Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Vĩnh biệt anh Trần Phùng

          
(Kính viếng anh Trần Phùng hội đồng ngũ vượt Trường Sơn)
Thế là kín một kiếp người
Anh về tiên cảnh vui đời rồng mây
Nhớ xưa khuya sớm cấy cày
     Trường Sơn lặn lội tháng ngày gian nao
Chiến trường nam bắc tự hào
    Xông pha lửa đạn máu đào chiến công
Bom rơi đạn lạc mặc lòng
     Tiến lên dưới ngọn cờ hồng quang vinh

Bây giờ non nước hòa bình
         Cháu con công tác trưởng thành vươn xa
Hồn quê gửi chốn quê nhà
         Tình cha nghĩa mẹ đậm đà yêu thương
Biết đời sinh tử lẽ thường
Mà sao vẫn cứ hai hàng lệ tuôn
Mịt mờ trời đất nỗi buồn
          Giọt mưa thấm đẫm cánh đồng lúa xanh
Một đời tần tảo hiền lành
      Anh là một đóa ngát tình quê hương.
                                                               30/4/2014

LÒNG DÂN

(Trích nhật kí nhứng ngày xung trận)

Chợ gạo ngày nao xuống cắm cờ
Cây Me lộ nhỏ bóng hàng dừa
Sư đoàn chín ngụy cầm canh bắn
Chốt gác đêm đen đổ đạn thừa
Cán gáo sè sè trên ngọn gió
Bà già ủ ủ pháo như mưa
Bị thương tớ mới vào trong ấp
Mới thấy lòng dân đẹp tựa mơ.
                                  VN

QUÊ MẸ

Văn An” quê mẹ của tôi ơi
Nhớ tự ngày xưa tuổi chín mười”*
Tắm mát trên sông ngày trốn học
Quên trâu dưới núi buổi ham vui
Hẹn thề non nước lời son sắt
Lời hứa  vàng son giữa biển trời
Nhớ mãi tuổi thơ nuôi mộng đẹp
Ngàn năm tươi sáng một quê tôi.
                           VN

·        Mượn thơ Tố Hữu

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

NƠI CÓ BẠN TÔI

(Tặng Nga)

Anh gửi Sài Gòn Nga ở đó
Buổi trưa nào người nữ công nhân
Áo xanh nắng quyện màu tươi đỏ
Diễm lệ ngọt ngào giọt trắng ngân

Tình nặng anh mang mấy nỗi niềm
Biết chờ biết đợi biết cô đơn
Đôi miền nam bắc còn chia cắt
Đau cảnh chia ly, xót dạ mền

Đã học cấp ba trường phố huyện
Sao còn tơ tưởng chuyện lương duyên
Chiếc đài cắt xéc không thân thiện
Đành bỏ nằm không mặc nỗi phiền

Mấy tháng, mấy năm lòng trĩu nặng
Nhơ thương người thiếu nữ công nhân
Một ngày thành đô vào thăm ấy
Nơi có bạn tôi, nhớ vạn lần.
                                      VN

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

NÀNG THƠ

Một mảnh tình thơ vẫn mịt mờ
Duyên tình chát đắng gió mây đưa
Câu đề câu thực chưa tường tận
Câu luận lời bàn cũng ấm ơ
Vần trắc vần bằng chưa được tỏ
Xem chừng ý tứ vẫn bơ vơ
Biết bao sóng gió trên đường đó…
Kết lại thành ra chửa được thơ.
                              VN

LỊCH SỬ SANG TRANG

Tháng tư năm ấy sử sang trang
Ba chin mùa xuân thật rỡ ràng
Chiến thắng giặc thù bao hiển hách
Dựng xây tổ quốc đẹp huy hoàng
Hai miền nam bắc vui đoàn tụ
Bốn hướng địa cầu thỏa ước mong
Cuốn gói Mỹ chuồn về nước Mỹ
Non sông Đại Việt rực cờ hồng.
                                 VN

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ BA MƯƠI THÁNG TƯ

Thật ngẫu nhiên ba chàng trai dũng càm
Của ba miền dất nước thân yêu
Lại cùng nhau leo dinh độc lập
Cắm lá cờ kiêu hãnh cao siêu

Anh Thận người đồng bằng bắc bộ
Sinh viên tên Thái gốc miền trung
Giáo sư Tòng người đông nam bộ
Cờ đỏ tung bay nóc ngụy quyền

Chính ủy Bùi Tung cùng chủ nhiệm
Cũng vừa kịp đến thảo lời hàng
Tướng Minh đến đài xin tuyên bố
Ba chín năm rồi phút vẻ vang

Mãi mãi đậm sâu lòng nước Việt
Phút giây cờ đỏ kéo trên dinh
Lá cờ ba sọc rơi tan tác
Tổ quốc ngời ngời ánh lừa vinh.
                               VN

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

HOA HƯỚNG DƯƠNG


Những cô nàng rực rỡ
Dạo gót hoa bậc thềm  
Long lanh và bỡ ngỡ
E thẹn và thản nhiên

Nụ cười sao lấp lánh
Làm phố phường ngả nghiêng
Những ngôi nhà mơ tưởng
Hạnh phúc đợi ngoài hiên

Giọt sương khuya châu ngọc
Còn khoe tươi sắc hồng
Cơn gió nào khe khẽ
Đã len vào mộng mơ

Vòng tay ai ôm nhẹ
Khát vọng của một thời
Chim véo von đầu ngõ
Trong nồng nàn hương rơi

Mắt nhìn xa xăm ấy
Hoa ơi nói điều chi
Mong tình yêu trở lại
Như hạt nắng vàng tươi

Ơi cô thiếu nữ hồn mơ mộng
Hướng mặt trời tha thiết ánh dương
Trong trẻo tâm hồn đầy khát vọng
Giữa đồi cao đẹp dáng quê hương.
                                                               VN




QUÊ MẸ

Văn An” quê mẹ của tôi ơi
Nhớ tự ngày xưa tuổi chín mười”*
Tắm mát trên sông ngày trốn học
Quên trâu dưới núi buổi ham vui
Hẹn thề non nước lời son sắt
Lời hứa  vàng son giữa biển trời
Nhớ mãi tuổi thơ nuôi mộng đẹp
Ngàn năm tươi sáng một quê tôi.
                           VN

·        Mượn thơ Tố Hữu

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

NHỚ THÁNG TƯ

Tháng tư bao kỷ niệm thân thương
Cứ hiển hiện như hoa nở rộ
Cờ đỏ tung bay khắp phố phường
Từ Tây Nguyên đến miền Nam Bộ

Tháng tư về anh chẳng về theo
Để nhớ thương dày lên xứ sở
Để ngon gió lang thang mọi chỗ
Chuyện tình dang dở, lỡ câu thơ

Tháng tư gợi nỗi niềm chinh phụ
Ba chín mùa hoa đủ sắc màu
Dâu bể cuộc đời nào quản ngại
Chỉ hiềm muôn nỗi nhớ thương nhau

Non sông đã thống nhất hòa bình
Hạnh phúc dâng trào triệu trái tim
Mỗi dịp tháng tư về nhắc nhở
Biết bao kỷ niệm vẫn đi tìm.
                                          VN

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

HUẾ

Thành Huế một ngày thăm đại nội
Cung vua phủ chúa ánh gương soi
Ngai vàng bệ ngọc lung linh sáng
Xiêm áo nhung y lộng đất trời.
                                         VN

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

SÔNG THIÊN

Chảy xuôi Phả Lại xuống An Bài
Xanh thắm cánh đồng dưới nắng mai
Hạ đến vừa chớm sang cốc vũ
Lúa chiêm vươn lá đẹp tương lai
Xóm làng lấp lánh nhà tôn đỏ
Chợ búa đông vui bước dăm dài
Dải lụa nên muôn hình xứ xở
Sông Thiên rực rỡ một nhành mai.
                                                VN

KINH THÀY

Anh đến thăm em một buổi chiều
Bầu trời trong trẻo, nắng vàng thêu
Đồng xanh lúa đang thì con gái
Nghe vong hồn ai tiếng sáo diều

Giọt nắng lung linh đỏ thắm yêu
Kinh Thày lượn sóng đẹp bao nhiêu
Phù sa tưới mát đồng quê mẹ
Lồng cá trên sông xếp mái chèo

Em vẫn hàng ngày đi gọi cá
Con đò lờ lững, nước sông treo
Đôi bò xanh mướt ngô vào vụ
Đôi cánh chim bay dưới nắng chiều

Nước chảy dạt dào êm khúc nhạc
Bài ca năm tháng chẳng mờ phai
Phù sa chở nặng tình non nước
Tạo dáng thiên thần, đẹp trúc mai.

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

CÔN SƠN

  
(Họa nguyên vận bài Hồ Gươm in bóng của Bùi Nguyệt Chemnitz, CHLB Đức)
Chùa Hun xanh ngát thắm ngàn cây
Lê Lợi, Cộng Hòa đẹp núi mây
Ngũ Nhạc thông reo hồn tưởng nhớ
Thạc Bàn trầm mặc khói hương bay
Bàn cờ thế trận người xưa đó
Nền cũ nhà xưa khúc hát say
Trời đất còn lưu bao cổ tích
Côn Sơn phong cảnh đẹp nơi này.
                                 VN
Phụ chép HỒ GƯƠM IN BÓNG
Mặt nước hồn thu in bóng cây
Tháp Rùa trầm mặc dưới trời mây
Lung linh sóng gợn rung cành rủ
Tha thướt liễu vờn gỡ tóc bay
Ngọn bút vươn cao tô vẻ đẹp
Trang thơ mở rộng thấu tình say
Hồ Gươm chứng kiến bao huyền thoại
Níu bước người đi nhớ chốn này.
        Bùi Nguyệt Chemnitz, CHLB Đức

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

GỌI HÈ

Vẳng nghe tiếng cuốc gọi hè
  Trên đồng xanh lúa say mê đất trời
Một màu bát ngát người ơi
Mấy cô làm cỏ tiếng cười ròn tan
Bình minh trải ánh nắng vàng

          Niềm vui chan chứa mùa màng bội thu.
                                                                          VN

CONG VỚI THẲNG


Đường xã đang cong hóa thẳng ra
Bởi dân hiến đất với rời nhà
Hà thành đường thẳng hóa cong vẹo
Bởi tại đông quan quá đây mà.
                                                VN


phụ chép Hà Nội phù phép thẳng thành cong

Nhân đọc:Bẻ cong đường Trường Chinh: Đoạn bị nắn tránh nhiều nhà quan
theo Tiền Phong | 04/04/2014 08:26




Hà Nội đường thẳng bẻ cong
Giải trình biện bạch lòng vòng chưa xong?
Dân tình phản đối rất đông
Báo chí vào cuộc cũng không đồng tình
Hà Nội làm vậy quá kinh?
Theo gương các Tỉnh đồng tình thì sao?
Có bác lãnh đạo cấp cao
Yêu cầu Hà Nội “Bao cao” rõ ràng
Đừng để dân chúng hoang mang
Thành tiền lệ xấu ngày càng tăng cao
Các bác Hà Nội nghĩ sao???

 04/04/14
Thư ký thời đại

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

HƠI THỞ ĐẦU HÈ

Giọt nắng vàng tươi giữa cánh đồng
Đem mùa hạ đến với mênh mông
Cánh cò bay lượn ngang trời thắm
Nàn gió xôn xao gọi tấc lòng

Hè đến em về thăm xứ sở
Hương sen thơm ngát khoảng đầm thôn
Người đi kẻ đến vui như hội
Tiếng nói tiếng cười rộn ước mong

Sinh thái cải tạo từ đập nước
Chiều chiều người tắm mát vui đông
Đường làng đã được bê tông hóa
Văn hóa, nhà chùa mới dựng xong

Hè đến em về đón nắng mai
Cho tình thoang thoảng chút hương nhài
Quê hương chùm khế nhiều chua ngọt
Lắng đọng bao niềm những khát ai

Em hứa hè này những đắm say
Trong đầm sen mơ ước tràn đầy
Bông hoa xanh biếc không vương bụi
Sẽ khắc tình em được tỏ bầy

Em có về không, có đến không
Hay quên đi cỏ nội hương đồng
Chiều quê gom nhặt câu thơ cũ
Anh gửi cho tình trọn ước mong.
                                        VN
                              

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

HẠ ĐẾN

(Hoa bài thơ tặng xuân già)
Tháng bốn mùa hè giữa cuộc đời
Nắng vàng rực rỡ gió khơi khơi
Lang thang mình tớ tìm phiêu đãng
Vớ vẩn riêng ai để lá rơi
Tình cũ còn vương trong ánh mắt
Nỗi buồn đọng lại bặt tăm hơi
Dẫu hạ nắng mưa hay bất chợt
Vẫn thành qui luật chẳng hề vơi.
                                       VN
phụ chép THƠ TẶNG XUÂN GIÀ
Thêm một lần xuân đến tặng đời
Đuổi mùa đông lạnh cuốn xa khơi
Lửa rơm trong bếp liu riu cháy
Mưa bụi ngoài sân lấm tấm rơi
Chè Thái vừa chuyên còn bốc khói
Rượu Vân mới rót đã xông  hơi
Xuân già lom khọm qua ngang cửa
Sao chẳng vào thăm để chén vơi.
                       LÊ TRỌNG HỒNG

Tiếng xuân

Bài thơ tôi viết cuối mùa xuân
Vườn nhãn muôn hoa nở trắng ngần
Cánh bướm thở than, tia nắng mỏng
Cây đào khoe quả, tiếng chim ngân

Bầu trời trong trẻo nàn mây gợn
Đồng ruộng tươi xanh sóng rập rờn
Sải cánh cò bay trong biển lúa
Để câu hò đằm thắm tình em

Để lòng anh trải rộng muôn phương
Mang trái thơm đến từng xứ sở
Cho nắng hồng luôn tỏa sắc hương

Cho tình ai vương mãi lời thơ.
                             VN

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

NHỚ

Xuân mới đi qua được mấy ngày
Mà lòng thổn thức nhớ nhung thay
Một trời thắm biếc muôn hoa nở
Vẫn cứ níu người nỗi đắm say

Tiếng hát dịu dàng tha thiết nhớ
Lời ca vang vọng cứ vơi đầy
Câu thơ đằm thắm tình xao xuyến
Để mãi muôn đời đắng, ngọt,cay

Tiếng sấm rền vang gọi lúa cây
Vươn mình dưới nắng vụ hè đây
Xuân đi lặng lẽ trong màu nhớ
Để trĩu vườn xuân…nỗi nhớ này.

                               VN

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

KHÓC XUÂN



Không có em rồi ta muốn khóc
Tiếng xuân nức nở ở trong tim
Mưa rào rả rich khuya vang sấm
Nẻo cũ vắng người giữa lắng im

Giấc mộng êm đềm trôi vội vã
Cho mùa xuân thắm chóng tàn phai
Cánh hoa rụng vãi bên thềm vắng
Một lỗi ê chề khao khát mai

Những cánh hoa sen vừa mới nhú
Lòa xòa mặt nước chửa chen vai
Lưa thưa sợi nắng đầu mùa hạ
Đã trắng mái rồi của những ai

Một chút tình thôi chưa khép tán
Giữa đầm sóng sánh cá bơi bơi
Nếp nhăn gương mặt cười buồn héo
Có xuân thêm đẹp cả bầu trời

Ai sẽ giữ mùa xuân mãi mãi
Để cành hoa ngào ngạt hương đời
Hạ về đó niềm riêng khao khát
Ta khóc xuân lặng lẽ mấy lời.
                                    VN



EM GÁI MIỀN QUÊ

”Thân tặng các em trong hội thơ Văn An”
 
Em là con gái của nhà nông
Nắng sớm mưa chiều chẳng quản công
Đồng ruộng, vườn, ao, chuồng trọn vẹn
Thủy chung, đức hạnh tấm gương trong

Hát hò vui vẻ cùng bè bạn
Sáng tác thơ ca đẹp ý tình
Lấp lánh nụ cười lên ánh mắt
Quê hương chùm khế ngọt tươi xanh

Kinh Thày xanh mướt dải ngô non
Sóng vỗ dạt dào khúc nỉ lon
Một khúc thơ ai lòng rạo rực
Để hồng mùa hạ cả làng thôn

Phượng Hoàng khao khát cánh chim bay 
Tung gió lời thơ khắp đó đây
Mảnh đất Văn An hồn tứ cổ*
Kính chào vũ trụ khắp trời mây.
                                    VN
* Chí Lính bát cổ thì nằm ở Văn An có tứ cổ gồm Huyền Thiên Cổ Tự, Tinh Phi Cổ Tháp, Tiểu Ẩn Cổ Bich, Thượng Tể Cổ Trạch.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

HOÀNH SƠN

Chúng tôi đóng quân ở Kỳ Hương- Kỳ Anh- Hà Tĩnh hàng ngày lên núi Voi tập chiến thuật, nhìn bốn phương, có lần xuống Kỳ Hải ngắm về Đèo Ngang , nhớ về những vần thơ của bà Huyện Thanh Quan, lòng tôi man mác.
(Trích ngày ký trên đường ra trận)
KỲ HƯƠNG
Kỳ Hương tôi đến một chiều xuân
Rừng núi bao quanh, mây trắng vờn
Lên đỉnh Núi Voi nhìn tận biển
Xuôi về Kỳ Hải ngắm Hoành Sơn
Ngày xưa "nhất đại..." còn lưu mãi
Bà Huyện chiều hôm ngắm nước non
Thương chú tiều phu ngày đốn củi
Đôi vai gồng nặng gánh giang sơn.
                            VN

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

THĂM BIỂN LĨNH GẠO MUỐI

 ngày 3 /1/1969 chúng tôi từ Kỳ Hương- Kỳ Anh- Hà Tĩnh ra Kỳ Xuân lĩnh gạo muối đây là lần đầu tôi biết biển như thế nào, tôi ghi lại vài cảm xúc ban đầu đó.
(Trích ngày ký trên đường ra trận)
Chiều nay thăm biển đến Kỳ Xuân
Lượn sóng nhấp nhô bọt trắng ngần
Hây hẩy gió tung nàn bụi cát
Trong nhà tranh nhỏ tiếng ca ngân
Đất trời xanh thắm niềm mơ ước
Biển rộng mênh mông quý vạn lần
Gạo muối góp phần vào chiến thắng
Ơn người giữ chốt biển Kỳ Xuân.
                                       VN