Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

ĐẾN NGHI XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Một buổi vào thăm cụ Nguyễn Du
Dòng Lam nước chảy đục trong mờ
Câu thơ tả chị em kiều thị
Đẫm lệ hoen hồng núi ngự cao

Phố huyện đoàn người đi chảy hội
Nghi xuân thi sỹ gửi lời chào
Trăm năm hời cụ đời mưa gió
Để phận long đong một THÚY KIỀU.

                           VN-16-12-17

TÔI ĐI CẤY

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước
Người ta đi cấy ăn to
Còn tôi đi cấy vẫn lo đủ điều
Lo dịch vụ lắm khoản tiêu
Cày, nồng, cấy, gặt: sớm, chiều, sáng, đêm

Lại công thôn mới toái phiền
Văn hóa, xã hội, chùa chiền, thể thao
Khuyến tài, khuyến học, góp vào
Quỹ thăm hỏi, quỹ lụt bão biết bao loại tiền
Trên ba chục khoản ruộng tiên
Còn lo học phí, học thêm mỗi kỳ
Gắng rồi vẫn phải nợ ghi
Thành ra cứ liệu so bì nên chăng
Không làm thì chẳng có ăn
Làm thì mang nợ khó khăn chất chồng

                        VN.14.12.17

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

HỘI TRƯỜNG CẤP 3 CHÍ LINH

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Hội trường nửa thế kỷ tròn
Bao nhiêu ký ức bon bon tìm về
Bạn bè thành thị, thôn quê
Vui mừng tay nắm trán trề yêu thương
Bức tranh Văn Càc tặng trường
Xứng tầm ảnh cả sáng gương dẫn đầu.

                          SD-18-12-2016
                                VN

MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, bầu trời, cây, đám mây, thiên nhiên và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, cây, thiên nhiên và ngoài trời
Mậu tuất đang về đứng trước sân
Mai vàng rực rỡ giáng tần ngần
Khoe mình cánh đẹp xòe năm cánh
Giữ dáng xinh tròn sáng ánh vân

Khắp ngả muôn vườn tươi sắc thắm
Trăm đường vạn nẻo nở hoa ngần
Xuân mừng đất nước hồng màu mới
Tổ quốc hòa bình đón nắng xuân.

                           HD-19-12-17
                                VN

QUA PHÀ LONG ĐẠI

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Trên phà Long Đại buổi hành quân
Pháo giặc tàu bay tiếng rú gầm
Quyết tiến qua phà đoàn lính trận
Vào nam đánh Mỹ phải kiên tâm

Dòng sông cuộn chảy lòng căm hận
Dãy núi mờ xa chí vững vàng
Giải phóng miền nam tha thiết gọi
Đồng lòng chiến sỹ của nhân dân

                             HD-21-12-17
                                     VN

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

MẤY SUY NGHĨ NHỎ

Kết quả hình ảnh cho đinh la thăng bị bắt
Quanh làng dạo cảnh thấy như mơ
Khắp xóm nhà nhà vẫn đợi chờ
Một vụ chiêm xuân thời tiết thuận
Nhiều mùa lúa tốt thắng thêm to

Dân vui phấn khởi tình cao rộng
Đảng chống quan liêu diệt lũ mò
Lửa bén lò rồi tươi củi cháy
Thiêu bầy nhũng nhiễu sẽ ra tro.

                                VN.11.12.17

TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN XUÂN QUAN

Hình ảnh có liên quan
Một buổi thăm cống Xuân Quan
Ngắm vườn ổi với vườn cam ngọt lành
Xóm hưu Bắc Hưng Hải xanh
Con đường trải đá ghập ghềnh xe qua

Dòng sông sóng sánh mượt mà
Trông như dải lụa vắt qua xóm làng
Bên đường thiếu nữ cười vang
Ổi em dịu ngọt chín vàng ước mơ

Chất cao hình nón hẹn hò
Xếp bày mời gọi người mua mở lòng
Gió se sắt cả chiều đông
Hiến chương nhà giáo hoa hồng ngát hương
Học trò tấp nập chúc mừng
Thầy cô phấn khởi chấn hưng nghiệp đời
Bão mưa níu gót muôn nơi
Vượt lên tất cả sáng ngời nghĩa nhân
Dẫu còn đâu đó khó khăn
Kết đoàn một khối giành phần tiến lên
                                 VN,20.11.17

CHI HỘI KHU TƯỜNG


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, phòng khách và trong nhà
Hội ccb ở khu Tường được tỉnh khen
Bao năm phắn đấu rất bền tâm
Tham gia thực hiện làng văn hóa
Tích cực đi đầu mọi việc công

Xóa đói làm giàu xây dựng quỹ
Hát hay múa đẹp khởi phong trào
Cùng nhau giữ vững danh quân ngũ
Bộ đội cụ Hồ tướng Giáp trao

Tất cả trăm phần trăm nhập hội
Nhiệt tình kết khối đại đoàn vui
Giúp nhau mọi lúc trong đời sống
Thể dục góp phần sức khỏe nâng

Ca hát rộn ràng từng phố nhộn
Mang màu sắc mới thật lung linh
Trẻ già chồng vợ tham gia cả
Khởi sự cùng là cựu chiến binh
                                     VN-7-12-17

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

AN THÀNH THỦY

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Đến An Thành thủy ban trưa
Con đường nắng trải bóng dừa ngiêng soi
Dòng kênh gương nước xanh ngời
Thủy triều vang tiếng thảnh thơi em đùa

Nhớ ngày chinh chiến năm xưa
Tàu bay giặc lượn gió khua sóng đìa
Bốt đồn lính bắn đêm khuya
Con bống cũng phải rúc bừa hang sâu
Bây giờ cờ đỏ khoe màu
Quê hương đổi mới vững câu kết đoàn
Tiến lên từng bước giàu sang
Phồn vinh, hạnh phúc, đàng hoàng, tự do
Một An Thành Thủy niềm mơ
Bốn hai năm dưới ngọn cờ quang vinh.

                          VN.6.12. 17

CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ CÔN SƠN


Đang đông gió lạnh vẫn tràn lan
Đã hé hoa tươi mậu tuất đã gần
Ải trắng trên đồng đang dãi nắng
Vàng hoe cúc nở đón vườn xuân
Côn Sơn họp tổ thơ vui nhộn
Tiếp Bắc Giang chung nhập một làng
Mấy chục năm cùng chung cội rễ
Bây giờ hai tỉnh vẫn liền thân
Anh Hồng chủ nhiểm báo tin vui
Thị xã thông.qua dự án rồi
Quyết định nâng tầm câu lạc bộ
Thành khu thể, mỹ, sáng văn thơ
Đàu tư chục tỷ dựng xây lên
Dáng dấp phố thành sáng đẹp thêm
Hưu trí Côn Sơn càng rực rỡ
Nâng tầm tri tuệ đến mọi miền.

                                   VN.5.12.17

NGƯỜI CHẾ TẠO MÁY BÓC CÀ PHÊ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Kỹ sư bác học cũng chưa làm
Anh bảy nhà nông đã bỏ công
Nghiên cứu chế ra nhiều máy móc

Miệt mài lỗ vốn vẫn kiên trung
Bao năm vật lộn từng chi tiết
Mấy bận dân la vẫn một lòng
Chấp nhận gian nan cùng khổ hạnh
Niềm vui được phục vụ người đông

                                 VN.3.12.17

GIỖ TỔ TỘC NGUYỄN


Hôm nay giổ tổ Nguyễn Văn
Cháu con tề tựu bày mâm khẩn cầu
Đội quân tế lễ dâng cau
Khói hương lan tỏa thắm màu nghĩa ân
Nhất vái mời ly rượu hồng
Nhị vái hoa trái được dâng kính mời
Tam vái trà nước thỉnh xơi
Độ trì con cháu tuyệt vời mãn xung
Học hành thành đạt thỏa lòng
Lợn quay, xôi gấc ước mong kết đoàn
Bốn chi trăm hộ bình quang
Dựng xây khu phố thôn làng văn minh
Mấy trăm năm thật ân tình
Nhà thờ Tộc Nguyễn anh linh khu Tường

VN.30.11.17

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

CHIỀU TRƯỜNG LINH

Kết quả hình ảnh cho cộng hòa chí linh
Chiều nay sinh hoạt hội thơ
Trời cao gió rét lững lờ về thăm
Ngôi trường năng khiếu khang trang
Vừa xây bề thế ở trong cộng hòa
Sân vận động rộng bao la
Công an trụ sở cũng ba bốn tầng
Xa xa tòa án nhân dân
Bên thi hành án cũng gần ngã tư
Trường Linh san sát nhà to
Đường ô vuông vắn bàn cờ đẹp thay
Ô tô xe chạy hàng ngày
Đất cao lanh được xếp bày đống cao
Ngày xưa đỗ lạc tự hào
Bích, Lôi,Thống Cống xanh màu nước non
Lời thơ lắng đọng tâm hồn
Dựng xây thành phố nắng hồng tương lai
Nông dân ruộng bán đi hoài
Dù yêu mảnh đất miệt mài tháng năm
Ngô, khoai, lạc, đậu vĩnh hằng 
Gian nan, vất vả vẫn chăm cấy cày
Bây giờ nhàn hạ từ đây
Nhớ nhung giọt lệ tủi đầy niềm thương.

                               VN-8-11-17

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

ĐÔI GÀ CHỌI NHAU

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Một trận gà chơi lại chọi nhau
Tung chân gá mỏ xòe lông màu
Cho vờn thỏa thích vươn dài cổ
Để đá quay cuồng có muốn đâu

Dẫu vậy thôi đành bên dưới vít
Cao bay cứ đánh mổ vào đầu
Hơn thua thắng bại cười vui vẻ
Góp nhặt mà nuôi lớn thật mau.

                               VN.7.11.17

BÃO MIỀN TRUNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Miền trung bão tố trận vừa rồi
Khổ sở người dân cảnh nước sôi
Xé nát muôn nhà từng xóm nhỏ
Vùi chôn vạn thứ xuống chân đồi

Hoa màu một dải theo dòng nước
Xúc vật trăm loài bị cuốn trôi
Sạt lở đường hư xe ngập bánh
Buồn đau tiếng khóc đẫm đôi môi

                            VN.7.11.17

HỘI NGHỊ APEC

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Chào mừng APEC họp hôm nay
Thế giới cùng bàn việc dựng xây
Kinh tế phồn vinh đều phát triển

An nình đảm bảo cảnh vui vầy
Hòa bình thịnh vượng cho dân tộc
Gìn giữ ước mơ khắp đó đây
Bè bạn chung lòng bàn đổi mới
Năm châu bốn biển rực cờ bay

                             VN.6.11.17

ĐÀN BÒ

(Họa nguyên vần bài mời họa giải đố của Trần Thị Yên)
Kết quả hình ảnh cho đản bò gặm cỏ triền sông
Gặm cỏ thung dung ở cạnh sông
Đàn bò thả sức... chí tang bồng
Kiên trì nắng gió nơi đồng bãi
Bền bỉ mưa chan đội bão dông
Ngày tháng đem thân vui gánh nặng
Đêm ngày gắng sức lấy vai gồng
Muôn vàn khổ hạnh em lo trọn
Việc khó nhà cần dễ tựa không
Phụ chèp
MỜI HỌA GIẢI ĐỐ
Nhà em nơi ấy giáp triền sông
Cha mẹ chân quê khéo ẵm bồng
Phiêu dạt kiên trì phơi nắng gió
Vẫy vùng bền bỉ đội mưa dông
Sớm chiều nặng nhẹ vươn thân cõng
Năm tháng đầy vơi gắng sức gồng
Tận tụy em lo tròn bổn phận
Chủ cần việc khó dễ như không

                      Trần Thị Yên

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

BÁI VỌNG CỤ VŨ BÁ HUYÊN

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Bái vọng Nhà thơ tuổi chín tư
Kiên tâm theo đảng vượt ngàn trùng
Bao ngày kháng chiến trong quân ngũ
Trở lại hòa bình vẫn gắng công

Dạy học bình dân kiêm giáo vụ
Văn phòng khởi sự dựng cấp ba
Côn sơn hưu trí tham gia hội
Bay bổng vần gieo rộn các nhà

Thắp nén hương thơm bái vọng người
Mong LINH Hồn cụ chốn ngàn thu
Trỏe về cõi phật càng thanh thản
Vjết khúc ca xuân ngọt tiếng ru
                            VN-3--10-17

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

KÍNH TẶNG THÀY THANH

(Nguyên hiệu trưởng trường cấp hai Văn An)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Người thày dạy dỗ năm xưa
Mái đầu theo gió phất phơ trắng ngần
Vẫn đôi mắt của nghĩa nhân
Hiền lành, đôn hậu, sáng tâm đạo trời
Năm tư năm ấy xa xôi
Thày trò cách biệt, vạn lời yêu thương
Thày về dạy toán học đường
Cùng thày Khuê kết lên phương học hành
Một lớp học tiếp thu nhanh
Đã từ yếu kém trở thành giỏi giang
Điển hình báo cáo bảng vàng
Thày trò đã dựng Văn An nhà trường
Dạy tốt học tốt chân phương
Cao vời ý chí kiên cường vươn lên
Nhờ thày hiệu trưởng chí bền
Vì trò mang cả nỗi niềm gắng công.
HD/27/10/17

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

GƯƠNG NGƯỜI VƯỢT KHÓ

(Tặng anh Chế, chị Thức khu dân cư Tường TX Chí Linh người vượt khó đi lên)
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Sáng gương người vượt khó đi lên
Được hội cho nuôi một chú bò
Mới trải sáu năm bao vất vả
Bây giờ đã có được năm... kho

Nhà nghèo khốn khó với gieo neo
Vợ ốm gian nan của cải vèo
Ruộng cấy tuy nhiều năng xuất thấp
Vì sâu bệnh nhiễm khó trừ theo

Làm ăn thiếu vốn khó bao nhiêu
Cái khó chôn chân lấy vị kiều
Được hội quan tâm cho mượn vốn
Nuôi bò trả gốc lại về sau

Thời gian chứng tỏ điều minh triết
Có vốn cần cù vượt khó lên
Cuộc sống kiên trì luôn vững chí
Nghèo nàn sẽ phải rẽ sang bên.

HD.20.10.17

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

LÒNG DÂN


Lại chuyện đướng đi nước ngập mưa
Tình dân ủng hộ để làm thừa
Vì sao cứ để kêu ca mãi
Nước chảy giữa đường khoang xoáy tua

Nếu trẻ đi qua theo lượn sóng
Còn già sẽ bỉ cuốn băng bừa
Mong cho lái mới lựa cho khéo
Để việc đêu xuôi phục vụ đua.

                       HD..18.10.17

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

BẦU CỬ

Kết quả hình ảnh cho bẩu cử
Chủ nhật bầu cử trưởng thôn
Trời cao nắng hửng con đường rộng mơ
Toàn dân phấn khởi dưới cờ
Ca vang bài hát tự do, hòa bình
Lúa mùa vươn ngọn thắm xanh
Một màu trải chín ngọt lành yêu thương
Biết bao vất vả can trường
Mồ hôi công sức đủ phương nhọc nhằ
n
Có anh chạy máy trên đồng
Có chị dự báo sâu rầy ngày đêm
Có người dẫn nước từng phiên
Có nàng đem giống lúa tiên về chào
Tất cả cho năng xuất cao
Cho đời sống sánh với bao bạn bè
Ngang tầm thế giới bốn bề
Hạnh phúc phồn thịnh nhà quê, thị thành.
                             HD-8-10-17.

ThíchHiển thị thêm cảm x

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

TÌNH AI

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Hoa tam giác mạch rực vàng
Điểm tô rừng núi Hà Giang tuyệt vời
Em đi trong nắng hồng tươi
Ngàn hoa tô điểm đất trời vào thu
Núi cao trắng hạt sương mù
Áo xanh vẫy gọi câu hò tình ai.

                        HD-8-10-17

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

NHỚ...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời
Bến nước Kinh Trung buổi nắng trưa
Con thuyền lẻ bóng vẫn đang chờ
Vàm ngô biếc thắm vươn mình dậy
Lồng cá ầm ào quẫy sóng xô

Thiếu nữ trầm tư vai vác nón
Bờ tre lắng đọng tiếng ai hò
Buâng khuâng nỗi nhớ người nơi đó
Bến nước Kinh Trung buổi nắng trưa.

                                   HD1/10/17

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

DỌC THEO ĐƯỜNG XÃ

Kết quả hình ảnh cho Đường giữa đồng lúa
Trưa đi dọc cánh đồng vàng
Lúa trải yêu thương màu xốn xang
Nắng ánh tươi hồng khao khát gió
Đông đoài kỳ thượng rộn khu làng


Con đường thẳng tắp chia miền ruộng
Đất để thâm canh đất vụ màu
Đất mỡ cua cày bừa quánh khó
Đất mùn tơi xốp dễ cày sâu


Tưng bừng lớp học khu làng mới
Tiếng trống tùng tùng gõ nhịp đôi
Ríu rít đàn em giờ đến học
Khăn quàng đỏ gọi hát chung vui


Trung thu đến với bao chờ đợi
Khắp phố phường vang rộn khúc ca
Độc lập hòa bình niềm khát vọng
Trào dâng hạnh phúc thật chan hòa.
                                                        HD/4/10/17

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

THĂM LÀNG THƯỢNG

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên
Sáng nay thăm làng Thượng
Qua cánh lúa chín vàng
Đường nhỏ và hẹp nữa
Chiếc cần cẩu chắn ngang
Ngôi chùa mới tu tạo
Đẹp to và khang trang
Nhà dân ngời mái đỏ
Xóa đi thời khó khăn
Vườn cây ai xanh mướt
Bưởi ngọt bọc ni non
Đề phòng sâu, ong hút
Nắng cuối thu chập chờn
Chuyện đông tây kim cổ
Đảng đổi mới thành công
Xây dân giàu nước mạnh
Mỹ, Nhật, Tàu cũng tong.

HD/2/10/17

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

TIÊN...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh
Một thoáng nhìn thôi đã thấy em
Môi son má phấn mắt mơ màng
Mày ngang lá liễu trông ngây ngất
Mắt thỏ tròn dâng mấy đắm sang
Mái tóc buông lơi tình thắm thiết
Bờ vai gánh nhẹ nghĩa khu làng
Bao giờ được tiếp nàng tiên nhì
Để cõi lòng mình được mở mang

HD-1-10-17

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

TIẾNG HÁT QUAN HỌ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời
Quan họ tình quê đáng yêu
Nón quai thao giải yếm điều thiết tha
Dòng sông làn điệu mượt mà
Để ai ngơ ngẩn vào ra ngóng chờ
"Trèo lên" "quán dốc"... câu hò
"Mời trầu" "người ở đừng về"... í a
Bèo trôi nước chảy... kẻo là
Cò bay...cò đậu đồng xa bến gần
Hỡi người bao quí bao thân
Cho câu quan họ muôn phần thắm tươi.!!!

VN 30/9/17

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

LỤC BÁT...

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Lục bát tình ta thiết tha
Thắm tươi chan chứa đậm đà hương thơm
Như ngàn hoa xứ Hải Dương
Đồng bằng tỷ phú, phố phường thông minh
Núi rừng xanh ngát hòa bình
Ruộng nương rợp ánh ân tình thi nhân
Đẹp thay lục bát gieo vằn
Để cho trên dưới kết thân muôn đời.

                                        HD-26-9-17

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

HẸN THỀ

(Họa thơ Nguyễn VĂN BẢN)
Kết quả hình ảnh cho hẹn thề
Trên đường chảy hội hôm nay
Gặp em thân thiết giữa ngày nắng xuân
Trời xanh, gió thoảng, mây vần
Chúng mình tình tự thỏa lòng bấy lâu
Nhớ thương thao thức đêm thâu
Nào ai có gỡ cho mau nỗi này
Tháng năm trôi dạt gió bay
Cho dù đã trải vạn ngày biệt nhau
Mỗi người mỗi ngả đeo sầu
Chưa lần tái ngộ, chưa câu hẹn hò
Cuộc đời tươi nụ thắm hoa
Bén duyên phận kết trái là bên nhau
Biệt ly thưở ấy từ lâu
Cho giờ gặp lại tươi bầu con tim
Nụ thơm đang độ càng xinh
Thắm nồng nét chữ buổi mình bên nhau
Càng say ánh mắt chim câu
Càng yêu vẻ ngọc của nhau thưở nào
Đôi môi ngọt tiếng mời chào
Má hồng chúm chím lọt vào lòng anh
Nhớ hoài tuổi trẻ ngày xanh
Bên thềm hạnh phúc mình dành đợi nhau
Nào ngờ trời đất khiển sao
Nguyệt, Tơ hổng đoái thương nào đến ta.
Đôi mình đành phải chia xa
Để cho thương nhớ gặm tha tấc lòng
Để cho than thở chưa xong
Để hai phương gió cánh lòng tơ vương
Mặc dù muôn vạn nhớ thương
Gửi cho nhau mỗi đoạn đường xa đi
Trong tay âu yếm điều gì
Tưởng mình mãi mãi vẫn là thuộc nhau
Phong trần tái tạo đời sau
Cho đôi lứa lại cùng nhau hẹn thề.

                           HD-25-8-17  
phụ chép Sơi Nhớ Sợi Thương 
Gặp em giữa buổi sáng nay
Côn Sơn Kiếp Bạc một ngày du xuân
May sao con tạo xoay vần

Anh em gặp lại tỏ lòng bấy lâu
Đem trường thao thức canh thâu
Thầm mong trộm nhớ ai nào có hay
Thời gian đến tựa tên bay
Ba mươi năm ấy nhớ ngày xa nhau
Anh về chế độ đã lâu
Chẳng còn gặp lại, chẳng câu hẹn hò
Giá như duyên phận đài hoa
Uyên ương đôi lứa ta là của nhau
Xa em ngày ấy đã lâu
Hôm nay gặp lại thắm bầu con tim
Nhìn em vẫn đẹp vẫn xinh
Vẫn như ngày ấy chúng mình bên nhau
Yêu sao đôi mắt bồ câu
Long lanh hạt ngọc liếc nhau ngày nào
Môi son lại thắm má đào
Nụ cười,tiếng nói thổi vào hồn anh
Chúng mình cái tuổi xuân xanh
Ước mơ hạnh phúc ta dành cho nhau
Thế rồi duyên chẳng ra sao
Ông tơ bà nguyệt đâu nào thương ta
Để đôi ta phải cách xa
Để thương để nhớ thiết tha đáy lỏng
Dù rằng không gặp cho xong
Gặp rồi lại để cho cho lòng vấn vương
Gửi em sợi nhớ sợi thương
Thôi đành đôi ngả đôi đường ta đi
Nhìn nhau biết nói câu gì
Bàn tay bịn rịn khắc ghi Bóng hình
Thôi thì nặng nghĩa nặng tình
Kiếp sau xin hẹn chúng mình bên nhau.

                                21/2/17

                       NGUYỄN VĂN BẢN

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN TỘC

Ảnh của Văn Nhã Nguyễn.
Năm năm xây dựng từ đường
Cháu con Nguyễn Tộc muôn phương kết đoàn
Ba trăm năm thật huy hoàng
Buổi đầu gian khó muôn vàn vượt qua
Tích Giang vạn dặm đường xa
Đến đây khai hóa kết hoa trại tường
Bốn chi rực rỡ ánh dương
Trai tài gái sắc ngát hương núi ngàn
Thời loạn đâu sợ nguy nan
Thanh niên gánh vác giang san biên thùy
Giỏi giang đồng ruộng nữ nhi
Tiếp lương tải đạn thảy vì nước non
Khuyến tài khuyến học cháu con
Nếp văn hóa dựng ánh son mỗi nhà.

                            HD-24-9-17

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

BẮN

(họa)
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Bằn bỏ đừng dùng lủ quỷ tha
Buôn về thuốc giả hại người nhà
Em chồng lại bảo là hàng xóm

Thích bạc hơn tình luật cãi qua
Chức vị cùng tiền to hết thảy
Quan to lắm bạc dạ gian tà
Ngoa mồn cãi trắng em không nhận
Có phải đây hình một loại ma

                                  HD/2/9/17