂN

Nắng đỏ bầu trời, phủ ngọn cây
Trên phà xe đậu, ước mong đầy
Dưới dòng nước chảy màu thương nhớ
Sóng sánh lòe lòe gợn sắc mây
Nhộn nhịp người qua soi bóng nhỏ
In hình ánh điện dưới lòng say
Ơi trưa bến hậu bao lưu luyến
Mãi mãi ghi sâu giữa dạ này.

                                    VN

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

SƠI NẮNG QUÊ HƯƠNG

Đồng quê nắng sớm trời hanh
Buâng khuâng nhớ lại chuyện tình ngảy xưa
Trên đồng tát nước giữa trưa
Mặt trời rực rỡ nắng đùa với mây
Ngang trời một cánh chim bay
Thoảng nàn gió nhẹ ngất ngây lòng người
Đó đây rộn rã tiếng cười
Thanh niên trai tráng đắp cơi bờ vùng
Con đường mới đổ bê tông
Máy cày xới ải giữa đồng bình minh
Câu thơ ngọt lịm trong lành
Ai về cho gửi tâm tình đôi câu
Nắng mưa đời chẳng phai màu

Đồng quê ta mãi có nhau ngọt ngào.
                                            VN

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

CHIỀU QUÊ

           Đồng quê chiều xuống nắng rơi
Ngọn cây đung đẩy đầy vơi câu hò
Xa xa máy cẩu lững lờ
   Múc lên muôi đất đắp lô thẳng vùng

                                       VN

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

BẠN TÔI

(Thân tặng Bùi Tiến Sử)
Một thời đến lớp cùng nhau
Bây giỏ tuyết phủ mái đầu thời gian
Bao nhiêu gian khó cơ hàn
Một mình gánh chịu vô vàn tấm thân
Nuôi con giờ chúng lớn khôn
Bao người nhắn nhủ ân cần sớm hôm
Một mình ôm chữ tình thân
Trăm năm khắc chữ thủy chung làm đầu.
                                               VN

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

CHỈNH TRANG ĐỒNG RUỘNG

Đồng ruộng quê mình lại chỉnh trang
Lô lô thửa thửa xếp ngay hàng
Đưa vào kỹ thuật tăng năng xuất
Vận chuyển giao thông được nhẹ nhàng
Sải cánh chim bay cùng thế giới
Nâng tầm sản phẩm đẹp vô vàn
Toàn dân phấn khởi thêm đoàn kết
Một dạ tin đường lối vinh quang.
                                        VN

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

MÙA ĐÔNG

Mấy hôm lạnh lẽo gió tràn về
Cái rét làm người cũng tái tê
Chiếc áo anh mua từ dạo ấy
Em còn mặc nó giữ lời thề

Khăn quàng ấm cổ đẹp si mê
Quá khứ tình ta nỗi vụng về
Vẫn giữ hình em trong nỗi nhớ
Lòng anh ấm áp mỗi câu thề

Bao cơn gió lạnh tràn xuống bãi
Khóm mạ vừa lên đã úa tình
Dẫu đã qua rồi thời mộc mạc
Thì lên phải tự dưỡng thân mình

Từng nàn gió bắc vẫn làm thinh
Thổi mãi phương nào nỗi ủ ê
Ruộng chỉnh trang chưa cày, đợi nắng
Đồng quê vắng vẻ cánh chim về .
                                VN

THƠ TẶNG TRĂNG QUÊ

(Kính tặng hai thi sỹ cha con Nguyễn Văn Truyền Và  Nguyễn Thị Huyền)
Chụp hình
Thanh Huyền* với bố** viết trăng quê
Thi hữu thi nhân tụ hội về
Hoa tặng quà mừng lời hữu ái
Miệng cười tay bắt nỗi say mê
Bích Nham chốn cũ lòng hòa mộng
Văn Đức hôm nào tiếng võng đưa
Đến dự lưu hình làm kỷ niệm
Ánh vàng vô tận điểm câu thơ
               VĂN NHà5/12/2014
*Nguyễn Thị Thanh Huyền là con gái
**Nguyễn Văn Truyền là bố
Ngỡ
Vẫn nghĩ Văn Truyền chỉ viết thơ
Nào ngờ xuất bản sách Trăng Quê
Vâng dương khắp nẻo luôn ngời sáng
Trí tuệ muôn năm chẳng nhạt mờ
Lấp lánh tình ai soi vạn chốn
Ngời ngời sách đẹp vẫn mong chờ
Thi nhân nét chữ rồng bay lượn
Một áng văn chương thỏa ước mơ
                   VĂN NHÃ 5/12/2014

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

LẠI NGHE DÂN CA QUAN HỌ


(Còn duyên buôn mận bán đào
Hết duyên ngồi gốc cây hồng bán hoa)

Lại nghe quan họ hát giao duyên
Liền chị liền anh anh tỏ nỗi niềm
Nhớ nhớ thương thương lời hẹn ước
Mây trôi bèo dạt tận phương miềm

Câu ca quan họ buồn ra riết
Bán mận buôn hồng bởi có duyên
Đến lúc tàn duyên ngồi gốc phượng
Mơ về một nỗi hái hoa tiên.

                                  VN

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

CÙNG EM DU LỊCH


Dí dỏm em tôi thích nói cười
Cùng nhau ngắm cảnh nước non vui
Giang sơn thắm biếc màu yêu quí
Tổ quốc hào quang vẻ rạng ngời
Vạn vật muôn nơi đều thắm thiết
Tình đời ấm áp khắp nơi nơi
Ngày vui náo nhiệt niềm mơ ước
Đất nước thanh bình cảnh đẹp tươi.
                                                                VN

ĐÔNG VỀ

Đông về lạnh lắm phải không anh
Khắp chốn cùng nơi lượn gió hanh
Phảng phất hơi sương chiều buốt giá
Vàng hoe giọt nắng sớm phơi xanh
Giao mùa một chút tình mong đợi
Nhận nghĩa muôn người đẹp vẻ thanh
Trái đất phồn vinh người bớt lanh
Cuộc đời hạnh phúc với thơm lành. 
                                       VN

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

CHÈ SHAN TUYẾT HÀ GIANG


Chè San Tuyết Hà Giang
Chè shan sản xuất tại Hà Giang
Đỉnh núi trời mây tuyết một vùng
Búp lá tươi non màu biển ngọc
Thân già phủ bạc nước non cùng
Vun trồng thắm thiết cây muôn loại
Đặc sản thiên nhiên tự núi rừng
Thưởng ngoạn vui lòng đi bạn hỡi
Thơm ngon mát dạ buổi tương phùng.
                                   VN


Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

HÁT XOAN





"Đền Hùng" vua tổ Việt Nam
"Thành hoàng" vị khởi lập làng đầu tiên
Hát xoan nhớ lại người hiền
Cầu mong sức khỏe bình yên mọi nhà
Cầu mong mưa thuận gió hòa
Mùa màng trươi tốt lá hoa thắm đời
Cầu mong duyên lứa lên đôi
Mùa xuân, tết đến núi đồi làng quê
Điệu ca câu hát vọng về
     Miếu Lèn* mãi mãi còn nghe tiếng cười

Hát xoan di sản loài người
   Hai ngàn nắm đó rạng ngời non sông
Bảo tồn, gìn giữ một lòng
Cháu con thế hệ Lạc Hồng khắc ghi.
                                                                    VN
*Tương truyền: Một lần vào mùa xuân, ba anh em Hùng Vương đi tìm đất dựng thành, nhân lúc nghỉ chân ở ven rừng, vua trông thấy lũ trẻ chăn trâu đùa nghịch và hát đồng dao. Vua cho gọi chúng đến trò chuyện và bảo chúng hát cho nghe. Nghe xong, vua truyền dạy cho lũ trẻ những điệu hát múa của người Lạc Việt trên đất Văn Lang. Để tưởng nhớ ơn vua, nhân dân quanh vùng đã dựng ngôi miếu trên đất đó để thờ vua, tục gọi là miếu Lãi Lèn. Miếu ấy nay ở xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, Phú Thọ